1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi dã ngoại của KHC tại HN.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bactinhlang, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi dã ngoại của KHC tại HN.

    Đi chơi với đồng đạo về chẳng biết làm gì nên ngồi viết mấy dòng gửi lên để các vị đọc cho vui.
    Một buổi sáng mùa hè trước cửa Thăng Long Bưu cục có một đám người đứng lố nhố dáng vẻ như đang chờ ai.Đám người này tóc ngắn có,tóc dài có;nam có,nữ có nhưng tuyệt đối không ai có vẻ đã bước qua tuổi hai mươi lăm.Trong khi chờ đợi người đến thì họ xôn xao bàn tán về nhân vật đang được chờ đợi.Một cô nương vẻ xinh đẹp tuổi chừng đôi mươi lên tiếng :
    - Đã xưng là Bạc Tình Lang thì hẳn phải là một gã bặm trợn,đầu gấu lắm !
    -Không đâu Trư muội ạ,ngoại hiệu của y là Ngọc Diện Bạc Tình Lang nên ta nghĩ hắn ta phải là người thư sinh anh tuấn.
    Một cô nương khác mặc áo vàng lên tiếng. Vừa bỏ nắm xôi vào miệng Trư cô nương (từ đây ta sẽ gọi cô nương này bằng ngoại hiệu là Tiểu Mỹ Trư) vừa lên tiếng :
    -Để rồi xem ! Để rồi xem !
    Đúng lúc đó thì có một cỗ xe dừng lại,một hán tử từ trên xe xuống vừa trả tiền cho xa phu vừa giơ tay chào đám đông.Đám đông cũng giơ tay lên trả lễ.Một hán tử vạm vỡ,râu tóc dài thượt bước ra nắm tay hán tử vừa đến :
    -Chào Bạc Tình huynh ! Hân hạnh đón huynh đến với Thăng Long thành.Tiểu đệ là Diệu Cầm Phong Dã(Dica +Phong Vân+Wild...).Còn vị này là....
    Vừa nói Phong Dã vừa giới thiệu quần hùng cho Bạc Tình Lang nghe.Lần lượt chào hỏi mọi người,mỗi ngưòi một vẻ thảy đều làm cho Bạc Tình Lang nảy sinh hảo cảm.Kiều Phong phong độ kiêu hùng đĩnh đạc xứng là thủ lĩnh của quần hùng.Chu Lai trầm ổn chứng tỏ một công phu hàm dưỡng cao cường.Phong Dã phóng túng.Phi Tặc thân hình to lớn nhưng không kém phần nhanh nhẹn.Sầu Dương Quang (Sun Shine Sad) tuy bước đi có vẻ thư sinh nhưng cặp mắt có thần chứng tỏ nội công không phải tầm thường.Còn về phần hai vị nữ lưu thảy đều là giai nhân,Tiểu Mỹ Trư (Heo con xinh) mặt hoa dáng liễu xứng là mỹ nhân trư.Tiểu Hoạt Trư (Heo con lon ton) lại có vẻ hoạt bát của một người sớm lưu lạc giang hồ.Đáng tiếc là không được diện kiến với vị nữ Chấp pháp Kiếm Hiệp Cốc lừng danh thiên hạ ngoại hiệu TIO.Sau màn chào hỏi nồng ấm tình bằng hữu giang hồ,quần hùng quyết định thẳng tiến đến Lâm gia trang để tìm bắt cho được Lý Ngư nhằm chiêu đãi hai vị từ xa ghé đến (Bạc Tình Lang và Kiều Phong).Theo hướng dẫn của Tiểu Hoạt Trư,quần hùng đến hồ của Tú Ân Ngật Lão(Tuấn béo) bắt đầu cuộc truy bắt Lý Ngư.
    (Còn tiếp nhưng chưa viết )



    [

    Được bactinhlang sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 04/08/2004
  2. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cả 2 bình tĩnh và kiềm chế.
    Thế bao giờ mới định viết hả bạc tình lang bằng hữu, lâu quá rồi đấy.
  3. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ra mắt trang chủ,quần hùng nối đuôi nhau ra Thái Hồ.Nhưng,vô tình hay hữu ý mà đường đi bị bao quanh bởi mênh mông sóng nước lại chẳng có thuyền bè gì hết.Vậy là quần hùng phải trổ tuyệt kĩ Thuỷ Thượng Phiêu để vượt qua.Đây chính là lúc để quần hùng thử và biết tài nhau.Thật bất ngờ,người có công phu Thuỷ Thượng Phiêu cao cường nhất không phải la Kiều Phong võ công cái thế,không phải Sầu Dương Quang chuyên luyện công phu ngoại môn,cũng chẳng phải là Bạc Tình Lang nổi danh vạn lý mà là Phong Dã.Mặc cho thân hình to lớn của mình,Phong Dã vẫn nhẹ nhàng lướt trên sóng nước dù trên lưng mang theo cả một vị cô nương là Tiểu Mỹ Trư (do vị cô nương này phàm ăn nên trúng nhằm phải một loại kì độc bách thuỷ bất nhập nếu không sẽ đau nhức và lở loét bàn chân).Trong số quần hùng ngoài Tiểu Mỹ Trư ra còn có một người không sử dụng công phu Thuỷ Thượng Phiêu là Phi Tặc.Y nhất định không sử dụng tuyệt kĩ này dù phải đi đường vòng gian nan vất vả.Lí do là ở đôi hài độc môn của y có tẩm một loại "Đệ nhất dơ kì độc",nếu như y chạm vào nước thì toàn bộ cá trong hồ sẽ nhiễm độc mà chết hết.Bởi vậy mà Phi Tặc phải đơn độc mở một con đường xuyên qua đám cây cối rậm rạp để đi.Giữa lúc y đang loay hoay với những lá cây xoè ra hai bên đường thì bất chợt bị một lũ cẩu xồ ra đòi cắn.Trên đời Phi Tặc căm thù nhất và sợ nhất là loài chó (do y là đạo tặc).Phi Tặc sững sờ trước biến cố xảy ra quá nhanh.Kiều Phong,người duy nhất có luyện qua công phu đả cẩu thì đang ở quá xa không kịp ứng cứu.Quần hùng lo lắng,hai vị cô nương thì vội nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tượng khủng khiếp sắp xảy ra.Giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó thì bất chợt có tiếng gầm vang :"C..H...Ó".Một vị trung niên hán tử gầy gò bất ngờ xuất hiện và dùng công phu " Đả Cẩu Hống" đuổi lũ chó đi cứu nguy cho Phi Tặc.Sau khi làm quen,quần hùng mới biết ra vị này là Hộ Lý trang chủ.Vị này công phu cao cường,tấm lòng hoà ái giúp đỡ quần hùng rất nhiều lại nhất mực khiêm cung không chịu xưng danh tánh.Quần hùng không biết làm sao đành gọi là Phục Vụ lão huynh.Quần hùng vừa tới Vọng Ngư lâu giữa Thái Hồ chưa kịp an toạ thì lại đã có tiếng Phi Tặc la lên :
    - Các vị nhìn kìa!
    Ra Phi Tặc ở trong hắc đạo nên đã luyện thành công phu Thiên Lý nhãn có thể nhìn xa trăm dặm.Bấy giờ quần hùng nhìn theo tay của y chỉ mới thấy bên kia bờ Thái Hồ cũng có một toà lâu tương tự như Vọng Ngư lâu.Trên đó có hai người đang giao thủ,hình như là một hán tử với một vị bạch y cô nương.Thắc mắc của quần hùng ngay lập tức được Phi Tặc giải đáp:
    - Lợi hại nhưng mà bỉ ổi quá!Cầm nã thủ pháp của gã kia đã đạt đến trình độ thượng thừa nhưng y lại sử dụng nó để chụp vào những chỗ hiểm của vị cô nương !Chắc là gã vô đạo định " hấp diêm" vị cô nương đó!
    Quần hùng nghe vậy thì máu hiệp nghĩa sôi sục,bừng bừng nổi giận nhất loạt muôn nhảy sang bên đó để can thiệp.Kiều Phong vụt dậy,nét mặt hầm hầm tựa hồ muốn sang ngay bên kia giáng cho gã kia một chưởng để hết bề giở thói dâm ô.
    Kẻ nào?Dâm tặc nào to gan dám bày trò vùi hoa dập liễu trước mặt quần hùng?.Quần hùng sẽ xử trí ra sao?
    Xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ!!!
    Được bactinhlang sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 24/08/2004
  4. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xóa! Vanthesubieu không nên lạc đề!
    u?c kieuphong s?a vo 20:08 ngy 26/08/2004
  5. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xóa! Mong vanthesubieu không nên đùa giỡn kiểu này nữa! Bài này và bài trên sẽ bị xóa sau 24h!
    u?c kieuphong s?a vo 20:10 ngy 26/08/2004
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ đọc còn thấy muốn nuốt nước miếng ừng ực, chứ đừng nói đến những vị huynh đệ tận mắt chứng kiến cảnh tượng có một không hai đó!Nhưng không hiểu tại sao TIO cô nương lại không có mặt ở đó nhỉ?TIO cô nương?
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bị cụ bà giữ ở nhà, quần hùng dùng phi cáp truyền âm gọi í ới thì lão nhân gia bảo là: TIO nó ốm rồi. Mãi sau mới dùng khinh công vượt tường cưỡi ngựa sắt rong ruổi tìm đến nơi. Mệt cả người! Tường thuật tiếp đi các vị, đang hay!
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Thánh cô đến và lùa tất cả mọi người về. Mọi người lê xe, ai về nhà người đấy, thế là hết chuyện, ai tường thuật tiếp đi, đang hay...
  9. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Gởi Bactinhlang: Vanthe mỗ nhân đọc mấy bài của huynh,thấy có vụ "hấp diêm" hấp dẫn quá nên mới cao hứng viết phần tiếp theo,chứ tuyệt kô có ý khinh bạc,mong là huynh đài đừng để bụng.Đa tạ.
    (Vụ "dã ngoại ở..Iraq" đã là nước chảy duới chân cầu,còn nhắc đến làm chi,hì hì..)
    Gởi TIO:Tặng Khuyết Trí Thánh Cô mấy câu thơ để bù lại tội để cho Tử Y Nhân đặt tay lên vùng cấm địa của mà kô xin phép trước...
    Đặt tay lên chổ không đặt được
    Tử Y đặt được chẳng làm sao
    Nhiều đêm gặp lại trên Hiệp Cốc
    Tủm tỉm "Còn thương đặt chổ nào?!"

    (hì hì...mong là cụ Mai Thảo tha tội cho con tội đã sửa thơ của cụ!)

Chia sẻ trang này