1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi chơi 24/7/02 của hội 84 ... (đã có ảnh - trang 1 - UPDATE : toàn bộ ảnh)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ê,gửi ảnh cho chị theo hộp:tocnau_moitramus@yahoo.com hoặc tiện thì em rửa luôn đi,rồi chị thanh toán cho.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Điêu vật! Đừng dại!!!!! Nhá nhá!!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 chuyện nữa nhé,đó là khi mọi người đang chơi bài rất say sưa thì 2 cô bé của 84 đi hái hoa sen hay súng gì đó,đại loại là thế vì chị già quá tai nghễnh ngáng chẳng nghe gì cả.Ở chỗ chơi bài có cu cậu hội trưởng 84 cảm thấy ấm ức vì không được đi theo 2 nàng nên cứ đi ra đi vào ,thở ngắn than dài khiến chút nữa thôi là chị phải gọi điện cho Châu Quỳ xem có cháu nào hôm nay đi lạc không thì đến đón về.Được 1 lúc,thì nỗi niềm bức xúc của cu cậu dâng cao quá,và cu cậu quyết định ra đi........
    Gần 15 phút sau,tất cả quay lại,2 cô bé thì cười rất tươi,cười như chưa bao giờ được cười nhá.Còn 2 cậu chàng nhà ta thì thở ngắn than dài,nhất là Gu... mồ hôi mồ kê nhễ nhại,chảy ròng ròng ướt đẫm trên áo''xương quá iem ạ''.Chi hỏi nó làm sao mà như thế thì nó vừa thở vừa nói như thế này,nguyên văn nhé,không thêm bớt chút nào "" chị ơi,mới có 5 phút thôi mà em đã không chịu được rồi,em mệt quá,em chết mất.."" .Bà con tự nghĩ xem vì sao nhá,chị ko nói đâu vì sợ lại bị xét cái titlle nữa chắc chết.
    Chị thề những gì viết trên này là sự thực,không gian chỉ dối thui.
  4. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi di choi vui wa nhi,lan sau co cho PInk di duoc khong ah?
    Pink-Quynh Nga
    http://photos.yahoo.com/pink_g_2507
  5. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Gur ... quá đáng quá thể! Tốn công Dany sung sướng vì có một Hội trưởng wonderful, tốn công Hải Class tâng bốc vì keep secret ảnh girls ...
    Oàaaaaaaaaaa....
    Xoá ngay ảnh tui đi! Hic ... miễn quảng cáo! Ai gặp rồi sẽ biết! Khổ ghê cơ!
    Thôi, lại tâm sự tiếp một xíu! Hì ...
    *Gur: Gur trả tiền cầm máy nhá! Trả ngay nhá! Hừ ... sếp mà thế à?
    *Bạn "Đuôi dế": bạn dễ thương ghê gớm (chỉ vì cái đuôi dế thôi hay sao ý).
    *Puppyltt: bà hay ho gớm, bà chằn thân mến ạ! Post bài đi nhé, đừng gửi tin nhắn nữa mừ ... hic hic ...
    *De_Vinci: Đây chắc là đồng chí galant nhất 84Club rồi ... Vì sao chắc mọi người cũng tự biết ... hì...
    *Bạn gì cao cao đi cùng "cô Long" ý: Sao mừ bạn cứ nhìn chằm chằm Dany lúc Dany ăn thế???? Hic ... mỗi người có một bát mừ!!!!
    *Msh: đồng chí này không cẩn thận, Dany bật mí bí mật cho mọi người cho coi!
    *Classic_lover: đồng chí này được cái cười suốt ngày! Hát cũng rất "blood" và công nhận là cũng good!
    *Rce: đồng chí này được công nhận là em trai ngoan của chị Hongtim. Còn lại thì ... tớ thấy đồng chí có vẻ "người nhớn" hơn other guys (chắc tại chơi với các anh chị 7X + đi nhậu nhẹt ).
    *Chị Hongtim: em iu chị nhất đấy chị ạ! Không có chị chắc hội 84 đã đi ăn something "có nước" rồi! Huhu ...

    Hmm.. nhớ chưa ra các đồng chí khác! Chỉ biết là ... Gur đừng có nhận vơ nhá! Bông hoa sen đó là công của cả 3 bạn đó! Hải Class, Puppytin, Gur và cả Puppyltt, Dany nữa!

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  6. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    ê chị hồng tím thích bị khoá nick hả mà dám đầu độc mấy em 84 thía , gur đâu, rce đâu khoá nick hongtim dê

    what is love ??

  7. stuartlittle

    stuartlittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Hồng Tím nghiêm cấm không đầu độc Dany nhé.
    Trông bé dễ thương thế này cơ mà.
    Mum, I love you forever........
    BRAZIN NUMBER ONE
  8. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    huhu, vui quá, nếu biết ko fải quay video clip tớ cũng đi à, mà đi Nhật với đi Hàn là đi đâu thế, có fải là đi... WhiteChocolate ko
    [​IMG]
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    1 câu nói, khi nói với 2 giọng điệu khác nhau sẽ đến đến 2 ý khác nhau, í của em là í "thánh thiện", í chị là í "đầu độc thánh thiện", em chẳng trách chị nghĩ gì đâu ... do bị chị đầu độc rồi nên bây giờ đọc fát hiểu ngay í của chị... chị độc lắm
    Dany à, ấy ko nhớ là khi mấy bọn ấy loay hoay mãi ko đc, tớ vào vào khoảng 5' là đc còn gì... ko fải do tớ thì còn do ai vô đây nữa
    A place where there're only you & me ...
  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    chị Hong tim hiểu rõ như thế này chắc ko học thì cũng hành rồi, thôi đừng đầu độc bọn em nữa

    i have to join the fight for love until all girls are mine

Chia sẻ trang này