1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi chơi chùa Trầm ngày 31/03

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 31/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi đi chơi chùa Trầm ngày 31/03

    Em xin lỗi các bác, hôm nay kẹt quá, chẳng đi chơi với các bác được gì nhiều! Sorry, sorry ...

    [​IMG]
    Never say never
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật lại qua lời kể của thủ quỹ Chiquichita:
    Hom nay di choi vui cac ky, cac bac cun giai bay ra may chieu bac choi 3 cay ( ma toan choi an gian thoi) hehe!!
    Vit de thuong da phai tich thu 1 bo bai, vay ma cac bac giai van cu co bo nua de tiep tuc chien dau. That la 1 doi quan co bac bip!! hehe, bac Gosht vao hang o chua Tram de cau nam nay lay duoc vo, that la tuyet, cac bac chuan bi cuoi nam nay nhan thiep di an co cua nha bac Gosht nha.
    Khi den chua Vo Vi thi cac bac y xong vao xem boi, nghe dau toan la nam nay co lover voi ca co nhieu xien lam thi phai???? Qua nay bat cac bac y khao thoi!!!!!
    Uh, thoi, ke qua the thoi, de toi nay 3tigol ke not cho ma nghe. Ah, con Chiqui bi nga xe 1 ty do duong tron qua( sang nay mua ma), nhung ko sao, em van leo nui tot, ho het khoe lam!!!
    Never say never
  3. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Mệt lắm,chả nói gì tường thuật thêm nữa đâu,đi ngủ phát đã,có gì may bàn tiếp nhá...hihi..con ảnh thì còn lâu á :-p
  4. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi vì không thể cùng các bạn đi chơi dịp này được.
    Mong các bạn tường thuật tỉ mỉ cho mình biết với nhé!
    Nghe thủ quỹ bị ngã xe mình lo quá nhưng may không sao hả. Thế thì yên tâm rồi. Nhưng bác nào cầm lái xe đó vậy, biết trời mưa đường trơn thì đi cẩn thận chút chứ.

    Nguyenkien
  5. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Da. em cầm lái đó ạ...biết là cẩn thận nhưng sự cố khó lường,trời mưa đường trơn lốp non cua gấp..người em lại lẻo khẻo,làm sao mà tránh được chứ X-(.....may mà vẫn phi thân ra được hehe,chỉ khổ cái xe của mình huhu
  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    keke,tại có 60 kg thịt móc hàm đằng sau,phanh sao nổi:D
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hìhì
    tiện thể có cái topic rồi thì tường thuật lại vào đây luôn, tường thuật lại vào đây luôn:
    7 giờ sáng dậy: trời mưa kha khá, vào mạng thì ko vào được, chả biết có thay đổi gì ko
    8h10' đến gần TTCPQG: 1 phen đứng tim vì toàn bộ sân trước của TT vắng teo, ko có 1 bóng người nào. Run cầm cập nghĩ đến cảnh tất cả các chú cún đang ngon giấc trong chuồng trong khi chỉ có mỗi mình mình lặn lội ra đây.
    8h25: Lượn đi ăn sáng 1 vòng quay lại, phuuuuù, đã có 1 số người lố nhố đứng ở trước cổng và khi đến gần đã nhận ra được 1 số đồng chí là 82, may quá.
    Tập trung đợi 1 lúc đủ ngưòi, đi gửi bớt xe của các em gái để con trai đèo cho dễ, 8h45AM bắt đầu xuất phát theo hường Hà Đông ( trưóc khi đi có thấy Quạ Con của 83, chả hiểu đến ngó nghiêng cái gì )
    Tất cả đều hăm hở đi nhưng đuợc cái là chả ai biết đuờng, thế là chia ra nhiều đoạn nhỏ: cứ hẹn nhau ở cầu Hà Đông rồi đếm đủ người rồi đi tiếp. Sau đấy nhiệm vụ được dẫn đường được trao cho đồng chí Vi Tiểu Bảo nhưng đồng chí này có cái duyên là cứ rẽ vào đưòng nào thì y như rằng đi vào cái đường bên kia mới là đường đúng. Đi 1 hồi mà cứ đến ngã 3 ngã tư là dừng lại hỏi đường, cuối cùng cũng đến nơi, (lúc mấy giờ í nhỉ, chả biết tại ko có đồng hồ ) Vừa đến đã thấy có 1 hội khá đông và có khá nhiều con gái, hình như là lớp của NHOC_CJ và có cả MATRIX trong đoàn đấy, anh em nhà cún cũng chạy sang ngó nghiêng nhưng ko dám manh động vì đang xét lực lượng xem có đủ để chiến với đội hình bên kia ko trong trường hợp có bạo động nổ ra vì tội nhìn gái . Tuy nhiên cũng chả có chuyện gì cả vì cái đoàn kia trèo trâu vật, 1lúc đã thấy nó đứng trên đỉnh bên kia trong khi cả hội 82 đang lóp ngóp bò bên này.
    Hôm nay gọi là đi chùa Trầm nhưng hình như ko có ai bước vào chùa Trầm thì phải, chỉ có trèo hùng hục, toàn đá là đá.
    I Hate trèo Lúc sáng đi thì trời mưa, đường toàn bùn là bùn, lơ mơ 1 tẹo là ăn 1 đống đạn vào người, ai cũng bị bắn chi chít. THế mà lúc leo trèo thì tự dưng trời lại nóng thế, lên đến đỉnh cái gọi là núi đấy thì lại cón nóng vật vã, chả có tí gió nào. 10 rưỡi lên đến 1 cái đỉnh tạm gọi là cao nhất và tất cả đứng lại, ko ai còn hứng thú gì leo tiếp nữa dù vẫn còn vài cái đỉnh núi nữa. Mà cái lúc leo trèo này thì chả có gì đẹp đẽ hấp dẫn cả, thôi ko kể nữa. Ngồi trên đỉnh phơi nắng và tán phét 1 lúc, Pricecess vác bút ra kí lên đá, các đồng chí khác cũng tranh thủ kí tên, shogun còn vấc cả dao ra đục đẽo. Trên tảng đá có vài dòng chữ, cũng chả nhớ lắm nhưng nhớ nhất là cái 1982 club với cả " VỊT DÊ THƯƠNG "
    Ai cũng đói, cũng muốn ăn cả nhưng các cún gái thấy tay bẩn quá, đặc biệt là tay chiqui cực bẩn , ko thể ăn được nên lại vác nguyên xi đống thức ăn xuống chân núi.
    Xuống chân núi thuê 3 cái chiếu với giá 2000VNĐ/cái, quá rẻ nên khi nhge giá chiqui gật đầu rụp 1 phát ko suy nghĩ. Rải khăn ăn ra, các cún gái bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn cho các anh em. Trong khi chờ đợi mình rút 1 bộ tú ra, làm ngay 1 hội tá lả, Donjuan chéo cánh với batigol, quitaro chéo cánh với nthieu. Bên kia cũng mua 1 bộ tú và chơi cái gì đấy nhưng tôi ko nhìn được ( vì tập trung vào chuyên môn quá nhưng bên kia có hiện tượng bùng thì phải, thấy pricess rú rít ầm ĩ vì đồng chí nào đấy bùng, sau đó thấy shogun được 1 cái kiss của 1 em bạn pricess, em kia đươc quyền chọn thích kiss vào đâu thì kiss, ko biết cuối cùng kiss vào đâu nhỉ? )
    Các em trong lúc cặm cụi làm bánh mì có em ngẩng mặt lên hỏi:" tại sao lại có cái lệ là con gái làm việc phục vụ cho con trai ăn nhỉ?" nhưng rồi sau đấy lại cắm cúi tiếp tục làm việc, biết điều phết các đồng chí nhỉ
    ôi dài quá, còn ai đọc ko đấy nhỉ, thôi viết cho chót
    lí cố được vài ván tá lả thì tất cả ăn uống xong xuôi, quyết định đi tiếp, đi bộ lên chùa Vô Vi. Lại đi bộ, nhưng mà là đi bộ giữa đường nhựa, trời nắng đẹp cực kì, nằng vàng cả mắt . Đến nơi lại trèo, trèo. Trèo lên đến nơi có cái chùa bé tẹo, khoái mỗi cái cột, ôm cái cột mát rươi luôn. Cứ tưởng ôm cột đá, đến lúc nhìn lại hoá ra cột bê tông, chán.
    Anh em mệt quá ngồi xả hơi tán phét 1 lúc thì bị VỊT DÊ THƯƠNG cảnh cáo là đang ở cạnh chùa ăn nói cẩn thận. Vịt còn bảo Vịt chấp hết tất cả cái hội BK, XD, GT về mấy cái khoản bốc phét. Thế mà chả hiểu tại sao khi anh em nói chuyện về X.Trang đang vui thì Vịt bỏ đi mất, chả hiểu tại sao í nhể? .
    Xuống núi đến lưng chừng thì có 1 bà thầy bói, đặt lễ tuỳ tâm. Pricecess và 2 bạn gái nhảy vào bói, à cả Vịt nữa, nhưng toàn bị nói chung chung, chả có gì hấp dẫn cả, có mỗi em Hải Anh chả biết nick gì, được bà thầy bói phán hay cực kì luôn: con sẽ cưới 1 anh sinh năm 81, mà còn ai sinh năm 81 ở đấy ngoài anh Donjuan nhỉ? choáng. NTHIEU củng nhảy vào bói nhưng bà này biết trước là chú này tâm địa độc ác xấu xa nên dù cố gắng vặn vẹo hỏi han gì bà ta cũng quyết ko khai, hehe, khôn phết
    Xuống núi lấy xe, phi đến chùa Trăm gian, đến cửa thì tất cả đều bảo:" chả có gì cả đâu" , thế là nhất trí về hà nội hát. Quay ra, đang phi đường nhựa thẳng băng, chạy ro ro thì bị 1 cây tre vứt ngang đường chặn lại và 1 đồng chí chạy ra" đường đang sửa, tất cả quay lại" , thế là lại chui vào đương đất lổn nhổn quay về đường đã đi lúc sáng.
    mà đường lúc về thì nắng và bụi thế. Mà báo cáo thật với các đồng chí cún là lắm công nông quá, mà công nông là cái thể loại xe mà ko thể chạy sau nó được, thế là tôi phải vượt. Vượt được mấy cái công nông, đang đi chầm chậm thì tự dưng thấy ầm ầm tiếng động cơ, 1 tiểu đội phi lên bao vây kín mình, hoá ra là sợ mình bắt cóc mất 1 cún gái và chạy 1 mình, hehe. May cho các đồng chí là lúc trước tôi ko nghĩ ra cái í đấy, ko thì tôi cũng chạy thật rồi, chứng tỏ mình tử tế phết
    Về đến cầu Hà Đông điểm danh đủ quân số, quyết định theo Vi Tieu Bao về quán Karaoke gần FTU. Bài hát cao điểm nhất là thuộc về NTHIEU và SCORPION, 98 điểm. Có vẻ hay nhất, nhưng chắc ai cũng biết, cái trò karaoke vi tính thì những ai hát chán nhất thì được bao nhiêu điểmnhể?
    Hát được 1 lúc thì tôi chạy đi tường thuật trực tiếp, đến lúc quay lại thì thấy đang hát bài "Lời của chó ". Ấy nhầm, bài "Lời của gió", xin lỗi các cún cái nhể
    Tất cả giải tán, các đồng chí rủ nhau đi 1/2life tiếp, ko phải nghề của mình nên mình cũng ko theo.
    Đi theo các đồng chí đưa các cún gái về nhà thì phát hiện ra 1 điều: chiquichita, 1 thành viên tích cực của 82 nhà cách nhà mình cỡ khoảng 50m, ko khéo trèo lên sân thượng gọi nhau cũng được ,82 cẩn thận ko mất ngưòi đấy hehe
    ui dài quá, cố gắng đọc hết nhé

    Have you ever really loved a woman?
  8. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Trùi ui tường thuật hay quá cho xin chữ kí nào ,lần sau 82 đi đâu chơi chắc fải rủ anh đờ mác cô đi theo . Đờ Mác cô ơi thắng được nhiều tiền thế bao giờ mua @ thì khao em với Bác Hiếu nhé he he
    Q@
  9. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hic, hoa hết cả mắt !
    Say hello to the girl that I am...I need to make mistakes just to learn who I am. And I dont wanna be so damn protected.There must be another way. Cause I believe in taking chances.
  10. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hù... sau một hùi đọc thấy mắt cứ hoa hết cả lên , phải tạm nghi trong giây lát ( thực tế đang làm bài --> tò mò wá lại mò vào net ) . hờ , bác Macro tường thuật tương đối tỉ mỉ --> đôi lúc có thêm thắt cá nhân riêng tư vào --< hehe
    Say hello to the girl that I am...I need to make mistakes just to learn who I am. And I dont wanna be so damn protected.There must be another way. Cause I believe in taking chances.
    Được sửa chữa bởi - ran vào 31/03/2002 21:21

Chia sẻ trang này