1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi chơi chùa Trầm ngày 31/03

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 31/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hic, đầu tiên em xin được nhận lỗi trước toàn thể bà con đã đi tham quan hôm nay... Hì hì, chả hiểu sao hôm nay đen thế, cứ nhắm vào cái ngõ nào là y như rằng bị hố... hì hì, căn bản trước giờ có khi nào bị làm hướng đạo sinh đâu, chỉ việc ngồi rung đùi chờ lũ bạn dẫn đi thôi... hì hi , nhưng mà cuối cùng cũng đến được nơi cơ mà các bác nhỉ...
    Hì hì, xin nói thêm với các bác về cái lúc leo núi, khi cả hội vừa đến nơi... hic, nó cứ trơn tuồn tuột như bôi mỡ í... khiếp ơi là khiếp... Nhiều lúc em tưởng là đã ra đi rùi, hối hận kinh khủng vì lúc sáng ra đi chưa nói được với bố mẹ thân yêu những lời cuối cùng... hic, định mượn tít tít của bác nào để phone về thì chả ai có cả ( hay có mà ki ko cho mượn cũng chả biết... hì hì)... May mà cuối cùng cũng an toàn về đến nhà để post bài lên với các bác... hic, ơn Chúa.. hì hì... Đến lúc xuống thì trời lại nóng, khô, em lao cứ phăm phăm như xe tăng í... Lúc ấy chỉ sợ có em gái nào đứng dưới ko tránh kịp bị em cán chết thì khổ....
    Àh, còn vụ này nữa... hì hì, lúc cả bọn tản bộ trên đường từ chùa Trầm đến chùa Vô Vi, ko hiểu sao Vịt dễ thương ( từ lúc đầu vốn ko nói năng là mấy ) tự dưng cảm thấy yêu đời, hát vang cả đường phố ( làm mấy bà cụ trong làng cứ nhìn nhìn, tưởng cô bé nào ở Trâu Quỳ mới sang... )... Cả đoàn tìm hiểu mãi, cuối cùng mới nhận ra rằng có một đàn vịt đang bơi lội tung tăng bên rãnh nước cạnh đường.... và thế là => đây chính lý do của Vịt, hì hì... Được gặp lại đồng bào, được trở lại quê hương, có gì vui sướng bằng... Hic, lúc đấy quả thật là em muốn khóc quá... Mới hiểu thấu hết thế nào là câu thơ "Quê hương là chùm khế ngọt...."...
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, còn nữa tí quên... Lúc ngồi đánh tá lả ở dưới sân chùa Trầm, em có nghe Princess nói là ở lớp Princess các bạn rất hay đánh tú "Hôn"... hì hì... mà ở lớp đây thì hình như chỉ có 4-5 đứa con trai thôi... hì... Princess ơi, có đúng như thế ko hay là lừa bạn thế... chứng thực lại cái ... hìhì... các bác boy trong box82 thấy thế nào ạ, chúng ta có nên sang đấy tham quan một phát không nhẩy...
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    tại có nhiều chuyện xảy ra, kể hết ra thì còn dài nữa, mà viết liền 1 lúc các đồng chí ngại đọc chêt, thế nên cứ từ từ, để người khác bổ sung nốt
    mà công nhận là em VỊT DÊ THƯƠNG ác thật, bạn mình như thế mà ko thèm ra chào lấy 1 tiếng, mất gốc rồi, hỏng
    à xin lỗi em vịt 1 phát, tại em vịt em í lườm hội tá lả ghê quá: báo cáo tài chính: thắng được 37VNĐ, batigol lấy 20, tôi lấy 17000, coi như tiền đổ xăng hìhì
    nhiệt liệt thanh kiu hội 82

    Have you ever really loved a woman?
  4. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cha VTB kia, ăn nói cho cẩn thận. Coi chừng hàm răng yêu quý của chú mày đấy.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  5. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    hehe,bây h em mới ngủ dậy,lên thì đã thấy bài tườn thuật của chú DJ rồi nên chả mún viết cái quái gì nữa.Hôm nay mệt wá,nhưng mà kím được ít xiền tá lả nên đỡ mệt hơn nhiều.Hic,post tạm thế đã,bây h đi ngủ tiếp

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, các chú này chăn dắt ghê quá! Tui bị cái lớp kia trách cho một trận vì các chú chẳng sang giao lưu gì cả, cứ lỉnh lỉnh đi thôi! Hic... Hé hé, hôm qua đi khoái mỗi cái vụ VỊT DÊ THƯƠNG!
    [​IMG]
    Never say never
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    tại hôm nay lắm cún gái quá rồi nên các cún trai ko có nhu cầu lượn lờ sang giao lưu bên kia nữa, thắc mắc giề

    Have you ever really loved a woman?
  8. Juliete

    Juliete Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    vậy là mọi người đã có một chuyến dã ngoại cực vui , chỉ tiếc tớ ko tham gia được , lần sau nhất định tớ sẽ đi , nhưng mọi người đưng queen thông báo trươc nhé
    Iceman! You are angel in my heart
  9. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị các cấp lãnh đạo có thẩm quyền hội 82 gửi đơn phê bình Bác Matrix vì cái tội bỏ hội đi chơi với người yêu .

    Hụi 82 ta thích trêu vịt thật , công nhận nhắc đến Vịt là chúng ta có rất nhiều đề tài để trêu . Cũng ko thể đổ lỗi cho các Bác 82 được , ai bảo lấy tên gì ko lấy lại lấy tên Vít . Tui có kinh nghiệm rùi hồi cấp 3 đi đánh điện tử lấy nick là Đại ca Sáu Cọp , hôm đó lại thua bọn bạn mới khổ chứ , thế là hôm sau cả bọn đều gọi là Sáu Vịt he he mang biệt danh đó suốt cả 2 năm cấp 3 . Và từ hôm đó trở đi ko có ngày yên thân với lũ bạn tai quái của mình được !
    Q@
  10. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    HEHE VI TIEU BAO THICH SANG DAY CHOI KHONG DAM BAO CO LOI NHUNG........RANG CHANG CON HAHA
    Cach tot nhat đe huong hanh phuc o đoi la co ai đo đe yeu, co viec gi đo đe lam va co đieu gi đo đe hy vong.

Chia sẻ trang này