1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi chơi đầu năm Quý Mùi (mùng 6 Tết)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi đi chơi đầu năm Quý Mùi (mùng 6 Tết)

    Nếu ai ngại đọc ở dưới thì chỉ cần đọc câu này: Mùng 6 Tết, một ngày đi chơi cực kì vui vẻ của hội 84, ai ko đi fí mất 1/2 đời, còn ai ko đọc bài ở dưới thì fí cả đời .


    Hiệp 1: 9:00am - 2: 30pm: Nhà Hitori - ổ tệ nạn và màn cướp giật đầu năm​
    Đúng 9h tại nhà bạn Hitori đã thấy nheo nhéo tiếng gọi (-> đoạn này bịa đấy ), dần dần cả hội cũng tập trung đông đủ, trên tay mỗi người lẽ dĩ nhiên là "chút lộc đầu năm mới". Việt Nam vốn nổi tiếng với chất lượng cao su sao vàng, hihi đằng tớ là công dân yêu nước nên cũng thử chất lượng hàng đầu thế giới này, 10:45 có mặt tại nhà Hit. Hèm trước mắt là 1 ổ tệ nạn bên tay fải là một casino chính hiệu con chuột chí gồm các nhân vật anh chị Sắp Chết vẫn ngáp ngáp, ALEX đang fê hơn con tê tê (á à có quả đầu mới nhá, thảo nào xui hơn con cún đen, gọi thế nịch sự hơn "chó mực" nhở ), đồ kh... n... KHOT (bập bập, đã bảo các bạn đừng gọi làm tớ bắt chiếc) + starmoon (chú này từ rày gọi là chú "kem tràng tiền" nhá) Chị SC đang hí hửng khoe ngay tập xiền giấu dưới ghế fẩy qua fẩy lại, trông xã hội lắm . Trong bếp 1 lũ con gái bâu xâu đang làm món chính cho bữa trưa...... nộm thịt bò, chấm hết .... choc 1 tỉ năm mới thấy ấy trông vẫn còi xíu như dạo nào, bư-bư còi xương vẫn dính nhau như 502, hớ hớ còi xương đầu mới (hay là tớ mới nhìn) xinh vật vã Hit + boy chạy lăng xăng, aaa bạn hùng ỉn vừa thấy tớ vào rút ngay cái ví đeo ra cho rút lộc năm mới lắm thầy nhiều ma chúng nó cứ rùa làm tớ bốc fải tờ 200đ cay thế ko biết may đc bạn khuyến mại thêm cho 1 đồng đỡ tủi thân. Có cả Fan (đùa bạn này hâm mộ hội 84 sao lần nào cũng thấy fan lẵng nhẵng chạy theo bám chặt hội ). Bà cỏ-mây-điêu ) lâu lắm mới gặp, trông vẫn đ... y như cái nick (j/k) Ông HT Scor ngồi trà đạo ti tách hạt bí cạnh sòng. Ngồi 1 lúc ngứa nghề, năm sớm Tết nhất chả lẽ lại chả kiếm chác chút đỉnh, thế là một sới 3 cây đc thành lập ngay cạnh ổ tệ nạn, gồm có tớ ($$) Ciao007, Scor (lão này đc đúng ván 1K xong tịt ngóm), hungln, Fan, boychandoi, vtdh... số mình nó son trong trứng nước, hơ hơ... vặt đc 5-7 ván rõ là nhoè nhoẹt. "Sướng" nhất bạn Bách nhẩy vào làm một lèo 8 ván thua trắng mắt chạy mất dép. Bạn rut là thần hộ mệnh may mắn của tớ, vừa đến fát tớ ăn luôn quả hattrick 3 ván liền, fê rụng răng (hơ lúc sau cũng vớ đc tờ 5K xanh lè nhá ). Trong lúc mải tệ nạn các bạn bên Giờ-Lờ đổ bộ lúc nào ko ai hay, gồm có Mờ Mờ, gờ-vờ-vờ, Quờ Tờ Mờ (eo ơi, đi Sài Gòn về bị giựt đồ rồi mà vẫn ăn chơi ác, ko bị giựt chắc còn đú tợn ) Bé_Tập_Yêu lâu ko gặp ko biết tình hình thực hành yêu đưong của bạn đến đâu vtdh cùng bạn "tên truyện tranh Nhật Bủn dài ngoẵng? sơ-zi tớ ko nhớ với cả KoCamXuc, puppyltt chưa fát quà Thí Lan cho tôi đâu nhớ cái mặt đấy, chuột_ú (xem ra sau Tết thì các bạn đua nhanh tranh chức chuột_ú rồi chả độc quyền đc đâu) Bách biếc cũng có mặt tặng mỗi bạn một trái tim, ko fân biệt nam nữ, mô-nô nhở các bạn nhờ (Vụ đặc biệt về riêng Đảng trưởng Bách xin đón đọc hiệp phụ)

    12:30 kẻng báo ăn, cả lũ vào xơi tái nhanh gọn mấy đĩa nộm thịt bò. Bữa trưa của hội gồm nộm thịt bò + bánh fồng tôm + rượu vang nho + bánh kẹo trong cái hộp đỏ đỏ quay quay nhiều ngăn (ko biết tên là gì) báo hại cả hội ngồi đói quay cu lơ, sáng đi sớm đã kịp nhét cái gì vào bụng đâu. Sau bữa trưa là tiết mục "dành cho người hâm mộ" (nhân vật được hâm mộ: các tờ giấy có màu xanh, đỏ, tím thiếu mỗi vàng in hình Bác Hồ) các cuộc rượt đuổi rú rít cướp bóc diễn ra trong nhà tầng 1 tầng 2, trong sân ngoài ngõ đủ cả, hí hí hội mình đc cái chả kiêng khem đầu năm Tết nhất đã giở trò cướp bóc sở hành sở lượn ra rồi, ê ơi là ê. Chả hiểu bạn thuyvu thỉnh thoảng lại rú ầm lên "Quê ấy ở đâu" 1 loạt các giọng nói cất lên "quê tớ là quê ấy" Bách Khot thuyvu dân cùng quê có khác . Tớ cũng có tham gia ?ochút đỉnh? vào cái trò hái lộc năm mới của các bạn báo hại, đc mỗi mấy tờ đỏ về nhà bôi Sa-lông-pát tím hết cả tay. Giải đặc biệt của Sờ_Cốp tớ lĩnh đầu tiên, hí hí... Lúc sau mới biết bà puppy mừng mảnh chúng nó mấy tờ Bạt Thái đẹp ơi đẹp ko gọi tôi, tức rồi, giận rồi, ứ thèm chơi nữa (hôm nào mang quà sang nịnh đi rồi tôi mới chơi lại cơ ) Tiền ngoại quốc trong nó vẫn cứ đẹp đẹp ra làm sao í, lạ ghê Hôm nay có mấy nhân vật may mắn, Bách ẵm gọn tờ 10K lúc sau còn rùa thuyvu lấy mất tờ xanh đẹp đẹp của tớ nữa. Còi xương cũng đc nhát đỏ của Bách, giải đặc biệt của KHOT bị Bách giật fát mất ngay trước khi ra trận, mình toàn ăn hôi đc cả đống tờ 500đ, đang cầm mân mê cho sướng tay thì bị lão starmoon xông ra xin vài tờ gọi là đc cái "kem tràng tiền" . Tức nhất đoạn 20 bạt của Hit bầm cả tay mà chả đc cái cóc khô gì, khổ cái thương người nó thể hiện nhầm lúc . Trong bếp vẫn có mấy tổ hợp tác buôn dưa đều đều ko biết sản xuất có năng suất ra răng, chỉ thấy nhoắng cái lúc sau vào đĩa nộm hết sạch . Khờ khờ choc thì cứ bám lẵng nhẵng theo Scor, ông Scor hét "Alex, ra chụp ảnh" fát thì bạn này chạy biến ko giấu vết, lạ ghê cơ. Ngoài sân có đội tuyển đội fơi nắng trong nhà thì có 1 lũ ngồi ngang ngồi dọc mặt mũi đứa nào đứa nấy gian ko chịu đc, chỉ chực nhìn thấy ai sơ hở fát là xồ vào như thiếu thuốc .
    Cuối cùng màn "cướp bóc" đầu năm cũng tạm lắng đọng để thời gian thư giãn và .... thở dốc. Tất cả fì fò ... chuẩn bị các ý kiến hay ho chiến hiệp 2.


    hmmm gd
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 2: 3:00pm - 5: 30pm: Chùa Thầy​
    Sau một quãng thời gian "chết" dành cho việc quyết định địa điểm và lấy thêm xe, cả hội fi thẳng cánh cò bay ra đại lộ Láng Hoà Lạc và trở thành các anh hùng xa lộ (hihi.... fần này sẽ đc chi tiết hoá sau, chuyên môn quá, tớ chịu chết thôi ) Vui nhất là màn gửi xe, "các em vào đây 2K/xe thôi" ếch Hà Nụi lon ton dắt xe vào bãi lúc sau thấy ghi trên vé 4K/xe mới ngã bổ chửng, vẫn biết là trước sau sớm muộn thế nào cũng bị lừa 1 vố nhưng cú nó vẫn cú chứ. Với tài ngoại giao ngoại thớt của Scor và Bách thì 20nhân đc tính xiền với 16 vé. Ông ALEX lăng xăng cứ toe toe cô cho cháu 20 vé, đâu ra mà lắm ếch thế ko biết. Màn cúng lễ với trưởng ban đại diện diễn ra nhanh chóng, cả hội chỉ có mỗi việc nhìn nhau và buôn dưa. Có cái tảng đá to như con voi vật khắc 1 lũ chữ lung tung tớ nhìn qua nhìn lại biết mỗi ba chữ có 2 cái chân mà theo như chữ tượng hình người ta gọi là "nhân", thêm 1 chữ có đeo cái vòng cổ nữa, chắc có nghĩa là "cô gái đeo dây chuyền" . Chả hiểu chúng nó xin "thầy" những cái gì nữa nhỉ, thấy cúng rõ lâu ạ, trông rõ thành khẩn ạ. Hi vọng là năm tới đỗ tất nhá, HT với bạn Bách xin cho chúng mình cả rồi đấy các bạn ạ . Sang bên núi bên này, đứa nào nhìn thấy núi cũng ngán ngẩm fần vì đói thúi cả dạ dày, fần vì ngại núi cao hiểm trở sức em có hạn suýt tẹo nữa ngồi nhăn nhở cả lũ dưới chân núi. Sau thế nào thấy cả "tiểu đội" kéo lên (đúng là có chít cũng đừng có tin lời bọn chúng nó ). Nhưng công nhận lên đc mỗi cái mỏi với lại chóng mặt . Nhìn tổng quát thì chùa cũng đẹp ra fết nhưng tại lúc đấy đói mờ cả mắt nên thấy chỗ nào nó cũng như chỗ nào. Hic mà khổ cái thân tôi ghê cơ, cứ bị bạn Alex ghen ăn tức ở vì có trụ sở đại lí công cộng khắp nơi, bạn í cũng muốn kinh doanh như mình lắm nhưng khả năng có hạn, cứ nhìn mấy cái biển đấy là lòng thèm muốn lại dâng lên tuôn ra 1 loạt các câu nói ghen tị, mình cũng hiểu mà . Á còn vụ BTY mua 1 quẻ bói bị bói mù MM fán, mình ngồi ngoài nghe mà xanh cả mặt . À, đoạn đến chùa thầy thì hungỉn ko đc đi kéo nốt cả bạn thuyvu về luôn. Phí của giời!!
    hmmm gd
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hiệp phụ: 5:30pm - 8: 30pm: Măm măm + Giờ Lờ Thờ ​
    Đói ngấu nghiến cả lũ kéo lên Hàng Điếu xơi bún bò Nam bộ, chẹp Tết nhất lại tăng giá 10K/bát mới đau, cơ mà đói ăn gì cũng thấy ngon tuốt. Đc cái mấy vụ nhậu gần đây quỹ lõm nặng nề, ko đến nỗi ?ovui vẻ? giở khóc giở cười như hôm chia tay cuối năm nhưng tình hình sắp tới fải thay đổi chính sách tài chính tiền tệ của quỹ cái, để tình hình này thì âm nhiều quá . Lúc bấy h còn lại 18 đứa nhưng xơi đến 25 bát, fải kể đến HT cân những 3 bát héhé đúng là HT cái gì cũng hơn người (chít chưa ) Tớ fải cái bệnh "no cái bụng đói con mắt" nhìn vẫn thèm dưng muh chả ních đc thêm nữa. Cuối cùng thì cũng giải quyết êm xuôi cho 18 cái dạ dày từ sáng đến h ko hạt cơm nào trong bụng (bạn Bách còn khoe từ 30 Tết đến h toàn lông bông ko cơm nước, chết chết, năm mới đã đói kém thiếu cơm thiếu gạo rồi ). Ra khỏi hàng bún bò thì lặn mất 6 bạn, còn 12 đứa lên đường sang Giờ Lờ Thờ tiễn các bạn Gia Lâm kết hợp với thăm quan chúc Tết nhà Quyên Tiểu Muội. Cả ngày lông công trên xe bi h cũng thấy ngà ngà mệt mệt, vào nhà Quyên fát cả lũ ngồi la liệt bắt bạn fa nước dọn trà. Người ta bảo "rượu vào lời ra" đúng 1 fần thì câu "lipton vào lời ra" đúng đến 10 fần... + .... 10 nạn nhân cứ vừa cười vừa mếu ôm bụng lăn ra mà cười, công nhận sau hôm nay thì em đã rõ tài buôn dưa và lăng xê của HT Scor và chú Alex rồi ạ .Nhân vật trung tâm là anh Bách vốn nổi tiếng với chức fận Hội Độc Thân , nhưng h đây anh đã đc nâng lên một tầm cao mới, người ta ngưỡng mộ Bách nên ko dám gọi anh bằng tên mà fải kèm theo đại từ đầy tôn kính "bác" (đến đoạn này thì các từ ngữ hơi bị nhạy cảm ko fù hợp với quy định TTVNOL nên tớ ko dám tường thuật kĩ càng, để hôm nào mời các bạn offline cùng ALEX sẽ đc chi tiết hoá ) Chỉ biết sau màn giới thiệu đầy truyền cảm và thuyết fục của ALEX và Scor thì mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe vì cười bác Bách cũng ko fản hồi lại gì chỉ biết ngồi cười rung cả ghế (chả biết nửa nào của Bách cười và nửa nào ko dám fản hồi ) .... Lúc vào nhà đã mệt fờ râu lúc sau ra cười rủn cả chân chả đi đc giầy. Đúng là lâu lắm mới có trận cười vỡ tất cả các bộ fận như hôm đấy .
    Ai ko đi hiệp fụ đúng là fí nửa đời người, 10 người đã bị rách ruột + vẹo xương sống + cạn nguồn nước mắt
    hmmm gd
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 07/02/2003
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    lời duy nhất muốn nói với mọi người là lời xin lỗi... ai ăn trưa mà đói thì phải chịu nhá... đã bảo kế hoạch là ăn vớ vẩn ở nhà tớ gồm có cái gì đó + cái gì đó + nộm rồi sang nhà puppy ăn trưa... còn nếu định ăn trưa nhà tớ thì các bạn phải đi chợ... không biết đã dặn bao nhiêu người rồi nhưng mà các bạn mải vui quá nên chả ai đi chợ hết... hay đúng ra là chả biết là mình phải đi chợ...
    may mà mẹ tớ không lên cơ quan để ở nhà làm giúp món nộm chứ không thì nhịn đói cả lũ...
    thôi!! tóm lại là xin lỗi!! là chủ nhà tớ cũng mệt lắm nên có gì thất suất xin lượng thứ...
    XIN LỖI!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  5. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Để em thay mẹt WC kể tiếp vậy , thấy WC kể mãi , mỏi cả mồm , khát nước lắm đây , thôi , cho WC nghỉ vào nhà uống nước , để em post và kể tiếp cho các chú nghe .
    1 - Ở nhà chú Hitory ( em toàn đọc là History - nghe như lịch sử ấy nhỉ) . Hix , em thấy chúng nó vui lắm cơ , cũng muốn tham gia , nhưng mà đang ốm , ko thể nào mà nhẩy vảo chiến được , bùn ghê cơ , Em ấy à , em mà vào chiến đấu , cướp giật tài sản xã hội chủ nghĩa Vịt Ngan á , có mà chúng nó trắng tay , nhưng mà thôi , các bác ạ , đời cha đi trước nhường đời con theo sau nhỉ , hì , cũng phải để cho chúng nó sống chứ , chẳng nhẽ đầu năm đã ăn chặn của các con , ngại chết đi được , nhưng mà vẫn muốn . Khà khà . Các chú có biết thế nào ko ? Cái puppyltt tặng wà riêng cho hoacomay_dieu và chocopie mà ko thèm tặng wà cho em , em điên wá , tức lắm cơ , nhưng ko biết phải làm thế nào ! HIx , chán wá cơ . A` , đúng rồi , em thấy Thuyvu , trông tưởng hiển thục thế mà cũng kinh phết đấy , khi các chú đi ăn trộm tiền , bà thuỷ vũ choe choé lên , ghê thật , con mụ này mà đi bán hàng ngoài chợ thì chí phèo thị nở còn phải gọi bằng bà cơ đấy , ghê lắm ạ , Em tự nghĩ là ko biết có thằng nào vô phúc chạm vào con bé này ngoài đường thì chỉ còn nước chết mà thôi .
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  6. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Hí hí hí ....há há há há ..... khặc khặc.... chết cười luôn. Mọi người đầu năm đi chơi vui vẻ qúa, cứ đợi đấy, hè này nhiều người hơn sẽ vui hơn. Đúng không nhỉ ??
    MLE@
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy vui
    A place where there're only you & me ...
  8. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thấy thế vui ghê ha !


  9. kindaichi_hanamichi

    kindaichi_hanamichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ui trời >> giờ vẫn chưa biết tên àh >> kindaichi_hanamichi ( TMT ) , bạn gì gì àh chỉ biết là WC - hay thiệt nhì gì mà chỉ nhớ nick của tớ là "tên truyện tranh Nhật Bủn dài ngoẵng? >> ít ra cũng nhớ đuợc kindaichi chứ hix
    mà tớ bổ sung
    đoạn đến chùa thầy thì hungỉn ko đc đi kéo nốt cả bạn thuyvu về luôn >> ko phải là ko đuợc đi mà là hơ hơ : Hùng và bạn gì gì đó thuyvu >> đều đói >> hợp cạ mà >> trời 2 tên đói gặp nhau lại là 2 người réo đầu tiên >> vìa là phải , chứ ko phải ko đi đuợc >> chắc 2 " anh chị - 2 tâm hồn đồng cảm " - kéo nhau đi đâu đó hii hii đi đâu nhỉ bạn Hùng ? >> ui giời lãng mạn wa' >> mà trong lúc 2 người đều đói mới càng lãng mạn >> mà hình như 2 nguời này ăn uống đều hà hà chắc giống nhau >> hii hii thui bạn Hùng cứ nói >> nói linh tinh hix hic ... nguy hiểm lắm
    àh mà cậu kocamxuc gì gì đó kể lại màn biểu diễn suýt cho bạn nữ " mê tốc độ " Ciao007 ( 2 ngưòi đúng là hợp cạ - như Hùng và thuyvu ) >> màn suýt bay ra khỏi xe - thế mà bạn " mê tốc độ " vẫn tươi như hoa - mà càng lúc càng tươi - thế mới lạ - àh mà chắc cũng ko lạ mấy nhì hii hii
    còn đoạn chùa thầy >> đuợc nghe ông Alex nói " àh chủ yếu là ở tấm lòng thành >> nhưng lại nói về chuyện :các thầy hát Karaoke lại còn buôn gỗ lậu >> haha lòng thành của chú hay thiệt - ha ha
    Once you meet her
  10. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hungln và hanamichi đến sớm nhất hehe tưởng là đến muộn hoá ra là đến sớm nhất nhưng mà hit ơi sao không thấy mẹ hit mừng tuổi nhỉ
    Hix chuyện gì không nói cứ nói linh tinh gì thế hả tên Há ná mí chí kia
    Ở đây không xài được chữ kí điện tử à

Chia sẻ trang này