1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi chơi đầu năm Quý Mùi (mùng 6 Tết)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi hix hix...từ hôm qua tớ đã nghe tên Rut ca ngợi ghê lắm, thèm lắm, ực ực...Hôm nay lại đọc đc cái này...chết mất chết mất. Tớ là tớ đã nhờ Rut nhận xiền lì xì hộ tớ rùi thế mà chả ai thèm nhớ đến tớ hết làm tớ tủi thân quá thể
    'saiki
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    giời ạ ! hôm đấy tôi xem chú koccamxuc đi mà tưởng mình đang xem phim tốc độ 3 hê hê lại được bà MINHMINH ngồi sau cứ " RUT ơi nhanh lên ! . Rồi khi đến chùa Thầy trông thấy hòn đá to đùng ở cuối sân chùa hỏi ra mới biết ( cũng chẳng biết có đúng ko ) là quả.......THẬN hix hix mình thì cứ thô lố mắt chẳng hiểu gì cả rồi mãi sau mới biết nó tượng trưng cho quả thận của sư thầy thành gì đó . rồi nghe các ông khấn " cho con đỗ ba trường " rồi cúng .........200đ ( hi hi ko biết có phải box mình ko ) ặc...... ặc....... .
    Rut
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ chứng kiến được cảnh hỗn độn tranh cướp,oài...thấy cũng hay hay....hihihihi....sorry là không làm thêm được cái hiệp 2 nhưng hôm qua với tui như vậy cũng vui lém rồi,hehe...
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  4. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hơ hóa ra là thế à lúc tên RUT bảo là hắn rút tiền mừng tuổi họ cafe nhưng tớ không đồng ý hì hì
    Ở đây không xài được chữ kí điện tử à
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hic . Hôm qua đi chơi công nhận là vui thật , mặc dù lúc đầu tớ cũng chẳng quen ai .
    Hôm qua ai không đi thì tiếc , vì không được xem xiếc , mà xiếc TQ cơ nhớ . Lúc Kocamxuc đèo tớ , các ấy biết không tớ suýt rụng tim .
    Pha thứ nhất lúc phi qua đường tàu , lúc y phóng tốc độ cao lắm , mà hình như kocamxuc ko nhìn thấy hay sao ý , cứ thế vù qua một phát ; lúc đấy tớ đang ngồi , tự nhiên thấy người nhấc bổng lên khỏi yên xe , khoảng mấy mét quên .... mấy cm , may mà tớ còn giữ một tay ở chỗ bám , ko có thì đã bịch xuống đất như quả mít rụng ..... và chuyện gì xảy ra nữa thì ko giám nghĩ tới ... Tí nữa thì tèo đời
    Đời là bể khổ .
    Ôm nhiều --> yếu
    Yêu nhiều -->ốm
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đấy đấy, độc ác quá đi mất. Thế cho nên mùng 9 này ai mà gặ tớ ấy mà...nhớ rút ...rút...xiền ra nhá, ko là tớ khóc đấy huhu
    'saiki
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi Tết mà không chụp ảnh hả mấy cô chú... post lên cho anh ngắm "hàng" cái.... :-D

    [​IMG]
  8. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    "Rung chuông cảnh tỉnh cứu 1 con người" nào
    ngồi nghe mụ WC "bốc fét" rõ là dân chuyên nghiệp. WC ơi, hoá ra là thế, hix, tớ đã mất bao công sức để bảo ấy cai rồi mà vẫn ngứa nghề à, năm mới năm me mọi người thương ấy cho ấy con đường hoàn lương mừng tuổi bao nhiêu thế mà vẫn còn muốn kiếm chác chút đỉnh. Sao lại thế, chẳng nhẽ lòng tham của con người ko có đáy ư.Biết là ổ tệ nạn mà sao còn cố dây vào. Cũng may bao công tớ dậy cũng biết nhận ra fải trái trắng đen, nhưng dù sao tớ vẫn buồn cho ấy quá. WC vẫn mải mê, vẫn yêu anh Xuân tóc đỏ, vẫn la hét số mình nó son trong trứng nước. Tớ thương thay cho những bạn bị WC vặt đc . Còn nỗi đau khổ nào hơn khi thuyvu dạy dỗ rồi mà WC vẫn "dê quen đường cũ"( năm dê rồi đổi dê cho nó cập nhật, ko fải là "ngựa" nữa). Còn zì đau khổ hơn khi bạn vặt tiền của bạn. Thảm thương thay WC.
    thôi tôi xin người. Mắt bà WC này cứ thấy tiền là sáng như đèn fa ô tô Mitsubishi Jolie. Cần zì fải bày đặt là thấy tiền ngoại quốc, các bạn đấy đều hiểu hết mà, yên tâm.
    Alex ơi, ấy nỡ lòng nào ăn chặn WC xế. Ấy ko biết zây vào WC là sao hả. Cứ nhìn những dòng này thảo mai fải gọi WC = cụ kị, nhìn chạy đứt dép luôn, mà có cố giữ thì zỏi lắm chỉ được cái dép rách thôi.
    Hehe WC tức chưa, tớ tạm dừng tại đây
    Believe in your self,you will get what you want
  9. kegiaumatvn2002

    kegiaumatvn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    gặp gỡ đầu xuân của 84 Hà Nội.....cuộc chiến không thầm lặng để dành được tiền lì xì từ các thành viên...
    mới bước chân voà cửa đã thấy nào nhiệt rùi...hoá ra các bác í đang chơi tú. mà WC cũng máu nhẩy...
    bổ sung cho cái ở trên. hội nhậu nhẹt...
    trùi hai con mụ này chụp ảnh xinh ghê. bình chọn cái nhẩy...
    hội trưởng hội độc thân rượu chè be bét chắc tại vẫn còn.....độc thân
    xuất hiện một gương mặt lạ thay thế Bách béo....ai thế nhỉ...
    Minh Minh lau ngay khong gap mau me fet nhay...hix TTVN bi lam sao ma to viet tieng viet ko duoc. thong cam nhaaaaa....
    kekekeke...chuyện của bạn gái chúng mình nhỉ COBEBUON nhỉ....
    hihihi...CHOC ơi mi đang làm cái giè thía hả...thành viên tiêu biểu cho 84 Hà Nội những ngày này.
    Bách...Bách...ấy chưa lì xì cho tớ nhaaaaa.......năm sau sẽ đòi lại. ..trông sành điệu phết nhỉ...
    [/size=3]

    chúc mọi người luôn vui vẻ như thế này nha
  10. kegiaumatvn2002

    kegiaumatvn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hihih trên đây là số ảnh tớ copi lại của bạn Puppyltt để các bạn tiện theo dõi

Chia sẻ trang này