1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tường thuật buổi đi chơi hồ Đại Lải ngày 21-12....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    tường thuật buổi đi chơi hồ Đại Lải ngày 21-12....

    Híc!!!! Mệt quá... sau một ngày mệt mỏi rã rời chân tay, xương cơ gì đều có vẻ như rất muốn rụng :( toàn thân ê ẩm... (Vậy mà trước khi đi, ông Gurl bảo là đi thế này chỉ có con gái mệt chứ con trai... hôm sau đi đá bóng vẫn OK! Hừ hừ!! Ông nào hôm nay về mà không mệt mới gọi là lạ đấy --> chắc chắn là bất bình thường) :D Tớ vừa ăn một miếng bánh, uống một miếng nước (sành điệu chưa?? :P) và lấy hết tinh thần để thực hiện cái nhiệm vụ vô cùng ?ovinh quang? này... tức là ngồi viết tường thuật... Oa oa!! Ngáp cái cho tỉnh ngủ rồi viết nào...
    E hèm!! Báo trước là... thứ nhất hôm nay tớ không để ý quan sát cho lắm nên hình như thu thập thông tin cũng không được nhiều mấy... thứ hai là tất cả những gì tớ tường thuật sẽ là những thứ tớ nhìn thấy... ai muốn bổ sung gì thì làm ơn... và sẽ được cám ơn (tất nhiên là không có hậu tạ)

    7h kém 20, lồm cồm bò dậy sau khi mẹ gọi... được 1 tiếng đồng hồ (đùa đấy!! nửa tiếng thôi :D). Nỗ lực hết sức để mở được hai con mắt ra và chui xuống nhà vác cái bánh mỳ lên gác và online... Hoá ra là chú Vinci đang online mọi người ạ.. Chăm ghê!! 8h kém 10! Hờ! Cái thằng Vinci này... mãi chả đến gì cả. Tút tút... e hèm! Minh nó đi sang nhà bạn ... rồi cháu ạ (Cái này là tớ với mẹ nó nói chuyện).. Lại đợi.. ra hẳn ngoài cổng đứng đợi cho nó nhanh.. đúng 8h, cả hai đứa mới lục tục ra đi.. Trời không mưa to lắm nhưng... để giả vờ là 2 ?ocậu bé ngoan ngoãn?, 2 thằng cũng phải nhét cái áo mưa cổ rùa vào và phóng đi.. trên đường suýt bị công an tóm vì tội vượt đèn đỏ... đến nơi là 8h 10 :D vậy mà không bị kêu ca gì --> mình đến sớm chán. Lúc đấy đã có vài nhân mạng đã đến, xem nào, nhìn thấy đầu tiên là cái mặt quả thị của sap_chet; :D sau đó thì Gurl, WC, Girl vui ve, Be Tap Yeu, Thuyvu, daicabubu, ai bo lit (?? Nick này nghĩa là gì).. hi vọng là hết rồi không sót ai :D Bọn nó kéo nhau đi ăn hết. Còn lại vài đứa.. một lát sau thì scor đến tiếp, MA thì đi mất (đón NhatGiang đúng không nhỉ?) Rồi!! Đến đây mọi việc vẫn bình thường! Mấy người đi ăn sáng về vác theo một cái túi gì đó gồm xôi + ??+ ?? (mấy cái này không nhớ rõ tên nhưng mà theo như Vinci nhà ta nói thì rất khó nuốt ??? ặc ặc.. khổ thân!! ai đi mua?? :P). Sau khi xác định rõ ràng là không thể nuốt nổi thì các bố nhà mình quyết định nhét nó vào giỏ xe của ai đó (nếu tớ ko nhầm thì là của WC) và kéo nhau đi đến nhà MA để cất bớt mấy cái... ?oxe ghẻ? :-)P ko phải tớ bịa ra đâu nhé.. đây là vinci nói.. :P may mà mình không mang xe đi.. :(( không thì...). Đến đây thì mới phiền nhá. Mấy girl hội mình rõ là nhiễu sự, lắm chuyện nhất trên đời... hừ hừ! bảo là con trai đèo con gái thôi mà cũng phải đẩy qua đẩy lại cả buổi. Trời thì rét, ngồi đằng trước có gì hay ho đâu mà con trai tranh, chẳng qua là vì tương lai chị em hội mình cả :D. Thế mà có mấy phần tử tỏ vè rất chi là ?okhó chấp nhận?. May mà cuối cùng cũng giải quyết ổn thoả nếu không thì (??? Sao nhỉ?? chả biết nữa hờ hờ).

    Trên dọc đường đi thì tớ toàn đi đầu tiên cũng vinci và tuxedo (3 đứa 2 cái xe cứ thế mà luân phiên) nên cũng không có nhiều thứ để tường thuật... Biết là phải thế này cứ đi đằng sau có phải tốt không?? À à!! Cũng có một chuyện buồn cười... đấy là cái xe của rut và ai bo lit đến một chỗ rẽ thì tự nhiên tách ra đi sang phải... còn cả hội thì đi sang trái (??? Chuyện gì thế nhỉ???) làm tớ phải phóng xe như điên đuổi theo... rất may là hai bạn này còn có ý thức quay lại nên còn dễ... :P chỉ khổ thân là bị cả hội ?oÊ Ê? cho. Ngượng chưa kìa!! Định đánh lẻ hả?? :))


    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 22/12/2002 ngày 00:33

    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 22/12/2002 ngày 21:41
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 1 tiếng rưỡi kể từ khi xuất phát (đi chậm như con rùa!! hừ hừ), cuối cùng cũng đến nơi. Kêu ca mỏi mệt chán chê thì cũng đến nơi rồi nên... thôi không kêu nữa :D. Di dọc bờ hồ một lúc (khoảng 20m là cùng :D), những thành viên của ?ocâu lạc bộ những người sung sướng? bắt đầu tiến hành họp mặt :D với sự ?ochỉ đạo từ xa? của hội trưởng WC... rất tiếc là địa điểm họp mặt bị một nhóm khủng bố mang tên ?ocẩu xực? phong toả nên thời gian họp mặt được dời lại thêm một lúc (e hèm!! :D). Ở đây có vấn đề phải nhắc nhở là... đến bây giờ mới có vài người (chỉ tính những người không ở trong câu lạc bộ) biết là WC là đương nhiệm hội trưởng --> chứng tỏ là câu lạc bộ hoạt động hơi kém :P sau hôm nay về cẩn tích cực tuyển thêm thành viên ;) Sau khi lên thuyền để đi từ đảo bên này sang đảo bên kia (nơi mà mọi người đều cho là rất đẹp ???) thì câu lạc bộ đã nói ở trên lại nhanh chóng thiết lập địa điểm họp mặt mới... :D tuy là có hơi hoang dã nhưng lại được trang bị đầy đủ camera và máy ảnh kỹ thuật số nên buổi họp có vẻ thành công rực rỡ với sự tham gia của một số hội viên mới (ặc ặc)... tất nhiên là hội trưởng vẫn phải chỉ đạo từ xa :D Tất nhiên là sau buổi họp thì chúng ta sẽ có một số bức ảnh và vài thước phim làm kỷ niệm rùi :P Hi vọng là hôm nào có dịp chúng ta sẽ được xem lại những thứ quý giá đó :D Hơ hơ!!!
    Xách đồ!! Híc híc!! Nặng quá...
    Đến một chỗ và mọi người quyết định dừng lại và đóng đại bản doanh ở đấy. Sau khi tán phét vớ vẩn một hồi chán chê :D và đợi Gurl và MA (đúng không nhỉ?? híc! trí nhớ tồi quá) xách chiếu và gạch về, cái nhu cầu tán loạn cả lên của hội mình mới giảm đi đôi chút để rồi tiếp tục bùng nổ ở giai đoạn tiếp theo. Trải chiếu... Xếp đồ... Xếp bếp... Chăm chỉ ngồi nguyên cái chỗ cái chiếu và chăm chỉ đi nhặt củi... :D Đúng là một giai đoạn bình lặng và chăm chỉ đáng mơ ước... Cái gì cứ bình yên mãi là thế nào cũng sẽ... và ở đây là một cuộc chiến ?otàn sát nhan sắc? không khoan nhượng của gần 20 bộ lạc ?ongười da đỏ? (tại sao thế này thì để sau sẽ kể tiếp). Nguyên nhân bắt đầu cũng là do ?ocái nồi lớn? của chung có thừa quá nhiều thứ gọi là vũ khí tàn phá nhan sắc nên bộ lạc nào cũng muốn xách để thử nghiệm với bộ lạc khác... Lúc đầu cuộc chiến chỉ giới hạn ở 2 bộ lạc Gurl và MA đi tuyên chiến với các bộ lạc khác... tất nhiên là các bộ lạc khác sẽ nhảy vào và... cuộc chiến bắt đầu. Sau một thời gian dài chiến tranh thì tất nhiên là các bộ lạc đều bị tổn thất khá nặng nề... Duy chỉ có một vài bộ lạc, như bộ lạc Vua Bọ Cạp là không tấn công mạnh mẽ người khác nên không bị đánh lại nhiều và bộ lạc Những kẻ Vô Danh do biết khéo léo liên minh với các bộ lạc khác nên sau trận chiến vẫn toàn vẹn lực lượng để đi xây dựng sửa chữa vết tích chiến tranh cho các bộ lạc khác... Đến đây thì mọi người đi rửa tay và chiến tranh chấm dứt... :P
    Có ai hiểu gì không ạ??? Tóm tắt bằng ngôn ngữ thông dụng là thế này: có một cái nồi, cái nồi cũ, bẩn, lâu rồi không cọ --> có nhiều nhọ (hiển nhiên) --> kích thích chiến tranh --> có người lấy nó bôi vào mặt người khác --> hỗn chiến... :P hết.
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đến phiên nấu nước sôi để nấu mỳ. Mọi người lúc trước cứ chê ỏm tỏi là mỳ thế này thế nọ nhưng đến khi nhu cầu của sự sống là cần thiết (tức là ăn) thì ai cũng sốt sắng quây tròn lấy cái bếp (ấm quá!!). Đến đây lại phải đức trước thử thách mới là sự lựa chọn giữa việc ăn bẩn (vì cái nồi và nước trong đó nói thật là chưa được kiểm duyệt vệ sinh!!) và nhịn đói thì sự sống mãnh liệt trong con người vẫn chiến thắng và chúng ta vẫn quyết định là ?oăn bẩn sống lâu? (đúng là AQ :D) (Được!!! <--- học tập cụ Mết :D :D :D). Sau khi nước sôi thì lại phải bóc mỳ và cho nước sôi vào mỳ. Sau một vài phút quan sát mấy bạn nữ nhà mình xử lý mấy gói mỳ tiền nấu chín thì tớ cảm thấy không thể chịu được --> thủ công hết sức... ba bạn làm nhưng riêng thời gian gọi nhau và tranh nhau cái kéo đã tốn biết bao thời gian, trong khi nồi nước sôi vẫn đang cần giải quyết cấp kỳ và cả gần 2 chục cái dạ dày đang kêu than réo rắt cũng cần giải quyết cấp kỳ, thì tớ buộc lòng phải xắn tay và lăn vào bếp :D bằng cách kêu gọi các bạn ấy làm công nghiệp hơn tức là cắt cả loạt và xử lý cả loạt. Có vẻ như cũng có hiệu quả cao nhưng ?omuộn rồi!!!?. Không sao! Dù gì thì tớ vẫn tự tin là mỳ tớ nấu cho tớ bao giờ cũng ngon (còn nấu cho người khác thì không chắc đâu!!)
    Ăn no phè phỡn rồi thì cái nhu cầu chơi của mọi người là vô cùng cần thiết. Có mấy bạn nữ nhà mình xúm lại chơi tú tấn... :P Đúng nghề mình rồi!! Phải vào ké cọp làm quân sư chỉ đểu vài đường vậy. Quả không hổ danh 2/3 năm cấp 3 đi làm quân sư cho những kẻ sát phạt bạn bè ở khối... :P mình quân sư làm cho thuyvu thắng 2 ván liên tiếp với sức mạnh áp đảo đặc biệt về phía phe WC và rất nhiều chiêu hiểm hóc vào lúc tàn cuộc(nếu nhớ không nhầm!) --> các bạn nữ còn kém lắm, theo học tớ vài hôm về trò này đi :D Lại sang chiếu bên cạnh... hà hà!! thế là mình được tự do thể hiện rồi... :( rất tiếc là số mình nó không phải số may mắn nên đánh tá lả thua bét nhè, chả nhất được ván nào cả. Đánh tiến lên còn đỡ hơn nên leo lên được chức nhì (rốt cuộc là ngoài tấn ra... :( mình đều gà vậy sao??). Có vẻ như đánh thế này hơi xa rời tập thể nên cuối cùng cũng tự giải tán sau khi thấy cái chiếu bên cạnh có vài trò man rợ quá... :P mấy cái trò này kể sau. Trước đó bạn Be Tap Yeu có đố một trò bài bắt mọi người phải xếp thế nào đó... tóm lại là dài dòng không kể. Thực ra cái trò đấy cũng là một mẹo nhỏ. Như hiện tại, tay tớ đang để trên bàn phím, có lẽ gõ khoảng hơn chục dòng pascal là xong nhưng lúc đó tay tớ lại chỉ có giấy và bút nên phải ngồi cặm cụi tính toán mất 15 phút rồi mới ra. Chỉ có mỗi tớ với cả Gurl theo đuổi cái trò này :( Chán thế đấy!!!
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Nào! Bây giờ thì kể tiếp về mấy cái trò man rợ đây!! :P Cũng chỉ kể tóm tắt thôi vì mấy cái này đều có bằng chứng sinh động hơn ;) hôm nào xem mới vui :P nhưng mà để người ngoài xem thì nguy hiểm lắm... nên làm một chỗ nào có password để hội mình xem với nhau đi :D. Tóm lại là thế này, có một hội 5 đứa đánh tiến lên --> cái đứa nhất bắt đứa bét phải làm trò (đúng không nhỉ??) và từ đây thì những trò kinh dị nhất được những cái đầu khủng bố nghĩ ra :( híc híc!! không dám kể nữa... khổ nhất là hai người là beck và sapchet :D vì hai người này là hai người tớ theo dõi trực tiếp lúc đã nghỉ đánh bài ở chiếu bên cạnh... Mô Phật!! Tội nghiệp :D
    Chán rồi là phải nghĩ ra trò khác... không nghĩ ra trò khác là thế nào cũng rơi vào tình trạng... buồn ngủ và bế tắc :D... kéo chiếu lên chỗ cao hơn cho nó mát, các bạn nam nữ hội mình bắt đầu nghỉ mệt. con trai thì ngủ phè phỡn ra :D (???) còn con gái thì cũng lăn long lóc lung tung. Mình cũng không đến nỗi ngủ. Được nghe giọng hát của bạn Nhat Giang (hừm!! bảo là lấy Nhật Minh đi cho nó phù hợp hiện tại lại không chịu.. cứ nhớ đến cái tên này là lại thấy bực bội) biểu diễn mấy bài của Celine Dion nghe cũng được To Love U More, Because U loved me (nhớ mang máng là thế) (hình như WC có hát cùng hay chỉ nghe thôi???). Tiếp đến lại phải cãi nhau rồi vì chả biết chơi cái gì cả :P Sau khi cãi cọ chán chê (sự tất yếu của cuộc sống) cả lũ quyết định chơi tạm một trò ngàn xưa là ?ođồ? nhưng không được ?ocứu?. Trò này tỏ ra kém hiệu quả thấy rõ vì sau khi tớ thoát được gọng kìm vtdh + dcbb thì không thể thoát được vtdh + Gurl và đành đứng nhìn đồng đội lần lượt chịu chung số phận... Hình như có thử nghiệm thêm một số trò nữa nhưng cũng không thành công... Đúng lúc đó, manh nha của một trò chơi tàn bạo kinh hồn hơn bắt đầu xuất hiện...
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cái trò này cũng đơn giản thôi... nhưng giá trị của nó chủ yếu phụ thuộc vào mục đích của người sử dụng... Luật chơi đơn giản: tất cả mọi người đứng thành vòng tròn, một người hô số và mọi người phải chạy đi tìm nhau, ai lẻ ra sẽ bị chíu chíu :D. Lúc đầu thì trò này hình phạt vẫn còn nhẹ nhàng và thâm thuý như làm gương, rồi biểu diễn gì đó... nhưng khi trò chơi biến thể sang hướng khác, hướng liên quan trực tiếp đến kinh tế thì :P mọi người chơi rất hăng say... Ai thua có nghĩa là phải nộp xiền. Đến lúc này, sức mạnh kinh khủng :D không biết từ đâu chui ra làm cho bao nhiêu người xô đẩy, đánh, đạp, lôi kéo lẫn nhau :P Kể thế này thì không thể nói rõ sự tàn bạo của nó... nhưng xin nói rõ một vài nhân chứng cụ thể: bách --> tung mõm giày, vinci tương tự, gurl tay + mặt chắc có thương tích, daicabubu bị lôi sệt sệt trên đất 1m :D --> vẫn khoẻ như thường, không ít lần tất cả mọi người ngã lăn lộn lên nhau... :( híc, tàn bạo quá :P trò chơi càng về cuối càng lắm luật củ chuối như một nhóm phải đủ hai giới và ai nói ?onghỉ? là ?o5k đưa đây?. Thế là lại điên hết cả lên đến 3h rưỡi thì nghỉ với số tiền nộp phạt lên đến cả chục k và dấu tích đặc biệt với 5k nộp phạt của MA.
    Mệt rã rời chân tay và lên thuyền đi về đảo bên kia để tiếp tục chiến ?oHậu Đại Lải?. Lúc đầu thì vinci đi đầu, tớ và rut đi khoảng sau sau đấy và còn toàn bộ cái tốp kia đi cuối xa xa tít mù... Sau khi qua chỗ thu vé qua cầu, lần này không như lúc đi, vẫn phải nộp xiền... :P Tự nhiên cái lũ đằng sau phóng nhanh thế, vietbach, scor, gurl lên vù vù và thoáng chốc là biến mất làm vinci và tớ trở thành chót và áp chót. Sau một thời gian cam chịu, tớ quyết định tăng tốc và phóng vượt qua từng cái một để đuổi kịp tốp dẫn đầu... khổ thân bạn Be Tap Yeu, ngoi sau có lạnh không??? đã dặn trước là nếu lạnh thì phải kêu để đi chậm lại nhưng không kêu nên bây giờ có kêu thì cũng muộn rôi :P. Công nhận lúc về dù rất chi là rét nhưng mọi người vẫn đi rất nhanh và chỉ hơn 1 tiếng đã về đến Sư Phạm. Tuy rằng có lạc nhau một chút và gây một chút lộn xộn trên tuyến đường Xuân Thuỷ nhưng cuối cùng thì cả lũ vẫn tụ tập vui vẻ trước ngõ nhà MA để lấy mấy cái xe đã bị vứt lại ở đấy để đi chiến tiếp.
    Chả hiểu thế nào sau khoảng 5 phút đi thì nhìn quanh nhìn quất một hồi hoá ra mình đang có một mình... đen quá! phóng như thằng điên để hi vọng đuổi kịp. Ai ngờ đến chỗ ngã tư đường Huỳnh Thúc Kháng thì thấy có một vụ va chạm nho nhỏ và thấy dáng người chỗ đó có vẻ quen quen... hừ hừ!! hoá ra là mấy người hội mình thật. Không dám đỗ lại ngay mà lại phải đi lên một chút rồi đỗ xe vào lề phải và ra xem. Hoá ra là WC (hay là xe WC??) đâm phải đằng sau một cái ô tô, méo cả giỏ, họ bắt đền 40k, thôi thì giả rồi đi cho yên chuyện, hừ hừ!! Nắn giỏ xong rồi lại đi tiếp... Ăn phở Thái Hà cũng ngon phết. Xem một cái fim Sing dở òm trên HTV. Đặc biệt đáng hoan nghênh là bạn thuyvu, người ăn đầu tiên nhưng ăn xong cuối cùng ---> clap clap vỗ tay :D
    26 Láng Hạ là địa chỉ tiếp theo làm nơi trú chân hội chuột. Xem đá bóng hết hiệp 1 thì VIỆT NAM thua 1-0 chán quá chả buồn xem, cả lũ ra Nguyễn Chí Thanh ngồi bãi cỏ chơi. Mấy bà hội mình còn nghĩ ra trò thử đồ hoá trang nữa chứ... may mà mình vớ phải cái bộ không chuối lắm... (Lại còn được khen đẹp!! Sướng!!) :P chỉ buồn cười nhất là vinci phải mặc... thôi không kể. Cái này là chuyện riêng tư, vì không được giấu tên nên tốt nhất là không kể :D chứ không thì... mấy hành động kỳ lạ của boy hội mình cũng đáng treo cổ rồi (đặc biệt là Việt Bách nhá ;) :P :D ). Quá muộn rồi nên cả lũ lục tục lần lượt kéo nhau ra về. Chỉ vì có mấy đứa hội mình nán lại xem VIỆT NAM đá nên VIỆT NAM mới hoà đấy, nếu không thì đã thắng rồi. Đã bảo là hội mình là khắc tinh của QGVN vậy mà không nghe, cứ xem cơ :P.
    Chả biết mấy giờ mới về đến nhà nữa...
    Vậy là xong!! Kết thúc một ngày và một bài dài dằng dặc :P Xin cảm ơn!! Cái bài tường thuật này do chỉ nhìn từ một phía, con mắt và trực quan cảm tính của tớ nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót nhưng về sơ bộ chắc là người đọc cũng đủ nắm vài thứ...
  6. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ôi trơ`i đất ơi, giờ mới biết thế nào là box84 nhé. Về đến nhà tớ mới phát hiện ra trên tay tớ có một vệt bầm tím khá nặng do hậu quả của một thành viên dã man nào đó kéo tớ vào cho đủ số lượng, đau kinh khủng( tớ mà biết đấy là ai thì...thôi rồi). Chưa hết, ngoài vết bầm đó, tớ còn bị đạp vài phát vào chân( đau kinh khủng nhưng cố nhin, sợ mất 5k mà). Nhưng phải công nhận người dai nhất trong hội là ĐẠI CA BƯ BƯ và HỘI TRUỞNG.Lại thêm DE_VINCI bán đứng bạn bè để theo giặc, bằng chứng là sau khi được nhóm của tôi gọi vào, DE đã bỏ nhóm kia để nhảy vào nhóm tôi cho đủ số lượng( hic hic, ghê quá).thêm vào đó, MA cũng kinh khủng không kém, với 2 cánh tay, MA nắm gọn trong tay số người cần thiết( bái phục), chỉ khổ WC vì
    [/blue][/size=4]
    hahaha...hihihi....
  7. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    do chưa bị gạch nào nên bị tẩy chay, thế mới biết chỉ vì tiền mà hội mình bán đứng bạn bè,giờ mà co chiến tranh chắc box mình theo giặc đầu tiên. Ôi, sợ ơi là sợ, giờ vẫn thấy choáng nặng khi nghĩ đén ngày hôm qua.Bạn rut hay cười đểu mình lắm nhé(tức ơi là tức)
  8. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    khè khè, mình chơi chả thua lần nào, mọi người cay ccú nên trú ẻo mình, bắt mình phải thua. Còn tường thuật trò chơi thì phải ccó ảnh minh hoạ nó mới sinh động, hix hix, post hết ảnh lên ná
    Đừng iu anh em nhé đưng iu nhé, anh mún làm con dế vô tư, ứ ư ư
    [​IMG]
  9. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.....
    vừa từ sân trường Y về
    Hôm nay hội mình chiến thật, đá hay vô cùng.
    Vào đọc bài tường thuật của Hitory đây.
    Nói chung là khá đầy đủ.
    Những ai hôm qua không đi được hãy lấy làm tiếc nhé.
    Vui cực luôn, tuy rằng có hơi mệt, lại rét nữa.
    Hic hic chẳng hiểu tại sao lúc về hội mình đi nhanh thế.Eo ơi tớ ngồi sau mà run lẩy bẩy...
    Hậu quả phải gánh chịu là bị viêm họng( nhưng còn hơn Sắp chết mất luôn cả tiếng chẳng nói được to ),thêm nữa khắp người đau ê ẩm, đặc biệt là mấy đầu ngón chân.Không thể nào nhớ nổi nhân nào đã giẫm vào nó nữa ( tức ghê ! nếu biết mình sẽ trả thù ! hơ hơ )
    Còn nhiều chuyện để kể lắm nhưng mà đói rồi, lúc khác post tiếp.
    Yêu thơ là kẻ đa sầu
    Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
    Tôi là một kẻ vừa mơ vừa sầu
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    vẫn đang đau toàn thân, nhất là cái xương sống vì lúc về phải giơ mình ra mà chịu rét --> co ro... lúc về cái lúc mà tớ phóng từ cuối lên đầu chắc cũng được 80km/h đấy nhỉ??? :D vì cái công tơ mét của xe vinci bị hỏng nên không đo được nhưng tóm lại là cũng khá nhanh...
    hai chân đau vì chạy nhiều
    hai tay đau vì lôi kéo và bị lôi kéo
    cái mồm đau vì nói nhiều và to
    cái bụng đau vì cười nhiều
    :P
    to beck: đăng cái ảnh của bác lúc làm trò lúc thua bài lên thì chắc bác chả dám lên mạng nữa... hê hê... phải bí mật thôi :P hội mình xem với nhau thôi

Chia sẻ trang này