1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tường thuật buổi đi chơi hồ Đại Lải ngày 21-12....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ko phai mọi người cay cú trù ẻo đâu,Becks.Mà cái đó thể hiện tình đoàn kết "đồng cam cộng khổ" đó chứ.MA kia còn phại nạp 5k lận,chưa thấy kêu ca kìa.
    Girl vui ve : ko giai như đỉa thì có mà thua ah.Nhưng có lẽ tớ vẫn thua Daicabubu ^_^. Còn WC mấy quả đang bám vào ngon lành,nghe đối phương nói có vài câu tự nhiên bỏ tay ra,hie hie.oan qua nhểy.Có cái may cho các chị em là về cuối đề ra luật-mỗi nhóm phải gồm cả 2 phe "nếp tẻ".Nên các bạn gái ko bị gạt ra lề như trước.
    Lúc về chạy đến 100km/h chẳng hết í chứ.Nhanh cũng tốt,về đc sớm.Chỉ thương cho mấy Girl ngồi sau lạnh mà hỏi ko chịu nói.Đúng là phụ nữ Việt Nam vẫn truyền thống chịu thương chịu khó.Hoan hô!(thương wá cơ )
    Chán wá...anh Gur nhà ta về quê mất roài,27 mới lên.Chúng ta phải đợi đến khi đó mới đc nghía lại những hình ảnh siêu đẹp & cũng siêu...kinh dị. Wait .....

    ScorpionKing
  2. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nick của tớ là tên của một quyển truyện của Nga, trong đó nhân vật chính tên là aibôlít ,thắc mắc gì nữa không.
    Hội sung sướng không chỉ đơn giản là gặp một em cún, mà là đã gặp phải một nàng chó cái mới đẻ cho nên là không ai dám "sung sướng" cả ( chắc tại vì sợ em ý cạp cho một phát thì tiêu đời). Cuối cùng đành chờ sang bờ bên kia rồi mới tính chuyện. Nhưng khốn nỗi ở đấy lại chẳng có WC nên hihi hội S2 buộc phải vui với thiên nhiên.
    Nhờ cái trò chơi tàn bạo mà mình mới biết box 84 là box dã man. Chỉ vì tiền mà nỡ dẫm đạp lên nhau một cách không thương xót ( mà có nhiều nhặn gì đâu cho cam, có mỗi 500đ ). Mình chơi 5 vạch thì chào tạm biệt các bạn vì đau chân quá. Cũng chính nhờ mình không chơi nữa nên các bạn mới được dịp tận mắt trông thấy sức mạnh của đồng tiền : vì 500đ mà người ta có thể lê thân mình, nảy tưng tưng trên sỏi đá mấy mét ( hihi đùa chút thôi không đến nỗi như thế ) chẳng khác gì cascadeur (tớ viết thế có đúng không nhỉ) đóng thay vai cao bồi miền Tây nước Mỹ bị ngã ngựa rồi bị nó kéo lê đi.( giả dụ tớ mà chơi tiếp thì có phải là chia nhóm sẽ khác đi không ). Cũng nhờ ngồi trên cao mà tớ quan sát được , nghe ngóng được rõ ràng. Khi 2 nhóm tranh giành một người thì người đó đã trở thành nạn nhânTiếng hét "Sang đây " dễ làm thủng màng nhĩ đồng thời với cái túm áo đến rách toạc của bên này ( chưa rách chỉ miêu tả thế thôi ) cùng với tiếng rú lại " không sang đây" kèm theo cái chân bị lôi theo của bên kia làm cho nạn nhân không biết trời trăng gì hết. Tớ đã thấy họ lôi nhau xềnh xệch từ chỗ này sang một chỗ cách đấy cả chục mét mà không chịu buông tay ( chỉ thiếu điều lôi nhau xuống hồ cho mát máu ) Rồi tớ lại nghe được họ hò hét " Đạp nó ra, đạp nó ra đi", " Đã thống nhất là đẩy Scor ra rồi mà " ( ăn gian thế không biết ) ," không tao không ra, việc gì tao phải ra". Kinh dị đến mức 18 người chơi chia 3 thôi mà cũng xô đẩy níu kéo, dẫm đạp nhau tơi bời ( phải chăng khi con người ta đang hăng máu thì chẳng còn nhớ gì đến Môn Toán.) Tớ có lẽ là người ít bầm dập nhất có lẽ vì tớ không tham tiền? Khi tớ đã không tìm được nhóm thì tớ cũng chẳng dám bu vào cái đám đông đang túm nhau kia. Vả lại nếu tớ có nhóm thì cũng là nhờ bàn tay ai đó đã lôi tớ vào nhóm của họ.
    Nếu đi đâu cũng cứ tích cực chơi trò này thì chẳng mấy chốc box 84 giàu nhất ttvn cho mà xem.
    Annyonghaseio
    Còi xương dễ mến___Học học học
  3. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các nhân vật tham rự buổi dã ngoai:
    1.GurLuver -- 123
    2.SapChetVanYeuDoi -- 123456
    3.NguyenVietBach -- 123
    4.MA -- 1234 + 5k (cái tội hô "nghỉ")
    5.ScorpionKing -- 1234
    6.VTDH -- 1234567
    7.NhâtGiang -- 1234
    8.Ai_bo_lit -- 12345
    9.Daicabubu -- 123456
    10.Rut -- 12
    11.GirlVuiVe -- 12345
    12.Histori -- 12345678
    13.De_Vince --1234567
    14.GiaDung -- 1234
    15.Whitechocolate -- 1234
    16.TũedoZerg -- 1
    17.ThuyVu -- 1
    18.BeTapYeu -- 12
    19.Becks1611 -- 12
    (Các chữ số bên cạnh là số lần thua của mỗi người/ 1 lần tương ứng 500 Vnd,số thứ tự chứng tỏ những người bị thua sớm hay muộn_cập nhật y nguyên theo giấy tờ đã ghi hôm đó)

    ScorpionKing
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hu hu chữ thì cứ lí nha lí nhí thía này thì đọc thía quái nào được cơ chứ,hichic mà nói cho bít nhá trong 7k của MÁ thì có tới 3k của SC đóng hộ đấy,và trong 7,5k của De và hitori có 1k của SC(1k lẽ ra là của De nhưng lão này chơi giây ko lâys được hết nên 1k đó thuộc về SC-người quay giây cho lão ý nhảy,rã cả tay)còn cái giề nữa ấy nhể????
    iem sẽ chết vì T_TT,rescator,Duchuybk!!!
    [​IMG]
  5. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Khà khà nhìn dõ chưa hôm đó tôi vớii Thuyvu là thiên hạ vô địch thủ, khùng wá, mà lần tôi bị 1 gạch đấy là tôi bị tên de_vinci bán đứng chứ ko thì còn lâu. Thuyvu oi lần sau chúng mình lại hợp tác vui vui vẻ nữa nhá.
    Cuộc đời sao như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    độc ác dã man tàn bạo vô nhân đạo
    to girl vụng về : người ta có quí mới cười thế mà bảo tớ cười đểu
    Rut
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    4 nghìn của tôi... :((
    tội nghiệp thân một :D người hội mình ;) bị tớ trù dập cho cả ngày, cứ nói được 1 câu là tớ chặn lại cho một câu... hờ hờ :P thôi, hôm sau đi nữa thì tha cho, không bắt nạt nữa đâu
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...

    So I'll just play my part...
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    độc ác da man tàn bạo vô nhân đạo hic hic hỏng mất cái kính của tui .
    to V.ANH( girl vụng về) tui cười như LIÊN XÔ được mùa ngô mà kêu tui cười đểu hic hic. với lại bạn girl lúc ăn thạch trông .........làm tôi bắt chước thế là bị ông gurl rình chụp được điên cả người
    Rut
  9. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Láo quá dám bảo xe mình là "xe ghẻ"
    Tên nào vậy. Vinci hả
    4#$@%#$@%$@42132%#$^%#$^
    hãy cẩn thận nha
    TÔI MUỐN VÔ TƯ CÙNG BẠN BÈ ĐI KHẮP NƠI
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    To Tuxedo: Hô hô chúng mình chơi giỏi mà, "phối hợp" ăn í mà hehe...đáng lẽ ra những người chơi giỏi phải được thưởng cái gì chứ nhỉ???
    Ờ mà cái vụ chơi tú sai khiến mình cũng giỏi thế, MA bị sai 2 lần may cho MA là do lần đầu chưa nghĩ ra cái quái gì : chỉ sai MAgiả vờ ôm trượt 1 bạn, sau thì đứng "tập thể dục" ; Becks 2 lần: Tazan ôm cây ( ờ mà Tazan lịch sự quá nhể, đười ươi hay khỉ khiếc gì giống hơn), sau thì hehe Milu trong truyện Đôrêmon ( tức là nó "xả" bậy ở gốc cây í => mô fật hô hô); đến chị SCVYĐ thì hehe "2 hòn gạch" (cái này tế nhị em chả dám nói, có bác nào nói hộ em với), Daicabubu thì mọc đuôi . Hơ còn mỗi mình em chưa bị làm sao cả, may quá bọn nó ko chơi tiếp nữa hô hô. Nhưng lúc sau chơi cái trò "dã man tàn bạo vô nhân đạo " như các bạn kia nói , em cũng bị 1 quả hú giống bạn Rut ( công nhận Rut hú sành điệu).
    Sau cái trò chơi này , lúc chưa nghĩ ra kiểu phạt tiền, 4 người: em, WC, bubu, aibolit cũng bị bắt 1 quả fải đi theo kiểu người mẫu, được chú De_vinci làm mẫu, công nhận D_V có "tiềm năng" quá, đi huých bên này huých bên khác, đi theo 1 đường thẳng( chả trách lúc sau phải mặc yếm đào)....
    yesterday all my troubles seemed so far away...

Chia sẻ trang này