1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tường thuật buổi đi chơi hồ Đại Lải ngày 21-12....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    lão MA(giáo)nhớ cái mẹt nhá,đểu thật,hôm qua lại định lừa mình mới điêu chứ,tui hỏi là hỏi cho văn vẻ thui chứ tui nhận ra ngay từ đầu,mới nghe đã thấy ngôn ngữ be be rùi
    iem sẽ chết vì T_TT,rescator,Duchuybk!!!
    [​IMG]
  2. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    hê hê!!! lúc chơi tú là MA bị thua liên tiếp 2 ván đầu tiên nên cay cú, đến lúc mình thua thì trả thù, con trai với nhau, sao ko dể con gái thua hãy sai trò đấy, hề hề. Máy ảnh vẫn còn phim, khi nào chụp cho hết đi anh em, lúc chơi trò chạy ý, bị rơi 1 phát, chụp đê xem nó có làm sao ko
    Đừng iu anh em nhé đưng iu nhé, anh mún làm con dế vô tư, ứ ư ư
    [​IMG]
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ui chao ui ..đọc xogn thấy vừa tiếc vừa tạ ơn trời đất ..hic...em mà đi chắc bị các bác cho out liền ...MAy quá !!!!!!!!!!
    WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hihi abolit tường thuật buồn cười quá, mà mấy lão MA, Bách, Gun, Scor nhớ mặt đấy, tẩy chay tớ chứ bám mãi ko cho vào hôm nay về vẫn thấy bầm dập tím cả người. Tớ còn thế thì ko biết đại-ca-bụng-bự mua hết mấy hộp SalonPass nhỉ tò mò quá
    Ơ nhưng mà nhatgiang ơi, tớ vẫn chưa chịu đâu, Dê hư quá nhận mẹ đi nào
    hmmm gd
  5. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    hề hề!!! sao tớ chả bị làm sao hết nhỉ????
    Đừng iu anh em nhé đưng iu nhé, anh mún làm con dế vô tư, ứ ư ư
    [​IMG]
  6. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    BECKS ơi buồn cười quá hahhahha!Anh em mình phối hợp hơi bị ăn ý ,hahha!
    Tui bị lăn cu đơ ít nhất 5 lần và bị chúng nó làm cho 2 lần tuột cả giày ,sứt xát hết cả tay,chảy cả máu ,đầu gối thì tím bầm nhưng mà.......vui quá!
    Đi cả ngày mệt mà đêm bị mất ngủ mới chết chứ ,ko thể nào ngủ được lại còn bị lão BÁCH kéo gần hết chăn...đêm nằm ngủ mà bụng cứ sôi lên ục ục vì đói lí do là ko biết ăn phở, chỉ húp nước lấy no...sáng dậy thì mệt mỏi ,đi xem đá bóng rồi lại đi thăm bạn ở mãi SƠN TÂY ..ối giời ơi mệt ko chịu được!
    18h30 bắt đầu khởi hành về HP mãi 10h30 đêm mới về đến nơi(bị hỏng lốp 2 lần)đen thế !!!!
    Đời là bể khổ quay đầu là bến
  7. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC , THỰC RA TỚ VẪN KHOẺ MÀ, CÓ CHUYỆN GÌ ĐÂU, CHỈ LÀ ĐAU CÓ MỖI CÁI LƯNG ĐẾN THỨ 2 CÒN CHƯA KHỎI THUI , TAY THÌ CŨNG CHỈ RẤT MỎI THUI(MÀ HÔM ĐẤY ĐỨA NÀO NÓ HUÝCH CẢ CÁI CÙI TRỎ VÀO HÀM MÌNH Ế NHỂ , SÁI CẢ QUOAI HÀM), MUA KHOẢNG 2 HỘP SALONPAS THUI MUH. HÔM ĐẤY TỚ CŨNG MẶC ÁO DÀY NÊN KO SAO LẮM, CÁM ƠN BẠN WC NHÁ. HIC HIC
    A LOVE STORY THAT WILL TOUCH YOUR HEART
  8. MA

    MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    daicabubu trâu vật,bám dai như đỉa nên dùng có 2 hộp bõ bèn giề.Còn WC di động có khác cung chẳng kém phần nên anh em phải tránh xa
    be be be
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi học, leo 5 tầng cầu thang mà như bị tra tấn.. :( kinh khủng, bây giờ mình chỉ ngồi lỳ trên gác, chả xuống nhà nữa... :(
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...

    So I'll just play my part...
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào nghĩ ra cái trò ác ôn thế chứ lị
    hmmm gd

Chia sẻ trang này