1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi chơi khu du lịch Phù Đổng 8/12/2002 của hội Cún HN!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi jimmilove641, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi đi chơi khu du lịch Phù Đổng 8/12/2002 của hội Cún HN!

    Mọi người vừa xuất phát cách đây khoảng 30 phút! Nhân sự tầm >20 người bao gồm:
    1.Vi Tiểu Bảo
    2.Snoopy2002
    3.MMF
    4.Princess
    5.Missuta
    6.Sunsetsea
    7.chiquichita
    8.Vịt Dễ Thương
    9.HalfmoonNude
    10.Ng_ko_mang_sung
    11.Ng_ko_mang_sung's darling
    12.bagiakhotinh
    13.conhuighe
    14.beconthichdua
    15.Eagle218
    16.TV
    17.Tan Thuy Hoang
    18.Paingod
    19.lady_in_red82
    20.sunsetsea's friend
    21.sanu
    22.hoabaoxuan
    23.bagiakhotinh's friend
    24.Hồ Anh (thằng 8 vía)
    25...............

    Còn một vài người nữa Jimmi không nhớ tên mong các bạn đừng buồn nhé... .
    Jimmi đến điểm hẹn vào lúc 8h thì chỉ thấy mỗi Eagle218 đang ngồi uống nước.Một lúc sau mọi người mới lần lượt kéo đến.
    Ông trời có vẻ không ưa cái hội Cún này thì phải, cứ lúc nào đi chơi thì lại mưa.
    Cơn mưa kéo dài khoảng 2h đồng hồ, nhân dịp này mọi người đi ăn sáng và về nhà lấy thêm áo rét,rồi lại phải đi mua thêm thức ăn và áo mưa.
    Tuy mưa gió nhưng mọi người đều rất vui vẻ vì khá lâu rồi mới gặp nhau, những câu chuyện, những thúng dưa lê cứ được buôn qua bán lại như phiên chợ tết.
    Riêng hội trưởng vịt béo thì đã dạt nhà từ tối hôm quanên trông anh hơi "nhầu"!.
    Cuối cùng,bất chấp trời mưa và cái lạnh mùa đông, các chú Cún nhà ta đã quyết định đội mưa bão đi chơi để tăng thêm tình đoàn kết.
    Jimmi đành làm bổn phận của người ở lại là post bài tường thuật cho mọi người, chúc cả nhà đi chơi vui vẻ!

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!





    Được jimmilove641 sửa chữa / chuyển vào 08/12/2002 ngày 10:50

    Được jimmilove641 sửa chữa / chuyển vào 08/12/2002 ngày 10:54
  2. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thế chơi bời sao/?
    Mọi người an toàn hết cả chứ
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Chà ,câu baì caí nhì?
    tường thuật cái nhì,theo như lịch đã định
    8h Pain có mặ tại trước cưa trung tâm chíu fim quôc gia, ờ mà trưứoc đó,lúc gần đến đó thấy 1 hội rất đông tưởng mình đến muộn cơ,nhưng khi đến nơi,thì ôi sao gì hội ở đâu chui ra í,ko ai quên hết,lạ hoắc
    Pain nhè nhàng đi lại hổi thăm 1 iem cao to đẹp zai ,em ỉu địu trả lời mình rằng : dạ ko phải anh ạ,anh nhầm rồi, đây là hội??..( ko nhớ)
    Hú hồn ,8h1 8h2? 8h5 vẫn chưa có bong ai,bắt đầu lo lắng rồi đây,hẹn mình 8h có mặt mà giờ này chẳng có bong ai cả,hơ phải chăng mình ăn thịt thỏ nhì,tớ chạy lên cầu thang bắt đầu tăm tia, tòan người là người,sao đông thế nhì? Ơ nhưng mà chả có ai quen tòan khách qua đường, những con gió mùa đông bắc tràn về thổi từng ng ọ n gi ó se l ạnh v ào m ặt, ôi sao bu ốt th ế ko bi ết,gi á m à l úc n ày đ ắp ch ăn ngủ ti ế p nh ì
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  4. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    định post tiến nhưng mà tớ đi ngủ đã mệt rùi
    hôm nay lúc về sướng quá đi,chùi [​IMG]
    chưa có hôm nào đẹp như hôm nay
    chưa có hôm nào lòng ta lại mê say​
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thấy iu 2 cô iem gái mình thế ko biết hihi
    thêm nữa là bạn chiquỉ và missuta
    hihi hahaha ấm áp mà mặn mà
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    nhớ cái lúc mà có pain+ bê con,mocoi +huighe
    hehe theo đánh giá sơ bộ thì cặp pain + becon 51%
    còn mocoi + huighe 49 %
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thông báo cho các bác biết một tin là ảnh tệ nạn đã rửa xong rùi. Hố hố ... theo thông kê ban đầi thì hình như không mất kiểu nào cả . (Vừa lấy ảnh về xong )
    Nhưng hơi cú cái quả cả làng chụp ở nhà sàn thì bà tạch máy cho anh em ra hết một góc. . Hình như bà này có mưu đồ lợi dụng anh chị em cún ta để quảng cáo cái nhà sàn hay sao ấy mà chúng ta bị dồn một cục ở góc hình ạ.
    .... Thật là trắng trợn !
    Còn về đoạn đầu bài tường thuật thì để mai em post ạ. Bi giờ bận đi ngủ đã. Thui, chào cả làng, chúc cả làng ngon giấc ạ.
    Bi bi ...
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 08/12/2002
  8. Monster_Angel

    Monster_Angel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng khỉ Jimmi này, người ta có nick đàng hoàng, sao cứ lôi tên cúng cơm Hồ Anh với chẳng 8 vía ra mà gọi thế. Thằng này đáng đánh đòn....


    Tôi là ai?
    Tôi là tôi.
    Sao lạ vậy?
    Vì tôi là tôi
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    (Hì, chả có chú nào chịu post bài àh..... thôi để tôi làm vậy.....)
    Như vậy là đúng theo kế hoạch đã dự định từ cách đây khoảng.... ngót 1 tháng. Ngày hôm nay, 8/12/2002, hội Cún Hà Nội lại tụ họp nhau trong một chuyến dã ngoại mà địa điểm là Khu du lịch sinh Thái Phù Đổng . Ông trời quả thật trớ trêu, suốt một tuần qua, thời tiết Hà Nội thật là lý tưởng, nhiệt độ vừa phải, mát mẻ, độ ẩm tương đối, quá ổn cho một chuyến đi chơi, nhưng ngày hôm nay thì lại khác, từ đêm hôm trước, những đợt gió mùa đông bắc lạnh lẽo ầm ầm đổ về Hà Nội, xuyên vi vút qua những khe cửa, gào thét gầm rú lăn lộn trong không trung, mang theo cả những đợt mưa rét cắt da cắt thịt, rét đến sun cả.... cái gì đó mà anh Mocoitinh hay nói. Mưa, gió và rét, tóm lại là tất cả những yếu tố có thể làm tan vỡ chuyến dã ngoại của chúng ta đều đã có đủ. Và quả thực, đến sáng hôm nay, khi vừa ngủ dậy, thì tôi hoàn toàn bi quan về chuyến đi này, bầu trời ngoài kia vẫn thâm xì, phủ kín bằng những đám mây đen mọng nước sẵn sàng trút ầm ầm xuống cái đám người bé tẻo tèo teo bên dưới bất cứ lúc nào. Còn các thành viên đi tham quan thì ai cũng nước đôi: "Ờ, để mình xem sao đã". Xem sao tức là làm sao, xem sao để đến lúc vác mặt đến nơi chờ mà chỉ có "một mảnh tình riêng ta với ta" thì chết... Tuy nhiên, đã trót thì phải trét... mặc kệ.... tới đâu thì tới, sáng nay phải qua đón Conhuighe9 rồi, dậy thôi, let's goooooo........
    Đúng khoảng 8h sáng, VTB (), Conhuighe, Beconthichdua và Mocoitinh có mặt ở Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia (Láng Hạ)... Khốn nạn, vừa từ nhà Conhuighe ra đến Thái Hà thì đã mưa như trút nước, cơn mưa lạnh buốt làm cho cái nỗi lo to tướng của tôi từ sáng đến giờ biến thành nỗi lo to khổng lồ.... Làm sao có ai đi chơi được với cái thời tiết như thế này cơ chứ.... hic hic... Nỗi lo này càng được tăng thêm khi đến nơi chỉ thấy mỗi 2 chú Eagle và Jimmylove đang đứng co ro trong quầy bán vé của Trung tâm chiếu phim... Rất may một phút sau lại có mặt thêm Paingod. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, hì hì, thế nhưng lượng nước trên trời ngày càng giảm thì cũng giống như nỗi lo lắng trong lòng tôi vậy, bởi vì, mặc dù trời mưa to, các thành viên của hội 82 vẫn đều đều đến thêm. Lần lượt Snoopy, Vitdethuong cùng anh Nude , Monster_Angel... xuất hiện. Cuối cùng là Missuta, MMF, 2 người đi lấy đồ ăn cho cả đoàn đã đặt từ hôm trước trong chợ Thành Công... tất cả đã đủ mặt, nhưng trời vẫn còn mưa, bỏ cuộc rồi sao, mưa to thế này thì chỉ có mà phá cỗ ở Trung Tâm Chiếu Phim chứ Phù Đổng Phù Điếc gì nữa ... Nhưng ô kìa, mưa tạnh hết rồi thì phải... Lợi dụng thời cơ hiếm hoi quý báu này, cả box82 phóng lên xe chạy vù vù về phía trước, mục tiêu là Cao tốc Thăng Long...... tiến lên .....
    Đoàn người đi hôm nay bao gồm:
    1.Vi Tiểu Bảo
    2.Conhuighe9
    3.Mocoitinh
    4.Beconthichdua
    5.Missuta
    6.Sunsetsea
    7.chiquichita
    8.Vitdethuong
    9.HalfmoonNude
    10.Ng_ko_mang_sung
    11. Bạn gái Ng_ko_mang_sung
    12.bagiakhotinh
    13.Bạn của bagiakhotinh ( hóa ra là bạn cũ mình, thảo nào thấy quen quen )
    14.Snoopy
    15.Eagle218
    16.TV
    17.Tan Thuy Hoang
    18.Paingod
    19. Lemeieur ( chả biết viết thế này đúng ko nhỉ )
    20. Lady_in_red
    21.sanu
    22.hoabaoxuan
    23.honghanhi.
    24.Tieuthudanhda.
    25.Tuila007.
    26.Monster_Angel.
    27.MMF
    28.Pricess.
    Đi được một đoạn thì trời lại đổ mưa tầm tã, đoàn người của box 82 đã được trang bị thêm mỗi người một cái áo mưa nên vẫn nghiến răng, kiên cường tiến về phía trước. Trên đường đến Cầu Thăng Long, nguoi_ko_mang_sung còn kịp làm một đôi giày bata thay cho đôi giày xịn (chắc nhét cốp ) để tránh bùn bắn vào hỏng đôi giày mồi ( nhà nghèo khổ thế đấy )... Cơn mưa rét như cắt da cắt thịt làm đoạn đường khoảng 2-3 cây số trở nên dài lê thê... cuối cùng cũng đến được điểm hẹn dừng chân là ở đầu cầu Thăng Long... Lúc VTB và Conhuighe vừa trờ tới điểm hẹn thì bắt quả tang anh Mocoitinh đang vừa đứng vừa hát ... Conhuighe thì rú lên sung sướng vì đã nhận biết được "mặt hàng" trong khi bác Mocoitình thì chỉ còn biết đỏ bừng mặt lắp bắp "nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa"... rõ ràng là phải nhìn thấy rồi chứ . Quả này thì Beconthichdua còn nhiều việc phải làm lắm đây.....
    Thật bất ngờ, khi lên đến giữa cầu thì cơn mưa nặng hạn bỗng tạnh hẳn, và đầu cầu bên kia thì hoàn toàn khô ráo.... chuyến đi từ đây mới bắt đầu xôm tụ.... Do hôm nay có rất nhiều thành viên mới hoặc lần đầu đi với hội như em Tieuthudanhda, hoabaoxuan, Snoopy và nhất là Lady_in_red, nhà văn lớn của box 82 , nên các câu chuyện diễn ra liên tục và vô cùng hấp dẫn.... Và có vẻ như vì lần đầu tiên được gặp mặt thần tượng VTB của mình nên chị em cũng rất phấn khởi... Gió cứ thổi và đoàn người cứ đi.... rồi cuối cùng cũng đã đến nơi... Khu du lịch sinh thái Phù Đổng nằm lọt thỏm trong một khuôn viên rừng đồi thấp nhưng khá đẹp... Do mải ngắm cảnh nên đoàn đã đi quá mất cả cây số, nhưng ko sao, cả hội quyết định chụp ảnh để bù lại quãng đường đã đi, và tấm ảnh đó tất nhiên là phải đẹp thôi, vì trung tâm của nó có VTB mà...
    Khu du lịch sinh thái hóa ra chỉ là một khuôn viên vườn cây ao cá bé nhỏ... ... hôi 82 quyết định bao trọn cả một cái nhà sàn ( sang quá ), sau đó là màn phá cỗ... lẽ ra sau khi ăn xong tất cả phải làm một chầu Karaoke đã đời tại đây, nhưng do điều kiện kỹ thuật quá kém, nên dàn Karaoke này đã ko chạy tốt, và tất cả quyết định đi leo núi... Với quyết tâm "đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo"... cả 28 con người bừng bừng khí thế tiến tới ngọn núi gần nhất... Hóa ra đây là một rừng thông.... trèo, trèo nữa, trèo mãi... và khi đã đi được 2/3 quãng đường thì cái quyết tâm to nhu con voi của cả đoàn giờ chỉ còn bằng con kiến.... 1/2 số người gục ngã và bỏ cuộc, kiên quyết ko tiến thêm một bước nào nữa, số còn lại, do VTB dẫn đầu, vẫn hăng hái leo lên dù đã thở bằng tai... khu du lịch Phù Đổng giờ chuyển thành phù phù thì thích hợp hơn... trèo, rồi lại trượt, mãi rỗi cũng lên đến nơi... ... và người chinh phục đỉnh núi đầu tiên ko ai khác mà chính là VTB... tiếp theo đó, thật bất ngờ, lại là bạn gái Hoabaoxuan nhỏ nhắn xinh xắn... .... Không thể ngờ là cô bé này lại dẻo dai đến thế... Honghanhi và Paingod tiếp theo sau... cuối cùng là Conhuighe và... Mocoitinh với hai chiếc giày lủng là lủng lẳng trên cổ . Lên đến nơi cả 6 người lăn đùng ra đất, ngồi nghỉ đến cả nửa tiếng mới thấy có thêm 10 nhân nữa đi lên: Missuta, Beconthichdua, Tieuthudanhda, Eagle, 3s..... Cả bọn chụp vài kiểu ảnh rồi quyết định "hạ sơn".... Trời ạ, lên đã khổ mà xuống còn khổ hơn, nhất là chị em phụ lão..... ... trượt rồi oạch, trượt rồi oạch...... và bây giờ tôi mới để ý là chị em nào cũng làm quả giày cao đến cả chục phân... ... missuta hy sinh đầu tiên với chiếc đế giày 7cm, đành phải bước thấp bước cao tuột xuống núi... công đoạn xuống này cũng mất ngót nghét 20'.... mãi rồi mới về đến nhà sàn.... cả đoàn lại tụ họp ở đây.... nghỉ một lúc rồi.... Come back, Go home.... điểm hẹn đầu tiên là trạm thu phí qua đường, tất cả lại lên xe.........
    (buồn ngủ quá, đi ngủ đã, mời mọi người tường thuật tiếp)
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tìm đến với nơi núi rừng tạm được coi là hoang sơ các thành viên hội cún trở về đúng thời nguyên thuỷ là chó sói .
    Mocoitinh tỉnh dậy sau cơn say rượu bắt đầu nhớ vợ da diết , lão lao như điên xuống chân đồi ,song lão ko thể nhớ đường về đành đứng chờ mọi người xuống. Honghainhi một thân một mình phăm phăm theo sau mocoitinh mà ko kịp được lão ,cô nàng cũng đành ngồi thừ tranh thủ thở một hồi trước khi những ngừời còn lại tới.
    Riêng conhuighe9 và sanu từ giây phút gặp nhau đầu tiên đã liếc nhau kín đáo đến bây giờ mới có cơ hội đi cùng. Conhuighe9 thể hiện bản lĩnh con gái 82 , bản lĩnh của người cầm đầu CNCN , nàng bắt chặt tay SANU dẫn SANU hạ sơn an toàn .Bàn tay kia của nàng rẽ cây rừng nên chầy xước hết cả , trông thật thảm thương .Trong một phút nghỉ ngơi giữa núi rừng yên ả , khung cảnh hữu tình dễ khiến lòng người xao xuyến .......conhuighe9 và SANU đã nhận làm vợ chồng ,lúc đó có honghainhi làm chứng.
    Không muốn để những người chậm chạp phía sau đuổi kịp mocoitinh ,honghainhi, sanu ,conhuighe9 thây kệ những ngón chân đau nhừ cứ thế nhằm hướng nhà sàn mà về .Chợt những tiếng hú vang lên chếch chếch bên chân đồi làm 4 người bàng hoàng "con gì kêu thế nhỉ?" 4 người đồng thanh cất tiếng hỏi lại thì chỉ nhận được tín hiệu hú hú như ban đầu .Do 4 người chỉ biết 4 thứ tiếng là Nga , Anh , Pháp,Việt nên chẳng ai có thể phiên dịch nổi tiếng hú kia .Ngỡ là tiếng chó sói ,sợ quá ,4 người dẫm đạp lên nhau chạy về ,suýt nhầm nhà. Nghĩ lại ,tôi có thể tưởng tượng được cả bầy sói đông đúc ấy!!! , có con giọng hao hao giống VTB , có con từa tựa như missuta , có con na ná 007, có con gần gần như paingod .....khiến tôi thấy chạnh lòng ko hiểu vì sao?
    Lẽ nào "lùi hoá" nhanh chóng đến thế ?
    [​IMG]
    Được conhuighe9 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 09/12/2002

Chia sẻ trang này