1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi chơi khu du lịch Phù Đổng 8/12/2002 của hội Cún HN!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi jimmilove641, 08/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    chú bảo ai là lão đó hả??
    biết anh là anh của hủi ghẻ ko hả?
    tình hình này thì cần phải xem xét lại thôi,thế là ko được rồi
    mà zui là rì thế,nói lại anh nghe cái coi nào??
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu hủi ghẻ viết đúng tên nick của tôi nhá! Honghanhi chứ không phải honghainhi đâu. Tại sao mọi người cứ nhầm thế nhỉ đổi nick bi giừ chứ lị.
    Yêu là khổ, không yêu càng thấy khổ
    Giữa hai đường biết chọn cách nào hơn
    Nhưng em ạ, biển trời còn giông tố
    Thôi thì... yêu cho bớt nỗi cô đơn
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    em chết với anh rồi Hạnh hủi ơi,nói anh thế à?
    anh đâu có hú đâu,chỉ có mấy chú rừng rú kia thôi chứ,
    anh đứng đắn thế này mà lại làm mấy trò đó à,híc có mà thần kinh
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  4. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Có em làm chứng cho cái vụ hú hú của anh Pain. Nghe kinh dị thật đấy làm bốn người ở dưới chạy mất cả dép tường sói đuổi theo đằng sau lưng.
    Yêu là khổ, không yêu càng thấy khổ
    Giữa hai đường biết chọn cách nào hơn
    Nhưng em ạ, biển trời còn giông tố
    Thôi thì... yêu cho bớt nỗi cô đơn
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    iem chỉ bảo ăn là gần gần chứ có bỉu là chính xác đâu , chưa gì đã ......hú nhặng xị lên rồi
    [​IMG]
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    à , xin lỗi bà honghanhi nhá ,Từ nay mọi người nhớ nick bà ý đi .Phải là hồng hạnh ị mới đúng nghe chưa ?ko fải hồng hài nhi
    [​IMG]
  7. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cái title của em honghanhi hay ghê.
    Anh sẽ cố gắng biến cái không thể thành có thể có nghĩa là khiến em phải gục ngã trước anh.Chuẩn bị tinh thần đi.
  8. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ranh con ,anh hú hồi nào hả??đó là VTB, tuila007,eagle218,ơ cậu kia ko biết nick,lúc đó anh đang mải đi nhặt thông mà?? hú hí hồi nào,cho ăn đòn giờ,anh em chẳng bênh nhau lại còn lôi anh ra làm trò cười thế nầy à??
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  9. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hehe ,chú MMF vui tính ghớm nhẩy.
    Tôi được liệt vao danh sách mẹ mìn rùi cơ á?
    Công lao cua PRICESS này hơi bị lớn đấy không thì các bác ăn bánh mì không với uống nươc lã nhé,bởi vì suýt nữa hai chiến binh 'màu áo da cam' để ý đến thùng năng lượng mà vất vả lắm mà MISS ,MMF với tui thu ghom được về.
    Mọi người nên vote 5* cho tui chớ nhẩy.
    Cach tot nhat đe huong hanh phuc o đoi la co ai đo đe yeu, co viec gi đo đe lam va co đieu gi đo đe hy vong.
  10. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehhehe
    Nói chung là vụ đi chơi này quá đỉnh luôn vui thía ko biết
    Nhưng tôi đâu biết là fải leo núi nên đi đôi giầy rõ cao để làm dáng ^_^....Chẹp may mà lúc lên thì có Sanu dắt lên , lúc xuống thì có 007 và Đại bàng lợn dẫn xuống nên hạ sơn an toàn<---Mấy bác cún giai nhà mình trông thế mà đáng yêu thế ko biết, làm sao mà Miss hậu tạ được nhỉ....
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu

Chia sẻ trang này