1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi chơi khu du lịch Phù Đổng 8/12/2002 của hội Cún HN!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi jimmilove641, 08/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đâu MMF ơi......
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    he he ... ảnh thì em đang cầm nhưng chưa đi scan được. Để mai em scan rùi post lên cho các bác nghía sau . Các bác chịu khó đợi đến ngày mai nha.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói nhiều quá về chuyến đi rồi, tui chẳng biết kể gì nữa cả. À, mà có chớ, quên sao được câu nói hay nhất trong ngày hôm đó, nó thuộc về Putin viet nam.
    Số là hôm đó lúc đi qua một quả đồi kha khá lớn và không có cây cối gì cả, chỉ có đất đỏ và vài cây cỏ phất phơ trong gió lạnh...... chàng Putin nhà ta đã khẳng khái nói răng: "Hơ, quả đồi này sao mà trông giống đầu ông VTB thế", công nhận là giống thật đó, có tui làm chứng mà!
    toi la ban.
  4. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng nói!
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ôi zời,làm mọi ngưòi sốt hết cả ruột
    MMF mang ảnh đây tôi scan cho,ông đang ở đâu,ko thấy nick YM hiện
    đọc thì vào chang_kho82 nhanh nhé
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, những ai ở trong hội cún từng nghe danh Lady_in_red là cây đại thụ về văn vẻ thì bây giờ nên biết thêm chiến công có một không hai của nàng. nàng áo đỏ này chinh phục đỉnh cao của quả đồi bằng đôi chân và trở về với cội nguồn bằng cái bàn toạ cũng điệu nghệ không kém....... Khi được hỏi về bí quyết thì nàng chỉ nhỏ nhẹ trả lời rằng: "Nhờ hồi bé đã mòn m... ở cầu trượt của công viên Lênin đó!.." Các cún nhà ta từ nay về sau nhớ lấy, ghi lấy là phải cho con cháu vào công viên Lênin mà chơi cầu trượt nha!
    toi la ban.
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ồ thế hả.ờ báo nới mới nhớ,lady in red chẳng trách đỏ từ trong ra ngoài,từ trên xuống đưới,thế mà lúc đi vơi mình ko truyền cho ít kinh nghịm để cho con cháu sau này,ki quá
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cay quá các bác ơi. Bây giờ mới biết là mình vẫn hơi dại. Đáng ra chúng ta đi vào trèo mấy đồi phía trong dẹp vật vã, lại có cả hồ nước bao quanh nữa thì không, lại đi trèo đồi thông chỉ có toàn thông mà thui. Hic ... tiếc vật ạ .
    Nghe nói, mấy quả đồi ở phía trong đi dễ hơn mà trên đỉnh lại bằng phẳng và lắm hoa đẹp lắm ... tiếc quá đi mất .
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. Monster_Angel

    Monster_Angel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Các bác mới miêu tả những chuyện đi đứng, chứ chưa miêu tả về những câu nói suất thần( gần trở thành bất hủ) của các thành viên của đoàn thám hiểm, đã thể hiện những câu ô nhiễm luận, những định nghĩa mới như "áo mưa ( củaTần thị )& " bugi tầu ( của bê con khi miêu tả về bác mồ côi) đã tiêm nhiễm vào đầu óc còn non nớt trong sáng của En_dồ tui. Đến ngay cả những người "trông" rất ngoan đạo như 3Sờ, Mis cũng có những nhận xét kiếp người. Duy chỉ có khi đi cạnh Prin va Chiqui ( nịnh đấy...) Em mới có cảm giác được trong sáng..hehe
    Qua cuộc picnic lần này, em thấy chúng ta phải nhìn lại minh đi........Sao lai có thể để mình thua kém những người lead như Tần thịt và bê con được.
    Chúng ta phải quyết tâm, đưa room chúng ta lên tầm cao mới phải phù hợp với không khí ô nhiễm hiện nay của thành phố.
    QUYẾT TÂM !!! QUYẾT TÂM!!!!

    Nhận xét : Câu nói " chân thành " nhất của buổi đi chơi thuộc về BÊ CON khi nhận xét về cái vòi nước : " Cái vòi nước này chảy như là đ... dắt " hic hic choáng


    Vợ đen thì mặc vợ đen
    Nếu mà đen quá thi ta tắt đèn
  10. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác người Hồ này 1* can cái tội lôi cái tên mỹ miều trong sáng của em vào danh sách những kẻ ko trong sáng, hihi!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục

Chia sẻ trang này