1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi chơi khu du lịch Phù Đổng 8/12/2002 của hội Cún HN!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi jimmilove641, 08/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic sorry mọi người vì tối hôm trước muộn quá mới về ngày ,hôm sau nhiệm vụ đưa vợ yêu đi học cho nên không post được ,bây giờ em đang thời gian đợi vợ học thì đón tiếp cho nên tranh thủ đây.
    Thưa bà con eagle sau cả đêm không ngủ vì thao thức mong đến ngày đi chơi hic 4h30 sáng đã dậy ra khỏi nha đưa ông anh đi làm, hi mặc đến phong phanh có hai áo sơ mi hic 5h10 thì trời đổi gió hic sao mà lạnh thế ,phóng thêm 1 đoạn nữa hic 5h25 mưa oa to quá ướt hết rùi nè hic lạnh quá chui vào chăn nằm vậy ,hic không hiểu mọi người hôm nay có đi không nhỉ.
    7h30 ra khỏi nhà đi lấy nước cho mọi người thôi hic 20kg saomà nặng thế không biết ,đúng là lực sĩ có khác vất vả mang đến cho mọi người đây.Hic 8h kém 10 hic chẳng có ai vào quán nước vậy hic ,a jimmi đây rùi ra quán nước uống đê tao đang uống rùi nè lạnh quá,2 phút sau thấy thò thêm mặt thằng pain hoạn hic cóc thèm gọi cho mày chết hic ,lại thấy 1 anh chàng đi xe ga đèo theo 1 em đến xinh lượn lờ hoài ah hic mãi mới biết hoá ra là không có súng heeee chắc mất bugi rùi heeee.
    Mọi người đến đủ cả nhưng mưa quá đành lên chỗ rạp phim trú. hic tần thuỷ hoàng làm gì kia sao lại cứ che vào chỗ ấy ấy của hai anh trong ảnh thế kia ngượng quá đi, đã thế mẹ mìn mít lại còn ra tranh để sờ mó lung tung chứ heeee ,lại còn hình tam giác quỉ ở bên kia nữa kìa heee.
    Hic mưa quá nhưng tinh thần vẫn cao mọi người rủ nhau đi mua áo mưa nhưng mua loại nào đây hic 500/2cái hay 5000/cái(loại hương dâu )hic con trai mặc thui cấm các bà mặc nhé heee.
    hic thế là thui eagle và MMF liền phóng xe máy đi mua 20 cái áo mưa hết béng 40k hic mặc cả mãi oai ghê.
    mọi người bắt đầu khởi hành em liền phóng xe đến nhà honghanhi đón honghanhi và tieuthudanhđa ,hic may mà có thêm pain hoạn đi cùng thế là 2 xe phóng ra chỗ hẹn cầu TL,hic giữa đường lại phải đón putin nhiệm vụ dành cho eagle đào hoa là đèo tieuthu và honghanhi(quái vật) hic thêm cả bình nước 20kg nữa chứ hic nặng phết,phóng qua cầu thì trời hết mưa rùi lạnh nhưng khô ráo cũng hay hic ,may mà cũng tống được của nợ 20 cân kia đi thế là chỉ có hai cô ả sau lưng khoan khoái.
    Mọi người đến khu du lịch hic tranh nhau cái world cup hic chạy ra chạy vào khổ thế đấy.
    Vào nhập tiệc thui hic rượu ê chề chúng ta làm 1 tuần nào hic tôi say rượu không không say rượu thì tôi say ai ,tôi say em hay tôi say tình.
    leo núi hic 2/4 quãng đường mọi người mệt quá đành nghỉ lại hic sờ nốp py cứ lằng nhằng mãi MMF,tula07 xuống mời mọc mãi không chịu hic bực mình rùi đây kiêu hả được để eagle.
    Eagle 2 giây đã xuống đến nơi nào sờ nốp py có hai phương cách cho bà đây:
    1)lên cùng mọi người cho vui cửa vui nhà.
    2)tui đạp cho bà 1 cái bà lăn xuống cho nhanh nhé.
    hic có vẻ phương pháp vừa đấm vừa xoa này hiệu nghiệm ghê cô nàng đành phải lên thui không lên đá thật chứ chẳng đùa heee.
    Hic mọi người lại nhụt chí anh hùng rùi lại đòi xuống kìa chán ghê cơ!!!thui thì có 6 người lên trước rùi thì 10 người lên sau ,hic em đành làm anh hùng thời nay cho đúng dáng eagle dắt tay nhẹ nhàng tiểu thư đanh đá lên vậy ,hic mọi việc có vẻ tốt đẹp nhưng cứ gọi là bò lên đỉnh núi hic cuối cùng cũng lên hic nóng quá thui nào khiêu gợi tí vậy nóng quá rùi đừng nhìn em ngượng lắm hic hic.
    chụp vài pô ảnh cái nhỉ hiii hun mít ngon phết bằng chứng là tấm hình bác MMF cứ scan lên làm bằng chứng nha heee.
    xuống đến eagle lại đành dắt bà mít này xuống thui hic, mặc dù mọi cố gắng của eagle là rất cao nhưng không ngờ sự đỡ của eagle lại làm đà cho mít ta ngã cái oạch oạch .....rùi gãy đế giày heee ngu tợn hic phía sau còn tồi tệ hơn VTB mặc dù cố gắng nhưng mất bugi rùi cho nên cũng yếu để tiểu thư cứ ngã oạch oạch oạch oạch ....bụp bụp bụp ......rùi sái chân tội nghiệp ghê đấy tại không có eagle mà hiiii.
    về đến nơi hic khát khô cả cổ và chụp ảnh thì chen lấn mệt quá đi về thui.Đi trên đường tiểu thư có vẻ mệt vì ngã nhiều lăn ra ngủ em đánh 1 tay cầm lái 1 tay ôm đằng sau hai thân hình bé nhỏ honghanhi và tiểu thư heee.
    đến đoạnthu phí thì thấy mọi người đứng đấy rùi heee ui cơm nắm chiến dã man hic sờ núp pi có cái khăn giấy đưa mau không đá chết bây giờ ,heee biết khôn đấy sờ nốp pi nhỉ ,hic về đến hà nội rùi hic chờ tẹo post tiếp vậy cóng tay quá.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    oa vào post tiếp nào ấm cúng hơn rùi đây heee.
    sau khi từ chỗ soát vé xong em liền phóng vù vù đi về nơi hẹn 26 láng hạ để còn chờ 1 bác từ nước ngoài về nữa,hic xe kẹp 3 cho nên phải đi đường vòng hic qua tận viện E rùi đi hoàng quốc việt theo sự chỉ dẫn của mẹ mìn honghanhi hic thế mà vẫn gặp cảnh mới chết chứ.Thế là em đành làm anh hùng tiếp đi bộ 300m để tránh mới ức chứ bà hạnh nhé chơi tôi nghen hic hic.
    về đến nguyễn chí thanh hic không nhìn thấy anh cảnh sát đẹp trai bên kia đường vượt đèn đỏ mới oai chứ may là anh ý biết mình khen đẹp trai(có thấy mặt mũi đâu) cho nên bỏ qua heee.
    về đến thấy mấy bác ngồi uống nước rùi nhảy vào làm cốc cho đỡ lạnh hic lạnh quá mang tiếng có 2 cái 37 độ mà chẳng ăn thua tí nào đã thế về bà missuta còn tuyên bố bỏ thằng chồng hen xuyễn nữa chứ các chú nào làm chồng bà quái vật này sướng nhé heeee.
    mọi người bề đông đủ rùi gặp mặt rùi thui đóng thêm 10k làm bữa nhậu lẩu dê đi nào có bê con làm đồ nhắm rùi khỏi lo haaa.
    Mọi người lên đường ra nguyễn hữu huân em cũng tiểu thư tâm sự trên trời dưới biển hic nhiều quá không nhớ nổi chỉ nhớ là làm 2 bát bún thui và thống kê ra hình như chúng ta ăn hết 12 bát bún và 21 bát cháo thì phải khủng khiếp thế ai cũng nhìn 20 mạng ăn kinh khủng khiếp đã thế còn thêm 6 đĩa quẩy nữa chứ heeeee.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    to snoopy: nè bà khỉ gió kia tui làm gì bà mà bà suốt ngày cứ ngắm tui bằng anh mắt trìu mến đánh ra lửa thế hả,người ta hiền lành thế này cứ bắt nạt hic mọi người phân sử cho em cái hic hic.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Tí nữa quên một việc quan trọng...... hì hì... Vụ đi chơi này của hội 82 có công đóng góp rất lớn của Missuta ... Lúc đầu thì công tác hậu cần được giao cho Shogun, nhưng chiến sĩ này không may đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.... vì thế trách nhiệm dồn cả vào tay cô nàng Missuta..... và Miss đã hoàn thành một cách xuất sắc..... xứng đáng là con gái box 82... đề nghị những người tham gia nên vote cho miss 4* ( 5* chỉ dành cho người đẹp trai nhất chuyến đi - Vi Tieu Bao )... thế nhé....
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    khớ khớ, đi chơi với mấy chú làm cho anh cảm thấy phẻ hẳn lên, bù lại cho mấy hôm chiến đấu mệt mỏi...
    Thú thật anh nhom` vào hụi cún thấy bé gái nào cũng xinh xắn , nhều lúc anh cảm thấy ngượng ngùng thay cho các chú cún Zai, he he may mà có anh kéo lại cái vẻ đẹp giai một thời ...Sáng ngời và chói loá ....
    À, còn cái túm lông...anh tóm nhầm của thằng pain, thấy nó đứng chênh vênh hát hò ầm ĩ, anh kéo nó lại để giữ nó cho cân bằng, nào ngờ tóm nhầm ..phải của nó, đem ra cho con bé thích tiền nhìn cho chừa cái thói tò mò hay nhìn trộm người khác khi người ta đang bận rửa mặt cho đất mẹ
    Anh phổ nghi các chú dựa vào cái nick của anh để nổi tiếng lắm nhá, thấy đâu đâu cũng nhắc đến tên của anh là thế nào? Còn nữa, con bé nó tự an ủi nó bằng một câu: văn thô là văn thật, văn dậm dật là văn hay vì thế đừng ai trách nó he he <-- trò giống thầy là nhà mất gốc mà..Có ai nghe thấy nó so sánh: hai đứa trẻ giống nhau như hai cục kít chưa? tởm lắm, anh nghe cũng sợ vãi linh hồn..
    thôi phé đấy, ko thì lại chết với nó..
    ah, em Hủi đa~ nhìn thấy hết của anh roài hử? nhưng trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, trăm sờ không bằng một..... Anh a lê hấp chimcút cá chuồn ......
    [​IMG]
    Sau cơn mưa, trời lại..tối
    Trong cái rủi, còn có cái..đen​
  6. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    thành công là sự có mặt 2 em thư kí của LL&NN đề nghị bà con vỗ tay cái
    TV@
  7. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đây là ảnh chụp hôm nọ, hơi xấu một tí vì bị rung

    TV@
  8. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cái này toàn quỉ dữ hahhahhaa

    TV@
    Được tv sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 10/12/2002
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    á có 2 cái rồi à??
    mấy cái kia đâu sao để mọi người chờ lâu thế
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    anh nhầm à? hay anh bị fê rồi?
    chắc hôm đó giựt nhiều qúa về bị ấy hả??
    anh cứ cẩn thận đó,hôm đó em mới quất cho anh mấy cái thôi,nếu ko có em gái huighẻ ngăn em thì chắc trên đó có cái bia của anh rồi đó nhé
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​

Chia sẻ trang này