1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi chơi khu du lịch Phù Đổng 8/12/2002 của hội Cún HN!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi jimmilove641, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hehhe
    Ảnh hơi bị đẹp nhỉ....
    VTB này chỉ được cái nói đúng..Mọi người vote cho MIss đi nào nhưng fai r là 5* đấy ....
    VTB Đẹp trai <---ặc nhầm nhọt à ^)^ chai mặt thì có
    Mà cả MMF nữa chứ, vụ này MMF lo từ đầu đến cuối đấy...Chỉ sau Miss thôi
    Now let vote for Miss
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
    Được missuta sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 10/12/2002
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    iem nữa chứ nếu không có iem thì các bác có đường chết khát mà thui heee...vote cho em với.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    vote từ lâu rồi còn đâu,còn eagle đền anh cái xèn đi đã nhé
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    kha kha kha , em ko biết đã mạo phạm bác , hu hu hu , cho em xin lỗi nhé , he he he mà bác ko biết "Zui" là gì thật ah ? vậy thì tự mà tìm hiểu nhé , he he he , ko biết lão anh vợ này có quái ko đây mà đối phó , hic !

    Sanu&Putin

    Cả Nhà, Khách Đến ....Chuẩn Bị Giết Khách Đãi Gà ! Hề Hề Hề!
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu , hôm nào Về Nhà Sanu , Chào Ba Mẹ một tiếng là được thui mà

    Sanu&Putin

    Cả Nhà, Khách Đến ....Chuẩn Bị Giết Khách Đãi Gà ! Hề Hề Hề!
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về người lái xe ôm​
    Cái rét căm hờn của thời tiết như muốn đấu trí với những tuarítsờtờ .Trên đường xa ,nơi đất khách quê người những bàn tay xa lạ vẫn nắm chặt lấy.....túi áo hoạc túi quần của mình cố gắng làm ấm lên chút xíu.Ngoại trừ một số kẻ khôn ngoan như bêcon , vịt , bạn gái ng_ko_mang_sung biết mang chồng đi để sử dụng vào việc sưởi ấm.
    Để chứng tỏ là mồm mình ko đóng băng ,Vua tè bậy vẫn un rẩy nói với tôi "l..ạ..n..h q...ú..a" .Hầu như mọi xe trong cuộc hành trình đều có sự thay đổi vị trí , nghĩa vụ để được tận hưởng các cảm giác khác nhau thì xe tôi vẫn nguyên xi y hệt.Sự chịu đựng của tôi với Vua tè bậy thật đáng phục .Đã đôi lần chị quỷ khuyên tôi chuyển sang đi cùng xe chị tiện việc ôm ấp ,song tôi nhủ lòng thương với con người bị hắt hủi suốt chuyến đi vì tối trước chưa tắm nên chả ai dám đến gần.Hơn nữa hắn còn được bầu là gương mặt tiêu biểu của cái xấu , được coi là một tác phẩm bi quan ra đời trong một phút mất trí của tạo hoá.Nhưng an ủi mà nói Vua tè bậy quả là một tấm lá chắn lý tưởng :Thân nhiệt đảm bảo xua tan cái lạnh bởi luôn được hâm nóng bằng những câu nói có đến 99% nhẹ nhàng chỉ 1% kích động của tôi ; bề dầy , chiều rộng của tấm chắn đủ chống chọi lại những trận gió đông bão táp. Tốc độ xe được VTB xử lý khá vừa phải : trên đường cao tốc 40km/h , đường thành phố 70km/h (????) Có một giây sao nhãng nhìn theo bêcon ,VTB đã suýt đâm phải một bé gái (may là bé gái chứ nếu bé trai chắc hắn chẳng tránh )
    Với gã xe ôm này , tôi ko thể nào ko lấy làm cảm kích vì bạn ấy đã liên tiếp có nhã ý mời tôi ngắm cảnh đồng quê trên đường bằng cách khéo léo đi vào những ổ gà để đánh thức giấc ngủ lương thiện của tôi.Có lúc tưởng mình bay lên mây , tỉnh dậy mới hay mình vừa nẩy khỏi yên xe đến 30cm
    Thêm một dẫn chứng nữa để chứng tỏ VTB có một trí tuệ minh mẫn , ko hề nhầm lẫn trong mọi hoàn cảnh.Đó là khi lạc vào chốn thần tiên mờ mờ bụi đỏ tung lên sau những bánh xe tải vừa cuốn cát từ bờ bãi ra phố phường ,trước khi đưa bàn tay múp míp,cáu đen đầy nhựa thông lên phủ hết cái miiệng ,VTB kịp nói cố với tôi một câu chí lý: bụi nhỉ
    [​IMG]
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Sự hoang sơ sơ của núi rừng chưa làm thoả mãn chúng tôi bởi vậy để bù đắp cho sự thất vọng đó chúng tôi đã biết tự làm vui bằng cách bò tới đỉnh cao , chiến thắng sự mệt mỏi
    Cứ 5m tôi lại dừng lại thở lấy sức và hô hào mọi người ko bỏ cuộc mà hãy bỏ qua những lời can ngăn .Dù chỉ có 6 người còn đủ ý chí tìm tới vinh quang thì tinh thần thi đua (lành mạnh) vẫn được giương cao .Cô gái nhỏ bé hoabaoxuan ko hề chịu thua chàng trai vạm vỡ ...thừa mỡ VTB.Nhưng nghe nói chiến thắng cuối cùng thuộc về VTB.Sau khi lên đến đỉnh Hoabaoxuan lủi thủi chui vào một bụi rậm hồi lâu.Có 2 suy đoán được đặt ra
    -thứ nhót :nàng chui vào đó để khóc vì bị VTB dùng thế lực chèn ép nên mới thua
    - thứ nhị:nàng giải quyết cơn thèm hardrock
    Có lẽ VTB đã ko là người chiến thắng nếu ko nhờ mocoitình hậu thuẫn phía sau.Lão già say sỉn này cố ý đi trước tôi cứ bò rồi ngã , bò rồi trượt, bò rồi vật làm tôi mất bao công sức vực dậy.Ăn Pain phải cầm roi quất cho mấy cái mới chịu đi tiếp.hi hi ,ăn Paingod hành nghề chăn dê được đấy nhỉ
    1 sự kiện đáng chú ý nữa xin được ghi lại để bà kon xì xào
    6 nhân chúng tôi gồm 3 boy , 3 girl. Vi Tieu Bao , Mocoitinh ,Paingod lạm dụng quyền chức , sức mạnh đòi 3 chị em con gái tôi phải đấm bóp mát-xoa. MCT có ý nhượng quyền lựa chọn cho VTB nhưng VTB vốn là đứa chăm ngoan nên hiểu thấu đạo lý "kính lão đắc thọ" .MCT lùi một bước mà chạm tới đích .Lão dại dột nhè ngay conhuighe9 mà chọn
    Chống lại quyết định đưa ra conhuighe9 hát một câu quan họ quê nhà :em (í i) vào mặt anh ý
    MCT già cả nên tai trong tai ngoài thế nào nghe ra sai lệch hết cái hay của nhời hát , lão lao vào bóp cổ , giật tóc conhuighe9 - một hành động bạo lực rất nữ tính .
    Trước cái chết kề cận conhui ngoan ngoãn :"em xin lỗi anh ạ , em ko dám ị vào mặt anh đâu , em ị vào mặt VTB ..."
    ..........thời gian trôi .1s cho âm thanh truyền đến tai VTB .5s cho bộ xử lý của VTB giải mã được câu nói ......
    conhuighe9: ăn Pain cứu iemmmmmmmm
    lúc ấy tôi chỉ còn biết hy vọng rằng ngày mai sẽ đến với mình .Và giờ đây với bao thương tật trên ngừời tôi vẫn ngồi miệt mài post bài.
    [​IMG]
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Một số ghi nhanh
    Hôm kia 8/10 xảy ra một vụ cháy đồi tại khu du lịch sinh thái Phù Đổng .Theo tin truyền về được biết 1 đoàn khách du lịch ko rõ người hay ngợm kéo nhau tí tởn trên đồi và 3 người trong số đó đã gây ra vụ cháy bằng một điếu thuốc trị giá 500đvn hiện có bán tại khắp các cửa hàng trong toàn cuốc.
    Điều tra sự vụ mới hay như sau:
    Các nhân vật :Mocoitinh -con nghiện thuốc
    Paingod -kẻ huỷ diệt
    Conhuighe9- trung gian vô tội
    Bối cảnh :1/2 đồi thông , trên là trời , giữa là mây , lưng chừng là chim muông , thấp thấp là người, tận cùng là đá sỏi ,dương xỉ
    Diễn biến : Sau một hồi leo trèo Mocoitinh nhận thấy vật cản đường mình chính là đôi giầy mòn rách vì vậy y quyết điịnh dừng lại thoát y .Trên tay y lúc bấy giờ là điếu thuốc hút được nửa, tiện nhờ vả y đưa cho conhui cầm hộ.Conhui thật thà tốt tính bị Paingod lừa mất điếu thuốc .Do mối thâm thù nào đó giữa 2 tên ác ôn này pain đã ném điếu thuốc ngang mẹt mocoitinh .Điếu thuốc mang theo lửa bay lên quá đầy MCT rồi chao đảo ngã xuống đất ko có điịnh hướng tí nào hết .
    Ước tính tổng thiệt hại: 3 nhánh dương xỉ
    -------------------
    4 cô gái tóc vàng hoe :chiqui ,conhui, bàgia, snoopy
    may mắn đuợc tận mắt chứng kiến những chú hươu cao cổ đứng vênh váo trên các nóc nhà nguyên một tư thế trong suốt 30 phút,cứ y như tượng thật ý.Chúng tài quá
    _________________________
    Như các bạn đã biết bữa tiệc linh đình diễn ra trong một nhà sàn .Lương thực thì có hạn nên chỉ tập trung ở khu đầu não nơi có 2 cái máng VTB & MMF lúc nào há mồm chờ ăn.Trong hoàn cảnh ấy TV được cử làm quân cửu vạn có trách nhiệm vận chuyển lương thực từ miền Đông sang miền Tây.Mọi thứ đều phân phát công bằng cho dân miền Tây trừ một thứ......
    Mỗi lần tiếp tế dưa chuột sang ,TV chỉ thấy duy nhất một cánh tay đưa lên đón nhận vội vàng kèm theo là giọng nói dần giật , gai gai , lè nhè "còn nữa ko?"
    Đưa mãi đưa mãi mà người kia vẫn ko thôi nói cái câu đó .Lần cuối cùng trước khi nổi cáu TV phải hy sinh cả dưa của mình để đưa cho kẻ giấu mặt. Nhảy bổ đến tận nơi bắt quả tang conhui đang ghi tên từng chồng một lên từng quả dưa.
    [​IMG]
    Được conhuighe9 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 10/12/2002
  9. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    To Hủi: bà đừng có xuyên tạc cái nick của tôi như thế nhé!
    Anh Pain ui sao anh nặng lời với cô em gái của anh như thế cơ chứ!
    Anh X30 là anh nào thế nhỉ to còi quá cơ có cần em giúp anh thu nhỏ lại không thế?
    Chim lợn ông gọi ai là quái vật đấy hả ? Tôi cho ông đứt cần câu luôn bi giờ chứ lị. Ai cho ông ăn nói linh tinh ôm ôm cái giè vớ vỉn lúc đó tôi phải một tay ôm Trang một tay giúp hắn lái xe không thì hắn cho cả hai chị em tôi xuống sông mất sợ quá. Thôi lần sau cố mà tìm cái xe ôm cho tử tế tránh xa thằng bé Chim lợn này ra!
    Yêu là khổ, không yêu càng thấy khổ
    Giữa hai đường biết chọn cách nào hơn
    Nhưng em ạ, biển trời còn giông tố
    Thôi thì... yêu cho bớt nỗi cô đơn
  10. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    To:TV sao ông chụp cái ảnh gì trông tởm vậy?khiếp quá đi thôi...Trông người ta xinh xắn thế mà chụp trông như con quỷ dạ xoa.
    Cach tot nhat đe huong hanh phuc o đoi la co ai đo đe yeu, co viec gi đo đe lam va co đieu gi đo đe hy vong.

Chia sẻ trang này