1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi chơi ngày 30/4

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhminh, 30/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi đi chơi ngày 30/4

    Lại đi chơi , lại họp là lại tuờng thuật . Các bác nghe nhé , Văn hơi kém , các bác có gì đừng có chửi nha !
    9h kém . bác antichrix đến nhà tìm em . đợi mãi mà chẳng thấy em xa_lem đâu cả . Đang lầm bầm " Cãi lũ này suốt ngày chỉ cao su , chẳng lúc nào đúng giờ cả . Rồi cuối cùng thì em ý cũng đến , hoá ra em ý cũng bị cao su . đợi bác nào đấy tận nửa tiếng liền bắt em ý đứng ngoài ngõ đợi . He he he Bác nào thì bác ý chuẩn bị chuộc lỗi với em ý nha ( có ăn gì thì cho em ăn ké )
    Đến trước cổng truờng Y thì đã muộn rùi , mọi ngừoi đã tập trung ở đấy hết cả rồi . He he he cuời trừ vậy Mai nhể . Nói chung cũng tập trung gần đông đủ . Chẳng thấy anh npl , hoá ra là anh ý đi đón mẹ , đợi mãi chẳng đc , cả lũ khởi hành đến nhà em shadow ngay .
    Đến nơi . Bm và xa_lem cùng với siro cùng chị traitimmuathu ( bạn của anh xanenvang ) đi chợ . Hai đi em đảo một vòng cái chợ xanh ở khu nhà em Shadow nhưng chẳng còn đủ cái để mua nữa . Đảo một vòng tìm cái chợ khác nhưng mà chẳng thấy đâu cả . Biết thế thì đã mua trước rùi cho bây giờ đỡ lỉnh kỉnh truớc . Nhưng biết truớc thì đã thành tỉ phú rùi , Khổ thiệt . Đành phải quay về cái chợ mà cả lũ vừa lê bước ra khỏi đấy để mua . Vậy là đc rồi , có thể nấu ăn đc rùi .
    Sau gần 1 tiếng chị em đi chợ về nhà . Hic hic đói quá rồi hic hic từ sáng đến giờ chưa ăn gì hic hic nấu ăn nhanh nhanh thôi . Đói quá rùi anh em ạ . Nhưng mà .... hi` hi` có bếp ga..... mà thiếu ga , akay thế , đúng là tại cái tội đọc nhầm nên là thành tai haị thế này , đúng là mắt mình có vấn đề thật . Mang bếp mà ko mang ga hi` h` tội này là tội của em . Sorry hic hic cái bụng mình nó đang sôi ùng ục rùi hic hic
    Bắt đầu quay sang phá đám bọn con trai he he he sao tên anti này đen thế , toàn thua là thua mà thôi . May mà thần may mắn như bm cầm hộ bài mấy ván cuối ko thì tiêu rùi đấy em trai ạ . Đúng là yếu mà còn ra gió nữa chứ . Hic hic ko thể chịu đc nữa rùi hic hic " Có ai đứng dậy đi mua ga ko đây hic hic " May mà anh Tùng đứng dậy đi mua ga ko thì chắc là chết hic hic . Anh Tùng đi thì đám con trai cũng giải tán ko dám chơi tú tiếp nữa . Chắc là sợ đám con gái xông vào chơi thua nên té hết rùi . Mấy đứa con gái lại cờ bạc thay cho con trai vậy . he he he nói là cờ bạc thôi nhưng thực ra đâu có phải . Bọn em chỉ chơi quỳ mà thôi . he he he thích nhất là lúc chơi ba cây với bác cat_in black he he he bác ý bị mình búng bao nhiêu cái búng tai he he he chơi đến chục ván mà mình chỉ bị thua có một ván he he he Sao mà hôm nay số mình đỏ thế ko biết . Đúng là thần may mắn rồi he he he
    Bắt đầu về nhà và ăn he he he đoạn này chắc là hay nhất đấy . Đầu bếp hôm nay gồm có gần hết mọi ngừoi , toàn là con gái và con trai chỉ có một anh Tùng là tháo vát . Về nhà mai sau phục vụ vợ thì tốt phải biết đấy nhể , anh nhể ???? Công nhận đoạn này vui nhất thật he he Và ngon nhất là món chân heo .... à quên món chân giò.... he he các bác trêu em shadow làm em ý nguợng quá , lần sau đừng trêu em ý như vậy nữa nha . Xong chuyện chân giò ... thì ai cũng vác một cái đĩa và chén ngon lành , cứ đĩa này sang đĩa khác . Nhưng chỉ có mỗi bác chồng của ninô là ko ăn đc . Bác ý ăn có mỗi một đĩa , hình như bác ý bị ám ảnh quá nhiều về cái chân giò . Mọi người thấy sao nếu có một cái chân giò trong đĩa miến . Em thấy là càng ngon đúng ko các bác hi` hi` nhưng chẳng hiểu sao mà bác chongcuanino sợ lắm đấy . bác ý cứ tưởng tưởng nó đang ở đĩa của bác ý và .... chẳng dám ăn thêm .
    Xong màn ăn uống thì đến màn chơi tú he he , box mình đúng là toàn ngừoi gian dối quá đi thôi . Rủ nhau chơi cái trò ăn gian nói dối bao giờ , lúc đầu em cũng chẳng hiểu các bác ý chơi gì . Nhưng mà hình như ngưòi ăn gian nói dối nhất box mình là em xa_lem và em shadow thì phải , ván nào hầu như các em ý cũng thua . Ngưòi trung thực nhất box mình hình như là anh xanenvang , toàn thắng thôi , đúng là trung thực thiệt
    Cuối cùng thì kéo nhau lên quán karaoke hát nhưng hic hic cái quán đấy đúng là chán chưa từng thấy . Lần sau cho em đến cái quán đấy nữa chắc em chạy thẳng , đi bơi thuyền hồ tây còn vui hơn nhiều
    hic hic hôm nay em ko có hứng viết , chỉ có thể viết đc đến đât và chán thế này thôi , các bác khác tiếp hộ em nhé !

    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Quên mất , chuyện npl nữa chứ , khổ thân anh ý thật . Đến 1h hết bận , đi tìm mọi ngừoi mà chẳng liên lạc đc he he he . khổ thân đi lang thang , Lần sau đi họp thì đừng có mà bỏ đi lăng nhăng nữa nhé .
    Quên một chuyện hết sức quan trong là em và bác cat_in_black sẽ làm thám tử điều tra xem ai cắn em xa_lem mà môi em xa_lem lại thâm tím và gần như chảy máu thế , xưng vều cả môi . Khổ thân quá, Nhân chứng ở đây có em và chị siro , mà quên hình như là cat_in_black là thủ phạm thì phải , chắc là vậy rùi , là thủ phạm mà còn giả vờ đòi lập ban điều tra , Ông này đểu thật !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Các bài tường thuật của mọi người thì luôn hay nhưng cái trình bày thì dường như không được chú trọng lắm. Nói chung toàn bộ thôi.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  4. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Đen thui! Có ai đen như mình ko nhẻy?
    30/4 mình vẫn phải đi học.... 12h kém xin phép mọi người nhổ neo về nhà măm cơm rồi còn đi học. Về tới cửa thì bị thông báo ko có cơm....... hic. Đành lóc cóc tự mình đi ăn lấy rồi đi học. Khiếp vào cái quán phở trông đã thấy bẩn rùi, bít ngay chưa kịp học xong thì đã bị tào tháo đuổi, may là còn chịu đựng được . Học xong thầy cho nghỉ sớm, chả bít làm gì cả? chắc mọi người đang chơi vui lắm đây.
    Ah số mình đen... lại làm cho bác npl đen lây... sozi mày nhìu nhá!!! lúc đó mình đã nghĩ bụng để lại điện thoại cho ai đó, để npl còn gọi, mới cả sau khi học xong mình còn bít đường hỏi xem mọi người còn chơi ko để tham gia tiếp. Ai dè... thế là tan học xong chả có cách nào liên lạc cả......... lên ol thì ko thấy ai, lúc mình vừa xuống thì em shadow mới ol thì phải... giờ mình ol thì lại thấy xalem vừa chui xuống. Đen thui! Chả có bác nào ol để hỏi thăm cả!
    Bài tường thuật của binhminh lộn xộn thật, chắc phải ngâm cứu kỹ thì mới hỉu được.
    -----------------------------
    010
  5. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật dở tệ! Grừ...... chúng bay bỏ mặc ta lang thang như một đứa dở hơi từ 12:30 - 1:30.. giữa cái trời nắng ko ra nắng, mưa ko ra mưa, đau đầu gần chết. Thật là... đúng là quá tệ chứ ko phải tê nữa. Thôi, nếu có lần sau thì ta thề là ta sẽ ko bao giờ mất công mất sức tìm chúng bay nữa! Rặt một lũ đáng ghét!!!!!!! Nhưng dù sao "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", nếu ko vì mẫu thân có việc khẩn thì ta đâu có thân tàn ma dại thế này????
    Soccer Team Manager
  6. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    ặ, hôm nay hoĂ ra ko ai 'i suỏằ'i Ngỏằc à? Mơnh lên 'ó mà chỏng thỏƠy ma nào cỏằĐa box lên 'ó cỏÊ...
    To HUNGDO: tiỏc quĂ, hôm nay cỏưu ỏằY nhà thơ có fỏÊi là vui vỏằ ko. Thiỏu mỏƠt cỏưu là thiỏu mỏƠt mỏằTt chÂn xe ôm

    ...And justice for all
  7. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại còn chẳng chửi nữa, văn phong thì ngô nghê, câu cú thì lủng cà lủng củng, lại chẳng có tí nội dung nào cả, tóm lại là ..... chửi đê anh em ơi . Để anti tường thuật lại cho mà nghe này, mở to mắt ra mà xem bài tường thuật của người được 7đ thi tốt nghiệp Văn nhé:
    9h kém, lò mò tìm đến nhà của BM, tìm mãi không thấy đành phải chui vào 1 cái quán gọi điện thoại, vừa thanh toán tiền xong thì thấy bà ý lò dò từ đâu chui lên, hoá ra là nhà ngay gần cái chỗ đấy, xót mất 2000đ, hừm. Vừa dắt xe vào trong nhà, nhìn thấy ngay 1 con chó, trông xinh xắn dễ thương như chủ nó (thoạt nhìn chẳng phân biệt được đâu là BM, đâu là chó cả, hề hề cấm cãi, cãi là tôi nói toạc cái chuyện "ấy ấy" đấy ra đấy nhé ). Vào nhà ngồi chờ 30' (chẳng thấy mời nước nôi, kẹo bánh gì cả) mới thấy em Mai xinh xắn thò đầu vào ngó nghiêng như ăn trộm ý với lão ipow (viết thế này có đúng ko nhỉ) đứng chờ ở ngoài, lúc đó là 9h15, bắt đầu lên đường. Lò dò đến cổng trường Y thấy có mấy người đang chờ ở đấy, có vẻ rất lo lắng và quan tâm đến sự vắng mặt của 4 VIP này (nói trắng ra là đến mình ): shadow,siro-chua-loét, xanenvang, traitimmuathu, chongcuanino, dig31 (ôm 1 cái đàn ghita trông có vẻ rất sành điệu), cat_in_black, nooneknow (hình như chỉ có thế thì phải, chẳng nhớ hết, ai thiếu thì cho tớ xin lỗi nhé). Tán hươu tán vượn 1 lúc dưới ánh nắng chói chang (đứa nào chọn chỗ tập trung đẹp thế nhỉ ) đến 9h40 bắt đầu khởi hành đến nhà shadow. Gửi xe xong, cả lũ (trừ mình) háo hức chui vào thang máy ấn lấy ấn để như thể chưa bao giờ được đi ---> sướng lắm ý, lên tầng 6 rồi chongcuanino hình như vẫn còn tiếc rẻ định đi thêm 1 lần nữa may mà kiềm chế được hì hì, shadow thì vẫn hậu đậu như mọi khi, để quên chìa khoá cho người khác cầm, bắt mọi người chờ dài cả cổ. Vừa vào nhà, việc đầu tiên là shadow bắt mọi người đi sửa cái vòi nước (ặc ặc thì ra đây là lí do tại sao em ý cứ khăng khăng không chịu đi Suối Ngọc - mặc dù rất thích - đây mà), sau đó thì bắt cả lũ con trai è cổ ra quét nhà, lau nhà sạch bong, tự hào quá. Sau đấy các bạn gái đi chợ mua thức ăn đến cả tiếng đồng hồ (chắc là trốn đi ăn mảnh với nhau đây mà, tiền quĩ đóng hết cho BM rồi còn gì), còn các bạn trai sau khi dọn dẹp nhà cửa mệt bở hơi tai mới tự cho phép mình giải lao chơi tú cờ bạc kiếm ít xiền hì hì. Kết quả cuối cùng anti lời được 6K, xanenvang lỗ mất khoảng 20K gì đấy, còn lại thì ko rõ cụ thể. Sau khi các bà các chị mua thức ăn về thì phát hiện ra bếp ga thiếu mất bình ga (cái này là tại ai hả bà BM ??? ) ---> bắt cả lũ con trai đang giải trí sau 1 thời gian làm việc hết sức vất vả và cực nhọc phải đi mua. xanenvang tình nguyện đi mua ga trong khi tớ, dig31, nooneknow, chongcuanino, ipow xuống tầng 1 gọi là giải khát tí chút cho thêm phần hào hứng . Đại khái lai rai được độ 5,10 phút thì với tinh thần trách nhiệm rất cao, mọi người lại hăng hái lên tầng 6 nấu nướng giúp đỡ các bạn gái, khiếp sao mà con trai box TBTY lại perfect đến thế nhỉ ? Miến xào với thịt bò, giá... và những thứ linh tinh bậy bạ gì tớ cũng chẳng rõ nữa. Vừa ăn vừa cờ bạc tiếp, em shadow trong 1 phút cao hứng đạp thẳng vào đĩa miến của anh chongcuanino làm anh ý vừa mất ăn vừa mất hứng ăn tiếp nên cả buổi chỉ ăn có thế, kêu đói suốt. Ăn xong miến thì có dưa chuột, xoài, hình như tất cả đều chưa rửa mọi người ạ, thấy lavabô khô cong . Trong 1 phút cao hứng mình nghĩ ra trò ăn gian nói dối (hình như nghĩ ra từ trước nhưng chẳng nhớ lúc nào, cho đại vào đoạn này vậy), ai dè mọi người lại hưởng ứng nhiệt liệt, chơi suốt từ đầu đến cuối, nhất là mấy bạn gái muốn chứng tỏ chỉ số IQ thấp đến kinh ngạc của mình (ha ha càng nhắc đến lại càng buồn cười, chơi ván nào cũng bét mà lại cứ thích chơi nhiều ha ha , chẳng bù với mình, chơi mãi mà toàn nhất suốt. Mấy đứa bét nhiều (cat_in_black, siro, shadow) phải chạy vòng quanh tầng, vừa chạy vừa múa may quay cuồng hét lên: "Tôi là đứa nói dối", nhìn buồn cười lắm ý ạ, tiếc là ko có máy ảnh ở đây để chụp. Sau đấy các bạn con trai 1 lần nữa lại chứng tỏ bản chất chăm chỉ và những đức tính tốt bụng ga lăng đáng kinh ngạc không thể tìm thấy ở 1 box nào khác bằng cách tự nguyện đi rửa bát và lau nhà mặc cho các bạn gái ăn no phè phỡn vẫn đang say mê chơi tú, chậc chậc . Lúc đấy là vào khoảng 2h30, BM sau khi trốn đi đâu ăn mảnh 1 lát quay về hí hửng ba hoa là không thèm gọi cho npl, mặc dù trước khi đi đã hỏi mọi người số ĐT rất kỹ càng 1 cách đầy trách nhiệm, ặc ặc trông mặt ngô nghê thế kia mà đểu thế cơ chứ . Tiếp theo em với siro đi chơi riêng với nhau nên phải xin lỗi mọi người về trước, đi chơi vui lắm ý mọi người ạ, hết Hồ Tây, Hồ Gươm rồi lại Bách Thảo, CV Lênin.... , chẳng biết sau đấy mọi người đi đâu làm gì thế nào (nhưng thiếu mình thì làm sao mà vui được cơ chứ hì hì ), ai ở lại đến tận cuối thì tường thuật tiếp hộ tớ cái nhé.
    hèm, mỏi tay quá, thôi cứ tạm thế đã, ai cần thông tin chi tiết hoặc ngoài lề nữa thì cứ gửi PM cho tớ, đảm bảo còn nhiều chuyện thú vị nữa nhỉ BM nhỉ ?
    tranh thủ câu sao phát, mọi người ơi vote đi nào
    ps. đau bụng quá...
    I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try... You deserve to have so much more...
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 01/05/2003
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    tủi thân quá, mấy con bé này được đấy, đợi chị 2 thi xng sẽ cho tui bây 1 trận, ai bảo đi chơi mà thiếu vắng bóng heo con này chứ, híc. Cứ đợi đấy. Sao mấy năm trước không có vụ ofline này nhỉ, trời ơi, ngày ấy mi`nh còn rất dư thừa thời giancăm thù chế độ áp bức bóc lột này, híc,
    Nỗii kinh hoàng của nhân loại
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    này nha , ông đừng có mà qua đáng nhé , tui ko nể nữa đâu đấy
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  10. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Để anh đính chính chút về bài tường thuật của antichrixt chút. Không phải là Shadow đưa cái chân(không phải chân giò) vào đĩa miến của anh đâu. Đĩa của ai thì anh không biết. Nhưng nhìn thấy thảm cảnh đó nên tình hình là anh cũng cảm thấy hơi e ngại tí xíu. Nhưng vì mấy cô nàng nấu ăn ngon qúa nên dù có thế nào đi nữa thì anh cũng phải cố mà chiến hết một đĩa chứ.
    Xin lỗi tất cả mọi người hôm qua dẫn các em đến quán karaoke đó nhé. Không phải là chán mà là tại đông quá nên chúng ta đành phải ngồi hát giao lưu cùng người khác.Chỉ tại các cô nương box mình ngại tiếp xúc với người lạ mặt nên không dám thể hiện giọng ca của mình(ngoại trừ xa_lem và trái tim muà thu). Có muốn chửi anh thì cứ viết bài nên mà chửi nhé. Chứ đừng có về nhà rùi chửi anh,thẩm nào cả đêm qua không tài nào ngủ được,toàn bị giật mình

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này