1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi meeting hội 86 ngày 1-5

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Tom-Cruise, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi đi meeting hội 86 ngày 1-5

    Em nào đi rồi thì tường thuật anh nghe với

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu...​
  2. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Uầy, đọc tên topic tưởng bác Tom cruise có đi mà mình ko biết...hoá ra....!!!! Em tigerfire đâu rồi nhỉ, được anh Tú giao trách nhiệm post bài đấy, tường thuật cho bà con nghe cái, mình văn ko hay , chữ không tốt chả dám tường thuật ( he he...thực ra là tiếc tiền ngồi net, đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng!!!!!!!!!!). À, mà có 1 vấn đề là lúc tối ngồi cười nhiều quá, sáng nay dậy đau hết cả cơ bụng, hic hic...khổ thật!!!!!!!!!!!
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mà cả đêm em chẳng ngủ đc , chẳng hiểu là vì cuời nhiều quá nên đau bụng chẳng ngủ đc hay vì nhớ chàng nào ặc ặc , em cũng ko tường thuật đâu , mệt quá hic hic Nhưng tối qua đúng là cuời đau cả bụng . thấy cái topic này tưởng bác ý đi nào ngờ đc mỗi một câu , đúng là " củ chuối "
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  4. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hồi một "Đợi đợi và đợi"
    Boong..... Đúng 9h Mr.Rain và Girl_Never_Die có mặt ở Điểm hẹn. Ngó ngang ngó dọc một hồi thấy 4 nhân của đang đứng vẫy, Mr.R liền tạt vô. Tưởng ai hoá ra là hai con lợn tham ăn Kẻ Dại Khờ, sweet_silence, Joker_Sad (kẻ có câu cửa miệng là F***) Nhóc đẹp trai nhưng ko đẹp trai. Cùng lúc đó cả hội nhận diện dc thêm một nhân vận đang lượn lờ, lượn lờ ở cổng cung văn hoá đó là Thiên Sứ Tình Yêu. Lần lượt mọi người có mặt tại điểm hẹn nhưng Bình Minh thì ko thấy đâu. Mãi đến hơn 10h con mèo lười này mới mò mặt đến. Đề nghị lần sau cần phải sử lý người đến muộn, ai đến muộn đóng 20k
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
    Được Mr.Rain sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 02/05/2003
  5. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2 "Lang thang du mục"
    Khi đã có khá đủ mặt thì đã 10h30, Giờ này ko thể đi đâu đc nên tất cả ngậm ngùi ngồi tiếp đến 11h15 và kéo nhau đến quán Lộc Tài ngồi đập phá.Tiếp đó là màn Bia(pool) Mr.R và DXCN (những kẻ ko biết đến Bia là gì) mỗi người đã kiếm được 1chục con rùa 50kg. Chấm dứt màn Bia mới có 3h quá nắng để bơi thuyền theo dự kiến cả hội liền kéo nhau đi trượt Patin nhưng đen sao vì một lý do rất chuối "Quá Đông" nên chúng ta đành huỷ mục này. Một kế hoạch nhỏ được đề ra "Đi công viên Lê Nin hay còn gọi công viên Thống Nhất" được đề ra và đc hưởng ứng vì ko ai biết trỗ nào hay ho hơn có thể đi. Và tại công viên phong trào tiến lên cờ bạc nổi lên rất mạnh. Nhưng rất tiếc trong một pha thể hiện mình Girl_Never_Die( tức Cục Thịt) ngã trẹo chân, mặc dù rất đau nhưng em vẫn cầm cự hết màn ăn tối tại Quốc Tử Giám(cần biểu dương tinh thần tích cực này).
    Tạm dừng để phê phán hành vi đánh lẻ của một số đôi mà điển hình là Jocker&TigerFire làm chậm bước tiến vì đường quá đông, đông đến mức họ phải dừng lại ở một quán nước mía. Nhưng đôi NhaViet&BinhMinh mới thực sự là cần nghiên cứu, họ đã bỏ đoàn từ sân trượt Patin và sau gần 2h đồng hồ mới nhập đoàn cùng một bộ mặt khó tả.
    Nhưng những màn kể trên ko thể hấp dẫn dc băng màn cuối đc tường thuật ở hồi sau, những kẻ bỏ về sớm sẽ phải hối tiếc vì ko tham gia.
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
  6. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Màn 3 "Trồng chuối "
    Sau một ngày chiến đấu chỉ còn 10 người trong đó có 2 thành viên mới Zero_Cool và Tigerfire. Tất cả tụ tập tại một quán Cofe và tại đó các tiết mục chuối, chuối to chuối bé chuối quả chuối nải, cây chuối buồng chuối được thể hiện. Có thể nói có một rừng chuối trong quán Cofe. Cụ thể là màn hát hò kiểu chuối và màn kể chuyện cười rất đặc sắc. "Bình minh đi cầu" "To to nho nhỏ" "Xe bò trở rơm" v.v và v.v khiến mọi người cười đau hết cả B...
    Có thể nói tiết mục cuối cùng là hay nhất cả ngày, hay như thế nào chỉ có những người ở lại mới có thể cảm nhận đc.
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
  7. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hic! Tiếc wa. Giotnuoc ko quen ai nên ko dám đi. Đau khổ chưa!!!! Hic hic!

    Ta là người bất hạnh trong số những người sung sướng và là người sung sướng trong số những người bất hạnh
    [/size=20]
  8. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    hic hic em pahỉ zề sớm nên hông đưọc nghe màn cuối bùn ....ở lại tiếp chắc về bà già giết quá
    Chán chẳng buồn chết
  9. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , kâu chủ đề à
    Mấy chục con người trong 1 cái phòng chật hẹp .. thật là ấm cúng
    [​IMG]
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  10. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nơi đó , từ 1 góc độ khác , nơi mà trong khoảng thời gian từ khi ăn xong đến gần 1h trưa thì phải , chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thui khung_long21 và binhminh đã kịp chăn dắt ĐXCN và Leo tận tình
    [​IMG]
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *

Chia sẻ trang này