1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi nhậu lần 2, bài tường thuật cuối cùng của MLE

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật buổi đi nhậu lần 2, bài tường thuật cuối cùng của MLE

    Xin chào toàn thể các bạn 84 yêu quí. Đây là bài tường thuật cuối cùng của tôi, thành viên ưu tú MLE, , xin các bạn cho 1 tràng pháo tay

    Đúng 10h30', tớ đi chào cô giáo chủ nhiệm về đến cửa nhà thì Gur gọi, tớ vội phi lên sân Y ngay. Hic, sân Y chết tiệt, sửa hàng rào mà không báo trước câu gì cả. Làm tội cả cái giày mình mới đánh bẩn hết Đến trước cổng đang ghi vé gửi xe thì bỗng tít tít : "alô, mle đấy hả, tớ là ...(cái gì nhỉ)... chip chip, tình đơn côi đây" Hic, mình có biết là ai đâu, thôi thì cứ gọi hắn đến vậy. Cả hội mình gồm có gur, devinci, IH, bạn của IH (nam, đá thuê), bạn gái của bạn IH , rồi thì bé tập yêu, girl ve vủi, sắp yêu đời vẫn chết , híc, OKfeeling, ai nữa í nhỉ >>> Msh, MLE, híc chịu chả nhớ nổi. Một lúc sau thi thêm bộ 3 vuthuy, chuột nhiều xương thích ăn khoai nướng rồi thêm cả tình đơn côi và một em gái đi theo mà ai cũng biết người đó là người nào

    MLE@
  2. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Trận đá bóng của hội diễn ra trong một tình thế khẩn cấp vì thiếu cầu thủ, lời kêu gọi được ban bố rộng rãi, và đã có 2 lính đá thuê ..... tụt quần (quần dài í) nhảy vào xung phong đá cho các em.(thực ra các anh í thích uống Mẫu SƠn của mle hơn ) Trận đáu diễn ra rất sôi nổi, chúng ta dẫn trước 1 bàn do công của IH Nhưng sau đó bị thua một bàn lại do công của .... OKfêlinh(sướng nhé, MLE dịch nick cho kocamxuc chuẩn luôn, lấy nick mới đi : OK fê Linh) Lập tức MSH (ko cởi gì cả , (không phải vì không có gì để cởi)) xông vào thay OK fê Linh, anh ta sau khi được MLE ban thưởng 2 ngụm Mẫu Sơn (hic, mãi mới phát hiện là nó pha cồn)) đá tí nữa thì cho không các em U15 vài quả, mauy mà chỉ cho có 1. Hic, nhưng bạn trai (bạn bè thân mang giới tính nam) của IH đã ghi lại được 1 bàn giúp đội ta thắng ròn rã ( chả ròn rã lắm đâu). CHính MLE và gur đã công nhận đội mình toàn members của forum quetăm.com còn lính đánh thuê thì cứ gọi là Phạm Văn Mách và Lý Đức luôn. Kết thúc trận đấu, hitori phải về. MLE đã thay mặt hội chúc 2 anh đá thuê và hitori Mẫu Sơn (mặc dù sáng chưa ăn gì cả)
    MLE@
  3. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Sau buổi đá bóng, hội mình đã rời sân Y tập trung tại Bò Tùng Xẻo Thái Hà để liên hoan mừng thắng lợi ... (ko thắng lợi mới là chuyện lạ) . Góp mặt đông đủ gồm có Gur, MLE, uhm bạn của IH (cả nam lẫn nữ), uhm bộ 3 thuyvu...uhm OK fê Linh, .... uhm ... ai nữa nhỉ ....hic, khó nhớ quá .... vẫn còn say mà ... à, 3 bạn gia lâm, msh, boychandoi, đôi tình đơn côi... hic, chắc là hết rôi í nhỉ ??? Xin lỗi vì đang say nên ko nhớ hết được. Sau khi ăn một chút lót dạ, cả hội chúng ta đã nâng cốc với lời tuyên bố của MLE, cạn ly, thế là cuộc nhậu nhẹt bắt đầu. Hic, mới đầu còn ngồi túm tụm nhưng sau đó, MLE đã kêu gọi ngồi ghép. Uhm,, cả hội ăn uống nói cười vang khắp cả quán (có lẽ là làm cho con bê quay sống dậy) Lời chúc tụng đưuợc ban bố khắp nơi. Gur uống đúng 1 li mặt đỏ bừng may mắn mà còn cười được (boychandoi cũng thế), IH thì ... vẫn máu hơn lần trước nhưng cũng chỉ bằng Tình đơn côi. Hic, em người yêu tình đơn côi máu vật. Tình đơn côi kém xa, em í làm một hơi hết sạch làm MLE cũng phải nể. Msh thì không nghe lời khuyên can của "đáng chết vẫn vui cười" còn cầm cả cái chai Mẫu SƠn nửa lít của MLE tu ừng ực. Hic, dã man. MLE tuyên bố lí do, phát biểu cảm xúc tâm huyết với hội xong. Đã nói lên 1 yêu cầu, chỉ 1 yêu cầu nhưng rất chính đáng đó là hội nên thay những buổi họp mặt offline uống trà dilmah thành buổi nhậu, chỉ 3,4 lần 1 tuần thôi (í nhầm, ngược lại đấy cả nhà ơi). Thế là rất vui vẻ và rất í nghĩa. MLE đã kêu gọi, các bợm nhậu đều hưởng ứng. Tình đơn côi luôn mồm xin "rượu bất khả ép", còn MLE thì phát nào cũng 100%. Ko biết khả ép là gì cả. Cả hội rất sôi nổi, hào hứng, chỉ có điều lúc trả tiền những. ... 700 MLE đành tài trợ. Nói chung, các bợm nhậu đều ra vào WC rất nhiều, nghỉ ngơi thoải mái rồi mới lên đường đi ra Chợt Nhớ ngay đó
    MLE@
  4. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-
  5. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Tại Chợt Nhớ bar-karaoke, mọi người đã đã ... hát, đúng hơn là hét... rất nhiệt tình và đầy cảm xúc. Các bợm nhậu nằm la liệt, các bạn gái cứ hét Mọi người đều tiêu thụ hết..... 25 cái khăn... suýt lạnh và 14 lon tăng lực, hic, tăng lực.... Buổi karaoke kết thúc bằng mấy bài rock của mấy chú ... suýt là fan rock và 250.000 VND... MLE lại .... lấy tiền quĩ hội ra trả tiếp.
    Thế thôi, mọi người đều rất vui vẻ, MLE tôi vui mừng lắm, buổi chia tay của tớ đã thành công tốt đẹp mặc dù mình phải bỏ cả 2 ca sau vì đau đầu, hic, ko chiu được, phải bỏ cả ca mời lớp đi chơi.
    Thôi, một lần nữa chân thành cảm ơn tấm lòng của các thành viên trong hội, vâng, tôi MLE ra đi không biết khi nào gặp lại các bạn, một lần nữa xin chúc 84club ngày càng lớn mạnh, nhiều bạn đi du học và cũng nhiều thành viên mới. Xin cảm ơn....
    MLE@
  6. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Bạn nào muốn bày tỏ tấm lòng với tôi, MLE, xin hãy vote 5 sao cho tôi, xin chân thành cảm ơn
    MLE@
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa như thế mà Hội mình máu thật.Dù sao thì cũng vui quá ha,đáng tiếc là tớ ko đi được.
    Một người nữa lại ra đi,còn ai đi nữa ko?Thông báo để biết đường,trui ui ,đừng có nữa ha,nếu có thì từ từ nhé.Tớ chẳng hiểu vì sao lại viết như thế nữa.
    ===>BUỒN QUÁ!!!!
    Quyên chứ có phải ai đâu!!!Hehehe.....
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hic công nhận bõ của mình máu thật
    hôm qua mưa thế tưởng chẳng đá đấm được gì thế mà tất cả vẫn ok
    hic tiếc quá biết thế cứ đi hihiicihcih
    bác mle ui em ủng hộ bác 5 sao đó.
    h`ih`i
    b@c2
    luôn luôn cố gắng học hỏi các bậc đàn anh,đàn chị di trước.tự thấy mình còn quá kém cỏi
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    trời ơi mle dã man,dám bịa nick của mình,hichic may cho ông là ông đi rùi chứ ko là bít tay tui,hichichôm đó mình tốt bụng thía,giúp đỡ các bạn say rượu tận tình thía mà chả thấy lão ấy nhắc tới gì cả,buồn ghê
    tui sắp chết hichic
  10. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic nghe ông tường thuật mà tui buồn......................cười phát khó lên được ấy,thôi thì ko tường thuật được các buổi nhậu nhẹt của hội thì sang đó ông tường thuật vài buổi đi chơi cùng với mấy cô người sec to con cho cả hội nghe cũng được chứ sao hichic,chứ ko được nghe ông buôn cũng thấy thiếu thiếu buồn buồn thế nào ấy,thôi nể tình ông tui vote cho ông 1 sao nhá hichic cảm động wá còn giề
    tui sắp chết hichic

Chia sẻ trang này