1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi nhậu lần 2, bài tường thuật cuối cùng của MLE

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ nhớ vụ "Hiếu fun" thôi :D.
    Hehe, lần trước uống tôi mặt cũng đỏ, bao h cũng thế, thế mà mỗi lần này Mle nhận ra... đúng là say vào đâm tỉnh :P
    A place where there're only you & me ...
  2. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    hé hé "bạn gái" của tớ ấy nick là nhatgiang, ở hội chuột là valentino, chính là người yêu của thằng bạn thân nick :"chuot nho nha". Nó đi du học tôi có nhiệm vụ cao cả : bảo vệ (tất cả) thường xuyên đưa "làng" đi chơi. (buổi đi khoang xanh tớ ko đi thằng chuot nho nhà chửi gần chết!)
    chính vì vậy to Msh: hoa đã có chủ mong ông dù uống rượu cũng phải tự chủ! xin lỗi: nói thật của tôi thì thoải mái cho ông cưa cẩm!
    bạn nào đi ru học thì cứ để người yêu, bạn gái cho tớ trông nhá, ok ngay!
    Lúc ở sân bóng hay tùng sẻo cũng chả nhớ. Devinci bảo với Gur là WC đi mới Joot, hehhe phát âm cũng kiểu Rut thế là bia vào Gur nhà ta mắt rưng rức, cho Gur lời khuyên " don't u cry today she doesn't love u gurluver! :D" (có phải ko nhể: suýt khóc)
    To Devinci & Gur : đã bảo là tui ko say chỉ đỏ mặt thôi, hai thằng này: Gur thì can, Devinci nó cười đểu...uất quá

    Woke up to soothing sound of pouring rain, the wind would whisper and I'd think of you!!! ôi! mì tôm trứng thơm quá, đói quá

    [
    Được iron-heart sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 29/10/2002
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hic may mà tôi không đi không chết với chúng nó
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hì hì haha DeVinci ui tớ hỏi hộ ấy rùi đấy,nhanh chân lên ko thì phí(IH có vẻ chạy nhanh lém)"làng"đang ở trọ trong trường(ngoại ngữ)hichic cố lên hé,có lên cho nhà nó chật,cố lên cho vườn nhiều hoa hehe(cố lên để tớ có kịch bản phim hàn quốc made in VN
    tui sắp chết hichic
  5. tinhdoncoi26384

    tinhdoncoi26384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà
    mle nhé nói xấu tui hả , phải nói đến cái vị hiếu phun trước chứ!!
    nhưng mà tiếc thật mle của chúng ta đẫ gia đi , mãi mãi rồi sẽ về
    mle ơi . tôi chúc ông lên đg thuận buuồn xuôi gió , sang bên đó , có bị ai bắt nạt thì nhớ là đừng quên hội 84 nhé , tôi sẽ giúp đỡ ông hết mình ===>nhờ hội trưởng can thiệp
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic giúp đỡ cái khỉ gió gì đây,thôi thôi để dành thời gian mà cặp kè với iem của ông đây
    tui sắp chết hichic
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ặc, nghe tường thuật vui thế hả giừi, ai mà giỏi văn thế
    hmmm gd
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm nào vào xem title của em của tôi đi nhá, xem tôi có đơn fương ko mà doesn't [:>]
    A place where there're only you & me ...
  9. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mình làm gì nên tội nên tình mà người ta lấy mình ra làm gương kinh thế nhểy. Động chạm thật, đúng là vệ sĩ có khác, hớ hớ, nếu mà bình thường thì chú nói gì mặc kệ chú tôi làm gì kệ tôi. Nhưng mà hôm đấy có uống rượu, làm quá người ta lại bảo mình uống say rồi làm càn !!! Không nói thì bảo mình sợ, mà nói thì lại bảo mình lăng nhăng, khổ thật!Được rồi, bây giờ cứ bạn Nhật Giang ở đâu tôi đứng cách xa 3m, được chưa, hế hế, thế này là tôi hạ mình lắm rồi đấy!
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  10. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tui cuoi deu bao giơ` ! tui thấy ông phải đèo ban gái về chẳng nhẽ lại không nhắc ! không thích thì thôi đã thế lần sau tui éo nhắc nữa !!!

    what is love ??

    Được de_vinci sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 30/10/2002

Chia sẻ trang này