1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi nhậu lần 2, bài tường thuật cuối cùng của MLE

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhdoncoi26384

    tinhdoncoi26384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    mle ơi , mày sang đến nơi rồi mà ko?? trả lời box hả . cố gắng biên thư về cho anh em mừng, co gì quý giá gửi về cho hội trưởng nhé, này có em nào ở bên đó xinh xinh , đóng thùng gửi về cho anh em nhé .
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic chỉ được cái thế là giỏi,hichic nhờ ai chứ nhờ mle là nhầm cửa rùi,hichic mấy iem xinh xinh ông ấy giữ cho mình còn thấy chẳng đủ nữa là gửi về cho anh em hơi bị nhầm nhọt rùi đấy
    tui sắp chết hichic
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chú mle chắc sang đấy còn chưa ổn định, chưa kiếm đc vợ nên chưa có tg để lên mạng :P
    A place where there're only you & me ...
  4. start2fight

    start2fight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hôm đó có em mơi bác Mle, okcamxúc, Msh là chơi nhiều, nhưng bac Msh thì tetê, bác ok thì ngủ như chết
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic cái đó hay ho gì mà cứ nhắc đi nhắc lại cứ như là hay lém ấy
    tui sắp chết hichic
  6. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, uống rượu thương là để giải sầu hoặc thay thổi trạng thái cho đầu óc thư thái. Uống vào cũng phải có thay đổi cơ thể 1 chút chứ, cao thủ thì uống rượu như nuớc lã, còn tôi thì công thâm hậu hơn các chú 1 chút nên mới vừa uống bia vừa uống rượu mà không lăn quay ra. Còn bị ngã xe thì có gì, quan trọng là cái xe và người có bị làm sao không ý chứ. Mà tôi thì vẫn bình thường còn xe thì có vẻ đi còn bon hơn :D hề hề, các chú sao mà cứ phải nhắc lại chuyện đấy nhỉ, muốn tôi kèm cặp uống rượu à!
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh

Chia sẻ trang này