1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi Thác Đa mùng 8/2 của hội 82 Hà Nội.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 08/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi đi Thác Đa mùng 8/2 của hội 82 Hà Nội.

    Hì, chào tất cả mọi người? vậy là ngày 8/2 sắp đi qua? Và sinh nhật lần thứ nhất của box82 đã diễn ra rất tốt đẹp bằng một chuyến Picnic cực kỳ vui vẻ? Vui vẻ nhưng mà mệt lắm? thế nên đi về xong, tắm táp ngủ nghỉ thỏa thuê, tôi mới tích lại đủ năng lượng để viết bài tường thuật này ?. thiếu cái gì thì bà con bổ sung nhé:

    Cũng như mọi khi, cuộc đi chơi nào cũng phải có người đến đầu tiên? và không phải như mọi khi , lần này người xuất hiện đầu tiên của box82 ta tại Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia (điểm hẹn) lại chính là VTB? Sáng sớm hôm nay, đúng 7h sáng cái chuông đồng hồ chết tiệt nhà tôi đã kêu lên inh ỏi? Sau một cái đập đến ?obộp? để bắt nó câm miệng, bộ óc vĩ đại của tôi mới bắt đầu hoạt động: hmm, ?tụi nó hẹn 7h30, vậy là như mọi khi, 8h ra cũng còn sớm?? ? biết thế nên tôi lại ngủ tiếp? đến tận 7h30 mới lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt qua loa và nhảy lên xe phóng thẳng ra đường? vừa ra tới ngõ đã thấy tiếng gọi í ới đằng sau lưng? cứ tưởng là ?ofan? hâm mộ như mọi khi , vừa định quay lại ?ocười duyên? thì gặp ngay cái bản mặt ?ongu ngu? của chú Silvermoon, và sau đó là một bầu đoàn: Chiqui, ô to của Chiqui (thấy chúng nó gọi thế ), MMF, Ringostar, bạn Chiqui (xinh phết ) ? mất hứng, cười gượng một cái để đáp lễ, rồi tôi vọt thẳng đến điểm hẹn, hy vọng ở đó có nhiều girl hơn?

    TT Chiếu Phim Quốc Gia kia rồi, trống trơn. Vậy là lần đầu tiên kể từ? lâu lắm rồi, VTB tôi mới là người đầu tiên đến điểm hẹn. , mặc dù cũng trễ giờ tới 30?T. Ngay đằng sau tôi là ?obè lũ Chiqui?. Tình hình có vẻ rất tình hình; chả nhẽ lại đi tham quan với quân số? 6 người. . Chợt nhớ ra hôm qua Conhuighe9 có gửi tin nhắn nỉ non xin đi cùng , lại hứa có mang theo 3 cô chị em gái (rất xinh) làm quà nên VTB và Silvermoon quay ngay xe nhắm thẳng Trại phong Vương Thừa Vũ thẳng tiến? ì ạch một lúc mới rúc vào được cái khu ổ chuột ẩm thấp ấy thì thấy ngay lão Mocoitinh đang ngồi đần thộn ra ở trước cửa, Conhuighe9 thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy bên trong nhà thấp thoáng có bóng con gái ? trúng mánh?. Sau khi được thông báo là Conhuighe đã ra điểm hẹn để tìm mọi người, sắp quay về ngay, thì mọi người lập tức chủ trương đón 3 cô gái đi luôn, may ra thì không bị bắt kịp, thế nhưng như các cụ đã nói ?ochạy trời không khỏi nắng?, y thị đã thấp thoáng ở đằng xa, có dắt theo chú ?oTrâu? MMF ?. và thế là lại một lần nữa box82 không thoát khỏi tay Conhuighe ? Ala, lạy chúa tôi?.

    Khi đòan người của VTB quay trở lại Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia thì quân số ở đây đã bổ sung thêm Ghost2K1, Dragon_lady, Nhoc_cj và Matrix??. Chiqui và ô to kéo nhau đi mua nước, Ringostar lại qua đón Pricess, tóm lại là mất thêm một khoảng thời gian to tướng nữa, hội 82 mới bắt đầu được hành trình dự định của mình? và rồi lên đường?.

    Đòan lữ hành hôm nay gồm có:

    VTB
    Chiquichita
    Ô to ( tên là Phong , tạm gọi Quái vật )
    Ringostar
    MMF
    Silvermoon
    Ghost2K1
    Dragon_lady
    Pricess
    Nhoc_cj
    Matrix
    Conhuighe
    Bạn Chiqui
    3 cô chị em họ của Conhuighe: Linh (82), Hương(82), Huyền(84)

    Tổng cộng là 16 người, nhằm thẳng Thác Đa mà tiến?

    Cũng như mọi chuyến Picnic xa khác, mọi câu chuyện rôm rả nhất đều diễn ra ở trên đường đi? ? Ngày hôm nay, ngồi sau xe VTB là em Huyền, , tuy sinh năm 84 nhưng là chị họ của Conhuighe9 ( tất nhiên, ?ohàng? trẻ trung nhất chắc chắn phải thuộc về Hội trưởng ). Hì, quãng đường 30km của Láng ?" Hòa Lạc chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để đưa ra một số nhận xét khái quát về con gái Đà Nẵng. ? Đại khái là ở Đà Nẵng, người ta gọi cà chuatáo (thấy em í chỉ vườn cà chua bảo là "ah vườn táo" )? còn ?ogà ri? ở Đà Nẵng được dùng để chỉ món ?ogà rán? ? lạ nhể, tiếng địa phương mà sao khác nhau nhiều thế?. những ?orâu ria? khác trên đường đi thì sẽ để mọi người tự kể? ? chỉ biết là sau hơn 2 tiếng đồng hồ phơi mặt ra đường, cuối cùng thì cái biển chỉ dẫn đề ?oTHÁC ĐA? cũng đã hiện ra, hí hửng tưởng đã đến nơi, nhưng rồi lại phải đi qua một con đường dài ngoằng phủ đầy bụi đỏ? hai bên đường thì bầy bán đầy sữa dê, sữa bò? Chị em, đặc biệt là Nhoc_cj, chả hiểu sao cứ nằng nặc đòi ghé vào uống ?osữa dê? (nhóc Con jê có khác )? sau vụ này có lẽ Matrix nên về xem xét lại? có lẽ độ ?odê? của cậu chưa đủ, cần tăng cường hơn trong những ngày tới? đôi lời nhận xét thân tình mong cậu đừng tự ái?. Thân?.

    Mãi rồi cũng đã đến nơi, Khu du lịch sinh thái Thác Đa , cảm nhận đầu tiên là nó khá giống Khu du lịch sinh thái Suối Ngọc mà hội ta đã đi vào tháng 4 năm ngoái? cũng cái cổng, rồi bố trí tương tự như vậy? nhưng Thác Đa to hơn về diện tích và được chế tác công phu hơn? hầu hết quang cảnh ở đây đều là nhân tạo? từ hình ông thánh Gióng to sụ ở trên cùng, rồi hình một chú nào đấy đang vật nhau với con hổ (chắc không phải Võ Tòng đâu ), trông giả ơi là giả, xấu ơi là xấu? thế nhưng sau một quãng đường dài đầy bụi bặm, dường như sự quan tâm của các thành viên của Đòan lữ hành 82 không phải là những thứ ấy, mà là những cái thiết thực hơn?. Vừa đặt chân qua cổng một phát là MMF, Matrix, Silvermoon đã lập tức rủ nhau đi hát (ngày nào em hát cho quên đi nỗi buồn )? chả hiểu cái Uôn Cúp ở đây nó thế nào mà một lúc sau ba chú trở về, mặt tươi rói vẻ rất thỏa mãn, đầu gật gù miệng lẩm nhẩm đầy tâm đắc:? đúng là tiêu chuẩn quốc tế? . .

    ?oĐã đi picnic thì phải ních như con pig?, câu nói bất hủ của Ringostar quả là chí lý? Sau khi mấy chú MMF, Silvermoon, Matrix đi ?ohát? về, hội 82 bắt đầu mở đồ ra để ?oních?? về khỏan này thì không có gì nhiều để nói, vì tay nghề chị em 82 ta thì ai cũng biết rồi? vài cái bánh mỳ cứng ngắc với dăm ba thứ linh tinh ngày thường có lẽ nhìn thấy đã muốn chạy nhưng hôm nay lập tức hết veo vì hầu hết mọi người đều nhịn đói từ sáng. Sau khi ăn trưa xong, Chiqui cùng Quái vật lỉnh đi lúc nào không biết? Ringostar thì tết này được mừng tuổi nhiều nên hào phóng bỏ tiền ra mua bộ bài về cho anh em sát phạt nhau, chẳng may do các thành viên 82 đã quá đen đủi mấy ngày trước nên hôm nay cháy túi sạch, ngồi chơi tá lả 500-1000 làm mất cả hào hứng, sau khi chơi thua đến? 500 VNĐ, VTB cũng cảm thấy muốn đi ?ohát? nên nhường lại chỗ cho Silvermoon, đến khi quay lại thì tên này đã kịp ?otay không bắt giặc? được gần chục nghìn, đang ngồi cười phớ lớ? ?oghét cái thái độ? kẹt sỉ của thằng ôn này (chẳng chịu ?ohồ? cho mình đồng nào), nên VTB gọi luôn mọi người dẹp bài bạc để đi leo núi? khì khì? Thác Đa còn đang ở phía trước? tiến lên?..

    (Buồn ngủ quá, đi ngủ đây? ai hứng thì post tiếp nhé? )



    [​IMG]

    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 08/02/2003
  2. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lúc tới chỗ nuôi chim VTB định kiếm lấy 1 con để thay thế cho con buzi quá đát của mình nhưng mấy con ở đây cổ thì dài và nó chỉ đứng 1 chân mà con của VTB thì đứng 2 chân, thế là VTB thất vọng ê chề
    Lúc về, sau khi ăn xong, VTB còn chôm được 10K của chị em nhà conhui, thế là chị em conhui lao vào sờ mó nắn bóp VTB mãi mà cũng chả tìm thấy, không hiểu thằng cha VTB này nó cất ở đâu mà kỹ thế
    --------------------------------
    Kỷ niệm có là gì
    Khi thời gian vội xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Khi lòng ta còn ghi
  3. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ, qua thác Dốc Mông thế là các chú nhà ta cũng phải "dốc mông"
    chẹp chẹp, leo núi mỏi nhừ cẳng....lên được cái đỉnh Thác Đa thì có thấy cây Đa wé đâu, cây gì gì ý chứ.....
    Được cái là cảnh ở Thác đa cũng đẹp, có cái sân bóng to đùng ( thế mà chả thấy chú nào thò mẹt lên làm trận giao hữu ).
    Hôm qua có 18 người đi cơ mà Vi, còn anh Giang và em love 85 của ông ý nữa ( he he, hàng của Vi chưa phải là trẻ nhất đâu nhá ).
    À, có một điều thú vị , đó là "nhà Gốc cây" ý mờ, các bác có nhìn thấy nó khắp đường lên núi ko nhỉ?? hì hì....bọn này đúng là lịch sự có thừa
    Đi cái đường Hùng Vương ( leo núi ý nhá, chứ ko phải Hùng Vương ở lăng Bác đâu ) thấy thích thật, nhìn xuống dưới thấy cảnh xa xa thấp thoáng đẹp ghê. Không khí yên tĩnh và trong sạch, đi chơi về khoẻ người ra
    Thật đơn giản, đó là Em Yêu Anh​
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Em thì em chỉ nhớ mỗi cái đoạn sắp đến địa điểm , bác VTB nhà ta phải dừng xe lại để kiểm tra xem ốc mí vít rì của xe của bác ấy có còn hay không ?
    Chẳng hiểu đèo em 84 kiểu rì mà ... ốc mí chẳng vít bay được mất mí giỏi ạ . Hay thật

    Và nếu như mặt trời không còn mọc
    Và ngay cả khi tình yêu không còn nhịp
    Nhưng em vẫn ở trong tim anh đến hết cuộc đời
    Bởi vì em là tất cả của cuộc đời anh

  5. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thía.Các bác đi chơi vui thía.Vậy có bác nào nhớ ra để mua quà cho các cún ở nhà ko?Lão VI,Lão Châu quà đâu?
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    He he, mệt thật, về đến nhà là ngủ luôn.
    Cảnh quan ở thác Đa cũng tạm được, có nhiều nhà sàn, có tượng vua Hùng, Võ Tòng đánh mèo, Thánh Gióng nhổ cỏ..
    nhưng công nhận cái nhà "hát" chất lượng thật, anh em cứ tấm tắc khen. Chỉ phải tội nó mở mỗi hai cửa, đang lúc máu "hát" lại phải xếp hàng mới cú chứ. Bác Matrix bí quá đành nhảy đại vào phòng ... . Em thì có chết cũng không vào
    Cái cảnh ở thác Dốc Mông mới "tởm", ba bác chia nhau một gói giấy.(sao lúc nãy vào nhà "hát" không thó một cuộn). bác nào cầm cái ảnh ấy thì post lên cho bà con chiêm ngưỡng.
    Hì hì leo núi cũng mệt nhưng bà con rất hăng hái, sau một hồi thì cũng leo lên được đỉnh thác chụp ảnh tại gốc cây X (vì chưa biết tên) rồi lại xuống.
    Trên đường về định ghé qua trung tâm chăn nuôi đê uống sữa vì hội mình có dê nhưng lại là dê đực cụ(VTB í mà), nhưng đã muộn nên phải về....
    Thôi bác nào kể tiếp đi, nhớ post ảnh lên
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Bác Ghost nói còn thiếu . Em xin bổ xung tin tức là cái gói giấy đấy là do em khổ công vác tít từ lúc vào cổng khu du lịch đến tận cái chỗ Dốc Mông đấy đó . Cả làng vote cho em * vì lòng nhiệt tình và trách nhiệm nặng nề đấy đi nhờ

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 09/02/2003
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đâu rồi Chiqui... post lên đi chứ...

    [​IMG]
  9. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục bài tường thuật của VTB
    Sau khi đi hát về, VTB hăng hái hô hào bà con cất bước. Những tấm thân vốn đã nặng nề lại được độn thêm bánh mì và LaVie ì ạch bò lên con đường vừa dốc vừa ngoằn ngoèo trước mắt với quyết tâm được "trăm nghe không bằng một sờ" cái gọi là THÁC ĐA.
    Đi qua 1 vỉa núi trông khá đẹp, có tiếng nước róc rách chảy, chị em nào đó thích chí kêu lên: " Suối đấy! ". Dân tình cổ vươn như cổ ngỗng, mắt láo liên quan sát xem suối ở đâu thì thấy 1 đầu ống nước thò ra từ kẽ đá, nước đang tí tách rỉ rỉ từ đó. Anh em gật gù: " Suối đấy! ".
    Đi tiếp..... qua 1 địa điểm còn "đẹp hơn", mọi người tấm tắc không hiểu đây là đâu mà đẹp thế thì chợt trông thấy tấm biển to lù lù THÁC DỐC MÔNG. Gọi là thác nhưng không có lấy 1 giọt nước, chắc tại đang phải dồn nước cho khu WC 5* nên ban quản lý không cho nước chảy tạo thác nơi đây. "Tức cảnh" nên sinh tình..... SilverMoon, MMF và Matrix làm 1 pô ảnh để lột tả vẻ đẹp nên thơ của THÁC DỐC MÔNG (Hẹn up ảnh lên sau).
    Lại đi tiếp.... đến 1 khu tạm gọi là vườn, có cái tên mĩ miều là KHUÔN VIÊN TÌNH YÊU. Một anh phó nháy đang ế khách chạy đến sốt sắng giải thích: " Đây gọi là Khuôn viên tình yêu vì khi đến nơi đây các đôi trai gái sẽ nảy sinh tình cảm yêu đương dạt dào ." Lời giải thích của anh quả là gây ấn tượng, những khuôn mặt hí hửng, những ánh mắt láo liên rất khó hiểu của 1 vài nhân vật trong hàng ngũ ( đặc biệt là tên VTB ) có thể khiến cho người khác phải ái ngại. Anh phó nháy vận dụng hết sở học khi còn là sinh viên Báck Khoa - Khoa Tán để cá kiếm được vài kiểu ảnh bằng cái máy ảnh " nhà nghề " của anh ta. Nhưng các cún nhà ta còn nhà nghề hơn - đưa máy ảnh mang theo nhờ anh bấm hộ. Tách..... ảnh đẹp quá, trung tâm là SilverMoon có khác.... bà con hể hả tiếp tục hành trình.
    Bây giờ mới đến chặng gian nan nhất của cuộc chơi - leo núi. Bao nhiêu calo dự trữ từ bữa trưa đạm bạc được tung hết vào chặng này. Leo được 1 đoạn lại làm vài kiểu ảnh khích lệ tinh thần, những khuôn mặt phờ phạc và những cặp chân rệu rã từ từ tiến lên đỉnh núi. Ở chặng này mọi người mới được thưởng thức thác thật. Những kiểu ảnh đẹp nhất có lẽ được chụp ở đây. Có 1 nghi vấn nho nhỏ, khi trèo lên 1cành cây vắt ngang để chụp ảnh tên Matrix cứ quàng quạc kêu : " Chụp nhanh lên... thằng Vi hôi quá... tôi không chịu nổi rơi xuống đất bây giờ". Đề nghị bác HT nhà ta phải về xem xét lại bản thân.
    Đi qua khu nuôi chim, chị em cún xúm xít lại chỉ trỏ: " Con này đứng 1 chân nì..... con này đứng 2 chân nì....". Khổ thế đấy... cái tật thích chim cò của chị em nhà ta không tài nào sửa được. Bác VTB nhà ta hi vọng kiếm được 1 con thay cho chimnon01( tức là chim có 1 chân ) bị mất nhưng đành chịu thất vọng vì chim ở đây con nào cũng đủ cả 2 chân, có 1 chân chăng là tùy hứng chúng nó thích co hay duỗi.
    Leo đến 1 cái cây khá là già cỗi xum xuê, bà con hể hả: " Chắc là cây đa đây rồi! " và quyết định nghỉ chân chốn này. Tranh thủ thời giờ quý báu, các cún tráng miệng vài quả táo với LaVie và tranh cãi xem cái cây có phải là cây đa không -hình như là không phải nhưng thôi kệ, cứ gọi nó là cây đa thì có chết ai, Thác Đa thì tất nhiên phải là cây đa rồi. Làm phát ảnh chốt hạ rồi đến công việc tất yếu là ...đi xuống.
    ......................................................
    Mời bác khác nói nốt, đi ngủ cái đã

    [​IMG]
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác hụi trưởng Vịt Thiến cứ khó tính, em đâu có đòi uống sữa dê, chỉ uống sữa bò thui nhưng bác cứ ngăn cản, nếu mà em có lỡ định uống thì chẳng wa cũng là do chưa đủ thì mới uống chứ dê thừa rùi thì uống chi cho mệt . Nhưng cái lúc chuẩn bị về thì ko hỉu sao em thấy ông bác cứ đòi về HN đi ăn lẩu dê Thêm thắt tí tường thuật : Lúc mới đến Thác Đa, em thấy có cái tượng to to của cái ông nào cứ dòm em chằm chằm, hỏi ra mới biết là vua Hùng, lại thấy cái tượng hình như là thánh Gióng đang nhổ một cây mía (nhìn mà thèm). Leo hì hục lên núi, thấy mấy cái, gọi là thác thì ngoa, vì nó chảy nhỏ hơn cả cái vòi nước ri rỉ nhà em. Em lại đang tịt mũi, nhưng thấy lão MATRIX. nhà em bảo may mà em tịt mũi chứ ko có mấy cái ảnh em chụp đứng cạnh bác Vi thì sẽ ngất xỉu mất (hôi mà). Lạy chúa tôi , may mà em ko ngửi thấy giề. Lúc leo xuống qua tượng bà gì cưỡi ngựa, em thấy bác Vi cứ nhìn đắm đuối vào cái ...... của con ngựa, thấy chiqui bảo hình như bác Vi định vặt về làm đồ dự trữ Hì, các bác up ảnh lên cái!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này