1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi xem phim + họp mặt 1982 club!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi đi xem phim + họp mặt 1982 club!!!!!!!!!!!

    Như thông lệ, tui xin mở đầu cái topic tường thuật buổi họp mặt ngày 30/6. 12h10, lò dò đến rạp chiếu phim gì đó chỗ Ngã Tư Sở thì đã thấy có TV, Ghost2k1, Tần Thuỷ Hoàng, và ai đó nữa, ko kịp nhớ rõ . Cả lũ kéo nhau ra ngoài hàng nước đã đóng cửa, ngồi chờ. Được một lúc thì mọi người dần dần kéo đến : MMF, 3 sờ, VTB, Vịt, Misuta, Shogun ? Thế là cả bọn kéo nhau vào xem phim.
    Phải nói là chưa bao giờ tui xem bộ phim nào hay như thế này, xin kể sơ qua.
    Bộ phim "Tuổi dậy thì":
    Chàng là thằng học ngu gần nhất trường, đầu gấu, đam mê và là người hát chính, một tay ghita trong ban nhạc ROCK. Còn nàng, xinh đẹp, yểu điệu, hay khóc, học giỏi, ngoan ngoãn và là ?osao đỏ?. Trong một lần đụng độ, vì chàng đi học muộn 1s sau khi đóng cổng (chuyên gia đi học muộn), nàng đã bắt chàng phải khai đầy đủ tên tuổi, lớp, số thẻ học sinh. Quá tức giận, chàng đã ?ochửi? vào mặt nàng và bị ông thầy dạy thể dục kiêm giám thị tóm cổ, bắt đi dọn nhà vệ sinh. Chàng và nàng, hai người như nước với lửa, ko bao giờ gặp được nhau.
    Và rồi, trong một buổi tan học muộn, bầu trời mây đen bay mù mịt, sấm chớp nhằng nhịt, gió thổi vù vù, chàng và nàng đã gặp nhau trước cổng trường. Bỗng nhiên, một tia chớp đánh cái rầm, thẳng xuống nóc trường học, chạy theo đường nối đất và đánh thẳng vào hai người. Thế là, hai người bị đổi thể xác cho nhau, ngã sóng xoài dưới đất. Khi tỉnh lại, mỗi người ôm lấy cặp của mình, bò về nhà trong thân xác của kẻ kia.
    Và rồi họ đã phát hoảng khi nhận ra thân thể của mình đã bị thay đổi, và bị cha mẹ đuổi ra khỏi ngôi nhà của mình. Nàng, một cô gái thông minh đã tìm được địa chỉ của chàng trong ví và tìm đến nhà chàng. Đến nơi, thấy mình đang bị ngồi ở cửa, cầm một thanh củi đập vào mẹt xem có phải là bị nằm mê hay ko! He he. Thế là hai người dẫn nhau đi thẳng vào trong nhà, chui tọt vào phòng của chàng, đóng cửa lại trước cặp mắt sững sờ của bố mẹ chàng vì tưởng rằng hai người đã ?oấy ấy? nhau . Sau khi cãi nhau một hồi, nàng nhìn thấy chàng đang sờ ngực chàng, chính là cái cặp ? của mình, giãy nảy lên: ?oai cho phép cậu sờ vào người tớ?? he he. Và rồi, nàng ở lại nhà chàng và chàng thì lại mò đến nhà nàng. Khổ thân nàng, trong lốt con trai, nàng bị ông anh của chàng (trượt đại học 2 năm, thêm một năm nữa sẽ là 3) oánh cho một trận vì cái tội quen được một em xinh như thế. Còn chàng, sướng như tiên khi mò vào tủ quần áo của nàng: ?osao nhiều đồ lót thế?? , và phát hiện ra rằng mình có một cặp ? . Chàng và nàng, họ thật là khổ sở khi đi ? hái hoa vì ? ko quen!
    Sáng hôm sau, khi thức dậy, nàng tá hoả khi nhận ra cái ấy to thế và vội gọi điện đến cho chàng. Sau một hồi giải thích loằng ngoằng, nói chung là buồn cười ko chịu được, chàng đã hiểu ra và cũng tá hoả lên. Thế là chàng bảo nàng, hãy hát đi thì nói sẽ hết thôi. Và nàng đã hát và quả thật là nó hết thật, hé hé ? (bây giờ có chú nào bị thì cứ hát nhé ). Còn chàng, cũng tá hoả khi phát hiện ra: ?ocó cái gì nó cứ chảy ra ấy!? . Và nàng đã vội dắt chàng đi mua cái ?omỏng như lụa?. Ông dược sĩ cứ trố mắt lên khi một cô gái thì ko dám nói, còn thằng con trai thì thản nhiên hỏi mua BVS loại ? có cánh .
    Oa, buồn ngủ quá, bác nào kể tiếp đê!


    Never say Never

    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 05:10
  2. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehehe!Noi dung phim hay vat,ma phim do te^n gi` bac Matrix nha^?y?.Ma` ai ke tiep di nhi?dang den doan gay can,dung lam cut hung anh em the chu???
    Better late than Never
    Miss Last Autumn
  3. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật chuối thế hả Matrix??
    Còn nội dung họp hành thế nào??
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  4. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Kể buổi họp mặt 82 HN đê.
    Autumn Moonlight
  5. JESSIE&JAMES

    JESSIE&JAMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hi`,vui thiet,toi cai noi dung hop hanh th`i lai chang thay dauke noi dung hop hanh di
    (SIZE=4)(GREEN)MACON
  6. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ xin tường thuật lại cái quả ở Dilmal Quán Sứ thôi ạ :
    Sau khi ra khỏi Karaoke Bùi Thị Xuân (thề có chồng em làm chứng em sẽ không bao h thèm ngó ngàng đến cái quán củ chuối đấy nữa cú vật) hội cún ỉn tiến thẳng lên Dilmal Quán Sứ. Hoan nghênh tinh thần của mọi người nhé, nhiệt tình thế không biết.
    Ổn định chỗ ngồi VTB bắt đầu đứng lên phát biểu và giới thiệu từng thành viên một. Đặc biệt cuộc họp hôm nay có sự tham gia khá đông đảo của các bé Ỉn 83 làm mấy anh 82 cứ .
    Cuộc họp chủ yếu xoay quanh vấn đề Đại Hội TTVNOnline được tổ chức vào ngày 27/7 sắp tới :
    Các kết luận được rút ra :
    1) 3 box 81 82 83 sẽ quây chung một gian hàng nhưng sẽ bán các mặt hàng khác nhau, đặc trưng riêng cho từng box ( đáng nhẽ là sẽ có thêm cả 84 và 85 nhưng do các bé không chịu cử đại diện đến nên chưa bàn bạc được gì cả ).
    Bạn nào thích tham gia gian hàng của 82 hãy liên lạc với một trong các thành viên sau đây : vitdethuong, chiquichita, Shogun82 và Vi Tieu Bao . Có thể liên lạc bằng tin nhắn trên TTVN
    2) Về văn nghệ :
    - 3 box sẽ làm chung một số tiết mục văn nghệ ( đến giờ đã lên danh sách được 2 tiết mục ) gì thì bật mí sau .
    - Đề nghị trước mắt các box phải bầu ra được một ban chuyên phụ trách về Văn nghệ ( chú trọng đến thời trang ) để có thể xúc tiến công việc trong thời gian sớm nhất ( chúng ta không còn nhiều time đâu ạ) .
    - 82 đã có được bạn Missuta đăng ký tiết mục song ca. Còn các bạn khác đăng ký tiết mục mà không đi họp hôm nay đề nghị các bạn liên lạc lại cho tớ ( 8250316 ) để xác định lại.
    - Những bạn nào có khả năng về văn nghệ không nhất thiết phải là hát hò bạn có thể có năng khiếu về kịch, múa, thời trang ....... bạn hãy đăng ký tham gia với box 82
    Danh sách tạm thời những người chiu trách nhiệm về phần Văn Nghệ của box 82 gồm : hoacuctay missuta và vitdethuong. Bạn có thể đăng ký các tiết mục văn nghệ cho bọn tớ. Rất mong sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn .
    Vịt dễ thương
  7. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Danh sách thành viên tham dự cuộc họp hôm qua :
    1) Vi Tieu Bao
    2) Ghost2k1
    3) Nguyenkienk10c
    4) Sunsetsea
    5) Moonsnow
    6) Honghanhi
    7) Snowbaby
    8) Thanchet (83)
    9) Kem ý (83)
    10) Phu Thuy So Ma (83)
    11) Hermieone (83)
    12) Phuongkeen (83)
    13) TinyBlackDove (83)
    14) Hoacuctay
    15) Green_papaya
    16) Shogun82
    17) Missuta
    18) Matrix
    19) Amber
    20) Eagle218
    21) TV
    22) Mabu1982
    23) MMF
    24) Cherrish
    25) Sorcerres
    26) HalfmoonNUCE (81)
    27) Vitdethuong
    28) LongHS
    29) S.Leonhart
    30) Scorpion
    31) Pimpim (81)
    32) Starhacker (81)
    33) Kankuli
    34) TruongLaoCaiBang
    Lần này là nhiều bác trốn họp lắm đấy nhé. Box 82 chắc sẽ có thêm một cuộc họp nữa để chuẩn bị cho Đại Hội sắp tới nữa, mong sự hưởng ứng nhiệt tình của các bác.
    Vịt dễ thương
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Continue.
    Và rồi, 2 người cảm thấy rằng họ ko thể thiếu nhau bởi vì những rắc rối về cơ thể của nhau (he he, mình cũng muốn được rắc rối như thế ). Dưới con mắt bạn bè và thầy cô, chàng chợt trở nên ngoan ngoãn, chăm chỉ, học giỏi (bài làm được điểm tối đa, ông già của chàng rất tự hào ??onó học giỏi giống tôi ngày xưa, ngày xưa tôi xếp thứ 3 toàn trường đấy!???, bà già của chàng ??ocó mà ông đứng thứ 3 trong một trường có 3 học sinh???, ông già ??onếu ko có 2 thằng kia thì tôi đã xếp thứ nhất rồi??? ) và vô cùng mít ướt; còn nàng thì tự nhiên lại học kém đi, ngổ ngáo. Và có một chuyện nhầm lẫn: ông thầy thể dục hỏi thăm về giáo viên chủ nhiệm (cô giáo) của nàng (đang định tà lưa cô giáo đây!) và chàng đã trả lời cô đang bị trĩ (he he, nhầm lẫn tai hại, chàng đang nói về ông thầy giáo của chàng chứ ko phải nói về cô giáo ). Thế là ông thầy thể dục đã gửi tặng cô giáo một gói thuốc buộc nơ hẳn hoi, với lời quảng cáo: ??ocô về nhà hoà với nước, đem rửa thì chỗ đó sẽ co lại, đàn hồi tốt ngay, hé hé??? và sau đó ông thầy bị làm sao thì chắc các chú cũng đoán ra .
    Trong một buổi chàng đang tập thể dục, nàng được nghỉ học, bỗng mây đen kéo đến đầy trời, giống hệt lần trước, thế là hai người kéo nhau trèo tót lên nóc trường với mong muốn được hoàn lại như cũ. Trước khi cùng nhau nắm vào cột thu lôi, chàng ??ođiều tôi muốn nói cuối cùng là bạn đẹp lắm!???, nàng ??ocòn bạn thì cũng chẳng đến nỗi tệ!???. Sau màn nói lời tiễn biệt tình củ (vì họ sợ nhỡ bị sét đánh chết thì cũng kịp trăng trối điều cuối cùng) thì họ cùng nhau nắm lấy cột thu lôi và ??? mây đen cũng vừa kịp tan sạch. Thế là mong muốn của họ cũng tan theo đám mây đen kia, họ vẫn ko kịp hoàn trả thân xác cho nhau. Sau vụ này, chàng thì bị cô giáo giũa te tua còn nàng thì bị ông thầy thể dục oánh túi bụi.
    Trong một lần đi mua đĩa nhạc cùng cả nhóm nhạc rock của chàng, chàng dưới lốt con gái đã uýnh hai thằng bạn côn đồ cùng lớp một trận què cả răng. Thế là chúng kéo đến trả thù ban nhạc, cả lũ oánh nhau túi bụi. Đoạn này có thằng đại ca buồn cười lắm, nhưng tui chẳng biết phải tả thế nào cả, có lẽ muốn biết rõ thì nên đi xem phim .
    Sau mấy vụ oánh nhau và kết quả học tập sút kém, ông bà già của nàng quyết định đưa chàng rời khỏi Korea, đi nước ngoài, nước nào thì ko thấy đề cập đến. 2 kẻ xấu số trước tin này ko còn cách nào khác là đành ngậm ngùi chấp nhận chia tay và phải tự học lấy cách sống trong cơ thể của người khác. Và muốn để lại một kỷ niệm cuối cùng cho nhau, hai người đã vận động bạn bè, thầy cô tổ chức một buổi lễ hội rock, họ được sự ủng hộ của bạn bè, cô giáo và sự ko ủng hộ của ông thầy thể dục. Ông thầy này đã bội ước, tổ chức buổi lễ hội cho một nhóm học sinh khác biểu diễn nhạc cổ điển. Buổi biểu diễn cuối cùng cũng được thực hiện chui trên sân thượng của trường học. Tất cả học sinh toàn trường đã trốn khỏi hội trường chính để lên sân thượng để xem rock. Khi phát hiện ra toàn bộ học sinh đã biến mất lên sân thượng, ông thầy thể dục sấn sổ nhảy lên sàn diễn với sự can ngăn của cô giáo lúc chương trình đang đến hồi kết thúc, chàng hát tặng nàng một bài thay cho lời chia tay rất cảm động. Bỗng nhiên, sét trên trời bỗng đánh rầm một phát xuống sân khấu, thế là bốn người lại tiếp tục bị đổi lốt cho nhau. Chàng thì nhảy vào lốt của cô giáo, cô giáo thì nhảy vào lốt của chàng, nàng thì nhảy vào nhảy vào lốt của ông thầy, ông thầy nhảy vào lốt của nàng . À nhầm, chàng và nàng đổi lại cho nhau, còn thầy và cô cũng lại bị đổi cho nhau . Thế là hết phim. Mà chẳng hiểu cái vụ đi nước ngoài của nàng như thế nào nữa!
    Xem phim xong, cả bọn kéo nhau đến 116 Bùi Thị Xuân. Để lại mấy tên chờ mấy em 83 club ở sờ ta bâu. Cả lũ kéo nhau vào chơi ĐT xèng, để Sho lại trông xe. Thằng quái MMF đua xe rùa vãi ??? Khi lên đến BTX thì hết phòng, ngồi chờ một lúc thì có. Nhưng mà hát karaoke ở đó chuối ko thể chịu được, có mấy nhóm hát trong cùng một phòng, hụi 82 ko muốn tranh nhau với họ, quyến định di chuyển địa điểm sang Dilmah Quán Sứ, địa điểm tập trung quen thuộc. Lên đó, trời nóng vật vã, cả lũ nói chuyện như một cái chợ, mấy cô em gái 83 thỉnh thoảng lại hát tướng lên , chẳng hiểu là có chuyện gì đây Mấy tên mod thì quây lại, bàn bạc về vụ đại hội TTVNOnline, quyết định 81, 82, 83 club sẽ tổ chức chung tại một địa điểm (chung một lều), còn mỗi clb sẽ tự lo lấy lãnh thổ, gian hàng của mình, với sự giúp đỡ nếu cảm thấy cần thiết của hai clb còn lại (tui ngồi nghe lóm, chẳng hỉu có đúng ko nữa, chắc là mấy mod sẽ post bài lên thông báo ngay ấy mà!). Quay sang, làm quen được với em snowbaby, misuta, 3 sờ, ??? Hé hé, ko ngờ em snowbaby đi họp mấy lần chỉ để xem được mặt MATRIX. này là ai, sướng vật . Họp xong, một số về, còn một số đông ngồi lại xem trận chung kết. Cả cái quán Dilmah ấy hầu như cổ vũ cho Brazin, cổ động viên của Đức chỉ có mỗi một nhúm, ức vật, thế mà Đức lại còn bị thua nữa chứ. Xem xong, cả lũ kéo về đi ăn, Vịt và NUCE ngồi lại ko biết có việc gì đây
    Ăn xong thì trời mưa, mấy tên bỏ về, còn lại 6 nhân vật điên nhất 1982 club (3 trai, 3 gái) lội mưa đi lượn hồ, ướt như chuội, lạnh như cắt, mưa tạt rát cả mặt. 10h30 tui mới về đến nhà, may mà ko ốm. Các ông các bà có ai bị sao ko
    Never say Never
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thấy ý kiến về một tiết mục thwòi trang trên nền một vở kịch thế nào?????
    Trong hội ta ai có bất cứ ý tưởng gì về kịch bản một vở kịch(Nói là kịch nhưng có thể chỉ là một trích đoạn ngắn có nội dung một chút là được) hay có tâm huyết muốn tham gia vào hội viết kịch bản và thiết kế quần áo thì xin liên lạc với tôi theo cách gửi tin nhắn hay gọi điện thoại tới số: 7840490.
    Rất mong nhận được sự tham gia của các bạn!!!!!!

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  10. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi.... gì thế này???
    -----------
    SreRr

Chia sẻ trang này