1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT BUỔI GẶP GỠ ( Berlin 20-12)!!!! LƯU HÀNH NỘI BỘ; CẤM ĐƯA RA KHỎI PHẠM VI GC!!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tooleruz, 23/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    TƯỜNG THUẬT BUỔI GẶP GỠ ( Berlin 20-12)!!!! LƯU HÀNH NỘI BỘ; CẤM ĐƯA RA KHỎI PHẠM VI GC!!!!

    ĐÀN ĐÚM THÂU ĐÊM !!!!!​

    Berlin Alexanderplatz một chiều mùa đông ngày thứ bẩy .Tiết trời se se lạnh, từng dòng người lũ lượt kéo nhau đi như trẩy hội .....đường phố tập nập người qua lại .Chuyến tầu Rathenow cuối cùng cũng tới ga Alex......Người trên tàu chen chúc nhau xuống, rồi hoà vào dòng người đông như kiến vỡ tổ.
    15h.05...
    Too bấy giờ mới lật đật bước xuống tầu, tưởng hai bạn Sweet và Hina đứng đấy đợi mình.......ai dè mình phải đợi....(hẹn hò trước rồi mà...)...Too bèn gọi cho hina một cú nhưng câu trước câu sau người bên kia cúp máy....đến cú thứ hai người bên kia bảo đợi ở chỗ đồng hồ thế giới 10 phút rồi sẽ ra........ Tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đấy Too rẽ vào Saturn mua mấy cục Pin cho cái máy ảnh ,luôn tiện tạt vào Mekong mua ít đồ.....trong lúc tay xách nách mang bao nhiêu thứ ....thì chuông cái tít tít reo....chả biết vứt đâu để rảnh tay A lố thì nó lại tịt...... kô kêu nữa........ bật lên thì hiện quả unterdrückt chả biết ai gọi tới ..... !!! Lúc sau đang đứng trả tiền bỗng,.......Ơ...! một tiếng, hai bà kia xuất hiện....thì ra cũng rẽ vào Mekong............ke ke may mà mình phục kích sẵn ở đấy!!...May thế!!!.....mua xong vài thứ ,cả ba lục tục kéo về nhà sweet ,cũng chính là nơi diễn ra buổi gặp mặt trọng đại của German club.
    Vào tới nhà thấy em fox-trang và bác dinhchinh đã ở đó tự bao giờ.......và một bác, danh xưng là Lâm ........ anh em tay bắt mặt mừng một thôi một hồi thì hội DRESDEN+LEIPZIG+AUGSBURG mới kéo quân đến...........Bao gồm Chị Bành thị Đép(Deepredvslacoste),và chị của Blackstone (tên gì nhỉ chưa kịp hỏi...) ,bác Kidgunner ,Blackstone, và một anh tóc dài dài trông nghệ sĩ....sozzy em quên mất tên ,......
    Tình hình trong lúc đó là khá đông đủ .........một số còn đang quyến luyến chia tay bạn bè ngoài sân ga nên chưa tới đưọc.... trong đó phải kể tới bác Mitdac......nhưng chỉ ít lúc sau bác thình lình xuất hiện trong mái tóc xoăn bồng bềnh chưa kịp chải........Và không khí lúc này rất đông vui và sôi nổi....chị em thi nhau trổ tài dưới bếp, các bác dzai hăng hái trong vai trò phụ bếp giúp chị em cũng rất nhiệt tình .........trong lúc mọi người đang kì công với nồi lẩu ..... mấy anh em tranh thủ chạy ra kaufhof gần đấy xách bia xách nước về.......trên đường đi về xui xẻo thay hai chai mixery của tớ xách đã mãi mãi nằm lại với đường alexander..hu hu tiếc quá cơ....!!!
    Và cuối cùng giờ G-cũng đã điểm........tất cả quây quần bên nồi lẩu........giây phút hồi hộp xúc động đậy và thiêng liêng,....khiến khuôn mặt ai nấy cũng rạng rỡ (vì sắp được chiến đấu,nhất là chị đép...)... để giữ khoảnh khắc kô thể quên đó nên mấy bác nhà ta lôi máy ảnh ra bắn nhau liên tục...ke ke....chị đép thì lăng xăng....tuyên bố một câu : " cấm chú nào léng phéng gần nồi lẩu của chị nhá !!"....rồi bia rồi rượu cứ bật ra liên tục tiếng cụng ly keng keng (sweet ơi ! ly nào nút là ly của thàng Tú-blackstone ấy cứ đè nó mà bắt đền)....ly chú ly anh ,lên cao bằng,rồi bắc cạn......he he phê nhất là lúc nồi lẩu sôi mà nồi bên kia chưa kịp sôi..............cả làng ồ lên..............đũa thìa thi nhau quơ......lách cách leng keng chạm nhau nghe cứ như tiếng gươm giáo chạm vào nhau trong chiến tranh thời trung cổ ý....hẹ hẹ .....tiếng attacke ỐI!!!! SÔI RỒI !!!!SÔI RỒI !!! vang lên toàn mặt trận ..... chị đép xông vào dùng vợt quơ một đường cơ bản ..... nầu lẩu sạch trơn kô trồi lên cái rì..........cả làng cắn đũa nhìn nhau....rồi phá lên cười.....he he !!! nhưng chị tung mẻ lưới vừa rồi chỉ để chia cho làng ý..... còn phần bát của chị lúc nào cũng đầy hết á!!............he he tội nghiệp em với blackstone
    bâng khuâng ngồi giữa hai nồi lẩu
    muốn gắp bên này nhưng sợ hết bên kia


















    --->>lẩu no ,rượu bia phê .....đến tiết mục văn nghệ của chàng lãng tử với cây đàn ghi ta dinhchinh của box chúng ta...phải nói là mê li quằn quại......

    Ngón buông bắt khoan khoan dìu dặt
    Trước "tuổi hồng " sau đến "chị tôi"
    Mày chau tay gẩy khúc sầu
    Lời ca ngân vút khiến Đép ngồi ngẩn ngơ....hơ hơ !!!



    --->>công nhận ...lúc đó chị đép bị anh chinh hút mất hồn...ngồi lặng nhìn mút đũa ,mà ứ buồn gắp ,mặc nồi lẩu sôi cạn thì thôi...he he
    ........văn nghệ đàn hát một lúc lâu .... thì anh chinh phải về nhà ông anh .... làm chị đép tiếc mãi....khán thính giả thì cứ muốn níu lại..........trời tiếc thật!!!.........thế rồi chia tay với bác chinh xong ,mỗi người xúm 1 tay dọn dẹp bát đũa.....bác mít nhà ta xung phong vào rửa bát .....hề hề ....rồi mấy người kia ra ga đón hội mấy người kia......là anh Hoài anh anh Huy rồi chị gì gì ấy chả biết tên nốt......mấy ngưòi còn lại ngồi xem phim Jacky chan ....được lúc thì mẹ hay ai đấy ngưòi nhà của em fox-trang gọi điện tới bắt phải về, mặc cho em ấy năn nỉ thế nào cũng kô được ở lại....tội nghiệp em ấy lúc đây cũng gần 23 h rồi.......thế là blackstone,chàng hiệp sĩ GC, xung phong hộ tống em ấy về tận Magdeburg......kết quả em trang nhà ta an toàn về tận nhà ,và blackstone được bữa hiến máu cho đàn muỗi nhà ga đến tận sáng hôm sau....(ơ mùa này làm gì có muỗi nhờ).......tớ chịu kô tìm thấy lời nào để ca ngợi cậu hơn được nữa...!! bái phục








    ........Tuy vậy chương trình ăn chơi đú đởn thấu sáng qua đêm của box GC kô bị dừng ở đấy....còn lại 10 người kéo nhau đi uống cà phê (thực ra là capuchino) ở bên friedrichstraYe....ở đó là h h ha s ......h e s cái gì ấy...chả nhớ nổi tên nữa !! trí nhớ kém quá !!!! ở đây gặp thêm mấy người nữa......bạn của bác Minh nhà ta........Ghớm!! sau một thôi một hồi nói chuyện giới thiệu rông rài ......họ xin phép phải viền.......hội ta định nán lại ít lâu nhưng kô được ,bởi quán ở đó họ sắp đóng cửa....
    Thế rồi thì là ....cả làng lũ lượt kéo nhau sang ostbahnhof đi bowling ....... được bác Minh dạy cho bowlen ,mới đầu thấy trò ấy chán phèo, chả thú vị gì,nhưng sau thấy bác Minh chơi điệu nghệ quá, thấy hay hay đâm ra thích ke ke ,........
    Đến khoảng 2,3h sáng nên ai cũng đói với mệt ..........nên tấp cả vào Mc Donnald gần đó, tiếp tục tán phét ,pha trò, và đồng thời nạp năng lượng .... Khổ thân blackstone......đang vật vã với cái lạnh ở Ga magdeburg....buồn, kô có ai nói chuyện nên liên tục gọi điện tán gẫu với chị đép cho đỡ hiu quạnh....
    Ăn uống no nê.....và trời cũng đã sáng....nên cả hội chia tay nhau đường ai nấy rút..........lúc ấy là 3h 30 sáng ngày chủ nhật ....tớ với bác mítdac thì về nhà bác tớ ngủ ......hai anh em nằm nói chuyện đến gần 5h mới đi ngủ........
    Sáng hôm sau lai tụ tập ở nhà sweet gặp lại blackstone nhìn còn tí tớn hí hởn phết.......ăn bún bạn sweet nấu xong.....chia tay mọi người rồi tớ chuồn.......mấy bác kia về sau tớ, kô biết còn làm gì nữa.........lúc đó tớ vội quá...... tí nhỡ tầu, chỉ chào mọi người qua loa.... rồi biến !!!!!!!!
    ..........về đến nhà lúc ấy là 20h chỉ tắm một phát rồi leo lên giường ngủ ........
    Cho tới tận lúc bác Mit gọi điện mới tỉnh.....!!!......không biết các bác khác đi đứng thế nào......em về nhà mệt phờ râu.....
    ........Về đến nhà mới nhớ mình chưa nộp xiền ......sweet ơi hôm nào lên tớ trả cả vốn lẫn lời
    .....ai thấy tường thuật còn thiếu sót chỗ nào thì.......bổ sung hộ em cái ....... !!!





















    Được tooleruz sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 24/12/2003
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    em toole tả tỉ mỉ thế ko bít, hikhik làm cái bụng chị gào lên ầm ầm còn nhiều ảnh nữa ko em? post nữa lên nhé! Xem nào, trong ảnh chưa thấy mẹt em toole đâu? chị nhận ra sweet(chắc chắn sẽ trở thành ...nội trợ tài ba đây), kidgunner, racing, deep (mới cắt tóc ngắn thì fải?), em foxtrang (hi`hi` càng nhìn càng thấy xinh hơn trước), mitdac hình như dạo này tóc dài hơn trước , và em dinhchinh, bi giờ fong làm nhạc sĩ kiêm ca sĩ German club nhé, em sweet set lại cái title nhé. Black stone là ai nhỉ???có fải đeo kính ko? còn lại nữa thì cũng i em xin chiu
    CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ!
  3. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người không làm quả chụp tập thể đông đủ văn võ bá quan lên có phải hay không ?
    @Too : tải ảnh lên thì phải kèm theo chú thích chứ trong ảnh em cũng mới chỉ nhận ra có mấy người thôi...........
    @Sweet : bà chị có mấy kiểu ảnh " quên sầu đi " nhể ...........vui phết.........
    Mà bạn Hina là bạn nào ấy nhở.........có phải là bạn ngồi cạnh Sweet không ?
    Quả này chắc thủ trưởng làm phó nháy nên mới không thấy ló cái mẹt ra............
    Quên mất, phát biểu đôi chút về kiểu tóc của bác Mit : " Bác ơi, có phải bác đi " phi-dzê " hay không mà nó xoăn thế " . Ặc ặc, tí nữa thì em liên tưởng đến bát mỳ đang bốc khói ..........
    Bạn Trang xinh nhể, trông cũng hơi giống người Tàu chút chút nhưng túm lại là rất xinh.................
    Nếu hỏi rằng em yêu ai ? Thì em rằng em yêu anh nè .Thì em rằng em yêu hắn nè .Yêu cả thằng kia .Yêu đến thằng này . Nên tất cả là yêu bốn anh . !
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa chứ ảnh đẹp không cho, ai lại cho mấy cái ảnh dã man thế. Bỏ xuống ngay không tôi e*** bây giờ đấy nhá.(hehe xong rồi ai bảo can tội post hình ko xin ý kiến khổ chủ). Mà con cái nhà người ta tên Hoàng, Huy đâu ra mà Huy. Cái anh bạn của Minh lúc sau gặp ở Hackescher Mark mới là Huy. Đúng là... còn cái chị chị của Đá đen là chị Hương. hừ...
    Ai chụp ảnh gia đình nhà tớ nằm trên giường thì cho xin cái nhỉ. Cho vào album gia đình cái
    Nhắn bạn Mít là tường thuật thêm tí cho nó hay ho, chứ Too nó chỉ cắm cổ vào ăn thôi, ko biết gì đâu
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 23/12/2003
  5. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    mọi người ời ... chú thích từng người trong ảnh cho bà con biết mặt đi ... nhìn ai cũng đẹp mà chẳng biết tên gì :D:))
    [marquee]Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.[/marquee]
  6. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Úi xời ...em Too kể vẫn còn thiếu vài chi tiết đấy nhớ.....Khi noà mình sẽ kể quả "Đường lên đỉnh Alẽx" cho mọi người nghe nhé....!!!Công nhận hôm đấy vui vật vã Pà con nhẩy...Lẩu của GC mình hơi bị ngon và dinh dưỡng..Hôm đấy mình ăn bao nhiêu mà vẫn thấy đói....Phỏ nhà em Trà nấu thì chẳng kém gì phỏ Thìn hànội.....
    P/S: Chị Post ảnh lên mà Mod cứ edid by khổ chủ thì thôi vậy...ai có nhu cầu xem ảnh...gửi mail cho tớ..tớ cho xem nhiều ảnh hoi bi độc đấy nhé....hehheh....
    Được deepredvslacoste sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 23/12/2003
  7. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Ảnh thì nhiều lắm ........!!! hôm ấy 4 cái máy ảnh liền mà .... mấy cái này chỉ chụp nghịch thôi....muốn xem phải bảo chị đép với đá đen ....với trà nữa.......he he quanh đi quẩn lại chỉ là mấy cái ảnh ăn uống thôi....lúc đi chơi quên kô chụp ....chán thế....!!! những lúc ấy mải chơi quên béng đi mất...
    -->>chết thật lại kô chú thích,chú giải ....nữa chứ...sozzy mọi người !!!đợi bác mít về thêm mắm thêm muối ....cho nó sinh động.....tớ chỉ ngồi gắp là chủ yếu ke ke
    ...còn mấy cái này nữa....em trình các bác xem...
    yêu cầu bạn trà kô được xoá đâu đấy...còn cái ảnh cả nhà trên giường ...hình như trong máy chị Đép hay đá đen ....đó... ....
    -->từ trái sang phải: Mitdac, dinhchinh, lâm
    -->đá đen cầm máy ảnh
    -->>Lâm và fox-Trang
    chị đép
    -->cái này mới giá trịhê hê
    -->mitdac,anh Hoàng, chị đép
    -->cái đầu chị đép ,cái má của too, hina-chan(Nhung) ,chị Hương chị của đá đen
    -->trà, hoài anh,mít
    -->too được 1/3 cái mặt ,Nhung được ké mái tóc...he he,với bác kidgunner (Minh)
    Tuyết chưa rơi!!
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0



    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 24/12/2003
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 24/12/2003
  9. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hallo zusammen,
    treo nick một thời gian, thấy nhớ nhớ GC, hichic....
    Tôi không tham gia "Đêm liên hoan" có được bình luận gì không nhỉ, nếu có thì.... "tiếc quá mình không đi !"
    Đồng chí nào còn ảnh khác nữa Post lên xem cho tiếc luôn thể!
    Gruss,


    Nummer13-TTDFB
    Das Leben geht weiter !
  10. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    -->to PCKM --> Bác cứ bình luận thoái mái !!!
    .......còn bao nhiêu là ảnh mà sao it thế nhờ!!!cái cảnh chụp bác mít đang suy tư ....cái quần của mình cũng được ké....nhìn sao nổi thế nhờ........
    ...mặt mình uống có téo mà đỏ như gấc thế này !!!
    Tuyết chưa rơi!!

Chia sẻ trang này