1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT BUỔI GẶP GỠ ( Berlin 20-12)!!!! LƯU HÀNH NỘI BỘ; CẤM ĐƯA RA KHỎI PHẠM VI GC!!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tooleruz, 23/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    E hèm, trước tiên là phải chỉnh đốn lại cách xưng hô nhá, Too kia, ai cho thủ trưởng gọi Shin là nó đấy, chậc chậc, lâu lâu không thấy chỉnh đốn là bắt đầu thấy tin thần rệu rạo cả rồi. Mình thì một điều thủ trưởng, hai điều trưởng thủ, thế mà dám gọi mình là nó có chết người không cơ chứ. Nể tình vi phạm lần đầu nên nhân viên tha cho nhá, tái phạm lần nữa thì chít đòn..............
    @Sweet : chị này, em chúc mừng là chúc mừng Mod Mit, chứ người như Too thì làm giề có ai thèm đoái hoài tới mà chúc với chả mừng, nhẩy, thủ trưởng nhẩy................. Đề nghị chị đọc lại thêm lần nữa nhá............................
    Dạ tình hình là đang rất tình hình nên đề nghị Mit đừng có mà đánh trống lảng nhá, giờ chính bác post cái ảnh đấy lên, thấy Too nói được dăm ba câu mào đầu cho một câu chuyện thú vị tiếp theo thì bác đã kịp thủ tiêu bằng chứng, giờ chỉ còn lại vài nhân chứng nhanh tay nhanh mắt đã từng được đọc ( mở ngoặc đơn là trong đó có Shin em mọi người nhá ) nên mới biết được có tí ti con kiến. Mà bác lại định đánh trống lảng là không có được đâu nhá, dứt khoát không được...........nhở mọi người nhở................Bác mà còn thế, em hô hào mọi người ụp sọt đánh hội đồng bác, tra tấn bác cho bac phải khai ra đấy...................
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thì tớ không có ý kiến ý cò gì cả vì là người ngoài cuộc, nhưng khi đọc thấy chữ kí của bạn oishi thấy mắc cười quá nên nhảy vào làm mấy câu
    @oishi: sao đằng í iu nhìu thía, iu thía có hay không?
  3. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Oh hay cái bạn này lạ nhể, kí cọt là một chuyện còn yêu đương ngoài đời thì phải là chuyện khác chứ..........................Tớ thì tớ kí thế thôi, chứ yêu thật ngoài đời thế thì 4 anh ấy nhảy vào uýnh lộn nhau rồi hả....................
    Người ta thường chỉ yêu 2 anh thôi, chia ra ma đi chơi, anh 1 thì 2,4, 6 ; anh 2 thì 3,5,7; còn chủ nhật thì mộ mình đi chơi với cả 2 anh cho nó mới lạ. Giờ bạn bảo tớ yêu 4 anh, thế bạn định khuyên tớ chia thế nào đây, hay la chia theo sáng chiều cho nó khỏi đụng hàng bạn nhở........................
    Nhận đồng hương tí, bạn này ở HP city hả, đồng hương với tớ rồi đấy, ra đây bắt tay bắt chân ôm hôn thắm thiết cái nào..............................
  4. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    .......Khổ quá!!!........hiểu nhầm!!!
    ...Đến bây chừ..... thủ trưởng vẫn còn đựơc nhà nước XHCN VN công nhận là sử dụng thành thạo và nói lưu loát tiếng việt......oishi nhớ!!!........có bằng khen hẳn hoi đấy!!
    --> còn cái câu :
    "....đọc chưa kĩ ...còn sót.....nó lù lù là chúc mừng bác mít....."
    ...." nó " ....ở đây với hàm ý chỉ những điều "đọc chưa kĩ ...còn bỏ sót"...........ấy!!........cô em của tôi cứ đọc kiểu lướt trên giàn mướp.......thế kia .....thì thủ trưởng suốt ngày ngất trên giàn quất mất !!
    .........Mà thôi em ơi , đừng đụng vào bác mít.....ông ấy đang tức đấy....
    "miệng nhà quan có gang có thép".......ông ấy mà phun đờm khạc lửa ra là mình chết có ngày . HÃY ĐỂ trÁI tIM hồn nhiên thánh thiện của bác ấy đựoc bình yên . AMEN!
  5. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hehe, công nhận vô box GC nì tình thương mến thương được với nhiều đồng hương đồng khói thật. Rất hân hạnh được quen với oishi, một cô gái có một tâm hôn quảng đại và một trái tim bác ái (hi`hi` có vậy mới iu nổi hai chàng một lúc chứ)
    Nhưng mà cậu thấy thế có hơi oải không khi mà cậu chẳng có chút ngày riêng tư nào dành cho mình cả Còn nếu mà 4 anh thì thì chắc là chết mất thôi. Híc, tớ không thể tượng tượng ra đời tớ sẽ ra sao khi mà tớ yêu một lúc 4 cô lận Chắc đời te tua quá àh
    Ah mà oishi ở HP là ở khúc nào nhẩy, biết đâu lại là hàng xóm láng giềng láng tỏi thì sao (?!) Ngày xưa là tớ chúa hay hát cái bài: "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi...." đó

Chia sẻ trang này