1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi gặp gỡ Chiquichita đây

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 20/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi gặp gỡ Chiquichita đây

    Chào các bạn cún 82 thân mến , hihi.cười trước cái để dễ nói hen ....SAu khi được tin Chiqui vào Sai gòn , các bác Cún SG đã nhanh chóng tập họp nhau quyết định đi đánh Chiqui một trận , ủa lộn đi giao lưu chứ... . Và buổi gặp gỡ đã diển ra như sau...theo sự mô tả của cokhonganh thì nó được chia làm 4 fần :

    PHẦN 1 :

    5h : mọi người tập trung ở nhà Nineteen ( hichic nhà gì muh xanh đỏ tùm lum , nhìn giống cái nhà trẻ , đã vậy trước nhà còn trưng bảng Bác Sĩ da liễu nữa chứ..ái chà chà em nào có bệnh thig biết nhé ...Số người đi hôm đó là ai ta , điểm mặt thử hen : Nineteen, Thongxanh ( 2 bà này là chắc chắn đi rồi , nghe nói chồng con gì gửi wà cho đó muh ). Htung, Cokhonganh, Javel , Miah, Phihai, Betu ....uh vậy là 8 người tất cả .

    5h30 mới xuất fát được vì bác Htung tới trễ , sau đó tất cả mọi người lên đường , nhắm hướng nhà Chiqui thẳng tiến....nói là nói thế chứ mọi người chưa xác định được nhà CHiqui ở hướng nào để mà tiến đâu . Vì tính ra thì từ nhà 19 mà đi đến nhà Chiqui mất fải hơn 30' , đó là chưa kể thời gian kiếm nhà đấy nhé ....vì nhà Chiqui hơi bị nhiều /. tới 3 cái / lận

    Trên đường đi lại còn bị lạc nhau nữa chứ, vì đường giờ đó đông lém , mà nhà CHiqui thì nằm trên một con đường có thể nói là đông nhất .......úi trời đã thế trên đường đi mây đen kéo đến .....hổng biết diễn tả thế nào ...đại khái là đen thui luôn .
    SAu đó là mưa như trút nước, bữa tới giờ SÀi Gòn mớy thấy một cơn mưa lớn như vậy đó , gió nữa , wá trùi luôn .

    Hichic người tội nhất hôm đó có lẽ là Miah va Cokhonganh , cái áo mưa mỏng dính á, gió thổi bay fần fật , không giữ lại được , vô được tới con hẻm nhà Chiqui thì gió thổi bay tung , trùm lên mặt Miah luôn , hichic..dở khó dở cười ....không thấy đường chạy xe luôn , xém tí là có tai nạn rồi .....hên là chạy trong đường hẻm ....

    SAu bao nhiêu sóng gió bão táp ( hihi sến chút chơi )...mọi người ai nấy ướt nhẹp , ướt sũng , ướt như chuột lột ... nói chung là có bao nhiêu kiểu ướt là đủ hết đó .....cuối cùng cũng đến được nhà CHiqui ....
    Chiqui xuất hiện ....

    Hết phần 1 ....
    .
    To be continue ....



    CKA


    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 10:28

    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 10:50
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Có mỗi thế này thôi á ?
    Thế thì mấy bác SG này số may vật ạ.
    Ngồi đợi tiếp phần 2 xem số phận các bác ra sao nào.

    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  3. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    PHẦN 2:
    Chiqui xuất hiện .. dưới ánh sáng hắt ra từ phòng khách ..Chiqui cười một nụ cười thật tươi và nói " Ôi trời ơi.Mọi người ướt hết cả rồi" Đúng là con gái Hà Nội giọng ngọt ơi là ngọt

    Trời vẫn mưa.. Cả đám kéo nhau xì xụp kéo xe lên một cái dốc khá cao và trơn nữa. Htung đảm đang nhất vì dắt xe lên cho Miah ( vote cho htung 5* hihihi ).

    Mọi người bước vào phòng khách .. Đó là một căn phòng nhỏ ..nhưng bày biện rất gọn gàng .. Chỗ này bày một bộ ghế salon, ở đằng kia là một tủ kính để nhiều đồ ( chắc là quà sinh nhật hay đồ lưu niệm gì đó ).. và ..cả một chiếc bàn dài ..với khoảng 10 cái ghế ..hihi Đây chính là nơi diễn ra cuộc đàm đạo giữa các cún ..

    Trời vẫn mưa ... Chiqui ngồi ngay ghế chủ tọa ..cả đám cún 82 SG dạt qua 2 bên .. Chiqui cười nói, kể chuyện về cún 82 HN rất nhiều .. Nào là tập trung nhà Chiqui làm thiệp gửi cho 19 , nào là mua quà, nào là những lời nhắn gửi .. hihi Con gái HN trông duyên đến thế hihi..
    hihi nói nhỏ một tí nhé..mục đích đến thứ nhất là để gặp Chiqui ..thứ hai..hihi để lấy quà ngoài HN gửi vào ..và...
    giờ phút ấy cũng đến...
    Chiqui bước xuống ..trên tay cầm rất nhiều thứ ....

    hmm ..để nhớ lại xem nào .. À à .. đây là quà của thongxanh, đây là quà và thiệp của 19 . Anh chàng Shogun này khiếp thật ..viết thư tay hẳn hoi , dài ơi là dài ..nhưng mà..miah ngồi kế bên ko nghía được gì cả..nhưng ..chắc tình củm lắm đây
    Không chỉ có 19 va thongxanh mới có quà ngoài đó ..
    hihi ai ko đi được nghe nè ..nghe để mà thèm nè.. Này nhé ..có ô mai mơ ngũ vị , ô mai mơ chua ngọt cay ( hichic mới nhớ đến đây nôn nao rồi ), có bánh cốm , có bánh đậu xanh...và một món đặc sản ..cực kì đặc sản nữa.. biết gì ko???

    hihi Có ai đóan được ko?? hih bác Phihai biết kìa .. " SẤU đó!!" ..cả một gói lớn ơi là lớn ... Thèm chưa !!
    Trời sáng sớm chưa ăn gì hết mà nhớ lại ..hichi cồn cào cả ruột gan.

    Í quên quên.. còn một chi tiết nữa. Tất cả mọi người được chiêm ngưỡng hình của các Cún ngoài ấy .Bác MMF,Bác shogun thì cười nhăn nhở toe toét nhất , bác Silvermoon ( cao nhất , lãng tử nhất ), bác Vitieubao ( map nhat ), chị vitdethuong cười xinh lắm..các bác cún trong đây ..để ý nhé !!, còn 1 vài bác nữa ..nhưng ..hichic ko kịp ghi nhận ..chân thành xin lỗi các bác.
    nhưng muh .. các cún SG cứ nhìn ngẩn ngơ ..tặc tặc lưỡi " Trông các cún ấy cũng được nhỉ !!! "
    .
    Trong lúc đó thì các cún 82 tranh thủ ..chẹp chẹp ..giở quà ra ..ăn.. CKA với Htung tranh nhau ăn bánh đậu xanh uống nước chè xanh ( sành điệu ko!!Đúng kiểu đấy nhé!!) ; 19, CKA, miah chia nhau 1 cái bánh cốm ,thongxanh tâm tình với chiqui , phihai ngồi ăn rồi cũng tham gia với chị em.. còn javel ..thi` ...ở đâu đó ( cún lạc muh)..
    ....
    Trời vẫn mưa...
    " Mưa ......về trên khúc hát.. lắng u buồn đợi bóng hình ai như tìm về giấc mơ xa ...la la` la la la la`.."
    .....
    và hình như đâu đó ..có ai đang đợi ....

    lách tách... lách tách...



  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể mà thấy thèm ô mai, bánh đậu xanh Hà Nội quá ......hic...ăn trong tưởng tượng vậy...măm măm...
    Các cún ơi! Pót hình lên xem với đi, mong quá trời
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
    Bố Mẹ Ơi!
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình ơi , thương mình quá à , mưa lạnh lắm nhỉ , để tui viết một cái đơn đăng kí kết hun với mình cho các bác trong đấy bít nha..
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  6. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai bảo cho phuongtxp biet với hả?Tức wé thui.......Toàn món ngon không hà, lâu lém rồi chưa ra HN chưa được ăn...........Liệu đến hôm 30/6 còn không nhểy???? "Cốm" thì bít rùi, nhưng còn "Xấu" thì chưa....."Nhót...." có "Nhót" không hả?, quả này chua chua ngòn ngọt......(chảy nước bọt)....
    Êy mai mốt có gì gấp gấp( nhậu chẳng hạn..) thì nhắn tui 1 tiếng nha bà con.

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu!
    phuongtxp

    Được phuongtxp sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 15:08
  7. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Phần 3:
    trời mưa như bão, gió thổi như lốc........... có một cún lạc bầy khi xe của nó bị hết xăng .............. sau một hồi chạy qua đảo lại vòng vòng không thấy đứa nào đợi mình, nó nghĩ: chắc tụi nó thấy mình bị lạc sẽ vào internet để bắt liên lạc (chỉ còn có cách này thôi), thế là nó vào Internet service gần nhất.............sau khi chờ 15' đồng hồ chẳng thấy ma nào thì nó gặp cún otdo đang online ngoài đà nẵng............... nó liền hỏi cún otdo về số phone và địa chỉ của chiqui, nhưng cún này không biết .......... liền đó otdo liền bắt liên lạc với VTB đang online, nhưng chẳng có kết qủa (tui tưởng ông này cái gì cũng biết chứ) ........... bỗng nhiên otdo nhắc nó một điều rất quan trọng: có hẹn nhau chỗ nào không?.................. TRỜI ƠI!!!!! sao tui ngu vầy nè, nó nghĩ, nó liền tức tốc chạy tới trước cổng siêu thị Cộng hoà (quên cả nói lời cảm ơn otdo)nhưng đã quá trễ ............... tiếp đến nó lại vào Internet để tìm chút hi vọng mong manh về tụi bạn, nhưng tình hình vẫn cứ tệ hại khi chẳng gặp đứa nào........... sau khi chat với otdo vài phút nó quyết định ra về nạp năng lượng (trời mưa đã lấy đi của nó quá nhiều năng lượng) ....... khi dắt xe ra nó chợt nghĩ: tại sao lại là trước cổng siêu thị này......... thế là nó quyết định đi tìm thử ngôi nhà có số 248/23/28 (bởi vì nó nghe 19 nói mang máng) ................ khi vừa tới đầu hẻm này thì ........ hehe......... ai mà nhìn giống giống thông xanh ........... tới gần hơn nữa thì thấy cả đám đang vá xe (hehe cám ơn cái đinh làm lủng bánh nhe)......................
    Sau bữa này, buồn nhất là không được gặp mặt chiqui, nghe nói dễ thương lắm đúng không
    Nothing impossible
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    hẹn bạn Javel hôm 30/6 nhá
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  9. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng đến ngày 1/7 không có tin bạn Javel mất tích.
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  10. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mấy cún có chừa phần quà cho tớ không đấy, không chia cho tớ là có chuyện đấy nhá, ...ực..ực... quả sấu trông nó như thế nào nhỉ , lại có cả cốm nữa chứ...hic hic..tiếc quá.
    pinocchio

Chia sẻ trang này