1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi gặp gỡ Chiquichita đây

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, làm ơn đừng lôi tôi ra làm chủ đề thế này chứ?? 3 thằng MMF, Silvermoom, Shogun kia, bao h chiqui về HN thì biết tay tui nháLợi dụng lúc tui ko ở HN là tha hồ nói xấu hả?? Mối thù ko quên đâu, cứ chờ đấy.
    Hic, các bác SG thông cảm cho mấy tên hâm hâm đó, chúng nó sợ Chiqui bị các bác cún giai SG dụ dỗ mất, ko về được HN( mà ko về được HN là chúng nó ko có quà mà, xấu tính ko chịu được ). Thôi, để chiqui chứng minh con người hiền lành trong sáng vào cuộc họp 30/6 này nhá. Mọi người ơi, ai có máy chụp hình thì mang đi nhá, chúng ta chụp hình lưu niệm nhá. Hẹn gặp mọi người
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian thù là gì ??? Bà đừng có mà thù chúng tôi nha. Tôi biết bà ở trong đấy khổ sở lắm, phải giả nai trước mặt bao người thì cũng khổ lắm , tui thông cảm cho bà mà.
    Hu hu xin vĩnh biệt một Chiqui yêu quái , ghê gớm của 82 HN để từ nay ta sẽ được gặp một Chiqui trong sáng, thánh thiện, hiền lành ... thế nên ra đây đừng có trả thù tụi tui nha....he.. he... he....

    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  3. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hichichi chào các bác .....đây là PHẦN 4 của buổi hôm ấy ..nhưng mà..ko có mặt của bác Chiqui..cũng ko có gì đặc sắc ...em chỉ dám tóm lại cho các bác nắm ý thôi hihi .. Các bác nghe nhá.. Cuối bài ai có thắc mắc hay cần hỏi han tìm địa chỉ thì cứ nhắn em.. hihi Địa chỉ gì à?? Chờ nhé!!!

    Đã hơn 9h tối .. tưởng như cơn mưa đã dứt .. nhưng .. ngoài trời vẫn cứ mưa .. Sau một hồi râm ran trong quán trà Dilmah ..hichichic trong bụng ai nấy cũng chỉ có mấy bình nước trà , cốm ,ô mai .. Cả lũ định ai về nhà ấy ..bỗng ..

    Phihai
    " Miah!! Phihai mời miah đi ăn nhé!!" ( hihi co' fải thế ko phihai ..tớ cũng ko nhớ kĩ lắm..nhưng mà nội dung fải vậy ko??)
    Thế là trong đầu đứa nào cũng lóe sáng một ý tưởng ..." hay là đi ăn nữa nhỉ?" Chỉ đợi có thế ..Miah phát biểu ý kiến " Tụi mình đi ăn cháo đi , Miah biết chỗ này hay lắm !!"
    Thế là đoàn quân kéo nhau đi dưới mưa ..Thẳng tiến đường Lý Tự Trọng , quẹo vào Đồng Khởi đi ra Nguyễn Huệ ... hichic toàn con đường trung tâm ko đấy các bác ạ.Nhưng mà mưa vẫn cứ trút ... lạnh lắm..
    Các bác Htung, Cokoanh, javel,phihai, 19 ..chắc đói meo ..nên cứ than thở .." sao xa thế này ... đến chưa Miah"
    Miah chỉ còn biết trấn át .." hichic còn tí tí nữa thôi "..
    Đoàn quân tiếp tục lầm lũi đi...
    Chẳng mấy chốc quán cháo ấy đã xuất hiện..hiên ngang và đầy thu hút .
    Quảng cáo tí nhé... hmm quán cháo này bán đến khuya luôn ..an ngon lắm ..nhưng giá thì hơi cộm cộm một tí .. điển hình như Cháo gà thì 6000đ , cháo cá thì 12000đ.. nhưng bảo đảm các bác ăn xong no ứ ự..vì một tô ở chỗ ấy to chất lượng lắm hehe
    ( bác chiqui có muốn ăn ko ..lên tiếng nhé!!)
    Gọi món gì nào!! để nhớ xem nào ..hmm hình như là 5 tô cháo gà ..trong đó 3 ko có hành ..heheh hình như hội 82 kị hành lắm thì phải ..đi đâu cũng " cho một tô ko hành " .." .. ko ... ko cho thêm 1 tô nữa ".." í khoan khoan..thêm .. nữa"
    hic hic cứ mỗi lần đi ăn là kêu cứ loạn cả lên ..

    Có cần Miah miêu tả tô cháo gà làm sao ko nhở?? Chỉ sợ đằng ấy đang đọc, ngoài trời đang mưa ..thèm đến chảy nước ấy ...thì dơ hết cả bàn phím .. nên miễn nhé.. Nói chung là ngon lắm ..vì cả hội đang lạnh và đói nữa cơ mà..
    Htung ăn nhanh nhất .. Phihai ăn chậm nhất...vì tội nói nhiều
    ... Mưa vẫn rơi
    Tính tiền xong ...
    Đoàn quân lấy xe và tiếp tục lầm lũi đi dưới mưa ...
    Htung , javel quay về nhà , Phihai chở 19 về nhà ..miah chở cokoanh về.. Đâu đó trên đường vang lên bài hát " Dù đã biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu vẫn yêu người thật lòng ..dù cho nhiều đớn đau.. ..."
    Được miah sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 14:51

Chia sẻ trang này