1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi gặp mặt 15/9, chi tiết trang 4!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi gặp mặt 15/9, chi tiết trang 4!

    he he, em-be có đi đâu mà bít. Mà sao mấy bữa nay box mình đóng băng buồn wá vậy. Ai đi kể nghe, hổng lẽ mỗi lần vào box mà ko đọc đựơc cái gì thì chán wá

    If you love someone, tell them

    Được whisper sửa chữa / chuyển vào 05/08/2002 ngày 18:20

    Được whisper sửa chữa / chuyển vào 16/09/2002 ngày 00:21
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mạng bị chết nên chẳng ai vào để post bài hết cả.
    Họp BK có 2 người là tớ với Sal nữa, ngoài ra còn có một vị khách là dirosemimi, hội trưởng Saigon English Club, qua BK nhằm kiếm thêm thành viên. Sau một thời gian tranh cãi dữ dội thì chân lý đã được chứng minh là trường BK là trường đẹp nhất thành phố, hihi. Cuôc họp còn bàn về vấn đề chiêu dụ các thành viên nữ của trường Kinh tế và trường KHXHNV gia nhập box BK, các thông tin này thuộc loại bí mật nên chỉ bàn cho anh em BK đi họp mặt chứ không thể viết lên đây được. Nói chung là ai không đi họp là một sai lầm cực lớn ,hihihi.
    whisper@
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì bị đau răng nên ko đến được. Muốn gặp Dirosemimi hỏi thăm một chuyện mà phải lỡ dịp. Hi vọng lần sau box BK sẽ đông vui hơn.

    Bản thân ta đã hiền lành,
    Từ khi vào net trở thành .. hiền khô.
    Còn nàng thưở ấy ngây ngô,
    Sau khi vào net thành cô .."xếp sòng"
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tiếc wá, tiếc wá he heMà sao có 2 người buồn wá vậy nè. Em-be biết ngay mà, thế ko biết hụi trưởng có dám họp mặt lần 2 ko nhỉ.
    If you love someone, tell them
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cuộc gặp gỡ đầu tiên của BOX BK bên cạnh thất bại nho nhỏ là các thành viên đến không đủ (do mạng mấy ngày nay kẹt không vô đựọc) nhưng cũng đã thu được một số thành công như hội trưởng đã kể. Lần sau hy vọng anh em đi đủ để còn lên kế hoạch chiêu dụ bạn bè các trường khác vào box BK.
    Thông tin bền lề:
    - Hội trưởng khá đẹp trai, lịch sự, các bạn nữ chắc sẽ ngày càng ngưỡng mộ. Còn Sal cũng như những anh em BK khác đang học tại trường, lãng tử quen rồi nên hơi bê bối...
    - Hội trưởng của Saigon English Club (SEC) (viết đúng không nhỉ?) hơi bị xinh đó nhe, anh em nào không đi lần sau suy nghĩ lại nhe.
    - Sau một hồi thảo luận phát hiện ra con gái Nhân văn (không muốn chỉ đích danh) hay dùng lý sự cùn, khi đuối lý không nói được thì bảo là nhịn, bảo là con trai BK ỷ đông lấy thịt đè người.
    - Khi cần bầu chọn việc gì là đúng thì một người đánh kính trọng đã không dám vì sợ thua... (cũng không dám chỉ đích danh).

    Saladin
  6. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện mới về cái gọi là " con trai Bách Khoa" sau khi dại dột đến dự buổi họp mặt 14/7 :
    1. Không hề có khái niệm về 2 chữ " hiếu khách" . 2 anh chàng thi nhau tranh cãi, cố tình nói nhanh,nói nhỏ và phát âm sai nhằm làm người khác nghe ko kịp ( chắc cũng biết nếu để nghe được thì nguy vì toàn lý sự cực kỳ cùn)
    2. Tự cao tự đại. Luôn luôn tự cho rằng nào là trường BK là trường đẹp nhất TP (trong khi ko biết rằng trường này nằm trên 1 con đường đầy khói và bụi, và thăm thẳm xa tít trung tâm), nào là con trai BK đầy tài năng, nào là con gái BK ít nhưng "chất lượng cao" ( cái này kêu đem dẫn chứng cụ thể thì....nhe răng cười trừ, trông rất tội nghiệp).
    3. Tỏ thái độ ngạo mạn khinh khi thứ ngôn ngữ được xem là quốc tế và phổ biến nhất hiện nay là tiếng Anh( chắc tại lỡ kém cỏi nên ghét luôn cho xong). Bày đặt đề cao tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc , nhưng ko hề biết bản sắc văn hoá là gì.
    (còn tiếp.....)


    Dirosemimi

    Được dirosemimi sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 16/07/2002
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tội nghiệp các chàng trai Bách khoa quá, sao lại để như vậy?

    Nothing Impossible
  8. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Híc, cái này chắc phải đi họp mặt lần nữa để bà con chiêm ngưỡng tài cãi của em gái bên KHXHHV quá, hihi
    >>pickou: đã nhường nhịn mà còn bị cho là ăn hiếp, vậy làm sao bi giờ?
    whisper@
  9. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Xui thật , chia buồn nhé . Bít vậy hôm đó tui cũng đi xem dân BKSG nói chuyện ra sao . Buổi họp đầu tiên của box BK cũng ko thành công , nhưng đến lần 2 thì vui lắm . Bác hụi trưởng cứ tổ chức tiếp đi sợ gì
    Daisy
  10. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người nhiều lắm. Cái vụ họp mặt CC cũng to mồm lắm, thế mà tới ngày đi thì mất dạng. Sự tình là cái buổi tối ấy, buổi tối đẹp trời mà chỉ có 2 anh chàng của Box BKSG cùng với dirosemimi gặp nhau rồi tranh cãi chí choé ấy thì CC đang nằm bẹp dí ở nhà, mệt mém chết. Hì, kết quả của một ngày "cưỡi sóng", lướt gió tận ngoài VTàu.
    Thế là mất một cơ hội được biết mặt whisper ví lại mọi người rồi (tiếc ghê, chậc).
    Nếu mà CC có đi á, thì cái điều thứ 2 mà dirosemimi nói chắc chắn có dẫn chứng cụ thể rồi, mấy anh BKSG đâu phải ngồi cười trừ. Hic, tội thiệt. Hé hé
    Thôi, sorry tất cả lần nữa. Và hổng biết có ai dám rủ rê họp lần nữa không. Hì

Chia sẻ trang này