1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi gặp mặt 6/1/2002

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Rce, 08/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi gặp mặt 6/1/2002

    Thế không ai viết tường thuật thì em đành viết vậy. Có tồi thì cũng không ai được chê em nhé.
    Mãi đến 1h30' em mới nhận được off mes của một người bạn và mới biết đến cuộc họp này. Thật nhanh chóng lên đường. Qua rủ cô bạn thân H&V cùng đi cho có bạn có bè vì sợ đến đó chẳng có ai quen cả. Nhưng thật bất ngờ khi đến nhìn thấy ngay nhiều gương mặt quen thuộc. Đầu tiên thì ko thể nhầm lần là anh Thắng béo béo tròn tròn trăng trắng ngồi ngay đầu bàn. Rồi xa xa hơn chút là bạn Gurluver _ HT 1984, chuột cầm đầu trong các con chuột. Ngay khi vào, anh Thắng đã giới thiệu qua. Nào "đây là em RCE". Chẳng biết vì cái tên RCE quá quậy, quá dễ nhớ trên Old TTVN lẫn TTVNOnline (một thành viên Tốn Tiền Vô Nghĩa lâu năm tính theo lúc đăng kí) hay vì cô bạn thân đi cùng em quá xinh mà thấy một loạt tiếng kêu "ồ" lên khắp một dãy bên tay phải anh Thắng. Mà đặc biệt chỗ toàn những bà con như chị Thục Anh, Giang Trang, mitlo, wow... <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle> Nên chắc vì mọi người ô vì sự có mặt của em (vinh hạnh quá quá!!!) <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle>.
    Sau một vài câu chào hỏi xã giao. Ngồi cho ấm chỗ, uống chén cafe cho ấm người. Em đã thấy đủ tỉnh táo để nhận ra thêm một vài gương mặt quen thuôc. Dễ nhớ vẫn là anh ATC, cũng béo béo, tròn tròn, trắng, trắng <img src=imagesemotionicon_smile.gif border=0 align=middle>. Nói chung từ hồi GM 2001 em chưa được gặp lại nhưng nói chung các anh các chị các vị bô lão vẫn đầy tâm huyết với TTVNOnline.
    Lần lượt sau em là rải rác thêm một vài người mới đến. Như Death_Eater (cô bé xinh xinh, nhì nhảnh <img src=imagesemotionicon_smile.gif border=0 align=middle>), Cannibal (kẻ ăn thịt người <img src=imagesemotionicon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>). Rồi bạn WC dễ thương. Dễ thương đến mức anh Thắng đề nghị em ko được gọi cái tên cũng cơm trong 1984 ("Đáp bờ liu xi") mà phải gọi với cái tên đầy vẻ "huyền ảo" của phái nữ "Bạch Dương". Rồi ai đến tiếp theo nữa nhi? À chú Batigol đã dẫn theo một cộng đồng nữa đến. Chắc mấy anh này đều vừa trải qua một trận bóng thua nên ai nầy khi đến đều phờ phạc. Trông thảm quá!!!
    Chẳng biết trước lúc em có mặt đã có màn chào hỏi chưa mà khi anh Cá Vàng đứng lên Sờ bích cơ thì mọi người vẫn chẳng ai phản đỗi cả. Lần lượt lần lượt từng người một. Ai cũng bị sờ gáy ít nhất 1 lần. Đầu tiên là anh Cá Vàng tự giới thiệu. Sau đó cũng là tự giới thiệu tiếp sức. Em cũng chẳng nhớ hết nhưng ấn tượng nhất là của của chị Chọc hay Chóc ko sờ gì đó <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle>. "Cả lớp ơi". Cả lớp ơi đó mọi người ạ? <img src=imagesemotionicon_smile.gif border=0 align=middle>
    Vì đông quá em cũng chẳng nhớ được hết. Chỉ nhớ nhất bài giới thiệu của em. Tóm lại một điều "em vẫn tự do" (ko cho phép mọi người gắn ghép em linh tinh) và xin sang 7x để có thể đi cúc cu (là cái gì mà các anh các chị 7x nói đến lớn mới được biết). <img src=imagesemotionicon_smile.gif border=0 align=middle> Nên trên tinh thần học những thế hệ đi trước. Em quyết định thay mặt những thế hệ đi sau, những người của thế đi trước nhưng chưa biết. Hỏi các anh các chị các bà còn cô bác xa gần một câu "đi cúc cu là đi đâu??".
    Sau tiệt mục chè chén (tạm gọi là hiệp 1) thì đến hiệp 2. Hiệp 2 là chụp ảnh. Từ cả một tập thể đến từng club. Mọi người lúc này hình cố mở thêm club để được có thêm một cái ảnh. Ngay sau khi chụp ảnh xong. Khi ko thể nghĩ ra thêm một club nào nữa. Thì đến cuộc thi ko tuyên bố của anh ATC khởi xướng. Phần thưởng là được ăn 2 cái chân đà điều nướng trước mọi người. Thế mà cuối cùng em và n` người trả lời hết 2 câu ko được gì cà. <img src=imagesemotionicon_smile_sad.gif border=0 align=middle> Bất công!!!!!!!!!!!!!!!
    Vèo véo veo... Thời gian trôi nhanh quá!! Đến nổi anh ATC dù phải đi công cán nhưng đầy vẻ lưu luyến mọi người. Đã đến lúc chia tay ATC. Chúc anh lên đường vui vẻ (nghe nói anh vô Nam làm gì đó về chứng khoán vì tôi nay viền xem ti vi thấy tên anh Hải lù lù với khuôn mặt ít nhầm lần được). Sau đó đến hiệp phụ, mọi người đều ko ai nói ai. Chắc là đi theo tiếng gọi trái tim. Mùi chân đà điểu nướng dẫn đường cho ko sót một ai. Mọi người gọi 100 xiên chân đà điểu nướng, rồi vô số khoai tây rán. Dăm ba trai rượu nếp. Chẳng biết mọi người uống trung bình là mấy chén nhưng thấy ai cũng trở nên vui vẻ và cởi mở hơn sau chén thứ 2. <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle> Em ko rõ lắm vì em ở đầu sông, mấy anh cuối sông. Cách nhau mấy cái đĩa chân đà điểu nước. Nhưng thấy dân Anti MU rất đông và cứ cụng 100% suốt. Rồi Ba Đình Club, CVA Club, HN Club, BK Club (dân này đông quá). Tự an ủi mình em và anh Thắng tự cụng 100% gọi là Tổng Hợp Club. <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle> Đó các cụ nói cấm có sai "Rượu bia là bác tờ tờ vờ nờ".
    Hiệp phụ chưa xong thì ta lại kéo sang penaty bằng một chầu kara ở Thiên Tân trên Đội Cấn. Lâu mới được nghe thấy giọng của các ca sĩ tờ tờ vờ nờ. Đặc biệt chị Giang Trang. Đỉnh quá!! LÀm em chẳng biết mình ngất ngây vì rượu hay vì.... <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle> Rồi cô bạn thân em thì em cung biết qua rồi, chị Thục Anh nữa (trước mới biết đến chị là một sờ pic cơ chứ chưa là ca sĩ). Nhưng choáng nhất vẫn là các anh giai. Anh gì í nhỉ, Hoàng Tử hay Hoàng Tú gì đó thì phải. Rất ấn tượng. Rồi cán bộ thể thao, pimpim, (có thêm anh gì ngồi cạnh chị Nana yêu dấu, chị Giang Trang í)........... À! Thật thiếu sót vì ko nhắc tới chị Chóc ko sờ. Cũng cực đỉnh!!! (em thì chắc ai cũng khen cả, chỉ cần hát thôi vì em ko biết hát hò gì cạ, tiếng việt trên màn hình còn phải đánh vần thì nhìn thấy chữ chạy chạy đó em chịu thua). Trong hiệp penaty đã có nhiều người bỏ ra ngoài ko phía lỗi cầu thang thì lỗi nhà trong với lý do ko rõ ràng. Nhưng chắc là cũng một lý do cả. <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle> Rồi cả các anh các chị với các lý do gần gần giống nhau, như mai thi, có hẹn rủ nhau ra về. Nhưng trận penaty vần vui vì đến ngay anh ATC người ở một nơi nhưng hồn một nẻo. Đã fone về đòi nghe nhạc với mọi người. <img src=imagesemotionicon_smile.gif border=0 align=middle> Đến 9h vì lý do ko được phép đi chơi (hôm đó là em đã phải trốn mất một buổi học Toán) nên bọn em đã xin phép go home, bye bye mọi người dù rất lưu luyến. Chẳng biết sau đó còn sự kiện gì nữa ko ạ??
    Một câu nói rút ra từ ngày hôm đó: Nothing on earth could come between us, TTVNer and TTVNOnliner.
    PS1: Hi vọng sẽ được gặp mọi người trong 1 ngày gần nhất....
    PS2: sau ngày hôm đó, tác dụng của các Nokia 88xx tự dưng lên giá quá.

    Rce

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 01:12
  2. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hihi... hay quá ! Rce diễn tả cả ~ màn CaVang không tham dự. CaVang trở thành Speaker là do bị ép đấy. Từ thuở bé đến già đã bao giờ đâu. Chỉ định đến gặp gỡ các thành viên 7X cho vui thôi mà.
    CaVang nhớ nhất lại là cảnh Bác Phương Mập hát Hùng Ca 7X. Diễn tả nó khó lắm. Có vẻ giống như trong quân đội hát điều lệnh ấy. À đúng hơn giống trong nơi chùa chiền. Thỉnh thoảng ngân vang bính boong... mình nói thế vì đi chùa về là mình quên mất ở đó khấn gì và giai điệu chỉ đọng lại là tiếng gõ mõ thôi... Có lẽ Hùng ca 7X cần có thêm giai điệu mượt mà.
    Màn chụp ảnh nhớ nhất là có mấy chị em TTVN biến mất trong nháy mắt, rồi đùng cái xuất hiện thêm 02 chiến sĩ ở tuổi quân cũng 7X để làm phó nháy cho Hội. Chẳng biết chất lượng ảnh ra sao để còn ngợi khen ~ giây phút công lao của chị em.
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 23:21
  3. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Thế ra RCE không tham dự hết phần đầu tiên và phần kết của cuộc hội ngộ này à , vậy cụ 7x nào giải quyết trí tò mò cho các nhóc 8x bọn iem biết tí ti ... Hôm đấy em cũng đến muộn quá ( gần 50') ... đến nơi thì các bác đã ngồi dày đặc trong quán rồi .
    Em cũng xin cám ơn chị Choc và chị em miu , hơ chả hiểu có viết nhầm không đã nâng cốc chúc em thắng lợi trong môn thi cuối cùng . Và hôm qua môn đó đã bị xử lí gọn ghẽ , không để lại dấu vết . Thanh củi very mục !!!

    Halfmoon


    Dù rằng đời ta thích hoa hồng
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Em đến muộn mất 15 đến 25' gì đó. Thật đáng tiếc.
    Nói chung bài tường thuật của em còn nhiều chỗ thiếu sót. Mong mọi người có thể bổ xung thêm nữa ạ.
    Mà sao chẳng thấy mấy chị 7x vào đây gì cả. Chị mitlo cầm danh sách của mọi người hôm nọ thì post lên để em có với ạ. Hôm đó mới chép được khoảng hơn 10 người thì gặp một anh hay chị nào đó vít sấu wá. Không đọc được nên đành nhờ vả chị mitlo dịch ra rồi post lại lên đây vậy.
    Rce
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Choc tui nè! Rce viết đã quá! Choc vừa post bài bên "7x thành công rực rỡ" của cavang, mọi người nhớ đeo kính vào đọc cho khỏi đau mắt nhá! Gớm cái màn chào hỏi ở Việt Nam này muôn thuở là lâu các bác nhẩy! Thế nên choc tui mới xong phần "cảnh một" thui ạ! Còn hai ly kỳ cảnh tiếp theo xin được post vào ngày mai ạ! mong các bác thông cảm vì cầu truyền hình và các phóng viên ảnh cũng như báo đều đang nhấp nhổm trong phòng thi nên đưa tin hơi chậm ạ! hì hì
    Choc
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hi'hi' đúng là chị Choc , chịu giọng văn của chị , nhanh mà vẫn êm , ngấm ngầm như men say của ruợu cần !
    ;-)
    The fool
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Bé Quang ơi, Choc mới uống có rượu nếp hôm nọ thui à! hổng biết rượu cần say tới mô! đọc thơ của bé chị phê lắm rùi, y như say cà phê vậy! hì hì
    To Rce:
    Rce à, choc biết hơi ít về chú nên hổng tả được kỹ. Hi vọng lần sau có rịp rao nưu nâu hơn nhá! Tuổi trẻ tài cao, mong lần sau chú cứ tiếp tục tường thuật nhé!
    Choc
  8. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Ui,lim dim nghĩ lại thở dài tại sao mình o sinh sớm 2 hay 3 năm gì đó,chị Gaby ui,chị có nghe thấy em than thở o?Đau khổ wá.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đau khổ. Xin anh giải thích rõ ràng hơn. Toàn khái niệm trừu tượng thế này em chịu thua. Đọc cứ như đang đọc sách Giáo Dục Công Dân lớp 12 í. Mù tịt!!
    Mà đã ai xem yêu bằng trái tim chưa. Xem xong mà thấy vui vui. Chẳng biết anh scorpion co' vui ko??
    Cảm ơn chị Chóc đã tín nhiệm. Em để ý thấy 7x chưa có thư kí hay kiểu dạng sư gia. Không biết mọi người có đồng ý cho em xin chân đó không? Ghi chép thì chắc ko được vì em viết chậm lắm. Nhưng tường thuật thì em chắc được vì em type nhanh hơn viết.
    To 7x: Tặng tất cả mọi người
    Rce
  10. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,anh đây cóc tin cái phim ý chút nào nhưng nghĩ lại cũng thấy ít ra mình còn có cơ sở để hy vọng.
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này