1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi gặp mặt gần nhất của Chinese Club.....

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi dzung_vnese, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi gặp mặt gần nhất của Chinese Club.....

    Theo đúng hẹn,7h20 thàng viên đầu tiên đến điểm hẹn là xiaotur(đúng giờ giấc ghê).Người tiếp theo là xiaolian.Khoảng hơn 8 giờ,thêm 3 nhân vật nữa suất hiện: dzung_vnese,Espen(thành viên của box xây dựng_1 người mù tịt về tiếng trung nhưng lại rất nhiệt tình trong buổi họp mặt này),nhân vật thứ 3 là Chobe(Thành viên hội gà 1981 - English Club Member).
    Thế là 5 thành viên kiên nhẫn đợi tới 8h30 với hi vọng là sẽ có thêm người đến họp mặt_cho dù hi vọng thật mong manh).Bất kể nhũng đối tượng nào lượn lờ quanh khu vực cổng trường cấp 3 chu văn an đêu nằm trong sự quan sát của 5 thành viên CC,và đều được hỏi thăm xem có phải là thành viên của CC hay không(chẳng hiểu tại sao mọi người cứ dành việc hỏi han cho mình_hic).Thế là lại phải ra hỏi,nhưng vẫn không có thêm 1 thành viên nào nữa_thế mới tức.
    Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, 5 thành viên(3 nữ ,2 nam)quyết định "nhổ neo" tới quán "CỔ NGƯ "_(lúc đó cổ dài và khô lắm rồi,phải đi uống nước chứ).
    Ở quán Cổ Ngư,mọi người bàn bạc rất sôi nổi về vấn đề "làm sao cho CC ngày càng phát triển hơn nữa,vì hiện nay CC đang rất im ắng.Mỗi người đưa ra 1 ý kiến,và ý kiến được mọi người tán thành nhất là: trong ngày hội của TTVN thì CC sẽ đưa ra 1 tiết mục ca nhạc vô cùng đặc sắc với 2 giọng ca vàng: ESPEN(Hà mạnh Hùng_SV đại học xây dựng khoa kiến trúc) và XIAOLIAN(Liên_SV đại học ngoại ngữ khoa tiếng trung) .Em đã nghe thử 2 giọng ca ở đó rồi(hay dã man).À nếu điều kiện cho phép thì thành viên CHOBE (Hạnh_SV đại học ngoại thương khoa tiếng Trung)Nhưng nhôm nay là ngày cuối cùng đăng kí tham dự tiết mục văn nghệ nên còn phải chờ xem TTVNonline có đồng ý hay không?
    Thảo luận sôi nổi quá lúc nhìn đồng hồ đã là 10h15'>>>Muộn rồi phải về thôi.Mình và ESPEN đưa mọi người về nhà xong xuôi cũng là hơn 10h30'........
    Cuộc gặp tuy ngắn ngủi và số lượng thành viên cũng hạn chế nhưng đã diễn ra sôi nổi .Công việc đã được giao cho mọi người,đặc biệt là ESPEN và XIAOLIAN cùng nhau....."luyện giọng"_cho dù tiết mục có được diễn hay ko nhưng mọi người vẫn vui vẻ nhận lời(Tiết mục không thành thì coi như là luyện giọng để gặp mặt lần sau đi hát Karaoke cho hay hơn)..."nhất cử lưỡng tiện mà"...




    GIA KINH NGHIEM KHONG BANG TRE NANG KHIEU

  2. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    CÒn những thành viên nào lỡ hẹn trong buổi gặp mặt đã nghĩ ra lí do chính đáng cho mình chưa?

    GIA KINH NGHIEM KHONG BANG TRE NANG KHIEU

  3. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    CÒn những thành viên nào lỡ hẹn trong buổi gặp mặt đã nghĩ ra lí do chính đáng cho mình chưa?

    GIA KINH NGHIEM KHONG BANG TRE NANG KHIEU

  4. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    Các bác góp ý luôn cho buổi gặp mặt lần sau nhé.Thế ngày hội TTVN có những ai đinh tham gia đây?
    Được dzung_vnese sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 25/07/2002
  5. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    Các bác góp ý luôn cho buổi gặp mặt lần sau nhé.Thế ngày hội TTVN có những ai đinh tham gia đây?
    Được dzung_vnese sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 25/07/2002
  6. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    5h chiều : vào box xem lại 1 lần nữa để xác định có gì thay đổi mà mình k bít hay k?
    5h15: fix lại cuộc hẹn với yinkampy( 1 thành viên của box CC) với lời hẹn 7h30 tao sẽ có mặt ở chỗ hẹn. (hic lần sau em k dám hẹn nữa đâu, về nhà mới thấy nó gửi ofline cho mình là k đi được vì bận lên net)---> dã man wá .
    6h-7h30 : cố gắng hoàn thành mọi việc xong sớm để đến đúng giờ nhưng do 1 số lỗi kỹ thuật trong việc lập trình nên chưong trình chạy k được chính xác lắm.
    7h45: phóng xe trên đường như bay vì sợ muộn nhưng bỗng ngó thấy có chỗ bán thẻ điện thoại rẻ wá, k dừng lại thì phí --> vì vậy sau khi cân nhắc trong vòng 5 giây em đã quyết định quay lại mua đã.
    Do vậy mà em đã đến trễ hơn so với hẹn khoảng mấy phút gì đấy(dù sao vẫn còn đỡ hơn bác gì gì mãi đến 9h kém mới đến)
    Với hy vọng ngập tràn là sẽ có đông thành viên của box đến, ít nhất là những người đã đăng ký tham gia (đặc biệt bác nooneknow to mồm là vậy mà lại k thấy đâu đúng là...nooneknow)
    Nhưng k sao, ai k đi thì đã phí 3/4 cuộc đời rùi vì tuy itfs thành viên nhưng cuộc họp mặt đã diễn ra rất sôi nổi , hào hứng. Mọi người tranh nhau nói, nói rất nhiều nhiều khi hình như k có ai nghe....à k có bác Espen có vẻ rất chăm chỉ chịu khó nghe người khác nói (với vẻ mặt đăm chiêu luôn nhìn xuỗng ly cafe của mình..yêu cầu bác lần sau uống cafe fin đi như vậy hợp hơn),còn những người khác thì rất sôi nổi với ý kiến của mình.
    Cũng có lúc không khí như trầm hẳn đi k ai nói với ai câu gì, mọi người như đang lắng nghe những giai điệu du dương của bản nhạc đang phát ra từ chiếc loa của quán (hic ở ngay trên đầu em mới khổ, nghe nhiều đau hết cả đầu), nhưng hoá ra k phải mà là các bác ấy đang tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức tranh đấu tiếp đấy ạ.
  7. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    5h chiều : vào box xem lại 1 lần nữa để xác định có gì thay đổi mà mình k bít hay k?
    5h15: fix lại cuộc hẹn với yinkampy( 1 thành viên của box CC) với lời hẹn 7h30 tao sẽ có mặt ở chỗ hẹn. (hic lần sau em k dám hẹn nữa đâu, về nhà mới thấy nó gửi ofline cho mình là k đi được vì bận lên net)---> dã man wá .
    6h-7h30 : cố gắng hoàn thành mọi việc xong sớm để đến đúng giờ nhưng do 1 số lỗi kỹ thuật trong việc lập trình nên chưong trình chạy k được chính xác lắm.
    7h45: phóng xe trên đường như bay vì sợ muộn nhưng bỗng ngó thấy có chỗ bán thẻ điện thoại rẻ wá, k dừng lại thì phí --> vì vậy sau khi cân nhắc trong vòng 5 giây em đã quyết định quay lại mua đã.
    Do vậy mà em đã đến trễ hơn so với hẹn khoảng mấy phút gì đấy(dù sao vẫn còn đỡ hơn bác gì gì mãi đến 9h kém mới đến)
    Với hy vọng ngập tràn là sẽ có đông thành viên của box đến, ít nhất là những người đã đăng ký tham gia (đặc biệt bác nooneknow to mồm là vậy mà lại k thấy đâu đúng là...nooneknow)
    Nhưng k sao, ai k đi thì đã phí 3/4 cuộc đời rùi vì tuy itfs thành viên nhưng cuộc họp mặt đã diễn ra rất sôi nổi , hào hứng. Mọi người tranh nhau nói, nói rất nhiều nhiều khi hình như k có ai nghe....à k có bác Espen có vẻ rất chăm chỉ chịu khó nghe người khác nói (với vẻ mặt đăm chiêu luôn nhìn xuỗng ly cafe của mình..yêu cầu bác lần sau uống cafe fin đi như vậy hợp hơn),còn những người khác thì rất sôi nổi với ý kiến của mình.
    Cũng có lúc không khí như trầm hẳn đi k ai nói với ai câu gì, mọi người như đang lắng nghe những giai điệu du dương của bản nhạc đang phát ra từ chiếc loa của quán (hic ở ngay trên đầu em mới khổ, nghe nhiều đau hết cả đầu), nhưng hoá ra k phải mà là các bác ấy đang tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức tranh đấu tiếp đấy ạ.
  8. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên, nooneknow xin tạ lỗi với cả nhà!
    Hic, nooneknow cũng muốn tham dự buổi họp mặt của CC lắm chứ, cũng muốn ra sức phát triển CC. Chính vì thế mà nooneknow cũng đang tìm mọi cách để có ngày một nhiều người vào box CC và tham dự buổi gặp mặt.
    Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, ngay cả đến 5h chiều nay nooneknow cũng đã sẵn sàng cho buổi gặp mặt. Đột nhiên có việc gấp quá, ko thể ko đi giải quyết được, chẳng biết phải giải thích ra sao cả. Có người tin, có người không tin, tuỳ các bạn... dù sao thì mình cũng là người lỡ hẹn rồi.
    To chobe: bạn có nặng lời quá ko ?
    To xiaotur: tiếc là chưa được... oánh nhau với xiaotur. Hẹn dịp sau vậy.
    -----------------------------
    010
    A day for hard work, an hour for sport, but for a friend whole life is still too short.
  9. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên, nooneknow xin tạ lỗi với cả nhà!
    Hic, nooneknow cũng muốn tham dự buổi họp mặt của CC lắm chứ, cũng muốn ra sức phát triển CC. Chính vì thế mà nooneknow cũng đang tìm mọi cách để có ngày một nhiều người vào box CC và tham dự buổi gặp mặt.
    Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, ngay cả đến 5h chiều nay nooneknow cũng đã sẵn sàng cho buổi gặp mặt. Đột nhiên có việc gấp quá, ko thể ko đi giải quyết được, chẳng biết phải giải thích ra sao cả. Có người tin, có người không tin, tuỳ các bạn... dù sao thì mình cũng là người lỡ hẹn rồi.
    To chobe: bạn có nặng lời quá ko ?
    To xiaotur: tiếc là chưa được... oánh nhau với xiaotur. Hẹn dịp sau vậy.
    -----------------------------
    010
    A day for hard work, an hour for sport, but for a friend whole life is still too short.
  10. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Vậy ạ, sozi bác nhé, chắc tại hôm wa lúc post bài em buồn ngủ wá , he he cso gì k đúng thì bác cho em xin lỗi nhé. @};-

Chia sẻ trang này