1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi gặp mặt lần thứ ba .

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi minhthanh79, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Còn món gì giống món bánh nổ ở quê mình nhẩy ? Tớ quên mất tên ! hè hè tớ ăn nhiều đến nỗi bỏ .... bánh cuốn thịt heo ... hic hic tiếc qúa !!! Đáng đời cái tật .. hảo ngọt .. giống mtkp ! hì hì hì
    Mousevc

    Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao
    ....

    (Khát vọng)
  2. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Anh "chuột" ăn nhiều bánh cáy quá đến bỏ cả bữa chính. Làm em ........ mừng dễ sợ, hì hì... được ăn nhiều mà đỡ có ai tranh phần. Nhớ lần sau đừng thử hảo ngọt nữa nhé, kẻo .............................. (không biết, cũng gì đó thôi)

    kp *** IRC - DNU***
  3. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Bác mouse_vc , đó là Bánh cáy Thái Bình - đặc sản chỉ có Thái bình là có thôi !!!!!

    * Welcome to www.vtforum.com or www.vieteam.com * I'm Tutor & CiF & KTC * Chỉ là 1 hạt cát yêu Huế *
  4. malirat

    malirat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cái bác chuột cống này dúng là chuột, ăn rồi không biết là đã ăn cái gì. Chán cho cái lũ CHUỘT CỐNG..... Hi hi hi

    Malirat
  5. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hè hè, giận ư ? Never bánh cáy, bánh cáy Thái Bình - đúng rồi ! Ha ha, tớ ít có dịp ăn nên xơi hơi nhiều ! Mất phần bác Marilat nên bác ấy "tức ăn, tức ở" ấy mà, người lớn chấp làm gì người nhỏ hè hè !!! Bữa nào mình lại nhưng mà phải đâu đó chứ cứ ăn hoài thì lắm ! Nhẩy ???
    Mousevc

    Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao
    ....

    (Khát vọng)

Chia sẻ trang này