1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi Gặp mặt thân mật - ngày 19/12/04 ( trang 4)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 10/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Anh em đi nhậu hoành tráng từ 12h đến 14h30, sau đó đi hát karaoke đến tận 5h mới về, vui thật
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn @nguyenk36 nhiều nhiều. Anh em Hà Tây chúng tôi hôm qua được một trận lê-tê-phê, hát hò hoành tráng cùng các bác bên Hải Dương, bi giờ vẫn nhớ cái hương rượu đó. Lại còn tranh thủ ******** nguyện nữa chứ, khà khà...
    Đang chờ ảnh và những bài tường thuật !
    Thế còn chuyện off hôm 26/12 này của mấy Box thế nào? thông gia vuthanhminh ơi ời ời. Thông báo với các Box đi chớ! Welcome to Hadong Town!
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật buổi offline của HDC ngày 19/12/04
    Đã lâu lâu rồi HDC mới lại bừng lên không khí offline như thế , cách ngày 19 vài ngày , trong topic offline chỉ lèo tèo vài mạng , thành viên như lá mùa thu , vuthanhminh tôi thấp tha thấp thỏm , tự nhiên cứ thấy mở mắt ra thì thức , mà nhắm mắt lại thì ngủ , ko ăn thì đói mà ăn thì lại no , thế có chết không cơ chứ lị chậc chậc...
    Đúng 10h sáng , vuthanhminh tôi mò ra cafe Hà Giao kèm theo sau con em mới sang chơi cho thêm phần đông vui , có nếp có tẻ , tưởng rằng sẽ thấy bác Nguyenk36 nhà ta chình ình đâu đó , ai ngờ quán vẫn vắng teo , ngó mãi chẳng thấy nhân nào nhà ta thập thò tìm kiếm .
    10'' sau B Nguyenk trên con wave anpha chiến mới lò dò dẫn xác đến , trông bác hôm nay hình đẹp giai hơn , định hỏi bác sao đến muộn thế nhưng nghĩ lại ..........Bác mới lấy vợ chậc chậc ! Thành viên hiện tại : 3 mạng .
    Câu chuyện buổi sáng chưa diễn ra đuợc bao lâu thì bất ngờ từ xa , chàng ...Trọng Thuỷ cùng với Sơn Tinh già của box Phú Thọ phi con dim chiến hùng hùng hổ hổ tiến vào , mặt đằng đằng sát khí , chả hiểu vì con em gái đang ngồi cạnh vuthanhminh hay là vì chiếc xe thắng kém mà hai chàng nhà ta lao thẳng vào bàn cafe , bỏ qua cả cái bãi đỗ xe rộng thênh thang , có lẽ hai chàng nhà ta nhìn nhầm cái ao bên cạnh thành điển dừng , hay lấy nó làm thắng cũng chưa biết .
    Chàng Sơn Tinh tên Dũng , thành viên offline quen thuộc của đất tổ , ngự trị trên mặt là cặp kính dày gần bằng tôi , bộ râu lởm chởm như quả đồi vừa mới bắt đầu chương trình " trồng cây gây rừng " , nhưng được cái rất hợp với dáng em , đôi mắt hắn lúc nào cũng đờ đẫn như phê thuốc , lim dim lim dim , nhìn hắn ai cũng bảo giống ryan G...ích của MU . Còn chàng Trọng Thuỷ đa đoan cũng không kém phần bệ rạc , bê tha . Hắn hôm nay lạ hơn ngày thường , chả biết lôi đâu được ra cái áo măngtô dài ngoãng , to vật , đối nghịch với cái thân hình khảng khuyu của hắn , tóc hắn cứng đơ từng cọng , bết lại, cái quăn , cái thẳng như được chăm sóc cách đây 1 tháng . Hắn là Chung tươi mát , giá chỉ 20000 ( chungtm20000 ). Thành viên hiện tại 5 mạng .
    Màn làm quen bắt chân bắt tay lại tiếp tục với hai thành viên mới của Đất tổ , chỉ sau khi được biết bác Nguyenk36 làm ở vinafone Chung Tươi mát bắt đầu ca bài ca của hắn , hắn kể nể về nỗi khổ của hắn khi phải trả hàng triệu đồng tiền điện thoại , vì hắn chỉ dùng nó làm cảnh , chuyên gia gọi chùa ở cơ quan , còn điện thoại của mình thì ....cho đứa khác nó câu dùng chùa , nỗi bức xúc của hắn được tăng lên khi hắn kể tới đoạn chửi nhau với con bé bên vinafone về số tiền trên dời rơi xuống tấm thân càn cỗi của hắn cấu xé tài khoản của hắn không ngớt .
    Câu chuyện chưa dứt thì từ xa xuất hiện thêm chú Quốc ( Dù rằng chú không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn , chú có cái nick dogofthewar mà ) đang loay hoay với cái xe máy . Khác với những lần trước , lần này chú đi cùng một cô bé khá xinh cùng nụ cười không đẹp nhưng lúc nào cũng tít trên mặt . Thần sắc chú cũng thiểu não khi vừa móc cái điện thoại ra vừa than vãn : " iem mới bị mất cái trước , mà khốn cái là mỗi lần ăn thịt chó giải đen là lại mất 1 cái , thế mới đau !!!!" , Vậy , nếu lần sau có ai đi ăn thịt chó thì rủ chú ấy đi cho vui .
    Đúng lúc này thì con bé hoa thuy tien từ Hải Dương gọi điên lên , tranh thủ máy của bác Nguyenk dùng chùa , con bé tận dụng thời gian để buôn dưa lên , bán dưa chuột , cố gắng qua line điện thoại để hưởng chút không khí của buổi offline . từ chuyện em có thằng người yêu mới , đến chuyện offline , qua chuyện Mị Châu Trọng Thuỷ , đến chuyện gần nhà cô có hai đứa cắt đầu ...mà không chết , một hành động biểu hiện một tình yêu mãnh liệt mà không được ...thoã mãn . Vừa nói chuyện với con bé cái thân già của vuthanhminh tôi vửa run lên bần bật , hai tay ứa mồ hôi , da gà , da cóc nổi lên từng cục ..từng cục , xen lẫn những cái rùng mình liên tiếp . Tôi mới phát hiện ra : vuthanhminh bị dị ứng khi sóng âm con bé phát ra vượt qua tần số thu cho phép . Tưởng là dừng cuộc nói chuyện tại đây , nhưng ko , con bé vẫn bắt tôi phải hứng chịu nỗi đau khổ khi nó không được offline , đến lúc này nó đã bán được 2 rổ dưa lê , dưa chuột đầy . Biết không thể qua được mùa đông này , tôi chuyển máy thu qua lão già chung tươi mát của box Phú Thọ , vậy là được dịp , hắn thao thao bất tuyệt , định dùng những lời hoa mỹ của mình câu gái box tôi , hắn đâu có biết hắn đang đụng vào ai he he !! hết câu thơ này đến bài thơ kia được phun ra nhưng vẫn không thấy kết quả , cuối cùng hắn đành ca bài ca muôn thuở " cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu ..." nghe mà não nề , ai oán .
    Bất thần từ trên dời rơi xuống phịch một cái , lão Dâm tặc Lương quốc Dũng của box Hà Tây đổ bộ vào buỏi offline , nghe tên hắn thì ắt hản nổi tiếng rồi nhưng có lẽ sẽ chính xác hơn nếu ai đó được chiêm ngưỡng màn thả dê của hắn trên Lạng Sơn vừa rồi .
    10 phút trôi qua ...rồi 20'' ....Thấy không khí vẫn hừng hực ..vuthanhminh tôi không lỡ cắt đứt dây chun những cũng đành phải cắt . Câu chuyện tạm thời dừng ở đây , chuyển qua chiến trường mới .
    Đổ bộ lên 103 , các thành viên mới , cũ đa quen nhau hơn , lúc nào chắc B Nguyenk đã không còn cảm thấy lạc lõng bởi những câu chuyện lại được tiếp tục , rượu rót tràn ly cho đầy tình bạn bè , anh em , đồng hương đồng khói , những khuôn mặt cũ mới hoà mình trong hương rượu thơm nồng mà quên đi sự bỡ ngỡ ban đầu , điện thoại của bác nguyenK được dịp hoạt động tối đa , Các thành viên lần lượt đến tham gia cuộc vui cùng box Hải Dương , lão thông gia Anh_yêu cuối cùng cũng vác mặt đến , chở theo đằng sau là nỗi mong chờ của lão Chung Tươi mát , cháu bé : sieuchanghadong . Thằng lăng xăng cùng con sư tử biết nói chắc đang thực hiện chiến thuật giết người cướp răng ở nơi tối tăm nào đó giờ vẫn chưa thấy mặt . Cuộc nhậu cứ tiếp tục , ruợu vẫn dược đong đầu ly , những câu chuyện công việc , gia đình , bạn bè , sở thích vẫn tiếp diễn như không có lúc nào ngừng , Nhưng đã đến giờ phải chuyển chương trình , Quân ta đổ bộ sang chiến trường khốc liệt khác : Tra tấn nhau bằng giọng .
    Lúc này chú boy_lăng xăng cùng co muiconbietnoi mới đến , đoàn quân ta loanh quanh một hồi quanh Giảng Võ , cuối cùng cũng chọn được chiến trường cuối cùng , Karaoke Thuỳ Linh trên cầu giấy được chọn làm điểm chuyển hàng chốt . Số lượng thành viên tăng lên đáng kể .
    Bac Nguyenk được mờ đầu màn tra tấn bằng giọng hát trầm ấm , sâu lắng trữ tình của mình , khiến các thành viên đội bạn phải gật gù kính phục khả năng tra tấn ngọt ngào của Bác , đủ mọi thể loại nhạc được mang ra tra tấn nhau , Lão Chung Tươi mát vẫn bê tha như bất kì buổi offline nào , hắn nằm ườn khêu gợi trên sofa , ánh mắt vô thần nhìn vào màn hình , giọng hát như vừa hoạt động quá sức của hắn lúc nhanh lúc chậm , khi trầm bổng , khi vụt tắt bất thường . Bia lại mang ra cùng tiếng lạch cạch cham chai hoà lẫn tiếng ý a ý ới , tiếng sư tử gầm, tiếng rao bán hàng , tiếng thút thít não nề ...cuộc tra tấn đang đến hồi đỉnh điểm . Lúc này thành viên đã tăng thêm hai nhân với sự góp mặt muộn màng nhưng cần thiết của vinhvinh và bạn của chú , một người con của Thành Đông anh hùng .Đúng là ruợu vào nhời ra , cháu Choảng đã thấy sợ lão Chung Tươi mát bởi sự bê tha của hắn , đằng sau là một nụ cười bí hiểm của một ai đó , tưởng dừng ở đó nhưng không ,Hà Tây vẫn quyết định áp đảo quân chủ nhà với việc xuất hiện thêm một con sư tử cái vào cuối trận chiến nhưng quân ta vẫn hừng hực khí thế chiến đấu với những hàng ngũ sư tử đang khát máu của Hà Đông . Cuộc tra tấn tạm ngừng trong giây lát dành cho quyên góp gây quỹ tình nguyện , số tiền hơn 300.000 được thu gom thể hiện tinh thần tương thân tương ái , đoàn kết , tấm lòng chân thành của các thành viên dù " vui tra tấn vẫn không quên nhiệm vụ " . Chương trình off kết thúc với sự luyến tiếc của cháu Choảng vì chưa hát được bài mình thích , lão Chung quyến luyến cái sofa " Êm hơn nhà anh ! " của hắn ..., Những ánh mắt luyến tiếc trao nhau khi ra về .Hẹn tái ngộ vào 26 tại xứ sở sư Tử - Hà Đông .
    to everybody :
    - Ảnh hiện thời vuthanhminh chưa nhận được , chưa thể post lên .
    - Thay mặt trai tim tình nguyện cám ơn sự đóng góp của mọi người .
    - Box Hải Dương gửi lời cảm ơn tới các thành viên của các box bạn đã tới tham gia buổi offline và chung vui với HDC .
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tuy đến muộn nhưng cũng zui thật. Nhưng em thấy pac đeo kính cận '''' bỏ cuộc'''' cùng người ui sớm quá. Tiết mục cuối vui nhất lại chẳng thấy mặt mũi 2 pác đâu
    Chảnh Chỉ có thể phát biểu 1 câu là : Vui + Sợ
  5. thuy_tinh

    thuy_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    KHổ thân choảng quá hu hu !! chả bít thằng cha Chung tươi mát làm gì nó mà để cháu mắt mũi trợn tròn !!! hehe !
  6. kinhcanhd

    kinhcanhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mệt , ốm , chán , buồn, người yêu tôi dở hơi !
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh dám nói xấu em nhá, được rùi, bữa nào gặp anh em xử đẹp ah nha.
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hừm
    lão Minh già này post sai sự thật và thiếu quá
    chắc bia và rượu ảnh hưởng tới trí nhớ của lão à
    +HD và Boy lăng xăng đến trước chú Dog cơ mà
    + Có người nhận xét lão Tươi mát 20000 "em tưởng trái tim anh là trái tim lợn" (HTT) sao lão không ghi câu này vào buổi tường thuật nhỉ
    +tớ và Lão Dâm tặc Lương cùng tên nhưng khác họ nhé. pls see my signature. lão viết thế này thì anh em còn làm ăn gì được nữa
  9. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh nè! thế này có nghĩa là gì vậy chứ?em thắc mắc
  10. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Cháu nó mới học lớp 10 thôi bác ạ! Nhưng trông cũng xinh gái ra phết!

Chia sẻ trang này