1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi họp 27-1 và chuyến offline 2 ngày tại Hải Phòng

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi nguyenvietbach, 29/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi họp 27-1 và chuyến offline 2 ngày tại Hải Phòng

    Đúng 3h chiều ngày 27 iem có mặt tại Dimah 84 Điện Biên Phủ khi đó người đầu tiên đến là Girlkhoc@ quả thậtlà thành viên gương mẫu,sau đó khoảng 30' thì các thành viên của chúng ta lũ lượt kéo đến,Đúng 4h(cao su thật0 cuộc họp của chúng ta bắt đầu bằng màn giới thiệu của bạn sabaga.Có thể nói rằng cuộc họp hôm đó đạt kỉ lục về số người tham gia(gần 30 người) Cuộc họp diễn ra rất sôi nổi và vô cùng gay gấn nhất là đoạn chất vấn bạn sabaga@ của chúng ta 2 bạn sabaga@ và usa_911@ làm cae quán Dimah của chúng ta phải trấn động với những màn cãi nhau vô cùng lý thú,tiếp theo đó kèmthêm bạn nguyenvietbach@ vào làm cho phiên chất vấn vôcùng căng thẳng.Sau một hồi cãi vã mỏi cả mồm thì cuối cùng sabaga@ nhà ta đã chịu nhận lỗi về phía mình( có lẽ tại 1 cái mồm thua 2 cái mồm) và cuộc họp bắt đầu bàn đến những vấn đề như bầu hỘi trưởng đi ofline.......
    không khí củabuổi họp lúc này lại sôi động với những ý tưởng về buổi offline buổi tối.
    Sau một hồi tranh cãi không kém phầnquyết liệt cuối cùngtất cả quyết định đi nhậu và đi chụp ảnh.
    sau khi chụp ảnh đoàn quân củachúngta bắt đầu lên đường tới bia rau ở đường Lạch Tray(hình như trước cửa bệnh viện gì đó) Tại đây các cao thủ củachúng ta lần lượt chúc tụng nhau và zô zô hic chỉ khổthân iem và Hoog bị chúng nó dụ zô nhìu quá nênbị phêSau một hồi nhậunhẹt no say các chiến sĩ của chúng ta bắt đầu nổi máu ca sĩ và thế là tèn tén ten cả hội lại kéo nhau di hát karaoke.Tại đây các giọng ca vàng của chúng ta lần lượt thánh thót vang lên đếnnỗi iem buồn ngỷ vì phê cũng không thể ngủ được.
    Đang nghe hát phephê thì có điện thoạibáo là 2 bạn Bat_dau_tu_so_0@ và người_moi_den@ bị tai nạn xe máy và thếlàđể kiểm tra mức độ thương tích của 2bạn iem và meo_khong_rau đã phóng xe đến hiện trường và thấy 2 bạn của chúng ta đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ tại một của hiệu sửa xe máy phù may mà 2 người không sao.

    sau khi đến hiện trường kiểm tra và quay lại công viên Hồ Quần Ngựa lúc này đã là 22h30' và toàn bộ đoàn quân của chúng ta còn lại 7 người nguyenvietbach@,ScorPionking@,sabaga@,Girlsnroses@,usa_911@,boy_dat_cang@,Giadung@ có thể gọi đây là nhóm 7 Hấp và giờ đây mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc hành trình củanhóm 7 Hấp
    có lẽ nên để cho các thành viên của nhóm tự nói lên.
    Sau một đêm hành trình đi bộ khắp Hải PHòng đúng 9h đoàn quân của chúng ta lịa tụ tập tại nhà bạn meo_khong_rau@ chà nghĩlại thấy bạn meo_khong_rau thậtlà tốt bụng,diễn biến tiếp theo thế nào thì iem không bit vìlúc đó đang nghủ.
    2 ngày offline tại Hải Phòng đã kết thúc đến bây giờ và có lẽ mãi mãi sau này tớ sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm trong những ngày ở Hải Phòng,Các bạn là những người bạn rất tuyệt vời xin cảm ơn cá bạn,các bạn đã cho tớ thấy người Hải Phòng mến khách và đáng yêu biết chừng nào
    Đặc biệt nhóm 7 Hấp hẹn 1 ngày nào đó anh em mình tái ngộ.

    Trên đây là bài tường thuật cuối cùng của năm nhâm ngọ và cũng là bài tường thuật cuối cùng của iem thay cho một lời chia tay vời các bạn.Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn mùa hè năm 2003

    Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn,Chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.



    Tạm biệt các bạn.
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hi hi hi..........Bách quên béng mất phần Bách cùng Gia Dũng về nhà tớ ăn cơm rồi thì phải. thế thì tớ bổ sung thêm nhá:
    Vào sáng ngày 27 - 1- 2003, đúng 8.30 am Bách và Giadung có mặt ở quán cháo cay trên đường Trần Bình TRọng để chờ girl, nhưng do tưởng 2 bạn ấy sẽ cao su nên girl cũng đã cao su 15 phút, hà.......trong 15 phút chờ đợi girl, Bách và Dũng đã làm việc được mấy cái bánh mì lá ngải và gì gì đó, girl ko rõ chỉ biết là 2 người có vẻ tâm đắc vaf đang ngậm tăm ở quán nước. Do thiếu xe, nên girl cùng 2 bận ấy đã cuốc bộ đến chợ Cố đạo, để tiến vô nhà anh Hưng Vịt Quay (hội trưởng box MU FC HP). Do sơ suất, khi bước vào ngõ, girl đã ko thể nhìn thấy vóc dáng ngọc ngà ngồi chồm hỗm ở đầu ngõ của anh Hưng, may nhờ Dũng tinh mắt, nên tớ đã dừng gót ngọc lại, hà hà hà........Và thế là tiến vô nhà anh Hưng, ngồi nói chuyện 1 lúc, girl mới phát hiện nhiều điều thú vị xuất hiện trong nhà anh hội trưởng mà bách và GiaDung đã nhìn thấy từ đầu, ví dụ hình bìa trên cái đĩa hát, hay hình chú bé đang đứng bằng thách cao. ha ha ha........1 phát hiện cực kì lí thú của girl từ trước đến nay........
    Ngồi 1 lúc, mọi người đúng dậy đi chơi, vừa đi ra khỏi cửa, thấy vài giọt mưa, ra đến đường cái thì mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, cả 4 người quyết định vô Net ở quán 160 Lê Lợi, trong lcú mọi người chat, thì Bách đã nấu cháo điện thoại với bắt đầu từ số 0, do bận việc nhà Loan ko đi chơi cùng mọi người được, vậy là bọn tớ lại kéo đến nhà Loan chơi 1 lúc rồi mới về nhà girl.
    Và 1 bữa cơm thân mật đã được diễn ra ở nhà girl. Vì tài nội trợ quá tuyệt vời của girl và má mi, Bách đã khen nức nở, mát cả lòng mề, hi`.................
    Đến đúng 12.30 Bách và Giadung ra trường Nguyễn Bỉnh Khiêm để đón Hood của chúng ta. 3 ông bạn ấy cà kê với nhau trong quán Net, làm girl và má mi ở nhà lo sốt vó tưởng bị lạc. Má mi bảo girl đi tìm thì thấy 3 chàng pháo thủ ngự lâm quân của box ta đang thả dáng trên đường. Tức ko chịu được.
    Sau khi uống hết 1 cốc cà phê và làm nhiệm vụ rửa cốc, Bách cùng Hood, GiaDung, girl tiến đến nhà girlyeuhoaloakèn, rồi cuốc bộ lên 84 Điện Biên Phủ, trến đường đi gặp langtudatinh_18 (Long) và cậy ấy đã chở bách đến 84 trước, 1 lúc sau thì Hood cũng bắt xe ôm đến chỗ hẹn gặp cô bé dễ thương của Hood. Chỉ còn lại Giadung, Hằng to và girl đi bộ lên đó. Hic hic.....thiệt là mệt quá..........
    Tiếp theo là cuộc họp...............Bách đã post ở trên.........
    Xin cảm hơn, bản tường thuật bổ sung của girl đến đây là hết, xin hẹn gặp lại quý vị lần sau........
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hi hi hi..........Bách quên béng mất phần Bách cùng Gia Dũng về nhà tớ ăn cơm rồi thì phải. thế thì tớ bổ sung thêm nhá:
    Vào sáng ngày 27 - 1- 2003, đúng 8.30 am Bách và Giadung có mặt ở quán cháo cay trên đường Trần Bình TRọng để chờ girl, nhưng do tưởng 2 bạn ấy sẽ cao su nên girl cũng đã cao su 15 phút, hà.......trong 15 phút chờ đợi girl, Bách và Dũng đã làm việc được mấy cái bánh mì lá ngải và gì gì đó, girl ko rõ chỉ biết là 2 người có vẻ tâm đắc vaf đang ngậm tăm ở quán nước. Do thiếu xe, nên girl cùng 2 bận ấy đã cuốc bộ đến chợ Cố đạo, để tiến vô nhà anh Hưng Vịt Quay (hội trưởng box MU FC HP). Do sơ suất, khi bước vào ngõ, girl đã ko thể nhìn thấy vóc dáng ngọc ngà ngồi chồm hỗm ở đầu ngõ của anh Hưng, may nhờ Dũng tinh mắt, nên tớ đã dừng gót ngọc lại, hà hà hà........Và thế là tiến vô nhà anh Hưng, ngồi nói chuyện 1 lúc, girl mới phát hiện nhiều điều thú vị xuất hiện trong nhà anh hội trưởng mà bách và GiaDung đã nhìn thấy từ đầu, ví dụ hình bìa trên cái đĩa hát, hay hình chú bé đang đứng bằng thách cao. ha ha ha........1 phát hiện cực kì lí thú của girl từ trước đến nay........
    Ngồi 1 lúc, mọi người đúng dậy đi chơi, vừa đi ra khỏi cửa, thấy vài giọt mưa, ra đến đường cái thì mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, cả 4 người quyết định vô Net ở quán 160 Lê Lợi, trong lcú mọi người chat, thì Bách đã nấu cháo điện thoại với bắt đầu từ số 0, do bận việc nhà Loan ko đi chơi cùng mọi người được, vậy là bọn tớ lại kéo đến nhà Loan chơi 1 lúc rồi mới về nhà girl.
    Và 1 bữa cơm thân mật đã được diễn ra ở nhà girl. Vì tài nội trợ quá tuyệt vời của girl và má mi, Bách đã khen nức nở, mát cả lòng mề, hi`.................
    Đến đúng 12.30 Bách và Giadung ra trường Nguyễn Bỉnh Khiêm để đón Hood của chúng ta. 3 ông bạn ấy cà kê với nhau trong quán Net, làm girl và má mi ở nhà lo sốt vó tưởng bị lạc. Má mi bảo girl đi tìm thì thấy 3 chàng pháo thủ ngự lâm quân của box ta đang thả dáng trên đường. Tức ko chịu được.
    Sau khi uống hết 1 cốc cà phê và làm nhiệm vụ rửa cốc, Bách cùng Hood, GiaDung, girl tiến đến nhà girlyeuhoaloakèn, rồi cuốc bộ lên 84 Điện Biên Phủ, trến đường đi gặp langtudatinh_18 (Long) và cậy ấy đã chở bách đến 84 trước, 1 lúc sau thì Hood cũng bắt xe ôm đến chỗ hẹn gặp cô bé dễ thương của Hood. Chỉ còn lại Giadung, Hằng to và girl đi bộ lên đó. Hic hic.....thiệt là mệt quá..........
    Tiếp theo là cuộc họp...............Bách đã post ở trên.........
    Xin cảm hơn, bản tường thuật bổ sung của girl đến đây là hết, xin hẹn gặp lại quý vị lần sau........
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn box 84 . Một lần nữa thay măt ban thương trực HPC rất cảm ơn sự góp mặt của các bạn , trong lúc thực hiên chương trình chắc chắn chúng tôi có nhiều sơ xuất rất mong các bạn bỏ qua và cũng mong rằng từ đây HPC _box 84 sẽ có nhiều cuộc giao lưu hơn .
    CẢM ƠN CÁC BẠN VÀ CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI VUI VẺ VÀ NHIỀU THÀNH CÔNG.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn box 84 . Một lần nữa thay măt ban thương trực HPC rất cảm ơn sự góp mặt của các bạn , trong lúc thực hiên chương trình chắc chắn chúng tôi có nhiều sơ xuất rất mong các bạn bỏ qua và cũng mong rằng từ đây HPC _box 84 sẽ có nhiều cuộc giao lưu hơn .
    CẢM ƠN CÁC BẠN VÀ CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI VUI VẺ VÀ NHIỀU THÀNH CÔNG.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    xin chân thành cảm ơn , bạn bách đã nói lời chân thành , còn cuộc hẹn của nhóm 7 hấp chắc sẽ diễn ra trên Hà Nội , xem tình hình thế nào rồi post lên diễn đàn nhé ..... 7 Hấp muôn năm
    [​IMG]
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    xin chân thành cảm ơn , bạn bách đã nói lời chân thành , còn cuộc hẹn của nhóm 7 hấp chắc sẽ diễn ra trên Hà Nội , xem tình hình thế nào rồi post lên diễn đàn nhé ..... 7 Hấp muôn năm
    [​IMG]
  8. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng anh iem ta sẽ dc gặp nhau vào 1 ngày ko xa trước khi thằng iem này tách nhóm
  9. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng anh iem ta sẽ dc gặp nhau vào 1 ngày ko xa trước khi thằng iem này tách nhóm
  10. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nguyenvietbach nghĩ ra cái tên hơi bị hay , tiếc là tất cả những cái nick của tôi tôi vote cho ông hết rồi còn đâu ... . Hy vọng là năm mới chúng ta sẽ gặp lại nhau trên HN ...
    7 Hấp - Những người bạn

    Kristin Kreuk- I love your Smile - I love your Eyes- I love U

Chia sẻ trang này