1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi họp hội độc thân 14/2/2003.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi họp hội độc thân 14/2/2003.

    Khúc dạo đầu thê thảm...

    5h đúng tại DimalAms,trời mưa lâm râm( không muốn nói quá vì lúc đó trời cũng mưa lắm lắm rồi )....chẳng có ai trong hội có mặt ở đó ngoài tớ-cobehanoianhmuonemcuoi(một thành viên mới nhập cư mới được có mấy ngày)....buồn thảm quá...mắt chong chong nhìn ra phía trước chỉ mong có người đến(thật nhiều người vào...)....15' sau sự xuất hiện của hội trưởng hội độc thân-sai_bach_bach tức ... phần nào trấn an tinh thần đồng đội lúc này....khuân mặt bác hội trưởng lúc đó trông đến thảm hại,ngơ ngác như đang mất sổ gạo hay bị vợ đánh gì đó.....Sự xuất hiện của hội trưởng lúc đó cũng đồng nghĩa chẳng có thêm thành viên nào cả cho đến cả tiếng đồng hồ sau....Hội trưởng hình như là cũng sốt ruột hay sao ý mà ngồi uống nước cũng chẳng thấy yên tâm chút nào cả...ngồi được 15' thì đứng lên đi gọi điện thoại gọi đồng minh nhưng khi quay lại thì mặt ỉu như cái bánh bao thiu....(tặng hội trưởng khúc nhạc êm ái ủng hộ tinh thần)....Lại ngồi chờ đợi(công nhận cái cảm giác chờ đợi nó khổ thế nào)....chưa được 10' thì hội trưởng đứng lên lần 2 nhưng mà là đi...vào cửa hàng net gần đó ngồi gọi đồng minh ....cũng chẳng được thêm ai mà còn mất tăm luôn cả hội trưởng nữa chứ....Sau khi ngồi chờ ở dưới không chịu được nữa thì tớ lên điều tra thấy lão ta đang buôn dưa mới lại mấy em ở tận....Hải Phòng xa tít mù tắp....Tớ cũng xuống rủ tên anhmuonemcuoi đi ăn cái gì lót dạ để chờ chiến đấu cho trận sau,vì thấy rằng trong tình trạng này chờ đợi hơi vô vọng một chút....Sang hàng quẩy nóng cũng bị người ta vũ phu không cho ăn nữa chứ....Vừa ngồi đợi vừa ngó sang quán xem có ai đến chưa....khoảng 6h thì có thêm 2 nhân nữa đang cùng hội trưởng tiến vào quán một cách hùng dũng(nhưng cũng chẳng qua được đôi mắt tinh tướng...oá...tinh tường của tớ)....xem lào....ai thể nhỉ???oà...là sap_chet_van_con_annhuhoang...Thấy có 2 người đến mà mừng quá!!!yên tâm vào đánh chén tiếp(không biết lúc đó mấy vị đang nói cái gì....Ăn xong trở lại quán thì chẳng có ai cả nữa,có mỗi sap_chetsai_bach_bach đang ngồi ngâm nga mỗi người cốc nước to tướng.....Không còn chịu được chờ đợi nữa nên mọi người lục tục kéo nhau sang hàng net đối diện buôn dưa....để rơi vãi lại có mỗi mình sai_bach_bach mỏi mòn trong sự chờ đợi....không hiểu cảm tưởng của anh Bach lúc này thế nào???Còn lúc đấy bọn tớ lên mạng ý ới cũng cảm thấy tạm được....

    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  2. anhmuonemcuoi

    anhmuonemcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    vẫn đang còn mà , tiếp tục tường thuật đi chứ , mất cả hứng....
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    em là cứ phải nói thẳng đứa nào léng phéng nói lung tung em téng chết nhỉ bạn SẮP CHẾT ( hi hi chỉ có ấy mới hiểu được âm mưu thâm độc của tớ thui
    Rut
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật tiếp đi nhỉ!!
    hôm đấy tớ trắng tay đi về... hờ!! mà tại bạn cbhn làm kinh quá... cứ bắt phải hội độc thân... GIƠ TAY LÊN... ngáp ngáp vài cái rồi mình cũng chả buồn giơ...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  5. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    May quá hôm đó thành viên mới này không đi . CHứ nếu không thì .................
    Is The Fate Unchageable ?
    Eternal Love ?
    Story Never Ends.................
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa đi thì chưa chắc đã phải là giải pháp hay đâu nhé!Đã đến đoạn hấp dẫn đâu...
    To all:Hội trưởng hội độc thân-sai_bach_bach có nhờ tớ nhắn một câu thế này:Mọi người không được buôn dưa lên về cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy,ok???
    [​IMG]

Chia sẻ trang này