1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi Họp mặt 7X và Đấu giá gây quỹ cho Ban Công tác Xã hội 7X ( trang 13) - Bình loạn: c

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 7XHaNoi, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ơ, thế còn cái món hàng PhuChan thì thế nào, có ai trả giá cho chuyến đi đấy không thế. Để lãng phí một món hàng như thế thì uổng quá. Đề nghị nếu chưa ai mua món hàng đó thì ta tổ chức đấu giá lại cái nhể, nhưng chỉ với riêng mặt hàng đó thôi, và người tham gia buổi đấu giá đó chỉ là chị em phụ nữ, các ông nam nhi chớ có xen vào, nhỉ?[/QUOTE]
    Nài chị gái quên đi và xa ra nhá...
    Cò kè bớt một tâng hai
    Giờ lâu ngã giá vàng ngoài 20k của em đấy......​
    hàng đã có chủ...cấm rờ mờ nhòm ngó....hi ha ha ha
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 27/07/2003
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Không phải là họp thường niên của 7X HN, vậy mà chủ  nhật ngày 27/07/2003 vừa qua với 7X HN nói riêng và toàn TTVN nói chung có thể nói là một chur nhật đáng nhớ với
     "Phiên đấu giá đầu tiên trong lịch sử 7X HN và TTVN" 
    Ý tưởng ban đầu chỉ là giành riêng một buổi chiều để gặp gỡ và làm quen với thành viên mới ( dù rằng café chiều thứ 6 hàng tuần vẫn là nơi đón tiếp thành viên mới quen thuộc của 7X HN. Sau đó, ý tưởng một sân chơi, một cuộc bán đấu giá với những món đồ mà bạn có, những món đồ nghộ nghĩnh để gây quỹ hoạt động cho công tác xã hội_ một trong những hoạt động mạnh của 7X HN hiện nay.
    Có lẽ chính vì lẽ đó mà tham gia phiên đấu giá này có đến  hơn 40 người tham dự. Họ chính là các thành viên của 7X HN với :PhươngMap, Nsn, PhuChan, lamthanh_hn, Cobalt, Gungcayvn, canhcaykho, Coxuoc, Than93, Coldman, Sweet_fa, QuynhNguyen, Sweet_karai, Lion King, Sweet lady VKT, Countrypumkin, Seven, Choc, Basic, Blue_touch_blue, Zenga_vn, Hantungphongthao, Bigdoremon, Landai, Miracle, StoreKeeper, De, Hoa thuong TDT. 
    Bên cạnh đó là các thành viên mới và các thành viên đến từ các Box khác: haibk( Box Thica), hoacuctay (bà bầu của Hà Lan), lamb, Kankuli và bạn (Box Vật lý), ThuongNguyen, harukaze, nghinlemotdem8979, ba_lan_vn, hduybang, honghainhi, pml44, Miu_miu, Cachito, Blue_love_red, ghettrong, mitchit83,  bucrui
    Và đặc biệt là hai thành viên cũ của 7X Hn, những cái tên một thời vẫn thấy người của 7X HN nhắc đến : MC và Tiny Quynh.
    Đúng như những thông báo của  7X HN, đúng 15h tại café Ban Mai ven hồ Ngọc Khánh, phiên đấu giá đầu tiên của 7X HN cũng như TTVN để gây quỹ cho công tác xã hội được tiến hành với Hai thành viên BTC là Bigdoremon, PhucChan và thư kí Gungcayvn.
     Có thể nói các mặt hàng được đem ra trong phiên đấu giá lần này khá phong phú và đa dạng, từ Mouse pad_Ice Tea lôgo, sách tra cứu văn hoá Hàn Quốc, công trái xây dựng tổ quốc, dép đi trong nhà? tới những món hàng lưu niệm như dây đeo hình thổ dân, bưu ảnh từ Oxford, khung ảnh thạc cao?. Những món hàng từ đến từ SG của Emmiu, Lonesome, Elead?. rồi có cả những thứ măm măm được như dưa hấu, hạt dưa?.Có thể nói, hơi ngoa ngoắt một tí, phiên đấu giá như một gian hàng tổng hợp với đủ loại hàng hoá đa dạng và phong phú cae về hình thức và chủng loại.
    Mở đầu phiên đấu giá, hai món hàng được gửi tới từ bạn viahe. Một quả dưa hấu và một túi hạt dưa đỏ của Viahe nhanh chóng được '''''''' sang tên'''''''' cho Harukaze và Countrypumkin. dĩ nhiên, rất nhanh ngay sau đó hai món hàng này được đem ra làm ? của chung ngay tại phiên bán đấu giá. Công nhận hạt dưa vừa ngon vừa thơm, còn dưa hấu vừa ngọt vừa mát. vì thế khuyến khích các bác lần sau mang đồ ăn đi đấu giá nhé.
    Tiếp theo là các món hàng đã được đăng kí, như mọi người đã thấy trong topic trước. Lần lượt từng món đồ được giới thiệu chủ nhân cũng như giá bán? Những mức giá lần lượt được đưa ra, cứ cao dần cao dần. Người này trả cao, người kia còn cao hơn khi họ nhất định phải mua được món đồ đó, có thể vì họ thích, có thể họ mua giúp ai đó, để tặng ai đó, hoặc là thứ mà họ đang cần.
    Phiên bán đấu giá lần đầu tiên diễn ra như? trong phim ấy?. Cũng có một khoảng trống cho BTC làm việc, Mỗi khi giới thiệu đến món hàng nào, món hàng đó đều được đưa lên cho mọi nguời cùng xem. Từ 16h đến 17h30, sau hơn hai tiếng làm việc với 3 cái Volumme của Bigdoremon, Gungcayvn và PhuChan được mở hết công suất ( hic hic,?. không bít Phuchan và Bigdoremon thế nào chứ em thì hôm nay vẫn còn khan cả cổ đây này, hic)
     Phiên đấu giá_ những bất ngờ và kỉ lục ghi được:
     Sẽ thậ tiếc khi không được tham dự phiên đấu giá này. Ngay khi một món hàng được đưa ra với giá 10K, nào, chúng tôi nghe thấy gì nhỉ?? 12K?.12,5K?.15K?. 15k lần 1 có ai trả hơn không ạ?? 17K?.19K?20K?.25k?.25,5K?.30K?.vâng, 30K có ai trả hơn không ạ? Nếu không có ai trả hơn món đồ này sẽ thuộc về bạn?. Khoan đã 32k?35K?Những mức giá cứ thế lên vùn vụt khiến cho ngay cả những người trong BTC cũng thật sự bị bất ngờ.Mức giá  trả của mọi người cũng dịch chuỷên từ 0,5K tới 5K cho một lần trả.
    Có những món hàng chúng ta bán được với giá mà chủ nhân của nó đưa ra, cũng có những món hàng chúng ta bán được với giá gấp nhiều lần?. quả thật là bất ngờ.
    Món hàng bán được nhiều nhất: PhuChan với 95 chiếc bàn di chuột Ice Tea logo
    Người mua nhiều nhất       : Miracle với 90 chiếc bàn di chuột nói trên và nhiều đồ khác.
    Món hàng đựoc yêu thích nhất: Dưa hấu và hạt dưa của Viahe
    Món hàng ế ẩm nhất: café với Thunder2001, PM, web cá nhân do nsn làm.
    Những món hàng đến từ xa nhất gửi từ Chitto (Anh) và Emmiu, Lonesome, Elead ( SG).
    Món hàng giữ giá nhất: Vỏ điện thoại Nokia8210, đĩa CD_R maxel & Floppy Maxel.
    Những món hàng chênh giá nhiều nhất: bức chân dung do Sweet_fa vẽ: 50 lần.
                                                                    giấy ăn Hàn Quốc :16,5 lần.
                                                                    dây đeo hình thổ dân của Longname: 14 lần
                                                                     bộ sách của Lonesome
    Món hàng thú vị nhất: thuộc về hoacuctay với chuyến dạo quanh Hà nội và những món ăn trong ''''''''quán bình dân'''''''' cùng PhuChan
    Món hàng dễ thương nhất: Những tin nhắn ngọt ngào của Emmiu
    Người mua hàng hiện ở xa nhất: Falling rain ( Pháp)
    Top 5 người mua tổng giá trị hàng lớn nhất: Blue_love_red, lamthanh_hn, blue_touch_blue, bố con nhà Miu_miu, Miracle
     Kết thúc phiên đấu giá, các mặt hàng đã được chuyển đến tận tay người mua. Những món hàng gửi từ xa ( từ Chitto và Sg) sẽ được chuyển đến tận tay các bạn đã đăng kí mua ngay sau khi hàng được chuyển ra HN.
    !7h30, kết thúc phiên đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được tổng cộng 1.211.500VNĐ  đã được chuyển cho trưởng ban công tác xã hội 7X Hn là Hantungphongthao. Phiên đấu giá  đầu tiên này  thực sự có ý nghĩa, chúng ta đã có thêm quỹ cho các hoạt động của công tác xã hội. Mong rằng những hoạt động như thế này sẽ được 7X HN duy trì và  sẽ được mở rộng ra hơn nữa trong các CLB của TTVN, vì bao giờ và ở đâu, chúng tôi cũng cần lắm những tấm lòng.
     Sau phiên đấu giá, dù mệt nhưng các thành viên 7X Hn cùng với CLB Tháng Năm lại tiếp tục đến với các em nhỏ ở Làng Canh_ một hoạt động thường niên của 7X HN. Gungcayvn, Bigdoremon và PhuChan nhìn nhau, ai cũng mệt, thở chẳng ra hơi nữa. mệt nhưng vui, lần sau đấu giá nữa, nhất định em sẽ lại xung phong làm thư kí
     P/S: Đây mới chỉ là tóm tắt thông tin chính thức của phiên đấi giá thôi nhé. Còn bao nhiêu những điều hay ho thú vị  diễn ra trong suốt gần 3h  liền nữa cơ?. ai không đi tha hồ mà tiếc nhé. Từ từ rồi sẽ có thông tin, đảm bảo là đọc xong ai cũng thích.
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 28/07/2003
  3. Zhao_Yun

    Zhao_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin bổ xung là: Món quà được các chị em phụ nữ tranh nhau nhiều nhất là món quá tặng sinh nhật của 7X SG.Khổ thân 3 cô,chắc sắp đến sinh nhật của mình nên đấu giá tay 3 với nhau kinh quá không ai chịu thua ai.
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Món quà của 7X SG tớ cũng máu...nhưng chả dám tranh với các em .
    P/S : Chỉ dám tranh với bà Choc thui. hê hê, Chị mà - ai bảo là chị cơ. Em máu mua cái vòng đó cho bạn em. Mí lại, Miracle - Cứ máu là xong nên chiến đấu đến cùng với bà chị
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  5. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sao đôi giày xinh xinh của anh Phù Chân mà lại ít người ra giá thế nhỉ.
    Tự nhiên mua lại rẻ thế

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Chị mà! Ai bảo là chị cơ, nên Choc mới nhường em mua cái vòng đó. Cơ bản là Choc dụ em yêu chị em 7X mãi chẳng được, nên đành gạt lệ nhường em cái vòng đó để em đi chinh chiến girls chốn khác. Âu cũng là số trời. 7X girls đành để tuột điều huyền diệu khỏi tay...
    (Cũng... may !!! )
    (Nói thực, Choc cũng thích cái vòng đó lắm! nhưng là cho Choc thôi. Còn E thích là để tặng cho người khác, nên Choc nhường em mua là hợp lý thôi mà, phải không nhóc? )
    Choc
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bé nào mua được cái ủ tay của anh thì PM để anh hướng dẫn cách sử dụng. Đảm bảo cực phê. Nhưng nhớ để đến mùa đông mà xài.
    Wait and see
  8. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy bác Longname - cũng đang định hỏi bác đây - người mua có uỷ quyền cho tui hỏi bác cách xử dụng như thế nào, vì trên vỏ toàn tiếng Nhật thôi có fải bóc cái túi bên ngoài không ạ? hay cứ để thế mà vò vò rùi thả vào túi áo
    Nhắn FR: tớ hoàn thành nhiệm vụ cho cậu rồi đấy
    Hix..hix...hôm qua vui dã man con ngan....đấu giá vui và cái màn sau đấy cũng vui ...nhưng mà tớ đang cần một ít ô mai đây...cổ ơi là cổ...
    ...send someone to love me...

  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Chuyện là thế này, hôm nọ có một thằng, biết em kết đôi giầy xinh xinh, đưa anh 100K và năn nỉ gẫy lưỡi để anh lấy đúng cái size mà chỉ có em mới vừa. Được chưa?
    P/S: Nâng điểm hộ một thằng, không biết mấy hôm nữa có được cốc beer nào không? Chẹp chẹp!
    Tranh thủ To: Bác Longname
    Đấy đấy, cái thằng đấy đấy! Bác cho nó mấy cái bẹ chuối vào mẹt nó giúp em nhá!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  10. G_Khanh

    G_Khanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    he he, nghe mọi người kể chuyện vui vui
    tiếc là mình chả có gì đem ra đấu giá được, có mỗi cái thân già....chả lẽ lại....
    Được G_Khanh sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 28/07/2003

Chia sẻ trang này