1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi Họp mặt 7X và Đấu giá gây quỹ cho Ban Công tác Xã hội 7X ( trang 13) - Bình loạn: c

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 7XHaNoi, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Có vụ hay như thế này mà lại không biết để tham gia, tiếc thật hu hu...
    Thôi để lần sau vậy. Hantungphongthao ơi, khi nào thì lại tiếp tục đấy???
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, PC ơi, đấy là cái thằng trả tiền đấy à.
    Chú Big : Anh chỉ PM riêng với em nào là chủ nhân của cái ủ ấm tay đấy thôi. Mà nên nhớ, nó là hoá chất đấy, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
    Wait and see
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Big ui... đã xin được gói ô mai nào chưa? chia cho em với..hic...... hic.. cái cổ của em... đến hôm nay vãn còn giở chứng. Chắc phải thấy ô mai thì nó mới chịu
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Tổng kết những mặt hàng được đưa ra đấu giá tại ''''''''sàn'''''''' đấu giá  gây quỹ CTXH của 7X HN ngày 27/07/2003
    PhuChan: Mouse pad-Ice logo, sách Tra cứu văn hoá Hàn Quốc, Dép đi trong nhà, Giầy sục nữ, café và món ngon Hn với PC.
    Thundervn2001: café với thundervn2001
    Nsn: Website cá nhân.
    Lamthanh_hn: Little Prince- Saint Exupery- Eng.Ver
    Sweet_fa: Chân dung tự hoạ do Sweet_fa vẽ
    Phuongmap: Café với PM., Cd nhạc Nga, Hồi ký cán bộ văn phòng quốc hội.
    Vcvtv: Công trái mệnh giá 100K, Sim vina 0912.268.681.
    QuynhNguyen: Copy của quyển The manager''''s pocket Guide to Systems Thinking & Learning, Steven G. Haines
    Chitto: 4 tấm bưu ảnh Oxforrd
    Blue_love_red: Key chain- Made in Korea, Giấy ăn của SK Telecom, vỏ 8210 màu ngọc trai, sách giới thiệu về Hàn Quốc, bằng tiếng Anh và Hàn Quốc, dây đeo điện thoại có cảm ứng.
    Longname: Dây đeo cổ hình thổ dân, ủ ấm tay trẻ em, đi nhậu với hội củ chuối.
    Canhcaykho: cà vạt mới màu xanh.
    Emmiu:  tượng cô bé chờ hôn, khung ảnh thạch cao, hộp đựng đồ linh tinh, 2 dây đeo chìa khoá ThaiLand, kính đeo mắt xanh lục, chuối ép khô- Saigon, 7 tin nhắn của Emmiu.
    7X HN: vòng cổ giả ngọc trai, khung ảnh có đầu voi, dép xốp màu tím dễ thương, cặp đựng tài liệu.
    Nore: Floppy Maxel, CD_R Maxel, gần lắm Hàn Quốc, 3 buổi học tiếng Hàn
    wawawa: chuột cũ :5 con
    Lonesome: Tuyển tập A. Tolsstoi.
    Kankuli: 2CD sound track của FF, Soundtrack của FF: The Spiritss Within kèm catalog
    Elead: Quà tặng của 7X SG sau khi đi Phan Thiết, café sông SG, quà Sn cho bạn.
    Coxuoc: anten cũ
    Viahe: Dưa hấu, hạt dưa.
     
    Sau buổi đấu giá chúng ta còn
     
    Thundervn2001: café với Thundervn 2001
    Phuongmap:café với Phuongmap
    Nsn: website cá nhân.
    Emmiu:2 dây đeo chìa khoá Thailand, kính đeo mắt xanh lục ( lí do ko phỉ tồn mà là chưa chắc chắn nên ko đưa ra đấu giá)
    Nore: 3 buổi học tiếng Hàn.
    Elead: café Sông SG (hmm, cái nàyem sẽ suy nghĩ lại, muh  nó có giá trị đến bao h nhỉ? Nếu là năm sau thì?)
     
    Tất cả những mặt hàng chưa cóai trả giá, chúng ta sẽ để lại lần đấu giá lần sau. Rất mong nhận được sự hợp tác, ủng hộ của các thành viên để những lần đấu giá sau chúng ta có nhiều mặt hàng phong phú, hấn dẫn và thú vị hơn.
     Ai bảo chiều qua em cúi xuống Để tóc tương tư tím mấy mùa
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 29/07/2003
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Rồi, xong việc rồi! Làm màn chào hỏi cái nhể!
    Cháu tên là Nguyễn Tam Tê
    Trước cháu học lớp 3C trường làng
    Cô giáo cháu mặc hở hang....
    Oái! Quên! Nhiệt liệt xin lỗi, cứ tưởng đang ở Bút Tre! Chưa đeo kính nên type nhầm cửa sổ! He he he!
    Sáng, giời mưa to ngập lốp xe bò. Ta vừa ngồi vừa lo, lại dấm dứt đi đứt bát rưỡi bún + đơ trứng thêm quẩy. Híc lạy giời, giời mưa in ít thôi không thì hỏng hết bánh kẹo.
    Thế rồi: trời kia đâu có phụ người có tâm. Sáng muộn, ngớt mưa, nắng & nhiều gió. (Chuyện, ăn ít hơn ngày thường hẳn nửa bát!)
    Vẫn còn quá sớm nhưng ta đã lê bước tới Ban Mai với ngón chân cái quấn băng. Ta sợ... ế! Nỗi sợ hãi ấy cứ lớn dần, lớn dần. Lại phải dằn mặt ?onó? bằng cốc sinh tố với chai LaVie như mọi khi.
    Mình ta, một mình, chờ mãi, chờ mãi mà không thấy ai. Chả nhẽ lại tranh thủ gọi thêm cái gì đó giúp trôi đi nỗi sợ hãi. Rồi thì, ôi mừng. Thấp thoáng đã thấy những người còn sót lại của vụ offline hồi sáng phiêu diêu lướt tới.
    Nửa tá những đôi mắt cháy lửa tị ghen khi Bigdoremon chở Vợ của xã trưởng vụt qua. Và lại vụt đi với nhiệm vụ khả khả thi: lên lại danh sách đồ Đấu giá.
    Thở phào, rồi ùn ùn đoàn dân công, người ta biết mặt người ta chưa, cũng đến.
    Lăng xăng trong đám tiếp tân, ta chợt thấy một cái nhìn dò xét. Thì ra là hoacuctay ?" bà bầu của HLFC, người đã cùng ta làm trận khẩu chiến tưng bừng trên sân Nghĩa Tân ngày trước. Bà bảo ?otrông quen quen?. Ta buột miệng nhắc lại trận chiến tháng xưa. Và: một ánh mắt dễ thuơng đến khủng bố mà ta được nhận. Ta biết, giông bão đang chờ ta phía trước.
    Trong cái đám người ham vui hôm ấy. Nổi lên một dáng người ?oviên mãn? với màn gặm ngón tay đặc trưng. Trưởng ban Đối ngoại Coldman thật ?oso hot?. Anh nhấp nhổm, cái nhấp nhổm khôn khuây mỗi khi một dáng ngà của những người đẹp trong và ngoài 7XHN yểu điệu lướt qua. Nhưng, như lại chợt nhớ tới một lời răn của giáo phái Thần tượng, anh sẽ sàng hướng đôi mắt đẹp & buồn về phía xa xăm, miệng lẩm bẩm ?oSẽ có kẻ xì tố! Tôi sợ bị xì tố!?.
    Bên cạnh anh, một nhân cũng ?omãn viên? chẳng kém phần những rắp tâm câu kéo thành viên bằng cả những sê-ri ca từ của mình. Hấp háy ánh mắt, phuongmap vụt quên rằng giờ đây anh đã tuột mất cái chức Trưởng ban ôm hôn đầy béo bở.
    (Còn tiếp)................................
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  6. lamb

    lamb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ui trời bác gungcayvn lại cho tui sang box vật lý hic hic,,,
    tui ở box 7X mà/..........
    alamb_vn@yahoo.com
  7. pmhai

    pmhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Phiên chợ Sáu Tư​
    Ngày nảy ngày nay, ở một mảnh đất xinh tươi đẹp đẽ thanh bình có một nhóm người nọ là lạ là lạ. Một buổi chiều, nắng không nhợt nhạt lắm chà lên những con sóng lăn tăn dưới bụng của những con vịt đạp nước. Phía bờ bên kia thanh bình lắm: một đàn hươu mải mê gặm cỏ non tơ ngay gần một chú hổ thảnh thơi gặm chiếc đùi gà. Tất nhiên là mỗi loại sẽ được nhốt ở chuồng riêng chứ!
    Chợ họp ở Ban Mai vào lúc buổi chiều. Sáu Tư Thương nhân từ khắp các vùng, các hẻm của TTVNOL đổ về: có những đôi tình nhân cưỡi những con ngựa Dream thuần chủng, có những cặp bố con chả phải máu mủ gì cũng đến từ rất sớm. Tròn tròn một vòng ghế sắt, hàng hoá được gom lại vào một chỗ, cấm có chỗ nào chen chân.
    Đến giờ bắt đầu, Mõ Chợ trưởng PhuChan bắt đầu bằng cái việc mà ngày xưa, ở Ba Tư người ta chả nghĩ ra để làm: giới thiệu tên (tức nick) từng thương nhân ?" lão này biết, ở chợ chửi nhau là chuyện thường tình mà! Thế rồi, ối giời ơi, hoá ra phiên này có đến 3 mõ chợ - thế mới biết sầm uất nhường nào! Các Mõ Chợ thi nhau đếm từ một đến 3, hì - buồn cười. Các Mõ Chợ bắt đầu kêu gọi thương nhân trả giá.
    Thương nhân đến từ Nhật Bổn ?" Harakuze ?" ít nói. Ngài ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng Ngài ngủ gật rồi lại tỉnh, giống như mấy lão sếp Nhật mới lên chức bị tống sang Việt nam. Ngài hay ngứa tai với những câu trả giá vớ vẩn: nào là trả giá thấp ư, nào là trả thêm có 500 VNĐ một lần thôi ư. Những lần như thế ngài tỉnh như bọn Samurai dính đòn và Ngài quyết làm nên sự khác biệt với những khoảng giá mà chỉ có bọn tỉ phú Nhật chịu chơi mới dám mơ đến. Nhưng cái bọn dai như đỉa đói, bọn nó cũng chỉ cộng thêm 500 VNĐ khiến cho Ngài bỏ cuộc.
    Thương nhân đến từ Đại Hàn Dân Quốc (tức Hàn Quốc) ?" Blue_Touches_Blues - là một bộ mặt khác hẳn. Thỉnh thoảng Ngài mới phán vài câu (không nghe thấy nên không biết có nghĩa hay không - LTS). Cấm có thứ gì thuộc về Hàn Quốc mà lại không thuộc về tay Ngài, cứ như thể Hàn Quốc là của Ngài hoặc Ngài chê bọn chợ này có đọc sách về Hàn Quốc cũng như vịt nghe sấm. Cuối cùng thì Hàn Quốc đã thuộc về Ngài.
    Thương nhân Miracle, đến từ một nơi đâu đấy, là doanh nhân nổi tiếng trong giới buôn chuột xuyên quốc gia. Chăm sóc chuột là niềm đam mê của Ngài, Ngài sống chết cùng với chuột của Ngài. Ngài nâng chuột như nâng trứng, hứng chuột như hứng hoa. Ngài chả tiếc gì, bỏ tiền mua gần trăm cái lót ổ cho chuột của Bác nằm?.
    Ngày xưa, Công chúa nước Ba Tư đi chợ, dòm mãi chả có món nào vừa ý để chọn. Ngày nay, Công chúa ơi người ở nơi đâu, có hàng PhuChan lơ ngơ đây này! Món hàng này dong dỏng cao, tóc chả thành sợi, mũi dài nhọn? Chỉ dành cho nữ thương nhân, các Quý cô có thể kiểm định chất lượng trước khi mua đứt bán đoạn. Thế rồi, kiếp hàng hoá của lão PhuChan chả rơi vào tay Công chúa được lại hay cho lão: bà bầu HoaCucTay từ xứ sở hoa Tulip đã sở hữu món hàng này (tất nhiên là có kiểm định chất lượng chán rồi mới quyết định mua). Hỡi các bà bầu, hỡi các công nương, công chúa, nữ hoàng, công tước vẫn còn PhuongMap Thunder2001Vn đấy, đừng buồn!
    Đám thương nhân ngơ ngác trước một món hàng sẽ được chuyển sau từ một nhà buôn Sài Gòn: món hàng Linh Tinh. Kẻ đoán cài này, người đoán cái nọ, nam đoán đồ của nữ, nữ đoán đồ của nam, chưa vợ chồng đoán đồ cho trẻ sơ sinh? chả biết đâu mà lần. Thế rồi giá cứ thế mà vòn vọt tăng lên?
    Tạm viết thế đã?.
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hmm... đâu nào, ai cho sang Box Vật lý bao h mà chưa chi đã hét um lên thế? Đó là Kankuli và bạn đến từ Box Vật lý đấy chứ? hmm
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  9. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Có người kiện mình cũng kiện luôn tại sao Gừng lại đẩy tớ với hduybang sang box khác thế?????
    Em bỏ chồng về ở với tôi không?
    Not on your life
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    tớ ko "đẩy" honghainhi và hduybang đi đâu cả. Trong đó là các member lần đầu tiên tham gia cùng 7X Hn thôi( trừ những lần đi LC). Cũng có thể hai người đã đến, đã đi cùng 7X HN lâu rồi mà tớ chưa gặp. Nếu như thế thì cho tớ xin lỗi. OK?
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

Chia sẻ trang này