1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi Họp mặt 7X và Đấu giá gây quỹ cho Ban Công tác Xã hội 7X ( trang 13) - Bình loạn: c

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 7XHaNoi, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Chết chết, khay đựng bút là cái gì nhỉ? Tớ có rao cái khay đựng bút nào đâu?

    Lòng cuồng điên vì nhớ.
    Sassy Miu

  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nếu có buổi đấu giá lần sau...Tớ tự nguyện giảm giá một nửa cái món đồ ế duy nhất của tớ còn sót lại từ hôm đó..ke ke ke
    Come together right now over me !!!
  3. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hi! xong rồi, có cả 2/3 rượu nữa chị ạ... Big sẽ bọc miệng nậm rượu lại va gửi cho chị.
    Số tiền 10 K em sẽ gửi cho BTC qua GCvn.
    Em chỉ muốn có 1 món quà nhỏ nhỏ giản dị thui: Ngọn Tháp E nổi tiếng Pr đó. hihi
    Không có chi đâu chị, chúc chị vui vẻ và có món đồ mới là ok rồi, món quà đó không phải là của riêng em mà là của anh em hội chuối xin về được chị ạ.
    Để lần sau có món đồ nào nữa em sẽ dành cho chị, chị xem có cô em nào... hí hí ( Admin mà cũng thế này à !? )

    . Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có vài món đồ muốn tham gia ủng hộ quỹ cho 7X Hanoi là chính, ok?
    Khi nào thì phiên đấu giá lần thứ 2 được mở đây nhỉ?
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai

    Link: http://www.ttvnol.com/forum/f_187/?0.4686505
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Của người phúc ta, mình muối mặt xin nậm với xin chén mà cuối cùng để con dê già đội lốt hoà thượng nó vác ra làm quà, tủi quá, tủi quá
    Wait and see
    Được Longname sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 29/07/2003
    Được Longname sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 29/07/2003
  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ mua bác @Longname ạ - còn thì cũng tuỳ bác có chỉ dẫn hay không thôi - nhưng mà chủ hàng thì fải chỉ dẫn chứ - tiền trao rồi --> hàng rao nốt cho đầy đủ chứ he he he...
    To @Coco: chắc sẽ có lần 2 - nhưng thời gian cụ thể chưa xác địn được bác cứ để đó đi, sẽ gộp vào cùng các mặt hàng chưa bán hết lần này
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hiện trường của phiên đấu giá tưng bừng & náo nhiệt đến sụp mi mắt. Đây đó cất lên tiếng cười kiểu công nông nổ máy của đám chị em duyên dáng nơi 7XHN. Nhưng cười luôn là sở trường của Phủ Chăn. Hắn, niềm-tự-hào-của-kẻ-được-sở-hữu-cả-một-di sản-thiên-nhiên-thế-giới. Những lúc một món hàng trôi tuột sang tay chủ sở hữu mới là thiên hạ lại được dịp chiêm ngưỡng cả một Vịnh Hạ Long lấp loá trong những nụ cười nanh nọc, tua tủa những răng nanh.
    Đồ của Phủ Chăn là một số trong những món được giao bán đầu tiên. Vẻ mặt dửng dưng của 04 món hàng đầu tiên được dọn dẹp sạch sẽ. Thay vào đó là một khuôn mẹt hí hửng đến đáng ngờ khi bà bầu Hoacuctay giành giật hắn từ tay vô khối những nàng xinh đẹp khác. Hắn, nghe đâu là vàng ngoài 20K, mới chỉ một lần đoạt giải phần thi đồ tắm từ năm 10 tuổi. Còn từ bấy đến giờ thì trong-ngọc-trắng-ngà vũ như cẩn. (He he! Trước đấy, có kẻ đã mở hội cá cược rằng giá trần của cái lò mổ chỉ đáng 10K. Giờ thì có kẻ đang ngậm ngùi vì tờ 50K của hắn đã bay vèo sang túi ta. Để chực hoá thân thành bánh su kem thơm ngon mát ngọt. Lêu lêu!)
    Rồi những tiếng ồ lên thoảng thốt khi Bigdoremon, Gungcayvn & Thuongnguyen xướng tên 02 món hàng ĐỘC đáo. Một cơn sóng ngầm như đang chực ào qua chỗ đám tập trung chị em. Người ta vác đến những vài tạ măng không cụt chỉ để được kề cận anh Thundervn. Người ta đòi xé nhỏ phuongmap ra làm 10 mảnh chứ không chịu để ?omón? đó lọt vào tay kẻ khác. Các chị nhao nhao, các em ào ào, ai nấy tay lăm lăm uống hút nước, vỏ hạt dưa chỉ chờ có ?ongòi nổ? là cho tan tanh mây khói hết. Tình hình căng thẳng đến nghẹt thở. Thấp thoáng thấy bóng ai đó chạy ra mấy bụi cây ở đằng xa. Chắc là để uống thuốc trợ tim đây.
    Ta vội vàng điều ngay Thư ký ban Sinh Đẻ Kế Hoạch tới trấn áp bạo loạn. Thư ký xinh tươi của ta, tay phải cầm dùi cui (Canhcaykho), tay trái cầm lựu đạn hơi cay (hduybang). Khí thế bừng bừng cộng thêm uy tín của Ban khiến những kẻ rắp tâm kia e dè mà nhảy từ ghế xuống bàn, quên, xuống đất. Lửa khói chiến tranh đã tan nhưng chớp giật mây giông thì vẫn rình rập trong những ánh mắt dễ thương ấy. Chuyện, ở 7XHN, chỉ trừ có mấy tay cộm cán, còn lại thì mấy kẻ dám đương đầu với Ban hay có đủ dũng khí mà thưởng thức chí trương Hải Phòng đây!
    Nhưng ồn ào nhất vẫn là bố con nhà Miu Miu. Cô con gái dễ thương cười thì cứ gọi là tươi như hoa. Thế nhưng mỗi khi chàng bố hích hích cái mũi đỏ mà đánh hơi mấy món hàng ?ohấp dẫn?, thì y như rằng, móng vuốt của cô Miu Miu lại như một lời cảnh tỉnh. ?oAnh ơi! Không phải học đâu, để em dạy anh cũng được!? Úi giời, chỉ cần nghe thấy lời ngọt ngào đấy thôi, chàng bố - Chủ trang trại ?" là ngay tắp lự, cụp tai mà ngồi xuống ngay.
    (Còn tiếp ...................)
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. cachito

    cachito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Chà, cái dép đi trong nhà này êm đấy, nhưng mà đế mỏng quá, mỗi lần vào WC cứ phải rón rén
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tell me when will you be mine
    Tell me quando, quando, quando
    We can share a love divine
    Please don''t make me wait again ....
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu... mua được 4 món hàng, tiền đã trao mà cháo chả thấy đâu
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bác Longname ơi! Bác kệ thây cái-thằng-đấy-đấy đê! Bác cứ bảo với nó là mang chủ-nhân-thật-sự của món đồ đấy đến. Hi hi! Cái thằng đấy đấy hơi bị vớ vẩn, nhẩy bác nhẩy!
    Còn ông Cachito, dép đấy dùng để đi trong nhà chứ không phải đi trong nhà tắm.
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN

Chia sẻ trang này