1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi Họp mặt 7X và Đấu giá gây quỹ cho Ban Công tác Xã hội 7X ( trang 13) - Bình loạn: c

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 7XHaNoi, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Em xin chút đất nhắn tin, cũng là để dỗ cho cậu Lầm Than hết khóc lóc bù lu bù loa cái nhá
    Lầm Than ui, cứ yên tâm, một trong bốn món hàng sẽ được chuyển tận tay bạn (rất có thể là từ tay TN )... Nhưng phải chờ! Có thể là 1, 2 , 3 (chính xác là 3) cái ngày thứ 6 mong chờ của hội cafe nữa kia Đã nói rõ là sau ngày 10/8 rồi mờ!!!
    Điều thắc mắc bây giờ là quà cho cá nhân Lamthanh_hn hay chung cho Hội Cafe nhở? Để còn biết đường sắm sanh chứ (ghi chú: TN chỉ là người đại diện thôi đấy. Có gì cũng đừng kêu ca, khiếu kiện! Không giải quyết!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái màn khóc lóc bù nu bù noa của mình lại tác dụng phết nhể
    Bấu cấu là trong 4 món hàng tớ đã mua thì mục đích, tác dụng của từng món như sau:
    - Bộ sách dành cho bản thân
    - Caravate là để ủng hộ cho đ/c canhcaykho - không bị ế thì khổ bạn nắm cơ
    - Còn 2 món eatable là để phục vụ cho hội cafe thân iu
    Thuongnguyen thấy vậy là rõ ràng dễ hiểu rồi chứ? Kekeke...
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  3. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Cháo đã nấu rồi nhưng chưa có gia vị thôi. Từ từ nhé, để 7XSG ra Phan Thiết kỳ này mua đặc sản nước mắm PT nêm vào cháo cho các bác ăn mới ngon chứ nhỉ.
    Cố lên, cố đợi nhé

    Elead !

  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, làm cóc gì có Toyota Trading, chỉ có Toyoya Tsusho thôi.
    Hê hê, kể cả hỏi cũng chưa chắc đã biết được.
    Chỉ tiếc cho chủ nhân của cái ủ ấm tay có của mà không biết xài
    Wait and see
  5. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Híc, nghe cái túi có nguồn gốc từ Hàn Guốc tớ bán xới mất mấy bữa trưa để quyết dành cho được. Híc híc, vậy mà từ hôm chủ nhật tới giờ, túi mới chưa kịp dùng ra ngoài đường đã thấy vài ba người cũng sử dụng túi y hệt. Làm gì còn mang tiếng có đồ độc nữa đây.
    Binhminh nhớ, hôm nào đến nhà chị em sẽ dùng cái túi đó để tống tiền chị
    Hôm đó có vài thứ muốn mua mà ra muộn quá. Nhưng cũng an ủi, cũng kịp thấy món hàng được trả giá cao nhất từ 2k lên 100K. Cũng không uổng cái công mò ra đó nhỉ Coldman nhi?

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  6. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Emmiu :
    Liệu hồn ! Ăn gian là không xong đâu ! Biết harukaze này chửa ? Hử ?
    Tính đến đêm hôm qua là 3 tin nhắn chúc ngủ ngon thôi ( trong đó có 2 tin ác mộng rồi ).
    Lôi thôi là nhờ người làm vườn làm món thịt mèo hầm đãi 7xHN đấy. Nhá !
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là mấy món hàng độc của bác Longname đắt khách dã man. Món nào bà con cũng xông tới giằng giật. Cái dây đeo cổ, cái ủ ấm tay. Nhưng còn món hấp dẫn nhất là món bỉm Doremi thì chẳng thấy đâu. Thấy bảo hình như bác giai mang nhầm một-cái-gì-đó, nên đi được nửa đường thì bị bác gái đuổi theo túm cổ lôi về cắn cảu mắng cho một chặp, rồi cấm vận mất & quản thúc mất mấy hôm. Chẹp chẹp, chứ không thì hôm đấu giá, ối kẻ cháy túi với bác.
    Điều đáng tiếc nhất là hôm đấy chẳng ai mang máy ảnh đi cả. Không thì gần như toàn bộ những ảnh chụp được đều đáng đem bổ sung vào bộ sưu tập NHỮNG NỤ CƯỜI THẾ KỶ. (Đã lường trước được điều này, nên không ngẫu nhiên mà Ban tổ chức lại chọn Ban Mai. Híc, có khủng bố cách mấy thì nơi đó cũng gần Thủ Lệ. Nhỡ bà con đi đường có hề hấn gì thì cứ đổ quách cho cái bọn trong công viên Thủ Lệ là xong!)
    Đã sắp tàn cuộc mà cái món hàng Sweet_fa vẫn chưa thấy đâu hết. Đã khối người nóng ruột, một số tay quá khích đang chực chạy tới túm tóc Phủ Chăn. Thì ôi, giời đất bỗng như nghiêng ngả khi chàng Coldman & nàng Sweet_fa tay trong tay tiến vào đấu trường.
    Bigdoremon vội xướng to chi tiết và sự quyến rũ của món hàng đường phèn khé cổ. Chu choa, các nam thanh lão tú trong và ngoài 7XHN bỗng chợt sục sôi, nháo nhác tăng giá. Chóng mẹt quá! Tất cả bỗng lặng người khi nghe thấy một giọng nói truyền cảm đến là quen thuộc. ?o50 lần giá khởi điểm?. Ôi ôi! Rụng rời nhá, rã rời chân tay nhá! Kẻ nào dám chạy đua vũ trang nữa đây? Và cuối cùng, mâu thuẫn gia đình cũng được giải quyết: Đem đường phèn về pha với nước đá. (Híc! Anh em sinh đôi nhà người ta, nỡ lòng nào chia lìa đôi cun cút dễ thương này đây!)
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tính đến giờ này em đã nhận được hàng của chị Miu rồi ạ.Tiếc mỗi cái nó chỉ là tượng thôi.Chị Miu nhỉ ?
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  9. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi đấu giá thành công vừa rồi tiếng tăm của 7XHN đã nổi nay càng lên như diều gặp bão cả trong nước cũng như trên trường quốc tế vì thế em xin có đề xuất :
    -Bác Phùchẩn nên đi đăng ký cái thương hiệu 7XHN kẻo mất (thương gia phương tây nhanh chân lắm đó)
    -Cũng bác Phù-chẩn liên hệ đặt mấy cái Khoan-phá-bê-tông lên đây để cải thiện
    -Các anh em 7X còn lại không được cho thuê thương hiệu 7XHN với giá rẻ
    no
  10. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    HI hi, đôi giày xinh đẹp của em vẫn thiếu cái lót giầy anh Phù Chân ơi
    Mà bây giờ nó bẩn quá

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​

Chia sẻ trang này