1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật Buổi Họp Mặt BOX Tại Vinh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chẳng hiểu ba bài cuối viết gì nữa?
    Dù sao thì cũng rất vui vì Box đã có buổi gặp mặt lần đầu, cũng rất tiếc vì tôi không có mặt, cũng vì hoàn cảnh thôi.
    Hy vọng sớm được tham gia một buổi họp của Nghệ Tĩnh, mấy bác Mod làm ơn để dành cho tôi một ghế nhé!!!
    Không bao giờ nhặt lại những gì đã đánh rơi. Trừ tiền!
  3. rockcomputer2212

    rockcomputer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    khịt khịt
    thằng ĐẠT MA lyric bài gì mà toàn mang lỗi nhiều vậy cà ????
    Mà lại là toàn là thơ .... đọc nghe buồn ngủ quá .......
    À mà buổi họp mặt box hôm nay vui hết ý .. he ... he ....
    Thành viên nữ duy nhất còn ở lại cuối buổi họp để đi chơi xinh phết ( nhocconvuitinh) Nhưng lại là người lớn tuổi nhất .... hic ...... hic .............
    Ấn tượng duy nhất để lại sau buổi họp là cà phê" sinh viên " " đắng quá " và nên tổ chức nhiều buổi họp hơn nữa ( trong một ngày gần nhất ) ... hì .. hì ..........
    rockcomputer
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    thơ với chả thẩn , nhưng mà vui lắm , tại sao luc họp ông ko làm mấy bài nhỉ ? , lúc đó tui quên mất , hi` ,

    sanu
  5. Ngày hôm qua họp vui thật,thật sự là mình cũng không ngờ là buổi họp diễn ra thành công đến thế .Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến họp ngày hôm qua .Hi vọng buổi họp sau sẽ diễn ra tốt đẹp hơn đúng như Sanu nói
    RING_FINGER
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lúc này của mình thật khó hiểu !?
    Box chúng ta đã có một buổi họp mặt thành công (tai Vinh) song chúng ta cần phải nhiều việc để đưa box đi lên . Hiện nay TTVN , đang trải qua thời gian khó khăn ,thử thách , vì thế mỗi thành viên chúng ta hãycung nhau cố gắng phấn đấu vì TTVN .
    Bản thân mình thời gian qua đã có một số lỗi , nếu như mình có gì đó không phải , mong các bạn hãy rộng lòng bỏ qua , chúng ta hãy đoàn kết vì Box vì TTVN .
    Thời gian vừa qua , tuy box mới thành lập nhưng đã có những thành công nhất định , và kéo theo đấy cũng có những lỗi lầm , mà chúng ta phải sửa chữa để box phát triển ,các bạn nhé !
    Trên đây là mấy lời tự đáy lòng mình , mong các bạn hiểu và hãy vì box ,vì ttvn mà cố gắng .Cảm ơn các bạn nhiều !

    sanu
  7. Nhocconvuitinh

    Nhocconvuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    VUI: có một ngày vui
    CẢM ĐỘNG: có một ngày cảm động
    CƯỜI: có vô số nụ cười
    Đó là kết quả của buổi họp mặt thành viên lần thứ nhất tại TP Vinh mà Nhoc tình cờ được tham gia.
    Mặc dù đã dược thông báo trước thời gian và địa điểm gặp mặt, nhưng Nhoc vẫn đến muộn 15 phút . Ngơ ngác trước mấy chục cặp mắt của mấy người trong quán đang tò mò nhìn mình, Nhoc thấy 4 anh chàng đang toe toét cười với Nhoc, họ ngồi sâu tít bên trong. ( Nhoc nhớ được như vậy là vì phải chen vai hích cánh qua mấy chục cái bàn mới tới được với họ), Họ ngồi cạnh một cái bàn dài dài hình chữ nhật thì phải, trên bàn bày la liệt mấy cái phin cà fê , cái thì uống dở, cái thi` đã uống hết chỉ còn bã (sành điệu thế, không uống được cà fê cũng ra vẻ ta đây...). Có một bác mặt non choẹt, choẹt nhất trong 4 bác vừa ngoác mồm ra cười vừa hỏi Nhoc: "Thành viên Box NA ha?" (Trời , sao thính mũi vậy....???!!!!), sau này khi đến phần tra hỏi mới được biết đó chính là bác Mod nhà ta - SANU chính hiệu.
    Sau màn chào hỏi và giới thiệu Nhoc rất vinh dự được uống một cốc Lipton chanh đá mát rười rượi - món khoái khẩu của Nhoc . Sau cốc Lipton là một ca nước trà VN to vật (vì Lipton thì phải trả bằng xèng, còn trà Vn kia thì ...free...). Tiếp đó là tranh nhau nói đủ chuyện trên trời dưới biển với SANU, ring-finger, muamuon (thi sĩ của Box) và rockcomputer. Nói và nói, cười và cười, rồi thi nhau uống, vì thời buổi gặp mặt lần này diễn ra dưới cái nóng 38 độ của thành phố thân yêu. Chẳng có gió (kể cả gió Lào), chẳng có mây...chỉ có nắng rát, nóng hầm hập....Nhưng cái nắng chỉ làm tăng thêm niềm vui gặp mặt và lòng nhiệt tình của các thành viên mà thôi.
    Hết tuần trà ở "Sinh Viên", cả bọn kéo nhau ra đường, chạy xe lòng vòng nhìn ngắm thành phố thân yêu.
    Đã hơn 10 năm xa nhà, thành phố có quá nhiều đổi thay: giàu có hơn một chút, văn minh hơn, khang trang hơn.....nhưng còn thiếu hẳn sự sôi động của một thành phố thị trường... và cây xanh thì gần như rất ít. Dưới cái nắng nóng như thiêu đốt, thèm biết bao một bóng cây....
    Và đến tiết mục chụp ảnh kỷ niệm. Nhờ có tài "Thuyết khách" của một chính trị gia hạng....nghiệp dư, bác Mod nhà ta đã cưa được em bé "Nhiếp ảnh gia" xinh như ....nhộng lẽo đẽo theo phái đoàn vào công viên Nguyễn Tất Thành để chụp mấy kiểu ảnh. Chẳng hiểu bác Mod nhà ta thì thầm điều gì với cô bé, mà phải mất hai lần chạy ra chạy vào thay pin và thay film cô bé đó mới chụp được cho phái đoàn 3 kiểu ảnh (Chắc tại đứng trước một bác Mod đẹp chai, cao to như bác SANU nhà mềnh, cô bé xúc động quá, nên .......cà cuống...hihihihihi) .
    Chụp ảnh xong, phái đoàn lại kéo nhau đi tìm một cái cửa hàng Net để port bài tường thuật lại ....cho khỏi quên. Thành Vinh yêu dấu ơi!!!! Trời thì nóng kinh hoàng, nhưng tuyệt nhiên không có một cửa hàng Internet nào có máy lạnh. Cuối cùng phái đoàn đành quay về ITC trên đường Ngư Hải, mặc dù cước dịch vụ ở đó rất đắt, nhưng chí ít còn được động viên bởi 2 cái quạt cây và mấy cốc nước lọc miễn phí...
    30 phút đầu tiên tất cả các thành viên đập chuột ầm ầm xuống bàn vì không tài nào login được ttvnonline. Mồm lẩm bẩm chửi cái server của ông bà nào bị down liên tục. May mắn thay, sau tiếng reo đầy sung sướng của Thi sĩ Muamuon "Vào được rồi", cả bọn hỷ hả check mail, chat vòng tròn với nhau, và tư vấn thêm cho Bác Mod nhà ta trong vấn đề ngôn ngữ cho bài tường thuật.
    Và kết quả như mọi người biết rồi, buổi họp mặt đến đây coi như tạm kết thúc.
    Nói là "tạm" bởi vì chiều hôm đó, Nhoc còn có thêm 1 tiếng đàm đạo với Bác Mod SANU xung quanh vấn đề các hoạt động ofline của Box. Qua cuộc nói chuyện này, Nhoc thật sự cảm phục về tinh thần nhiệt tình hiếm có của Mod nhà mình. Một chàng trai 20 tuổi với ánh mắt thông minh, cử chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn, say sưa với những dự định đầy tốt đẹp, với mong muốn cháy bỏng là được đóng góp nhiều hơn, nhiều hơn nữa cho Box Nghệ An - Hà Tĩnh, để Box thật sự trở thành nơi gặp gỡ của những người con xứ Nghệ.
    Một lần nữa xin hoan nghênh tinh thần nhiệt tình của SANU và các thành viên khác đã góp mặt để đem lại thành công của buổi gặp mặt thành viên lần này tại Vinh. Hy vọng sẽ còn nhiều hoạt động thú vị hơn nữa, và lần tới chắc chắn sẽ đông đủ thàn viên hơn.
    Hà Nội , 1h40' ngày 18 tháng 6 năm 2002
    nhocconvuitinh@ttvnonline.com. Yêu ANH đến chết. Riêng TIỀN, chết vẫn còn yêu<img src=images/emotion/walksmil.gif border=0 align=middle>
    Được nhocconvuitinh sửa chữa vào 18/06/2002 01:47
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hơ , mình có tán ai đâu mà chi nhoc nói vậy nhỉ , hay thật .!

    sanu
  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    HI` NHOC VIẾT VĂN HAY QUÁ CƠ!EM XIN CÓ LỜI CẢM PHỤC NHÓC ĐÓ!MÀ MIÊU TẢ CŨNG RẤT CHI LÀ... ĐÚNG!THẰNG SANU Ý QUÊN PHẢI GỌI LÀ SIR SANU MỚI ĐÚNG ĐÚNG LÀ RẤT ĐÀO .....HỌA (TỰ NHIÊN LÀM CHỤP MỘT KIỂU ẢNH MÀ MẤT MẤY LẦN THAY PHIM) HÈ HÈ !em vẫn chưa có dịp trả ơn cốc nước lọc của nhóc mang cho!giờ em xin cúi đầu cảm tạ(thoạt thấy tờ mười nghìn cúi nhặt nhân tiện cảm tạ luôn!hè hè đỡ mang tiếng)
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3

  10. hoang_ngoc_quy

    hoang_ngoc_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chà nghe giới thiệu mà mình tức lộn ruột .mình mói đang kí nên hông biết được sanu ơi cho mình một tấm hình cửa buổi hộp mặt được hông ?là ơn đi mà .mail của mình là:EMAILTINHYEU2VN@YAHÔ.COM
    thôi bye nhé
    hoangngocquy

Chia sẻ trang này