1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi họp mặt thân mật tối nay(22/11)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi HA-hvnh, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi họp mặt thân mật tối nay(22/11)

    Sau mấy hôm mưa gió sụt sùi thì thời tiết hôm nay quả là mát mẻ và trong lànhbác Herewego thật khéo chọn ngày.vì là lần đầu offline cùng box nên ko tránh khỏi tâm trạng lo lắng và hồi hộpko biết box mình cao su dữ dội đến thế nên đúng 5 h30(chính xác là 17h24m37s)bọn em(HA-hvnh +N_HA_PHUONG_H)đã tập kết tại điểm hẹnĐến nơi mới phát hiện ra ko biết làm thế nào để nhận ra các bác.của đáng tội là lúc đó có rất đông người đứng rỗi việc ở đó(vì có ca nhạc ca nhẽo mà)Người VN mình cũng lạ muốn xem thi vào hẳn trong sân mà xem sao cứ tụ tập ngoài đường ngển cổ ngó nghía như thế.Đành đợi và ngó nghiêng vậyNhưng ngó mãi mà vẫn chưa thấy ai có vẻ khả nghi cả,ko thấy ai đang nhìn mình cảđồng hồ đã chỉ 17h10 sốt ruột quáĐang đợi mốc mép thì có một tiếng nói nhỏ nhẹ ngay bên cạnh mình.ko nghe rõ là cái rì nhưng tiếng MU thì ko chệch đâu được.Bắt được người quen rùiNhưng hỏi ra mới biết chị ý cũng đang lạc đàn như mình3 chị em(thân_phận_nghèo)đành tiếp tục ngóng chờ vậySau vài lần định hỏi mấy anh đang lượn lờ xe máy ko thành(vì ngại)cuối cùng cũng gặp bác hungjun , truelies,và người bầy têu họp mặt Herewego.Chẳng biết các bác hẹn hò kiểu rì mà rập rìu đi gọi hội cho đôngchờ mãi cuối cùng mới xuất phát (lúc này đã có thêm các bác huyentrang,jimmilove+bạn gái...và mấy bác nữa)Đồng hồ lúc này đã chỉ sang phút thứ40 kể từ lúc đợi cố một tý nữa là hết một hiệp bóng rồi
    Sau mấy phút cùng đi,đoàn nhanh chóng chia làm 2 tốp:
    +tốp 1 gồm:hungjun,herewego,than_phan_ngheo,HA-hvnh và N_HA_PHUONG_H
    +tốp 2:những members còn lại
    Tranh thủ trên đường bọn em đã kịp hỏi chuyện các bác(may quá lại đi cùng bác chủ tịch)mình cứ túc tắc vừa đi vừa nói chuyện,bỗng thấy bác herewego rẽ xuống đường nguyễn chí thanh(đoạn khách sạn bảo sơn).Quái sao Hoàng Quốc việt lại đi đường này nhỉđành ới gọi bác.bác quay lại trả lời rất hồn nhiên có biết đường đâu(ko nhớ nguyên văn nhưng đại ý là như thế)vậy mà bác vẫn đi băng băng trên đường,nhỡ ra lạc thì sao
    KO hiểu cái quán chết tiệt đó ở đâu mà xa dữ.2 bác dẫn đường cứ phi vù vù,phi hết đường Hoàng Quốc Việt,phi lên rồi lại phi xuống...rét và đói quámà chẳng thấy bóng dáng đồng đội cũng như nơi dừng chân đâu,tự dưng thấy phí roswel ở nhà quá
    Cuối cùng trải qua ko biết bao gian nan trên đường cũng thấy xe bác chủ tịch xi nhan cạnh một quán lẩu tứ xuyên bên đường gì đó(trời tối quá)Mừng quá chỗ ăn đây rồi
    vào quán thì mọi người(thuộc tốp 2)đã đến từ bao giờ...
    Sau những thủ tục cần thiết khi vào quán mọi người bắt đầu đập phá và giới thiệu(nhầm giới thiệu và đập phá)
    Mặc dù mới đi lần đầu nhưng em thấy các bác trông ai cũng quen quen
    Khi chị mecghi và anh aladanh đến thì bọn em lại phải về(dù rất muốn ở lại giải quyết nốt món lẩulúc em ngồi ở đây chắc các bác vẫn đang say sưa đập chén,tiếc quá
    Buổi tường thuật của em chỉ đến đây là hết tiền
    Các bác nhớ kể lại cho em nhớ....



    Những cô hàng xén răng đen
    Cười như mùa thu toả nắng...
  2. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vui quá , bây giờ mới về đến nhà sau 1 chầu karaculê , cám ơn mọi người , cám ơn HWG . Còn tường thuật thì có người đăng ký rồi , tôi không đá lấn sân , bác nào nhận tường thuật rồi thì khẩn trương tường thuật nhé !

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Này các bác có ảnh họp mặt không... post lên cho xem ké với... híc... nhớ nữ CĐV MUFC HCM ở Hà Nội quá....
    All for you
  4. mecghi

    mecghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    vui thật, em khản cổ rồi, thay mặt mọi người cảm ơn hai tài trợ chính. may quá, em ko phải làm nhiệm vụ, hehe
    when you tell me that you love me!
  5. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    màn 2 bác nào tài trợ đấy ạ? Em chạy nhanh quá ko dám quay đầu lại sợ chủ quán tóm cổ . Dù sao thì cũng cám ơn bác HereWeGo và bác gì sau đấy lắm lắm, mong rằng tuần sau cũng như vậy.
    Let the music heal your soul!!
  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hic....vui....rồi buồn.........
    hic.....buồn quá............
    thanks all !!!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Những diẽn bién tình cảm của mình luôn đi cùng với MUFC....sao lại vậy nhỉ?
    xin lỗi làm mất vui anh em nhé,nhưng.....
    huhuhuhuhuhuuu.....
    ....càng phải cố gắng vậy.......

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  8. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT CHI TIẾT VỤ HỌP MẸT THÂN MẬT CỦA MUFC!
    Cái thằng Jimmy chết tiệt bảo post bài mà chả thấy đâu cả....chắc là hôm qua đi với em ...nên tối về ngủ say trong giấc mơ hồng......thui để em tường thuật zậy....
    Đúng như em HA_.... đã tường thuật....sau một thời gian bị gián đoạn ....MUFC đã trở lại như xưa......chủ nhật tuần trước mặc dù thời tiết mưa gió sụt sùi,đường đi thì lép nhép...vvv.....thế nhưng cuộc họp box vẫn diến ra một cách tốt đẹp.......dù thiếu khá nhiều thành viên......HÔM QUA.....đúng là ông trời ko phụ lòng của các thành viên MUFC......thời tiết cực kì thuận lợi,đường xá khô ráo,hơi lạnh....chút.....Theo đúng như hẹn là 5h30 phải có mẹt tại điêmt hẹn GIẢNG VÕ.....nhưng mãi đến tận 6h30....anh em mới tạp trung gần đông đủ......công nhận là các bác nhà mình.......cao su kiểu MỸ ,NHẬT(dai ,lâu....).....hehe....trong đó có em cũng góp phần....Sau khi tập trung khá đầy đủ.....anh em xuất phát thẳng tiến....đi....đón....SANU....trời ơi.....hôm qua tinh thần MUFC được thể hiện....cực kì luôn....cả đoàn người và xe....chen chúc trên đường phố giữa lúc tân tầm....đi cả gần 10km(hehe..nói thế cho oai,chác chỉ5,6 km thui các bác nhỉ) để đón ....một chú(SANU)....việc này thể hiện tinh thần đồng đội MUFC rất cao!.....chú Jimmy phụ trách dẫn đoàn đi đón SANU thì cứ mải với em gái....chạy chậm rề.....trong khi đó các bác ko biết đi đón ai,ở chỗ nào thì cứ cắm đầu cắm cổ phi....hơn ...ngựa.........thế là đoàn được tách ra làm2,3 tốp.....May sao...sau một hồi...đi đón...và ko đón được SANU....cả nhà đều tập họp đầy đủ ở "điểm hẹn"là quán LẨU TỨ XUYÊN......
    Rất nhanh chóng.....cả phi đội chiếm lĩnh ngay dãy bàn dài cuối cùng của quán......Anh chị em bắt đầu màn giới thiệu,giao lưu....giũa các thành viên mới và cũ,mới và....mới,cũ và....cũ.....e hèm điểm danh cái nào.....chủ tịch HUNGJUN này, chủ"chi" HEREWEGO này,VAM ,TRUE _....gì ấy nhỉ,SANU,JIMMY&em TRANG,HUYỀN TRANG(loa của MU),SATAN(người gày nhất MU),THAN_PHAN_NGHEO,HA_.,ĐỨC MẠNH..và....iem nũa.....
    .......Sau màn giới thiệu là ...anh em liền...."chiến đấu " NHIỆT TÌNH ngay với phuong châm "hành động" là...KO ĐỂ CHO NỒI LẨU KỊP ....SÔI...(chà....mấy cái nồi lẩu sôi ùng ục,nghi ngút khói...làm anh em ko còn phải đắn đo gì nữa..)....RÙI THÌ.....nâng cốc,chén,bát ....chúcmừng....loạn cào cào.....thứ nhất là chúc.....MUFC vũng mạnh,MU sẽ trở lại như xưa....và sẽ lại chiến thắng.......thứ nhì là chúc anh HUNGJUN lên admin và một loạt....thành viên khác lên mod..,chúc mừng anh HEREWEGO ..lên..."dám" đốc........rùi thì chúc mừng HUYỀN TRANG.....cho tình iu...."chim cút"....vvv.......chúc đến lúc....ko còn gì để chúc..thì ..cười....(các bác nhà mình uống rượu thuốc...ác phết( với "ní do" là nó...bổ).....chủ tịch HUNGJUN tuyên bố là:"....tôi là tôi..kiêng rượu ....nhưng....vui quá thì tui cũng phải.....uống..hehe"...VAM thì cứ nâng lên đặt xuống ...cả vại sô-đa....iem &SATAN,SANU thì..trung thành với nếp mới pha bò húc.....)...........trong khi cả đội đang "chiến đấu" nhiệt tình thì lần lượt có thêm một số thành viên khác nũa tới....đầu tiên là....ALADANH và ....cái cặp sách(hehe..ko phải đèn anh em ạ....)......sau là....đao phủ.. .. ý quên .....thủ quỹ MECGHI "iu quý" của chúng ta....nữa là....BLUE_BOY.....càng đông anh em càng chiến đấu hăng hái.....rùi chả mấy chốc bàn tiệc cũng.....phải hết.....còn lại....một chồng đĩa sạch bóng...........và...đến lượt chủ"chi" kiêm chủ trì...ra tay.....cái HOÁ ĐƠN được xử lý trong vòng.....2 phút( nhanh.....kinh khủng)...với một xấp tờ " NÂU"............thương anh MINH quá đi mất.....
    HANAMICHI...RUKAWA...TAKENORI...AKITA...ONO
  9. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    .....Sau khi.....năng lượng đã đuọc nạp đủ thì......nhu cầu...giải toả.....nang lượng ..lại phát sinh...........anh chị em....cùng đồng ý....là tiếp tục.....và.....Karaoke....được chọn .....Vì một số thành viên phải về vì.....mai thi(như bác ALADANH....đáng lẽ là cứ đi đi..kệ hết vì có đèn thần còn giề nũa....) or phải về sớm theo yêu cầu của "các xếp" ở nhà.......lúc này chỉ còn 13 chiến sỹ.......chẵn 10 chú và 3 em gái.....
    Xe ta lại.......bon bon...trên đường.......và....5 phút sau .....cả đoàn đã có mẹt tại một quán karaoke....gần cái hồ gì ấy......mặc dù ko còn phòng nhưng rất...nhanh chóng.....MUFC đã....".chiếm" phòng của 2 cái anh gì ấy nhỉ............và như QUẢNG CÁO từ lâu là MUFC có truyền thống.....ca nhạc rất ác.....gồm nhiều giọng ca vàng,bạc ,đồng.....đủ cả......bắt đầu chương trình "nhạc hội" của MUFC là "ranh" ca LƯU còi&miss MECGHI.....với bài hát rất chi là" tình củm"......sau đó hàng loạt nhân tài đã,đang và mới ....."khai quật"....tiếp tục thể hiện cảm xúc và trình độ .....với sự cổ vũ nồng nhiệt của các "czazy fan".....Hết .... ...."Hát với dòng sông","Chia xa","Đêm cô đơn",....lại đến"MẮT BUỒN"(ơ hơ, mà nghe hát cái bài này em lại muốn ngắm mắt ai đó quá)...vvv....cảm xúc dạt dào chảy theo lời hát.....(anh MINH hát cực kì "tâm trạng".....hơi bị xúc... động..đậy..hehe...).......thời gian như ngừng trôi trong phòng..........
    Vì thời gian luôn là giới hạn......nên anh chị em phải tạm biệt nhau( với tâm trạng rất phấn khích....và say sưa......)......
    HÔM QUA ....với sự tài trợ của HEREWEGO,anh em đã có cuộc họp mẹt cực kì....thân mật!....Cám ơn anh.......và điều này chắc chắn sẽ cổ vũ anh em phấn đấu để ....tiếp tục "lên" hàng nhà tài trợ cho các đại hội sẽ diễn ra sắp tới............
    HANAMICHI...RUKAWA...TAKENORI...AKITA...ONO
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua ăn no quá, hihhi, uống rượu cũng sướng mà hát cũng phê( nghĩ mà thương cho mình, sao lâu nay bỏ phí thời gian thế, cứ ru rú ở nhà)
    Cuộc đời vẫn đẹp sao- Tình yêu vẫn đẹp sao............Hơ...Hơ..
    My love

Chia sẻ trang này