1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi họp Offline và đập phá của hội Cún 82HN ngày 16/8/2003.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi họp Offline và đập phá của hội Cún 82HN ngày 16/8/2003.

    Chà chà, hèm hèm:

    Sáng hôm nay:

    Trời cao xanh, trong lành gió mát...
    Ngoài hàng hiên chim hát véo von
    Nằm trong chăn, giấc tớ vẫn đang ngon
    Chuông đồng hồ chợt réo kêu: dậy dậy ( ***** )

    Hì, một ngày như bao ngày, cứ thấy chuông đồng hồ kêu là mình phải nhỏm dậy xem mấy giờ rồi... hic hic... mới 6h sáng... chợt nhớ ra hôm nay có hẹn đi đá bóng với tụi bạn cấp 3... nhưng mà ối zời ơi, ở ngoài trời mưa tầm mưa tã thế kia thì bóng bánh gì ( cái trời trong xanh gió mát ở trên của tớ là để vần vèo thôi, đừng thắc mắc nhé ).... hic hic... thế là lại chui lên giường ngủ tiếp... Đến đúng 9h kém mới dậy thì lại nhớ tiếp là hôm nay box82 có vụ họp hành đú đởn... thôi thì dậy vậy.... hèm, hẹn 9h thì 9h30 mình ra cũng được... cho nó VIP ...hí hí... ra sớm ngồi chồm hỗm đợi chúng nó mất tư cách bỏ xừ... vậy là đúng 9h20 tớ mới đủng đỉnh phóng xe ra khỏi nhà, mồm huýt sáo vang vang bài:"Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi.... " ...khà khà... phải rồi, sau cơn mưa trời lại... mát. Khiếp, mát quá đi mất... Chả bù cho mấy hôm trước nóng khủng khiếp... trời này mà không đi chơi thì đúng là... ngu.

    9h30 phút ngày 16/8/2003... Tại cửa quán Cafê Dilmah 26 Láng Hạ, xuất hiện một chàng trai trẻ với vẻ quyến rũ chết người ( người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ) . Chầm chậm tiến thẳng vào quán, trong lòng tớ cứ đinh ninh rằng có lẽ đã đầy ắp các thành viên 82 đang mừng đến phát khóc khi nhìn thấy mình cơ, hì hì... thế nhưng ở đời muôn sự ko như ý...... vào đến nơi tớ chợt chưng hửng khi mới chỉ có đúng 5 mống đang ngồi mốc mõm ở đó: Jimmy, Eagle, Cobedaugau, Conhuighe9 và chú Foreverlove83... Sau một hồi chửi cha chửi mẹ cái bọn đến muộn , tớ mới được nghe các bạn ấy thông báo lại là hôm nay họp lúc 9h30, ha ha, thế là hóa ra mình lại đến đúng giờ, lâu lắm rồi ( hay là lần đầu tiên nhỉ) mình mới lại làm người đúng hẹn , khà khà ).... Còn các thành viên còn lại của hội chúng ta, theo thói quen, cứ sau giờ hẹn khoảng nửa tiếng mới xuất hiện người đầu tiên, đó là 2 chú MMFMonster_Angel... Và rồi, cứ thế, cứ thế, lần lượt các thành viên khác có mặt ... Khoá đuôi cuối cùng là bagiakhotinhmoonsnow.... chẹp chẹp.... 2 bạn gái này có mặt vào khoảng... 10h20. Hic, quá bức xúc vì sự cao su của các bạn, tớ mới hỏi khéo bạn moonsnow rằng thì là giờ hẹn của chúng ta là vào lúc 9h30, bạn làm ơn xem hộ mình bây giờ là mấy giờ... Thế là bạn ấy vênh ngay cái mặt mo lên bảo mình rằng: Tôi quen thế đấy, thời gian cao su mà.... hic hic... tớ cóng, té luôn... trời ạ, đúng là không hổ danh Việt nam mẹ sề(Vietnamese) ... Hì hì, Như thế là các thành viên 82HN hầu như đã đủ mặt ( trừ những người vắng... ). Và cuộc họp offline của hội Cún bắt đầu.

    Gọi là họp cho vui, chứ thực ra lúc bấy giờ không khí vui vẻ của hội 82 chúng ta khiến cho cả đám chẳng khác gì một... cái chợ. . Chả biết có phải lâu ko gặp nhau nên nhớ hay ko mà các cô các bác lắm chuyện thế ko bít, trên trời dưới biển, hết đông rồi lại tây... Thế rồi chẳng hiểu sao từ các đống hổ lốn hỗn đỗn ấy cuối cùng cả đám cũng rút ra được một số kết luận, một điều mà tất cả các cuộc họp offline đều phải có, đó là:

    - Sắp tới box82 sẽ đi chơi vào 31/8.
    - Đi Quan Sơn (?????????)
    - Đi bằng Ô tô.
    - Mỗi người đóng 60K ( kèm trẻ em thì đóng thêm... 60K nữa )
    - Nếu ai đi thì sẽ đóng cho Jimmilove641. Phương thức đóng là tìm đến hàng Net ( số bao nhiêu đấy, ko nhớ, tìm ở các topic phía trên nhé ) của hắn, hỏi Hiếu, và đóng tiền...
    - Mọi người nhớ đóng nhanh, hạn cuối là CN tuần sau.

    Hì, cuộc họp từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ khoảng 10'', bằng 1/6 thời gian chờ đợi các thành viên đến đủ mặt... Và sau đó, như mọi khi, màn quan trọng nhất của các cuộc họp offlines, màn Ăn chơi bắt đầu.... các thành viên của hội 82HN lại chia tay quán Dilmah quen thuộc, lên xe phóng thẳng đến SEGA Công viên Lê Nin giơ cổ cho bọn nó chém... ... cái giá cắt cổ 2K một xèng có vẻ chả là gì với mấy đôi chân đang rậm rịch muốn nhẩy của mấy chú MMF, Jimmy, Hồ Anh... khì khì.... Các thành viên khác thì còn đua xe, gắp gấu, oánh nhau, chứ còn 3 chú này thì chỉ độc môn mỗi một nghề là "tra tấn" cái máy nhẩy theo nhạc xuất phát từ Hàn Quốc.... .... Sau gần một giờ đập phá, tớ mới chợt nhớ ra là có công chuyện ở nhà, phải về, thế là ngậm ngùi chia tay các bạn, lúc ra đến chỗ gửi xe có thoáng trông thấy anh Night, thành viên 7X, khách mời quen thuộc lâu lắm không gặp của hội 82... ... hì... không hiểu hôm nay số anh may hay do anh đã bước ra khỏi nhà bằng chân phải mà anh đã thoát được tai kiếp kinh hoàng mà một thành viên 7X khác ( Admin Bigdoremon ) đã được hội 82 cho nếm, đó là trả hết tiền nước cho cái lũ Cún ma lanh... ... hì hì, phóng xe ra khỏi chỗ gửi xe, tớ bỗng thấy hôm nay thoải mái lạ lùng, vậy là mình đã làm được một việc tốt là ko chăn tiền của anh Night.... ha ha... phù, vậy là mình ko những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa... tời ơi, tự hào quá....


    ( cuộc đi chơi hôm nay của tớ đến đây là hết, xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn... Nghe nói sau đấy hội 82 vẫn còn ở lại đú đởn và còn có thêm vài thành viên nữa có mặt... chuyện ấy đúng hay sai, vui hay buồn... Cứ chờ các bạn khác tường thuật sẽ rõ... còn tớ đi xem bóng đá đây.... bye bye mọi người nhé... )

    P/S: Thân gửi các em gái đọc bài này vài cái kizzzzzzz và a million of ....
  2. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hôm quá offline fải gọi là bố của vui đứa nào ko đi đúng là fí nửa cuộc đời để cho chó nó gặm.
    Sau màn đú kiểu rừng rú ở SeGa thì cả lũ lâu nhâu(Trừ BAGIAKHOTINH)kéo nhau ra ngoài cửa đứng chờ conhuighe,MMF và mons_angel đi đón Cục trưởng cục phân cục_beconthichdua còn thím nhân của chúng ta ( được1 ngày xổng ***g đã đong đưa hết iem này tới em khác)đi đón lala11 đến.Khi đầy đủ bộ xậu thì cả chuồng cún bắt đầu ủm tỏi cãi nhau xem sực ở đâu?Cuối cùng sau 1 hồi cắn xé nhau thì ý kiến đã được biểu quyết lên Hàn Thuyên chén cơm rang và Lươn om(hichic trùi ui sáng chưa được ăn gì nói đên đây thèm quáEm ứ post nữa đâu)Thui em đi măm rùi về kể lể tiếp
    nhé
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    <P
  3. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bác VTB này tính nào vẫn tật nấy cứ thích lạc vào rừng mơ ăn dưa bở hehe đoạn sau mới hay bác nào tường thuật nốt đi nèo cho pà con thèm
    Tình yêu như là con cún . Chạy thì nó đuổi , đuổi thì nó chạy Đứng yên thì nó sủa
  4. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Uh từ hành động trên anh công nhận chú VTB đẹp trai tốt bụng, mỗi thứ đều gần bằng anh...
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  5. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ko ai tường thuật tiếp à? Em ngại viết chứ ko thì cũng chen vào mấy dòng cho mọi người tiếc.
    Buồn cười hôm đấy khi đang đi trên đường, có 2 ông hỏi em và chim lợn học lớp mấy rồi (???). Mình cho luôn là học sinh cấp 2 trường Tô Hoàng, ko biết có tin ko nhưng mà gật sái cổ. Công nhận 2 đứa nhìn chẳng khác gì học sinh cấp 2 nhỉ (hơi ngoa tý nhưng mà cũng na ná)
    Cơ mà hôm đấy bảo chú Hồ Anh về nhà lấy máy ảnh để chụp, mang đến xong thì mang về, khổ thân thằng bé. Làm mình cũng chả được kiểu ảnh nào. Tiếc thật.
  6. yunna_zikiz

    yunna_zikiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hum đó đi công nhựn vui vãi cả chấy. Nhờ. Nhưng mừ chỉ khổ cho em zì zì đầu gấu, làm quần quật từ lúc vào đến lúc ra. Hí hí. Mình đã đề nghị mình rửa bát cho mà em í đếch chịu. Ngoan thiệt. Hức. Chỉ phàn nàn 1 điều là sinh năm 85 mà cứ tớ ấy với mình mới sợ. Đề nghị bạn Jimmy chỉnh sửa nhớ.
    Tôi muốn vô tư cùng bạn be đi khắp nơi .. hơ hó hớ
  7. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm đi đú đi chơi vui quá.....chẳng biết diễn tả chỉ biết nói câu vui thía là hết heeeê


    Cuộc sống có thể chấm dứt nhưng tình yêu tôi dành cho em thì mãi mãi vẫn sống mãi
  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thích nhất vẫn là lúc đạp xe đạp đôi hiiii làm rách quần ,và dép của PC heeee


    Cuộc sống có thể chấm dứt nhưng tình yêu tôi dành cho em thì mãi mãi vẫn sống mãi
  9. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hêhhhe sau hôm ý mình fát hiện ra là con mụ yunna với mình mà hát song ca thì hơi bị đỉnh hêhhhee nhở.........
    Ừ công nhận là cái con bé đaugau ấy hư thật........mà lại dám kêu là chị đừng có mà cưa anh Jimi của em&lt;---úi xời ơi.......nghe sợ thía.............chị cóc cần cưa lão già đấy đâu em ạ .nhưng em mà thích thì để chị cưa hộ cho nhá..........

    CÁi na ná t/y có trăm ngàn
    Nhưng đích thực t/y thì chỉ 1
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào fải đâu...
  10. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thật là một ngày vui hiếm có. Ai cũng mệt đến nỗi ko tường thuật nổi nữa. Anh em tập trung ở 26 Láng Hạ những 20 mống liền dù buổi sáng có trắc trở nghiêm trọng nhưng bù lại buổi chiều vui vẻ nên ko xét tội bé MMF nữa.
    Bữa ăn sáng bị dẹp bỏ nhẫn tâm. Bụng mình đói meo sau 2 lần đi phẹt. Khổ thật thôi. Đến Sega ưỡn ẹo lên nhảy tí làm mẫu cho các em gái thế mà ko thành công chỉ vì quả ngã xe oan. Chân sưng tím cả lên. Cả con ranh bagia cũng ngã như mình mà vẫn đú cùng mình lên lướt chân mấy cái.
    Tình hình nhảy có vẻ ko được công bằng cho bà con nên anh em rút lui vội tìm chỗ vùi đầy cái bụng. Tôi ,MMF , HỒ Anh lên đường đón cục trưởng và quay về dìu dắt các em 82 đến Hàn Thuyên ăn bún hầm lươn. Nhìn cảnh A! đánh chiếm bát cơm rang của A? mới thật hào hùng khí thế. Trừ cục trưởng - người chỉ huy- các cục viên tất thẩy đều đứng dậy dũng cảm tấn công đối phương. Cái thằng béo 83 bên đó láu phết. Mang cả đĩa ra một xó liếm bằng sạch. Có đến cả máng chắc nó cũng chơi hết mất. Ẹ ẹ. Nhưng sao bằng nổi A!. Lương thực trở ra đến đâu thành chiến trường đến đó. Chỉ thiếu hội trưởng Vi Tiêu Bao ăn hộ đồ thừa thôi.

    Nạp đủ năng lượng A! rồng rắn nhau nhằm hướng nhà Hồ Anh để giải toả. Những chiếc xe vút đi như tên lửa nào ngờ mắc mưu bọn A?. Chúng chuyển hướng sang hồ tây định chơi trận thuỷ chiến. Nhưng sau cùng thì quyết định đua ngựa sắt có thắng 2 yên.
    Cứ 2 đứa chiến 2 đứa.
    Tôi và MMF đang cầm chắc phần thắng trong tay thì ông trời nỡ hại người. Xe tuột xích. Sức Trâu của kết cục đã được phát huy hết cỡ bất chấp sự bất công của số phận. Cả bọn đú quên mất 2 cục quan trọng làm Kết cục MMFẹt phải gọi điện cho becon tiêu phí mất 1/2 card của Hồ Anh. Quá tốn kém.
    Lượn đến mệt bã người đứa nào cùng ngồi thở. Chỉ có Chiqui và Ghost là dư thừa sức lực. Chiqui chắc phải vặt Ghost trụi húi rồi.
    Màn cuối cùng hội cún lại đít kề đít dính nhau về nhà Hồ Anh. Cảnh này được đặt tên là "Tìm về với tổ tiên" . Mồm mồm gào rú, chuồng chuồng gào rú. Bọn A? thấp tài chỉ dám hú mấy bài tầm thường trong khi A! hát nào tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng tàu ,ko quên thể hiện cả tiếng Việt bằng bản tình ca của MMF.
    yunna_kít gọi là sáng giá nhất A? cũng chỉ thuộc hạng sao mai rớt.
    A! mới thật đỉnh cao.
    Hoan hô các **** : Ghos2k1, MMF, Monster_angel. Đồng thời họ còn là các diễn viên suất sắc minh hoạ cho bài hát Chim non yêu thích của các chị em.
    Màn cuối của màn cuối khi chỉ còn lại 4 vị Cục cấp cao và Eagle +ghost , cả bọn lại hành quân ra Jimmi Free Net . Tại đó xảy ra một phi vụ gây lục đục nội bộ trong A!. Nghiêm cấm Eagle và Ghost lộ ra ngoài. Vụ lục đục kéo dài mất một đêm và rồi khẳng định thêm tình cảm khăng khít, gắn bó, độ lượng, đoàn kết của các A! cục. Một lần hết giận là một lần thêm thương.
    Trọn một ngày đi chơi vui vẻ. Đứa nào về nhà đứa nấy vật ra ngủ.

Chia sẻ trang này