1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi họp tháng 11...hà hà!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi AmateurLeaner, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AmateurLeaner

    AmateurLeaner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi họp tháng 11...hà hà!

    Kính chào các bậc thân phụ bô lão bà con họ hàng xa gần của box 86,hà hà, ,được sự cho phép của 4 bác còn lại,em xin tường thuật lại buổi họp có 1 không (rõ sẽ có)2!!
    Cũng nên nói thêm ngoài lề buổi họp này, em đang ở nhà chuẩn bị ăn cơm thì bác chip gọi sang,nói là đi học, thế là tức tốc em fải online ngay để xem giờ giấc họp hành,may quá gặp đúng chị Shana được nghỉ học thêm,thế là đã có xe ôm....
    Đến điểm hẹn thì mới có 4h kém 10,đảo qua đảo lại vẫn chưa ma nào tới, đột nhiên bìnhminh ở đâu nhảy ra cùng với lão Tuấn Barca(công nhận Shana tinh thật,lúc đấy em chẳng hiểu tiếng gọi phát ra ở đâu cả).Xong,đã có 1 ng` nghỉ đi chơi có phép,cả hội ra đầu Giảng Võ đợi,bỗng nhiên thấy binhminh quay ngoắt xe 180độ,hoá ra cái ông đen đen,đần đần lúc nãy AL tưởng là xe ôm chính là em MadBoy nhà ta(hic,lại thêm 1 ng` tinh mắt).
    binhminh đi được 2 phút thì chị chuột lò dò mò sang,lần này là em Mb phát hiện ra(huhu,uất ức không chịu được,lúc đấy mình đã căng mắt ra nhìn rồi,thế mà đến lúc bà chuột nhảy xuống xe mới nhận ra,chả lẽ mắt mình kém thế sao).
    Ba quái nhân và 1 vĩ nhân(các bác biết là ai rồi chứ giề,hẹ hẹ) phi xuống hàng kem và nhận ra 1 tin tức động trời,em lại chậm 1 bước,chị Shana đã xướng lên rằng hôm nay,mà cũng có thể là lâu nay rồi, hàng kem đóng cửa(chắc nghỉ đông)...đợi được thêm 5 phút thì Don' t cry phi như ngựa đến....
    Xong, đến 4h10 phút ,4 quái nhân và 1 vĩ nhân lên đường,không thể cao su được nữa....(trích nguyên văn lời AL)

    Will u wait for me...in heaven....I still love u...i swear...from my heart
  2. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Về khoản đi chơi thì number 1 lun,em kể lại cho bác nào không đi mà thèm nhá...
    Al quyết định sẽ đi ăn kem ở Kl,thế là mặc dù em MB fản đối kịch liệt vì rét quá( chú í mặc áo cộc tay,nhường cái áo to tổ bố cho Al,hic cảm động đậy nhưng AL đã từ chối)nhưng cả lũ vẫn rồng rắn nhau lên Kl ăn kem,hẹ hẹ,5 đứa chia làm 2 nhóm, nhóm Mb với chuột,nhóm Al với shana và Dc, hà hà, 1 tay AL ôm S, 1 tay Al nắm tay Dc kéo xềnh xệch đi,hì hì ,đến đoạn mải nói chuyện quá, S tí nữa thì đâm vào otto, bác Dc vội vàng đùn chân phanh gấp tạo thành 1 vệt đen trên đường Thái Hà,(quả này chắc dép bác này fải mòn đến 1 mét mất)...em Mb với chị chuột thì cứ nói gì có vẻ hay ho lắm, 2 bạn cứ cười phớ lớ....

    Phần ăn kem hồi hộp miễn chê, bác Dc chẳng cần ý tứ gì, xơi hết 3 cái trong 10phút, cực đỉnh,em Mb thì lại e thẹn,chỉ ăn có 1 cái,còn lại đứng nhìn mỗi ng` trung bình là 2 cái kem....lạnh lạnh...nhưng thế mới thích chứ nhỉ?hà hà.....tuyệt vời......ai không đi là phí cả đời.....cảm giác lành lạnh trên đầu lưỡi....cảm giác ấm áp khi được ôm ai đó....cảm giác sung sướng khi nhìn em Mb co ro rét......nói chung là cực đỉnh lun.......AL ăn kem xong lạnh quá,chạy lăng xăng cho ấm ng` rồi ôm S,ấm quá ấm quá,....Ăn như thế chưa đã,cả hội đánh đàn môi kéo nhau đi ăn nem chua ở quán,hi hi,theo nguyên văn lời chuột là quán Mĩ Miều,nghe tên chuối vật vã......9 cái bánh,20 cái nem được xơi hết veo,.... Em Mb chắc sợ sức đề kháng yếu không dám xơi cái nào,còn chú Dc thì cứ thế mà xực,có thể Dc nghĩu rằng đời chả còn mấy nên ăn nốt, đằng nào cũng AISD rồi, hà hà.còn 1 cái bánh, mọi ng` nhường cho DC ăn nhưng chú thẹn quá,bẽn lẽn đứng lên mà không quên tranh cãi kịch liệt việc tính tiền cả cái bánh 500VND chưa ai ăn kia.....Mb không ăn gì nhưng cũng nghĩa hiệp trả tiền cho cả bọn...nhưng ai lại thế, AL dúi tờ 2 xập của Dc vào túi MB,chú cười sung sướng.....nhưng có lẽ niềm vui của Mb đã tắt khi AL hứa hẹn sẽ có 1 buổi đi ăn khác hấp dẫn hơn nữa...sợ cháy túi mà....Buổi họp kết thúc, mỗi ng` 1 ngả........ai nấy vừa nóng vừa lạnh( kem +nem mà)
    Hẹn 1 buổi khác còn vui hơn hôm cn,có thể nói đó là lần họp vui nhất mà Al đã từng tham dự của 86....
    Sometimes i run,sometimes i hide, sometimes i'm scared of u.but all i really want is 2 hold u tight,treat u right, b with u day and night.Baby all i need is time..
  3. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Dc ơi,tha cho em ạ....Mb ơi,em biết lỗi rồi,các bác đừng đánh em ạ....
    Sometimes i run,sometimes i hide, sometimes i'm scared of u.but all i really want is 2 hold u tight,treat u right, b with u day and night.Baby all i need is time..
  4. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hihihi...........chuột cũng thấy hôm qua đi họp là vui nhất quả đất....bác nào hổng đi là rất rất phí.
    Hic hic, bác BM này chán thía...lần sau phải xử lí mới được.
    Này này, 4 bác kia về có cảm lạnh không thía?chết....lần sau hổng dám mạo hiểm ăn kem nữa....sợ......
    Box mình lần sau cố gắng đi dầy đủ....bao lần họp rồi mà quanh đi quẩn lại vẫn toàn những người cũ.....cứ thế này chắc tình trạng hoà nhập giữa thành viên mới và thành viên cũ sẽ khó khăn lắm......khẩn thiết yêu cầu các bác........
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  5. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    keke.sao chuột không tường thuật có ai bị rụng mất răng không thế.
    cas
  6. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    híc, chán quá, các bác này không để dành kem cho em nhá... hôm đấy em bị father bắt về quê nên không thể đi với các bác được, hay là cn tuần sau nữa thì tổ chức tiếp nhờ, cho em đi với
    I love Song Hye Kyo
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bm xin lỗi tất cả mọi ngưòi vì Bm lo cho việc đại sự của mình nên đành từ giã mọi ngưòi với lý do là mẹ ko cho đi hic hic mà mẹ Bm ko cho BM đi thật . May mà BM ko đi chứ ko thì mai Bm bị mời bố mẹ rùi he he he , khổ thía đấy lớp bM có tận 5 ngưòi bị mời bố mẹ cơ bằng số ngừoi mà đi ăn kem hôm đấy đó hi` hi` Nhưng Bm thoát rùi hi hi nhưng vẫn cảm thấy tiếc lắm lắm luôn hic hic . Mọi nguời đi vui thật đấy , chẳng bù cho Bm ở nhà vật lộn với mấy quyển sách khổ ơi là khổ hic hic
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  8. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    hic ... tối về hic hic ... em bị ốm, sáng hôm sau phải nghỉ học đây này ... hic hic !
    thực ra thì cũng chả ốm mấy nhưng mà không ngủ được, sáng dậy em thấy hơi mệt nên ... ở nhà luôn :D
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  9. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    @#$!%& đứa nào nghĩ ra cái trò hẹn nhau ở NK.
    Bần cư toạ thị vô nhân mục.
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
  10. Safer-Sephiroth

    Safer-Sephiroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hix hix !
    Đau đau, sao mình ko biết là có cuộc họp này nhỉ ???
    Thằng mad cứ đợi đấy, ko phone cho ông anh báo phát :((

Chia sẻ trang này