1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi liên hoan chia tay ngày 5-1-2003!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyenvietbach, 06/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi liên hoan chia tay ngày 5-1-2003!

    Hic đầu tiên xin các bác 1 phút nuối tiếc cho iem vì bài tường thuật đầu tiên đã bị out hic iem xin tường thuật lại.
    đúng 9h30 tại sân vận động trường Y 15 vị đại biểu của chúng ta đã có mặt đầy đủ.Vì lý do thời tiết nên trận đấu bóng sáng nay đã bị huỷ bỏ và thay vào đó là 2 giải đấu toàn 84 là giải Cyber game và giải Bi_a chẹp 2 giải đã chứng kiến rất nhiều bất ngờ thú vị từ những cơ thủ nữ rất xuất sắc của hội 84.
    đến đung12h30' thì tất cả các giải dấu đã kết thúc và giờ đây chúng ta còn lại 12 người
    Gurluver,ScorpionKing,Nguyenvietbach,ductrungvn,dungvtd.Alone_Knight , Alex,Tuxedozerg , nhatgiang_ct,chuot_dú,sap_chet_van_yeu_doi.MSh. heh bắt đầu từ đây 12 cái mồm của chúng ta bắt đầu hoạt động, đi ăn gì đê,đi đâu nào,ăn gì nào và sau 15' căng thẳng chúng ta đã quyết định một điểm dừng chân là Lẩu Dê Nhất Ly ở ngã tư vọng
    Trong cái không khí mưa gió lạnh lẽo như thế này mà được ngồi ăn lẩu thì còn gì bằng.
    Đúng 1h cuộc chiến đấu bắt đầu bên cạnh những cái bếp than rực lửa một không khí rất là ấm cúng thân thiện rất 84 mọi người ai nấy cũng vui vẻ ăn và uống chẹp hầu như tất cả khi đứng dậy đều hơi phê phê vì men rượu và bianhưng khi đứng dậy thanh toán thì ôi thôi 1 phút tưởng niệm cho cái hoá đơn thanh toán của chúng ta.
    đúng 2h30' sau một hồi rượu bia no nê đoàn quân của chúng ta bắt đầu nghĩ đến cuộc thi giọng ca vàng và Cẩm Hội được chọn làm sân khấu.
    12 vị đại biểu lại tiếp tục lên đường đến Cảm Hội và từ đây ôi thôi rất nhiều những giọng ca những tràng vỗ tay và những kiểu anh có một không hai sắp được ra mắt bạn đọc,84 hầu như không còn phân biệt nổi đâu là nam đâu là nữ nữa 2 cái micro đã bị dành dật đến nối tung hết cả ra có lẽ là ai cũng muốn hát một bài để chia tay hội trưởng yêu dấu của chúng ta.lần lượt các thể laọi nhạc đã được thử nghiệm từ những bài hát của Jimmi Nguyễn, Mĩ Tâm đến những bài hát như Tiểu đoàn 307,5 anh em trên một chiéc xe tăng đến những bài hát cho thiếu nhi các ca sĩ nhà ta đều thể hiện rất chi là luột là cuộc thi đang đến hồi đỉnh điểm với bài hát nối vòng tay lớn thì Gur-HT yêu dấu của chúng ta nhìn đồng hồ và thấy dã đến 4h chiều hic lúc này đây phút chia tay bắt đầu không khílúc này có một chút gì đó buồn buồn sau một bài phát biểu của gur và một bạn bên hội 84 toàn thẻ hội đã ra tận cửa để tiễn bạn Gur của chúng ta về...nhà.
    đến giờ phút này tưởng chừng như cuộc vui đã tàn thế nhưng không,sau khi tiễn bạn Gur của chúng ta về nhà thì bạn Tuxedo cũng về theov à 10 người còn lại quyết định tiếp tục thi đấu giải Bi-a lần 4 tại câu lạc bộ bi_a học sinh sinh viên.
    chep 10 cơ thủ của chúng ta thi đấu rất hăng xay mặc kệ trời mưa,trong cuộc đấu đó có rất nhiều những hành động những cử chỉ rất chi là****hehhhêhhhêh cái này để anh em tự tường thuật nhé.
    giải đấu kết thúc vào lúc 6h30 và giờ đây tất cả mọi người ai về nhà nấy.
    bài tường thụât đầu tiên của năm 2003 đến đây đã kết thúc một lần nữa xin thay mặt hội 84 chúc Hội Trưởng của chúng ta và bạ De_Vin_ci lên đường may mắn học hành tấn tớ và sẽ mãi nhớ tới hội 84,chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ đến các bạn.
    84 hà nội chúng ta đều là anh em một nhà


    Hội trưởng hội độc thân 84 hehhêhhhhe

    Được Alone_Knight sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 07/01/2003
  2. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    eeee...mấy cái **** là gì vậy. làm người ko đi được tò mò wa'! Các anh các chị đi chơi vui thật đấy, chỉ tiếc là CN bố mẹ ở nhà hết...hix... em ko trốn đi được!!!!!!!!!!!
    Xem gì mà xem vô ích
    Yếu chi vô sắc là gì hở anh
    Xanh gì mà xanh vô ích
    Mai ngã 2 lần ko phai
  3. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Đi cùng 84 thì ko có bao giờ phải buồn hay hối tiếc cả.Có điều,đúng là....cái lúc mà hát xong chuẩn bị về đó.Gur dành mic của ca sĩ & phát biểu vài câu chân tình nho nhỏ.Cái lúc đó thấy bồi hồi thế.Mình quen nó cũng mới đc có mấy tháng-cả hội 84 cũng vậy.Thế mà ai cũng như anh em trong nhà vậy.Nó là hội trưởng tốt,cũng là 1 đứa bạn tốt(tuy có lúc cũng lí sự dai ra phết) có lẽ đó là lần gặp cuối cùng trước khi Gur lên đường.
    Năm mới an lành & 1 chuyến đi tốt đẹp.Good Luck for GurLuver

    ScorpionKing
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá chỉ tại jời nó đổ mưa ko đúng nơi đúng chỗ nên tớ chả đi đc, lạnh quá đi về mà "úm" thì mất cả hay nhỉ bạn Gun nhỉ Chỉ tiếc là ko đc thưởng thức jọng ca con ngan của ấy lần cuối, thôi để sang kia sắm mic voice thể hiện sau . Chúc ấy jống ở trong cái thiếp (ko nói ở đây đâu, lộ hết khả năng tiềm ẩn )
    Chúc con trai Dê lên đường may mắn, nhớ tới 2 mẹ đều đều nghe chưa?
    hmmm gd
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Nghe sắp chết kể thì mỗi đứa ăn hết 44k kinh vật.... may mà mình không đi nhá!! Không thì lão Gurl phá sản!!
    Tiếc là không được uống chén rượu mừng Gurl nhỉ!!! Thôi! Kệ đi!! Mấy năm nữa gặp lại uống sau!!
    Còn vinci thì mình uống rồi!! Cái gì cần chúc thì lúc bắt tay ông, tôi đã chúc hết rồi Gurl nhở!! Còn vinci thì cũng thế!!
    Bye bye!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  6. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là có mặt nhưng tôi không thể đi cùng ông và mọi người được Gur ạ!Dù rất muốn nhưng tôi không thể thông cảm cho tôi nhé!
    Chúc ông lên đương may mắn!Chắc chắn rằng mọi người ở nhà sẽ mong ngày ông về lắm đấy!

    Còn chú DE nữa nhé,chúc lên đường may mắn!
    Mọi người ở nhà sẽ luôn nhớ đến 2 ông!
    Cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi!
  7. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Gur ơi ra đi thanh thản nhá, mình sẽ luôn nhớ bạnnnnnnnnnnnnnn
    Chú cứ để anh...Ko bác cứ để em...
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  8. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Thượng lộ bình an , Gurluver nhá !
    Cái gì cũng biết mà đạo làm người không biết thì chưa thể gọi là người biết được .
  9. chuyen_gia_that_bai

    chuyen_gia_that_bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    lên đường may mắn nhé!!!!!!!!!!!!!
    size=5]15/1 sinh nhật CGTB nè SC[/size=5]
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    1 phút mặc niệm "tiễn bạn lên đường" nào.Phút mặc niệm bắt đầu:tèn tén ten...Xin cám ơn bạn bè gần xa,thân bằng cố hữu,họ hàng thân thích,bà con khối phố,cùng các cơ quan đoàn thể...đã tiễn đưa người bạn,người anh em chiến hữu của chúng tôi lên đường sang ANH và PHÁP.Trong lúc tiễn đưa có điều gì bối rối xin được lượng thứ.
    _ALEX_

Chia sẻ trang này