1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi nhậu nhẹt thứ 1 của 84

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật buổi nhậu nhẹt thứ 1 của 84

    Vâng, thưa các bạn. Hôm nay là một ngày đáng nhớ cho cả bản thân tớ cũng như Scorpion King.

    Đúng 11h tớ đến sân thì đã thấy các chiến hữu của chúng ta đang khí thế hừng hực. Đúng lúc tớ cất tiếng chào hỏi với mấy thành viên ngoài cuộc thì cũng là tiếng hô "Vào" của đội ta. Vâng đội ta đã mở tỉ số 1-0, bắt đầu cho một trận chiến (à quên, trận giao hữu đầy friendly). Đúng là có mình đến có khác. Tiếp đó, khi nhìn thấy bạn puppyltt tay vung vẩy chú chó nhỏ đáng thương, tớ tự nhủ, chắc là bên Thái người ta có ăn thịt chó. Được 1 phút, bạn í về, tớ ở lại xem trận giao hữu có 1 không 2 giữa đội ta và đội noname.pas (hay không_biết.com í) Các bạn í, à quên, các anh í rất to con. Đặc biệt là tên mặc áo trắng nhanh như một chú cún lớn (em xin lỗi anh ạ) Hắn ta ghi bàn thắng gỡ hoà một cách thuyết phục, hắn đóng điên như các đồng đội trong trại cún đó. Tớ với mọi người ngồi sau cầu môn tha hồ hít bụi trong một nỗi lo sợ đáng kiếp Quả thứ 2 của đội bạn được đóng trong một sự ... khó hiểu, không biết là do trình độ sút góc rất OK hay là do bên mình ?????? Kệ, tạm thời bỏ qua. Tớ chỉ thấy tiếc là bên goal kia của đội bạn quá nắng, tớ không thể đứng như lần trước được, nếu không thì ..... . Nhưng dù sao, qua mấy lời nhắc nhở đội bạn uống nước chùa, đội ta đã ghi được thêm bàn nữa và trận giao hữu đã kết thúc tốt đẹp.

    Sau trận đấu, một số thành viên chuyên cầu thủ (ko chat, ko họp offline, chỉ đi đá cho hội) theo thông lệ đã về hết. Chỉ còn trơ khờ 6 người gồm tớ, Gur, Scorpion K, IH, Devinci và Rut tập hợp nhau lại. Tớ và scorpion đứng ra chiêu đãi hội đi ăn. Mà đáng lẽ là công chúa và scor Thế là cả hội rồng rắn ra ngoài cửa thì gặp 3 nàng : thuyvu (thấy mình cười toe toét), đại ca bú bú và chuột gặm xương thích nhai khoai nướng. Bàn bạc một hồi, chỉ còn lại 6 đứa con trai bon tớ thống nhất đi ăn ở Bò tùng xẻo Thái Hà (mặc dù định lên Nhật Tân rửa đen).

    Tại nơi mà ai cũng biết nơi đó. Bọn tớ liên tu

    MLE@
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Mle đến và..đội mình lại...tay trắng..:D...
  3. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Tại nơi mà ai cũng biết là nơi đó, sau lời tuyên bố lí do của scor và tớ, 84 liên tục gọi 3 hay 4 gì đó đĩa đậu luộc, 5 chén mắm tôm (vì có 3 đĩa thịt chó), dĩ nhiên là có cả bò tùng xẻo và kèm thêm là bia chai HN nốc cứ liên hồi. Tớ thấy devinci uống rất được nên rủ cụng ly liên tục, bái phục bái phục. Nhưng lạ thay đó là Gur uống có 1 cốc và IH uống thêm một Samurai ???????. Hic, kinh dị hơn nữa, chú Rut liên tục uống Fanta, lúc sau kèm theo một chai La vie cho đỡ say . Nói chung mọi người rất vui vẻ, cởi mở (tính tình í) cùng nhau bàn những chuyện giời ơi đất hỡi mà cuộc nhậu nào cũng thế. Từ chuyện hỏi nhau cách ăn sả cho đến chuyện về box, về hội. Cũng vì toàn đực rựa nên bên cạnh những chuyện bình thường dĩ nhiên là có những chuyện thầm kín , được công khai bàn bạc như hội nghị toàn dân kế hoạch hoá gia đình của mâý ông trung ương vậy. Kết thúc bữa tiệc, như đã hứa, tớ và scor bao toàn bộ. Nói chung ăn ở đó rất vừa tầm, không đắt, chỉ tội bật hơi lắm quạt trần nên hơi nôn nao. Mọi người tiếp tục rong ruổi đến nhà bạn Công chúa, mặc dù trong quá trình tìm đường, bọn tớ cứ tưởng là Rut vẫn bị say Fanta
    Đường đi vào nhà công chúa phải đi qua 1 ngõ nhỏ, 1 ngách lớn và 3 ngách nhỏ . Vừa mới đến đã thấy bạn í thò mặt ra chào cả hội, lại thêm cả chú kocamxuc nữa. 6 chú lính chì sau một hồi nói chuyện và đang phê đã ko chịu được đã nằm la liệt. Chỉ tức mãi cái thằng bạn của công chúa. Lừa anh em làm tội anh em cứ tập cơ bụng đến gần chục lần. Cả hội phê phê nằm say la liệt, nói năng lung tung, chắc biết bạn công chúa sắp đi nên các câu chuyện được nâng cấp từng bậc theo tiêu chuẩn IDHA (bạn công chúa có 1 từ cửa miệng đặc biệt là "chuối") Từ này đã kết hợp với tờ báo HHT số đặc biệt tạo nên một số điệu cười "tiền Thân". Bạn công chúa của chúng ta đã quá quen với điều này nên cũng ... phụ hoạ. Các bạn của chúng ta không khách khí gì nữa, lại còn bầy trò đoán tên nick nữa (LTT là viết tắt của chữ gì nhỉ), Hết nói !!! Mr Gur như một thày bói, nhìn móng chân công chúa mà đoán trong tư thế nằm của một kẻ háo sắc (vì cứ đòi lấy quả bóng nước vừa ngủ vừa .... cho đỡ nhớ bạn ...). Scorpion thì đeo kính đen nhưng không dấu nổi đôi mắt của kẻ đang tơ tưởng đến bạn Thuỷ Vũ (có đúng ko nhỉ )Kết thúc các kiểu nằm là hàng loạt tư thế của Lý Đức, Phạm Văn Mách của cả hội khi chụp với công chúa 6 kiểu ảnh kỉ niệm. Cả hội sang nhà puppy trong sự tiếc nuối vô hạn của công chúa. Lần đầu tiên thấy công chúa buồn như vậy (nói đùa vậy thôi chứ giờ này đang ngồi trên máy bay chắc lại ba hoa tiếng Pháp với ông tây bằng tuổi ông mình )
    Đi hết nhà công chúa, Gur phải về, hội còn lại tranh thủ tạt qua nhà bạn puppy khuyên răn nhiều điều cho bạn, mục địch nhằm giúp bạn tránh tình trạng sa lầy tệ nạn đặc biệt bên Thái (các bạn biết đó là tệ nạn gì rồi chứ ). Hic, nhà LTT nhiều chó thật . Bạn í còn bảo con chó nhà hàng xóm lắm mồm không lắm, nó còn biết hôn nữa cơ, chắc thử rồi mới biết
    Trên đường đi về, tớ và devinci vẫn bàn bạc tiếp về một buổi nhậu lần 2 với sự tài trợ của MLE & Devinci (chỉ có rượu Mẫu Sơn nguyên chất thôi đấy nhé) Chính vì vậy, không biết các bạn có đồng í không ? Vào buổi đá bóng lần tới í ??? Xin cho biết í kiến nhé, dưới đây là các biểu quyết ...
    MLE@
  4. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Tôi, MLE, lần này xin tuyên bố tài trợ cho hội 4 chai rượu Mẫu Sơn của Lạng Sơn nguyên chất cho chủ nhật tớ. Công khai tài trợ toàn phần (í nhầm, 50%) cho các bạn nữ nếu các bạn chịu đi.
    Hi vọng lần tới hội mình lại đi tiếp, chỉ cần trên 6 con trai là được , tớ sẽ tài trợ nếu ..... Hic, mình hôm sau là xa rời tổ quốc rồi, hi vọng sẽ được nhậu lần 2 với 84
    Đã kí và đóng dầu
    Cộp
    MLE@
    Được mle sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 21/10/2002
  5. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý
    Death eater​

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!​
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ực
    hmmm gd
  7. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã nhìn thấy một hacker chuyên nghiệp được đào tạo bài bản từ Đức Quốc Xã bao giờ chưa ????
    Bạn đã từng nhìn thấy người Việt Nam cạo trọc bao giờ chưa ?????
    Vâng, tất cả những điều đó, bạn có thể thấy xuất hiện trên 1 con người. Vâng, thưa các bạn, xin các bạn một tràng pháo tay cho anh binhnx2000 tức Nguyễn Xuân Bình, một thành viên của hội con chuột chúng ta chuẩn bị trở về tổ quốc vào ngày 27 theo lời mời chính thức của MLE. Anh ta hứa sẽ cố gắng về đúng vào lúc 10h để kịp tham dự trận bóng và xem mặt toàn bộ các thành viên hội ta. Đồng thời, bạn í có nói nhỏ với tớ rằng, sẽ có một món quà đặc biệt cho cả hội. 80% sẽ có thể là tài trợ toàn phần cho buổi lễ ra mắt đấy, kết hợp với buổi đi nhậu mà tôi, MLE và devinci đã bàn bạc và chờ í kiến mọi người tham gia.
    Xin cảm ơn anh binhnx2000 và xin tập thể cả hội chuột 1 tràng pháo tay cổ vũ cho anh để anh không bị thất vọng khi nhìn thấy hội mình..
    Vâng, xin cảm ơn
    Buổi tường thuật đến đây là hết, xin thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn.
    Giám đốc
    (đã kí tên và đóng dấu)
    MLE@
  8. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Tôi sẽ đi buổi nhậu tới
    MLE@
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ặc
    hmmm gd
  10. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Ặc gì mà nhiều dzữ vậy ?
    MLE@

Chia sẻ trang này