1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi nhậu nhẹt thứ 1 của 84

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Hình như, , hình như , hêhhhêh, bác IH uống vào là nhớ bố nhớ mẹ nhớ người yêu, ngồi thừ người ra tí khóc ... :((
    MLE@
  2. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Vui ha,
    FantomaS
  3. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Chú Gur nói vậy chẳng đúng gì cả(trước hết là tui thấy vậy)
    Tui co thể tự hào nói rằng từ trước tới nay chưa hề uống một ngụm bia nào cả.Tôi chẳng thấy có gì làm xấu hổ cả!
    To rut:vậy là có tôi với ông rồi,hợp ca quá!
    ***chán đời không có nghĩa là không muốn sống***
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Í tôi nói là cả đời người (Rút nói thế), chứ ko fải chỉ ở tuổi hs, bởi vì cứ nghĩ mà xem, trong những công việc, khi chúc mừng nhau sau 1 thành công nào đó chẳng hạn, ko có bia liệu có hay ko? Vd như mẹ có những bữa tiệc quan trọng, mà lại ko biết uống bia chẳng hạn, chẳng nhẽ mình đi cùng lại ko uống đại diện cho mẹ? Đó chỉ là 1 vài vd rất ít trong việc tại sao là con trai thì ít nhiều cũng nên biết uống(ko fải bắt buộc ở tuổi hs). Tôi nói là tôi nói ý như vậy cơ :)
    A place where there're only you & me ...
  5. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Trời cha Mle@ này cho đi viết Tip quảng cáo nghe hay phải biết. Thực ra thì binhnx2000 hiện giờ đang ở HP. Khoảng thứ 7 này sẽ lên Hà Nội. Gọi cha Mle đi Cafe, quẳng cho cha mấy cái CD đi Burns luôn...
    Đừng nói rượu bia là xấu...Thứ nhất về ngoại giao lên biết uống. Thứ hai nó có thể giúp ta trong những khi buồn chán, nản tuyệt vọng....
    P/S: binhnx2000 đang phấn đấu đạt chỉ tiêu của một Deutscher
    1 L Bier/Tag...Uống thì không sao! có điều từ ngày uống tốn kém mà người nó béo ra quá. Nhất là cái bụng...
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    bác Bình đang ở HP à. iem cũng ở HP đây. Muốn lên dự hội nhậu với chuột nhưng ngại đi một mình quá. Cho bám càng với nhe. Có gì thì liên hệ với thegodfather2207@yahoo.com
    MarioPuzo
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    oan quá lão gurl tôi quên mất là công chúa mới chuyển nhà mà
  8. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    thế binhnx có đi nhậu với hội không í nhở
    MLE@
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    có chứ, muốn làm Deuscher thì trước hết fải là 1 "bia hơi"er đã chứ :D
    A place where there're only you & me ...
  10. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hay thật,1 "bia hơi"er hơ hơ buồn cười wá,chủ nhật tới xem chú nào trong hội ta cừ nhất nhé,hihihih có khi lại là mình cũng nên
    tui sắp chết hichic

Chia sẻ trang này