1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi nhậu nhẹt thứ 1 của 84

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    EM uống ít ném ... uống bia kinh nhất thì chắc là ...uống từ 8h sáng đến 6h tối (7 thằng ..chả nhớ rõ ) cái can 5l nó chạy đi chạy lại đến 3 4 lần..
    Uống rượu thì ít hơn , nhưng mà hôm qua có thằng bạn bên đông anh lên chơi ... híc tí ta tí tớn cũng hết chai lavie..
    He he he .. nhưng 27-10 em họp BDC nên đi ăn trưa với các bác thôi chả dám uống

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  2. rinoavn

    rinoavn Guest

    À em gợi ý cho các bác một số địa điẻm nhế :)
    1. quán A2 gần ams (đứa nào học ams mà không biết a2 thì bỏ học đi)
    2.quán bò tùng xẻo trên thái hà (rẻ ,ngon , luôn đông đúc và dạo này hơi lạn ăn lẩu là nhất)
    3.quán vịt trên đường láng ..khá ngon
    4.ăn ốc nóng rượu thuốc trên liễu giai hoặc trên đường tôn đức thắng (đoạn có hai cây xăng liên tiếp )
    5.Rượu tắc kè thì ở .........(chết nhỉ .. để nhớ lại coi nào ..thôi để em coi lại rồi thông báo )
    nhưng hội ta chắc chỉ Bia hơi thôi nhỉ

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  3. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    58-Đội cấn, rượu khá được, thức ăn lại rất ngon, chẹp chỉ tội quán này giờ giấc hơi bị nghiêm chỉnh!
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  4. rinoavn

    rinoavn Guest

    Hề hề chính ra có bác nào ở nhà trọ anh em kéo đến đập phá là thoải mái nhất

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    em thấy co TUẤN thịt cho ở núi trúc là được

Chia sẻ trang này