1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offlife tại Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi hung2452, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi offlife tại Đà Nẵng

    BUỔI OFFLINE ĐẦU TIÊN CỦA ĐÀ NẴNG

    Thế là sau bao nhiêu hy vọng và nỗ lực, cùng với một lượng lớn tiền bạc ra đi vì những buổi bàn bạc tại 4rum cũng như qua điện thoại :D, vượt qua mọi khó khăn về mặt quán xá( không tìm được quán thích hợp để off), cùng với những đau khổ tột cùng khi có được giấy phép hoạt động từ những bậc phụ huynh,hội đồng các thành viên nhaccodien.info tại Đà Nẵng đã có buổi offline đầu tiên thật sự trong không khí vui vẻ, thân mật. Mặc dù là theo dự kiến của BTC có đến 12 người sẽ tham gia buổi gặp mặt, tuy vậy vì những lý do mang tính kỹ thuật về mặt thời gian, cũng như sự lười nhác của một số thành viên. Cuối cùng, buổi gặp mặt chỉ diễn ra với 8 thành viên bao gồm 6 thành viên nhaccodien.info tại Đà Nẵng, 1 thành viên ở Huế và 1 thành viên ở Đà Nẵng nhưng chưa tham gia diễn đàn. Sau hơn 15?T chờ đợi các thành viên yêu nước muốn lưu giữ nét truyền thống của dân tộc( giờ cao su)... đúng vào lúc 8h15 ngày 30/06/2007 các thành viên hung hăng tiến vào quán cafe Venus nằm tại ngã tư Quang Trung- Nguyễn Thị Minh Khai, các thành viên nam nhanh chóng thể hiện sự galant ?o lâu lâu mới có? của mình khi hùng hục xông vào ghép bàn để có đủ chỗ ngồi cho tất cả các thành viên. Phần một của **** gặp mặt xoay quanh những bản sơ yếu lý lịch của từng thành viên, được tín nhiệm vì ?onghe ít nói nhiều?, đồng chí Lake of Tears(LoT) đã bắt đầu buổi offline bằng việc ngắn gọn thông báo về cái tên mỹ miều cùng với đống sở thích lộn xộn của mình, tiếp đó, các thành viên còn lại như liveinmusic, josh groban, bunhia, guitariste_dng, và logan cũng nhanh chóng ?otường trình? về quá trình khai tên đặt tuổi cũng như những công việc làm quái đản mà họ vẫn ưa thích làm. Hôm nay thật sự là một ngày rất vui của cộng đồng nhạc cổ điển Đà Nẵng khi họ chính thức đón thêm một thành viên ?otrẻ tuổi tài cao? ^^ nữa tham gia vào hội, đồng chí Khoa, một tay guitar kinh nghiệm và cũng rất vui tính. Thế là sau một thời gian dài vận động, số thành viên của nhaccodien.info tại Đà Nẵng cũng đã đạt được đến con số 7, một con số báo trước những bước tiến vô cùng khả quan của hội :).Sau một hồi 7 8 56, vào lúc 9h, đồng chí vicamdo2405 réo điện thoại đến LoT và thông báo là đã từ Huế vào đến Đà Nẵng, tuy vậy ô tô riêng của đồng chí đã hết xăng tại bến xe Đà Nẵng ^^, vì vậy đồng chí đã phải đi xe bus đến ngã tư Yên Bái- Hùng Vương, và đồng chí đề nghị BTC cho xe đến đón đồng chí tại địa điểm đã nêu trên :D ngay lập tức mọi người đã tín nhiệm cử guitariste_dng phóng ngay Nouvo đến để rước đồng chí vicamdo2405 về quán. Ngay khi đồng chí vicamdo2405 đến nơi, sau những ?othủ tục? nồng nhiệt và khá rắc rối như chào hỏi, bắt tay, mọi người lại tiếp tục quay trở lại ?otám?, tuy vậy những câu chuyện vô tiền khoáng hậu đã nhanh chóng được chuyển sang đề tài âm nhạc với nhiều thắc mắc cũng như những câu hỏi mà fan hâm mộ dành cho cho đồng chí vicamdo2405, tài năng violin đến từ nhạc viện Huế. Sau một hồi nói chuyện, tất cả các thành viên quyết định rời quán đến công viên 29-03 để có thể thưởng thức tài nghệ âm nhạc của đồng chí vicamdo2405 và tay guitar mới của hội là đồng chí Khoa. Thật không may mắn, công viên 29-03 hôm nay đang tổ chức hội chợ VietBuild, thế là hội đành quay xe hướng đến tượng đài 2-9 với hy vọng sẽ kiếm được một vị trí thuận lợi để tổ chức concert :D. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ là một ngày ?ođẹp trời?, ngay đằng sau công viên 29-03 khá vắng vẻ, thế là mọi người quyết định trèo tường( một bức tường đã bị đập đến không còn viên gạch nào^^) vào trong công viên. Sau một hồi vật vã, mọi người cũng đã hoàn thành công việc tưởng chừng như vô cùng khó khăn đó :D, và phần thưởng cho các thành viên là một khung cảnh vô cùng nên thơ hiện lên trước mắt với một bãi cỏ xanh rì( và đã bị những dấu chân đi qua dậm nát tan:( ) với tiếng ve râm ran xen lẫn tiếng dế tạo nên những âm thanh tuyệt vời, ngay phía bên trên là những hàng cây với những tán lá đã bị tỉa tót khá nhiều sau cơn bão ?o Con Voi? :D hồi năm ngoái, ngay cạnh chỗ mọi người trèo tường một hồ nước đẹp mê ly trước đây đã rất nổi tiếng vì đầy rác ^^, ?otìm chỗ không bằng gặp chỗ?mọi người quyết định hạ cánh ngay tại đây để show diễn có thể bắt đầu . Những chiếc xe nhanh chóng bị vứt lăn lóc bên cạnh những gốc cây, những chiếc đàn được lấy ra khỏi hộp, và buổi trình diễn chính thức bắt đầu bằng bản nhạc Serenade của Schubert dưới tiếng violin hấp dẫn của đồng chí vicamdo2405, và sau đó là các tiết mục Polonaise, Romance d?Tamour, bản rock ballad ?oMắt đen?, bản instrumental You raise me up... của các thành viên Khoa, guitariste_dng, bunhia, vicamdo2405 hay bản opera đặc sắc của josh groban... Những âm thanh dường như trở nên tuyệt hảo hơn bao giờ hết khi hòa âm cùng những tiếng violin, guitar là âm thanh của tiếng ve, tiếng gió, xen lẫn tiếng sóng nước... Sân khấu cũng hoành tráng hơn bao giờ hết khi tô điểm cho khung cảnh tuyệt vời và lãng mạn của những cây và hoa là những chiếc lá vàng rơi đều. Khung cảnh đẹp tuyệt vời đến mức dường như chỉ có thể diển tả bằng thơ mà thôi( hờ hờ... sến nhỉ ?).Bên cạnh sự biểu diễn tích cực của các thành viên khác là sự nhàn hạ của LoT và Logan, nhờ hiện tại không có khả năng chơi được nhạc cụ nên họ đã được hưởng đặc quyền chỉ dành cho 2 người đó là ngồi vỗ tay( hix, đau lòng quá! :D), thành viên liveinmusic tuy rằng rất có năng khiếu nhưng vì đòi tiền cát-xê quá cao(tình huống tương tự đã xảy ra với thành viên josh groban, do đó thành viên này cũng chỉ biểu diễn 1 tiết mục) nên BTC đã không mời được thành viên này biểu diễn ^^. Sau hàng loạt tác phẩm, những câu chuyện rôm rả ... cuối cùng vào khoảng 11h30, mọi người quây quần lại gần nhau để chụp một bức ảnh kỉ niệm trước khi chia tay. Buổi gặp mặt kết thúc một cách tốt đẹp trong sự nuối tiếc của các thành viên và sự giận dữ của một số bậc phụ huynh( hix, có ba mẹ mình :( ). Buổi offline đầu tiên tuy rằng khá ngắn gọn, đơn giản và cũng chưa thật sự được chuẩn bị chu đáo, dù vậy cũng đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển của hội nhạc cổ điển Đà Nẵng, đem lại cho nhạc cổ điển Đà Nẵng những hy vọng mới trên con đường phát triển, và đặc biệt hơn nữa, buổi gặp mặt này mở ra một topic mới cho các bạn Đà Nẵng để spam :D.
  2. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    anh Hưng ơi,anh Hưng ác quá,em đòi cát sê cao khi nào.Bà con thấy không.Hôm ấy không phải thực sự em không muốn góp vui,là do em chỉ có thể hát opera,mà đoạn em thuộc chỉ là cái đoạn queen of the night trong cây sáo thần mà thôi,đoạn đó hát chay sao được? em nói là em tâm đắc đoạn đó mà,hay quá rồi còn gì.Tức thật ,đến mãi tận hôm nay mới vào được topic này .Đã thế,em chờ cho tới khi anh Hưng ra lại Đà Nẵng,em tra tấn cho bản lullaby cho biết
  3. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bài này là do cu Hiếu viết, anh chỉ up giùm nó thui mà. Có gì liên lạc với tác giả bài viết nhá, he he....
  4. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ông Hiếu ni sao mà thích gây hiềm khích quá,để đó 20 ni ổng về em giết ổng cho coi

Chia sẻ trang này