1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline Box 81 HN - Ai bảo gà không biết quậy? Có ảnh rồi pà kon ơiiiiiiiiiiii

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 02/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật buổi offline Box 81 HN - Ai bảo gà không biết quậy? Có ảnh rồi pà kon ơiiiiiiiiiiii

    Chà, phải đến gần 9h sáng hắn mới lò dò dậy được. Chả là tối qua hắn đã hò hét và tít tít buôn dưa lê cả đêm mà. Tại sao à? Đơn giản thôi, vì box của hắn ngày hôm qua đã có một bữa tuý luý vui...
    2p.m, hắn có mặt ở 65 Quán Sứ như đã hẹn trước với tên Congchua và Minh@ với một túi đầy socola và snack Kinh Đô. Tên RS_Socola bên box 80 đã dẫn đường hắn đến đây, hic, hắn là một tên gà chuyên lạc đường mừ.
    Hắn uống, từng hụm nước nhỏ, cổ họng khan khan, hắn lo lắm. Nếu như không ai đến, nếu như, và nếu như...vì hắn lo đống quà sẽ bị ế, hắn lo đống bánh kẹo sẽ không ai giải quyết, hắn lo...Phù, cuối cùng thì hắn đã nhìn thấy Congchua trông hơi bị ruyên ráng đang ngồi cùng hai đồng chí Batigol (box 80) và hoatrang (mà sau đây đã cam kết sẽ trở thành một member tích cực của hội gà nhà ta). Hắn và congchua ngồi thiết kế được cái biển box 81 bé tí xíu bằng chì đen kẹp trong menu để trên bàn. Congchua được phân nhiệm vụ sẽ nháy mắt với bất kỳ ai có khuôn mặt ngớ ngẩn bước vào.
    Nhẹ nhõm, giờ hắn sẽ mỏi mắt ngóng tên nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ. Một lát sau, một cái đầu chôm chôm thò lên với nụ cười rất chi là nịnh bợ. Đúng, chính hắn là Minh@. Tên này vừa tới là hỏi ngay conhuighe. Hmm, nghe đâu hắn săm soi cái đuôi của conhuighe lâu lắm rồi,...
    Zdreamer nhận được tin nhắn của 209 nói sẽ đến ngay. Cả lũ lò dò nhìn săm soi tất cả những người đang từ từ bước lên cầu thang. Và đây, 209, trông ngố kinh điển, hic (tự dưng hắn thấy mình già nua, cũ kỹ sao sao ấy ). 209 nắm lấy tay Minh@ lắc lấy lắc để như thể gặp cố nhân (về sau mới biết hoá ra 209 tưởng nhầm là Z, định chiếm cảm tình riêng đấy mà )
    Lại những giây phút đợi chờ nghẹt thở đối với hắn. Chà, một hình tròn tròn, một hình dài dài bước vào, với nụ cười tươi hết cỡ lao đến bàn box 81. Ai vậy, chính là kẻ yêu văn học Nga đến điên rồ check_rambutan và bạn hắn. Khỏi phải nói Congchua mừng rỡ thế nào. Tên này là bộ trưởng tài chính mà lị.
    Giờ đây, dường như người nóng ruột nhất lại là Minh@. Hắn đang đợi ai? Hắn nhìn chăm chú vào từng bóng hồng, lòng cầu mong đó là conhuighe của hắn. Hắn đợi, hắn chờ, hắn nhìn đồng hồ, hắn hỏi, hắn vuốt lại tóc,...Conhuighe ở đâu?
    4p.m, Conhuighe xuất hiện, đi cùng là doanminhhang (box Thi Ca). Wow, conhuighe lại là một chàng trai mặt mày sáng sủa với cặp kính cận rất tri thức. Minh@ shock nặng nề, hình như Batigol đã phải cho mượn bờ vai để hắn đỡ ngã vì ngất xỉu...
    Không có những màn giới thiệu rườm rà, dường như mọi người đã quen biết nhau từ lâu vậy. Minh@ tranh thủ chụp vài pô ảnh (gửi cho cô deep..lacoste). Dzô, cả đoàn cùng hướng về hồ Hai Bà để dự giải Giọng gáy hay box Gà mà bác Z đã quảng cáo là phần thưởng cực kỳ hấp dẫn.
    Vì số lượng người tham gia không nhiều nên phần thưởng được chuyển về ba thể loại: Nhạc trữ tình, nhạc trẻ và nhạc nước ngoài. Hoá ra box 81 gáy cực xịn. (Sau đây, Z đã có ý tưởng sẽ thành lập ban văn nghệ để đi tham dự và giao lưu với các box khác). Kết quả giải nhạc trữ tình thuộc về conhuighe với phần thưởng là CD Hạ Trắng của Tuấn Saxo (đĩa có dán tem); giải nhạc nước ngoài thuộc về Congchua với bài Pretty boy là CD AC&M (đĩa có dán tem) và giải nhạc trẻ thuộc về đồng chí Minh@ với CD Hoa có vàng nơi ấy của Quang Dũng (đĩa có dán tem). (Mở ngoặc là phần thưởng là tài trợ của zimzim224). Cơ cấu giải thưởng có hạn nên chưa thể trao giải cho người hay giành giật mic, tốp khủng khiếp ca (5 anh em trên một chiếc xe tăng, Cô gái mở đường), tốp bè hay nhất (Unbreak My heart, I have a dream),...Về chuyện này, hứa với anh em là lần sau sẽ cải thiện.
    ý quên, các đồng chí hát hăng say như thế là nhờ có rượu anh đào, thịt bò khô, dưa hấu và soài (cái này do Congchua đảm đang làm), snack,... Hình như bác check_rambutan còn có một pô ảnh cực kỳ ngoạn mục ở hàng karaoke này, khi vừa bước từ cái....ấy ra
    7p.m, tất cả cùng trên đường lao đến Hàng Bông ăn nem chua nướng. Không rượu chè, bọn mình cùng...cụng nem chua nào
    Bây giờ thì chúng mình đang có mặt tại Nhà hát Lớn, để làm gì, tất nhiên không phải xem "Bến bờ xa lắc" rùi, để ăn kem và ...chụp nốt ảnh. Minh@ nhất quyết đòi đi Tràng Tiền plaza làm các chị em gà nhà ta hí hửng, ai dè, hắn chỉ rất rất muốn rửa tay sau khi ăn (mất vệ sinh thế không biết)...
    8.30pm, mọi người chia tay vui vẻ ra về. Hẹn dịp khác. Uh, biết dịp nào không? Đó là cuối tháng 11, khi chúng ta tổng kết trao giải cuộc thi viết của box. Các phần thưởng sẽ hấp dẫn không kém. Bà con nhào dzô điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  2. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    A kay nhờ! Cái này đáng nhẽ phải trao thêm giải đặc biệt cho tui vì đã can đảm đóng vai cho chú Minh@ chụp. Nhớ là mở cuộc thi ảnh đẹp của box nhá để tui còn nhận giải.
    Mà sao không thấy Zim viết về sự tàn bạo của công chúa điên, cầm dao đòi chém anh em để giành mic. Toàn ấy anh em
    Được check_rambutan sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 02/11/2003
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0

    Phải công nhận 1 điều là tuy chỉ có 1 nhúm người đi nhưng cũng ra trò phết ạ. Ai bảo ít người là không vui nào? Woánh đấy !
    Hình như Z nhà ta cứ tập trung vào tớ để bôi bác hay sao ý.Hết minhacoong thế này rồi minhacoong thế nọ. Ghét nhá. Nhưng Z yên tâm. Tớ đã copy cho ấy cả 3 đĩa đấy rùi. Cho add đê để tớ mang đến tận nơi cho. Yên tâm là rao hàng miễn phí vì lòng nhiệt tình của Z hôm họp box.< cả vì đoạn gạ gẫm cho mượn đĩa tại wán Kara nữa> Hè hè.
    Nhân đây, tớ cũng cảm ơn Z và congchua đã tổ chức cho box 1 buổi offline thật đáng nhớ. Thực sự là như vậy đấy. Lần sau cố phát huy như thế nhá Z và congchua.
    Em xin thêm thắt 1 số điều ạ,
    Lúc đầu em tưởng các bác 209 "dụt dè". Hì hì. Càng về sau càng thấy bác phát huy ạ. Hĩ hĩ. Toàn bị congchua kêu là zdô zdiên. Hà hà.
    Còn 1 phát shock nữa. Đó nà lúc đầu thấy congchua cứ phát động bà con đi uống rượu ong, hè hè, về sau, tại wán Kara mới thấy tài năng thực sự của congchua. Kinh lắm bà con ạ. Cứ 1 nhát riệu là phải 3 nhát Lavie. Hế hế. Nhưng cũng phải công nhận là congchua hát fê thật. .
    Xin cảm ơn Z và congchua đã tổ chức cho bọn tớ 1 buổi offline như vậy. Xin cảm ơn. Hy vọng cứ thế phát huy nhá. Để bà con trong box được biết mẹt mũi của nhau< Tránh tình trạng như tớ với conhuighe và box Gà 81 HN ngày càng phát triển.
    P/s:
    1- Ảnh đã được rửa đàng hoàng nhưng càng nhắn cho Z để đưa ảnh thì càng mất hút. Để nghị mai Z cho tớ cái hẹn nhá. Đưa ảnh ====> up lên cho bà con trong box thèm. Hà hà. .
    2- Đề nghị và hy vọng lần sau đồng chí dieter và các đồng chí trong box đi cùng anh em bà con cho nhá.

    Minh @

    Được minhacoong sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 03/11/2003
    Được minhacoong sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 03/11/2003
  4. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghe tường thuật và nghe giọng cười sung sướng của Z qua phone cũng có thể hình dung được là họp box vui thế nào. Có thể hình dung được cái vụ ka za o kê kia nó hay như thế nào, vì Z của tớ ''gáy'' hơi bị tốt nhờ Z nhờ. Lần sau sẽ cố gắng đi cùng các em cho vui, cho đời tươi trẻ lại dăm ba tuổi, dạo này có vẻ già lắm rùi
    hì hì, đang lúi húi post bài này thì nhận được pm của chú em Minh a coòng đòi chat chit một tí để đi ngủ cho ngoan. Nhóc ơi, nhớ giả nợ chị đấy nghe chưa
    Chúc các bé gà, chú gà, cậu gà, cô gà luôn luôn vui vẻ, mạnh khoẻ, trẻ đẹp và offline đều đều để thân nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Khi đó nhớ gọi cho đi chung với nhá, gặp các em thấy tươi trẻ làm mình cũng máu.
    Ko co'
  5. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Híc. Tại thấy bà chị đang trong box thì em ới thôi chứ. Đâu phải do tình tiết mà bà chị nêu ra. Híc. Em post cái đoạn ấy cho bà con biết bi chị bi giờ.
    < trong box mình nhiều người vui tính lắm bà con ạ>

    Minh @
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ có một nhận xét hội gà nhà mình được cái gáy đồng ca hơi bị chuẩn. Đoàn kết là sức mạnh, thi gáy solo thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nhưng đánh hội đồng thì các box khác thua là cái chắc, nhờ. Các bác gà nhà ta toàn những gà vui tính và nhiệt tình cả.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Ối dời ơi , mạng chập mãi mới lên được . Để đọc bài off_line . Z chơi xấu nhé , post gì đâu toàn nói xấu tui không hà . Thía này lần sau .....sẽ cứ đi off_line cho biết thế nào là nói xấu người khác .
    To minh@ : sao ông không tự post ảnh lên cũng được chứ cứ phải để Z . Z đã không được giải rồi còn phải .......hè hè .
    To congchua_crazy : MISS YOU
    PS : Cám ơn những người đã có mẹt ở buổi off_line đó , đã cùng tôi vui chơi , ca hát chiều hôm đó .
    CHÚC BOX GÀ CÀNG NGÀY CÀNG ....CÀNG .....CÀNG .....
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Eo eo, tại cái máy điện thoại đểu của Minh@ chứ, hehe, nhắn tin mãi chẳng được (toàn not in use, có khi dùng ĐT theo kiểu bánh mì kẹp ,hìhì).
    Trưa nay gặp nhau đi, tớ rủ cả RS_Socola đi cho dzui. Để tớ chọn lựa ảnh rồi up lên, nếu không e là sẽ có thêm một số phi vụ điên cái đầu nữa...
    Mình gáy hơi bị hay nhờ, nhưng mỗi tội, hic (chẳng được cái giè cả), buồn...1/2 phút...
    (Mà sao 209 lại nhắn riêng cho congchua nhỉ?)
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ vài giây để chửi cái TTVN của ngày hôm qua.Bực hết cả mình.Ngồi ở cơ quan free net thì nhất định là không vào được.Số mình mất tiền.
    Công nhận là quá vui và đáng nhớ.Đêm đó về tớ lại mơ được cầm tay Z đi chơi.
    -Ông Minh háu gái nhớ đời nhá.
    -Ông Kiểm tra_quả chôm chôm trông như Huyện Hinh ấy nhể
    -Ông 209 xinh như con gái
    -Bà [blue] công chúa điên[blue] đáng lẽ là chưa được ra trại sớm vậy đâu
    Nói túm lại: Chỉ mỗi em sếp Z của tớ là Năm bờ oăn.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mơ thấy Z cầm tay Conhuighe dẫn đi à? Xong rồi đi giữa đường nhìn sang bên thấy Z không có mặt đúng không, mà thay vào đó là con ma cà rồng, hehe. Đúng kiểu Haloween nhé
    Mà ai làm em hử?
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...

Chia sẻ trang này