1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline box 85 < trang 5>

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 11/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lex_Luthor

    Lex_Luthor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hehe... công nhận Box85 quậy phá vui thật, quả không sai với những gì đồn đại. Các boys thì nhộn hết chỗ nói rồi, còn các girls thì cũng không kém hehe... lúc nào cũng ào ào như... mưa rào mùa hạ hehe... nhất là Trangcva (thật không hổ danh là Speaker của box)
    Phải nói Buổi offline hôm qua rất ấn tượng và đáng nhớ, mà vui nhất có lẽ là màn bơi thuyền (không biết sau đó còn màn nào vui hơn không vì Lex không tham gia được đến cùng).
    hehe... khổ thân Anhcva, trung tâm của buổi gặp mặt nên cũng được chăm sóc kỹ nhất đến nỗi phải thốt ra một câu hay bất hủ thế này: "...thật không còn gì để mất!!!" vì phải cởi tất (à quên cởi... bít tất vì em này bị ướt hết giầy)
    Còn Hoasimtim làm mình thấp thỏm, hồi hộp suốt cả buổi, ngồi cạnh em DLH mà tim cứ đập thình thịch vì lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng làm nhân viên cứu hộ bất đắc dĩ (hehe... mình đã thủ sắn 2 cái áo phao trên thuyền rồi nên yên tâm không sợ chết đuối...) may là không có rủi ro gì
    Xperience is the name people gives their mistakes
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Nỳa, bà gọi tên tôi nó cẩn thận đấy, tuần tới học thêm, bà biết tay tôi, trông thế mà gian

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  3. Lex_Luthor

    Lex_Luthor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mà sao mọi người cứ nhầm nhọt nick của mình thế nhể? Cả hội trưởng Blackstar nữa... tui là Lex cơ mà sao cứ lắc qua lắc lại vậy? Tui không biết dùng thuốc lắc đâu nha ... hehe....
    Xperience is the name people gives their mistakes
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    He, he ông anh Lex trên net loud mouth thế mà lúc đi thì im re, hình như chỉ tâm sự với mỗi bạn dinhlanhuong thì phải
    To Simtim (mặc kệ mi có nghe thấy không): liệu hồn đấy

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế cuối cùng thì mọi người có phỏng vấn đc khoản thi DH ko? có bác Doan-hoang-nam đến còn gì !
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay đổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Tương đối thôi, nhưng mình quên sạch, nhớ được ông Mel thi BK hoặc Mỏ...

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  7. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Cuộc họp nghe có vé vui.Đáp u''ng dồng bào 85.Các bác có chụp a'nh khong?Muon xem wá uh!Nho'' gio'i thieu tu'`ng bác ra...Mai sau gặp còn nhận ra.
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Oh, thế là box mình đi chơi mà cũng làm được nhiều việc ra phết nhỉ, nhìn nhau chán rồi cũng phải nhởn thôi! Hix, mỗi có việc hỏi xem mọi người thi trường nào mà cũng lắm nhân quên mất rồi, chán thía cơ chứ!
    Té ra đồng chí Mel cũng thi BK à, vậy là kô được so kè cùng đồng chí bạn ni rồi, kô sao, chúng ta vẫn có thể quậy được nhờ!?
    Các nhân # thì sao?
    NGhe nói đi chơi còn làm quả bơi thuyền hả, có ai tòm dưới nước kô vậy ta? ( nói nhỏ nhé, có vài nhân chụp ảnh riêng đó, cho đồng bào chiến sĩ cả nước xem cái mẹt hôm đó đê, lớn rồi, kô được đánh du kích nhé)
    CT-TC
    ....
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chỉ co 2,5 đứa con gái chụp ảnh riêng thui, còn đâu không ai chụp cả.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ê ê,nick của tôi đâu,sai sót nghoêm trọng đấy hội trưởng nhá,thành viên quan trọng thế này mà kô nhớ là thế lào?
    hôm đấy,người MEL thấy thương nhất có lẽ là anh No13,trông mặt anh ý đần đần,bơ fờ,kô biết đêm hôm trc làm gì mà mệt mỏi tthế kô biết? đến Lộc Tài đc 5 fút thì hội trưởng gọi điện cho Mel boả đi đón Girl ở Phố huế,Mel ta sau 1s suy nghĩ quyết định thông báo-Hội trưởng bảo anhNO 13 đi đón Girl.No13 ko chịu,anh em box 85 quyết địnhbiểu quyết bằng cách.....uyn.Sau 2 lần uyn,cuối cùng người được lãnh nghĩa vụ cao cả-đi đón Girl-đã thuộc về...No13,vần,vẫn là No13 thua các bạn,đúng là ông trời có mắt,ở hiền thì gặp lành,ở ác thì.........
    sau hơn nửa tiếng và vài lần gọi điện thoại về để hỏi địa chỉ,no 35 đã hoàn thành nhiệm vụ 1 cách xuất sắc,để thưởng công,box 85 đã gọi sẵn cho anh 1 đĩa mì xào bò mà anh đã gọi nhưng bị Luxiphe xực mất.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này