1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline box 85 < trang 5>

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 11/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    To lovely: cũng tại cái siro, không thì anh đã đi đón em rùi, lần sau nhớ gọi nhá

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.

    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 22/04/2003
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ông kia nói năng cho lịch sự nhé, ở đây không có ai là "con girl" hết hiểu chưa. Chỉ giỏi nói mồm mà không chịu đi đón lovely===&gt; tội đáng chết
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  3. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    thế ông biết cái girl nó nói gì với tôi không và cứ lắm nhọt, không biết thì đừng nói, chuyện riêng của người ta

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Girl nói gì thì kệ girl, quyết định gì là quyền của ông cơ mà, hay ông không tự quyết định được===&gt; ái đến thế là cùng
    Mà sao bạn bè ông toàn dùng những từ " con girl" rồi "nó" nghe khó chịu bỏ ...
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Sẹc ghẻ lịch sự vật!


    Love of my life ​
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, làm người cũng nên có chút tử tế chứ.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện được viết tiếp:
    ..... Và 1 ngày , 1 ai đó bất chợt nghe đc câu chuyện giữa 2 người:"..... con ái đó.....". Người ta sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ??? Chắc quá . Mặc dù mọi người xung quanh đều biết cả 3 người trong câu chuyên trên nhưng tất cả ko hiểu mà cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra giữa 3 người nhưng vẫn thấy tức thay cho cái người tên Ái. Vì mọi người biết đó là 1 girl ( mà cũng có thể là boy, chỉ có chúa mới biết được ) rất dễ thương Và thấy rằng cách xưng hô của 2 người kia là ko nên ....
    ( câu chuyện chỉ mang tính minh hoạ còn có thật hay ko thì ko biết )
    To Secghẻ: nói câu nào chết người câu đấy, bái phục. he he
    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 20/04/2003
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi các bác về sự nhầm lẫn trong bìa tường thuật nha . Dạo này tui già rùi nên thỉnh thoảng cũng lũ lẫn đôi chút &lt; THông cảm he &gt;.
    Hôm đó lovely cầm máy ảnh ,mà bác đó có việc bận không đi được nên...
    Chỉ có 3 chúng tớ chụp ảnh thui , để bảo siro gửi ảnh lên nha , cũng xin giới thiệu qua về tấm ảnh đó : Blackstar thay mặt họ hàng gần xa bà con khỗi phố , thay mặt cha mẹ hai bên , nhân danh chúa đã tuyên bố hai con &lt; siro và ultil&gt; từ giờ phút đó trở đi là vợ chồng , nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng sẽ chết cùng nam cùng tháng cùng ngày nên nếu sau này bà con không thấy siro và ultil cũng đừng nên ngạc nhiên nha .
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào hả hội trưởng???????
    Tôi nhớ rất rõ mấy hôm trước Girl còn nói cho tôi làm ..... của Girl mà.Vụ này các Mod giải quyết thế nào đi không thôi tôi bỏ box tôi đi đấy.Thằng Ult xù nhé, cẩn thận không tao không cho đầu quân cho tuyển Hà Nội nữa đâu đấy.

    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
  10. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu hu , các bác cãi nhau làm gì đằng nào em chẳng ko được đi!
    Mà các bác nói anh Ân cẩn thận đấy , em có tên đệm là ' Ái " -ái Ly đấy đã làm sao
    Ái là yêu , anh Ân " ái" nhỉ
    GIRL-OF-BARCELONA

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này