Tường thuật buổi offline box Czech Offline lần thứ nhất của box Czech "Chời!" Ấp ủ ý định tường thuật lại cái buổi off lần đầu tiên của box, dzậy mà 3 tuần rồi ngủ quên mất, đến giờ, sau khi đánh chén no nê và nghe anh em doạ cho mấy... nên đành fải mở mắt, dậy gõ gõ vào fím. Ý tưởng tuyệt vời đã kíu mình và các anh chị em còn dư sót (có bồ rồi dấu ở nhà để chứng tỏ mình đang cô đơn mình ta, không có bồ thì cũng "anh chẳng, em ứ" cho đến ngày off để giữ nguyên thể trạng........) trong một buổi chiều tối tuyệt vời, mây đen lủng lẳng, mây trắng lượn lờ, trăng treo trên đỉnh núi.......... Vâng, ngày đáng nhớ đó khỏi fải nói ra các bạn cũng biết, ngày mà thiên hạ ùn ùn kéo nhau đi loăng quăng, ngày mà nhờ em [nick]hnitnuey[/nick] mà chúng ta được độc quyền kéo nhau lang thang, khiến cho bao nhiêu con mắt nhìn theo... đau đớn, tuyệt vọng, ngày mà........... Lý do nào thì một lát nữa đôi mắt của các bạn sẽ giải mã cho những nghi vấn đang hiện thành những dấu hỏi to đùng trong trí thông minh, vốn mà các bạn đang định san cho tớ chút xíu...... Nói dông dài từ này đến giờ mà chủ đề chính của câu chuyện vẫn chưa được nhắc đến.......... Các bạn thông cảm, tớ vừa ngủ dậy sau hai tuần dài đầy mộng mị, giờ fải từ từ, để đầu óc đi vào hoạt động, mà tớ lại hay "đãng trí cô học", lỡ ra mà quên mất chi tiết nào thì ngày mai chắc chỉ còn nước chui vô chùa... làm ni cô mất........... Vâng, thưa các bạn, theo như trong bản cáo trạng mà mọi người đưa ra, thì 17h ngày..... í chà, ngày đẹp trời, ngày xưa ấy, khi chưa ai trong chúng ta thèm ca một bài đầy nước mắt thì ngày đấy đã hiện hữu trên đời.... hic, ngày một vị thánh, đặc biệt khác hẳn với các vị thánh khác,...... đừng đá em, để em nói đây!.... Oái, đau qué!!!!.... Ối, trùi,... Đó là ngày thánh Valentin, tức ngày 14.2. các bác ạ!.... Ái da, các bác chờ chút, để em lấy chai dầu ra cách không điểm chỉ cho con cún nhà em, các bác chờ nha!!!!!!!!!!! Mới đầu giờ chiều, á........ giun......... cứu........ cứu.......... à, không fải các bác ạ, hoá ra là monitor của em đang có hình ảnh một bàn tay mũm mĩm, trên đó là một thứ mà sau khi ngắm nghía kĩ càng, cái dạ dày của em nó réo lên một tràng, mà đến mấy fút sau, em mới có thể quên được cái hồi chuông cảnh tỉnh ấy để đi lục tủ lạnh................. vâng, khỏi nói các bác chắc cũng có thể hình dung được, đó là bàn tay mềm mại, trắng trẻo đang nâng đỡ một tô mì, mà không fải là mì như mấy anh em mình vẫn........ ngậm ngọt nuốt chua cố nuốt đâu nhé...... tô mì này rau, thịt cứ gọi là vượt qua nấc max. của dân số bát mì, chen chúc nhau tìm cho mình một chỗ để thò cẳng vào.......... hix, chờ em chút xíu, em chạy ra bếp đã nha........... sau đó là giọng nói ngọt như đường fa loãng của em [nick]hnitnuey[/nick] "Chị ơi, chiều nay hai thằng nhóc nhà em quấy quá! Đến 18h em với Dung mới mò qua đó được"......... chân dung hnitnuey và nhóc tì nhà.... bé Dung - sư muội đồng môn của hnitnuey 1700, chuông điện thoại réo liên hồi......... ăn cũng không yên......... trời, hoá ra là @khongconickdau "Bà đâu rồi? Tôi với mấy người bạn tôi đang chờ ở Muzeum đây!".......... Ôi, chết toi rồi, mải ngắm bát bún mọc mà quên féng mất............. Hix, sơ-ri, sơ-ri nha! Ra ngay đây!..... Khăn gói quả mướp tớ cùng với @ke-doc-hanh và hai anh chị nữa nhảy lên Favorit, fóng ra ngay ra Muzeum! Đến nơi thấy @khongconickdau đang đứng lẩm bẩm... đọc thơ cùng với một đôi (em gái mặc áo trắng dễ thương lạ)............ Em chuồn tạm đã nha! Đến giờ mổ chuột roài!!!!!!!!!!!! MuaHN Được MuaHN sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 09/03/2004