1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline của Box nhạc Trịnh thứ ba 17/12/2002

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi notbad, 17/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi offline của Box nhạc Trịnh thứ ba 17/12/2002

    Nhằm giúp các bạn chưa thể tham gia buổi offline hôm nay, tôi xin mạn phép tường thuật lại một chút về không khí buổi offline gây quĩ vì người nghèo này.

    19h30' quán nhạc tranh số 33 ngõ 61 Thái thịnh

    Cảm giác hơi lạc lõng giữa một không gian đầy người. Khung cảnh mờ tỏ bởi những ngọn nến trong gió. vòng vèo một chút, vào trong gian phòng rộng nhất, chừng 5 đến 6 hàng ghế băng được xếp thành hàng ngang, dọc cũng có chỉ để một lối đi nhỏ, trước mặt, trên tường những bức tranh của nhóm Beatle, những hình vẽ có vẻ mang tính trừu tượng theo đúng tên của quán.

    Không khí mờ ảo, những hàng người đông đúc như những tín đồ hồi giáo chuẩn bị hành lễ. Cảm giác của tôi là thế.

    Và người dẫn chương trình của chúng ta là chị Thuongnguyen, chị đã rất thành công trong vai trò là người dẫn chương trình với giọng nói nhẹ nhàng, đầy sức thu hút.

    Bài hát mở đầu cũng là lời đầu của chương trình Để gió cuốn đi.

    Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, Để gió cuốn đi. Ba thành viên mở đầu : Quốc anh ghi ta - Giang trang(Quang) ca sĩ - Tuấn anh Viôlông. Tiếng đàn - lời ca để gió cuốn đi hoà vào nhau tạo nên âm hưởng tuyệt vời, tiếng viôlông mới tha thiết làm sao. Rất nhiều rất nhiều thành viên đã tham gia trong chương trình: Hùng phong đệm ghi ta, lan phương tự khúc ngày sinh - sắc màu giọng ca rất lạ, hay (bach_tuộc), thanh nhàn (nhímnhim81), Ngọc chiến (arch) nhẹ nhàng, thuỳ linh (nguyệt ca), nguyễn hùng, Hải đăng với chất giọng khoẻ hát thuyền và biển - rất hay, quốc anh-kiến trúc với những bài hát tiếng anh nhẹ nhàng sâu lắng. và còn nhiều nhiều người nữa nhưng tôi không thể nhớ hết được. Bài hát hãy yêu nhau đi đã khép lại một đêm nhạc hát cho nhau nghe rất đẹp.

    Theo thông báo thì tổng số tiền quyên góp cho quĩ vì người nghèo được là 1triệu không trăm chín mươi hai nghìn đồng.

    Vâng xin phép truyền bản tin vắn này online để mọi người được biết.


    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away

    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đến với buổi quyên góp hôm qua có rất nhiều thành viên của các box khác ngoài box Trịnh, và cả những người không phải là thành viên của TTVN, xin được cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của tất cả mọi người.
    Nhạc Tranh đông chật cứng người, không còn chỗ để mà ngồi, hic, Nhím phải đứng ở bên ngoài, hic, may mà trời không mưa. Trong không khí như hôm qua, cả những người chưa quen biết nhau cũng thấy gần gũi với nhau hơn. Một buổi tối đầy ý nghĩa.
    Mà notbad ơi, đính chính chút nha, Nhím không phải là Thanh Nhàn đâu, hì. Nhím là người đứng ở ngay ngoài cửa chào đón mọi người ý.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được post lại bài tường thuật của bạn nvs sang đây :
    Tối nay quán Nhạc Tranh đông hơn ngày thường,khách hàng đến đây không chỉ tìm cho mình một không gian yên tĩnh để nghe nhạc Trịnh mà họ còn đến bởi một lẽ rất tình người: ủng hộ người nghèo.
    Buổi offline đặc biệt của box nhạc Trịnh được bắt đầu bằng giọng nói ấm áp của cô bé dẫn chương trình,không gian dần dần được sưởi ấm bởi tiếng đàn ghita và âm hưởng réo rắt của cây vĩ cầm nhỏ.Nếu bộ ba Quốc Anh(ghita)-Giang Trang(singer)-Tuấn Anh(vĩ cầm) gây ấn tượng với người xem với những bài hát trữ tình của Trịnh Công Sơn thì cô bé lớp 11 trường Thăng Long lại đem đến cho buổi diễn một không khí sôi nổi bằng giọng hát khoẻ khoắn và đôi tay khéo léo như nhảy múa trên dây đàn.
    Chương trình chia làm ba phần: phần đầu và cuối dành cho nhạc Trịnh xen giữa là các ca khúc trữ tình khác của Việt Nam và nước ngoài như: Thuyền và biển, Chuyện tình biển và trăng, Don?Tt cry Jonny...
    Một nét dễ nhận thấy từ chương trình từ thiện này là không khí thân thiện và sự nhiệt tình của các ?oca sỹ?,họ không chỉ hát vì yêu thích ca nhạc mà còn vì mục đích cao cả của chương trình,không thể quên tấm lòng người ?onghệ sỹ vĩ cầm? đã bỏ công việc để đến Nhạc Tranh,hay như Giang Trang ,anh Quốc Anh biểu diễn suốt cả chương trình với một bầu nhiệt huyết và một khuôn mặt hạnh phúc,anh chàng kiến trúc sư tương lai ngồi ôm cây đàn trong góc chờ tới lượt mình,cô bé khán giả say sưa hát theo các ca sỹ...họ đã làm cho căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông tràn đầy tiếng ca và hơi ấm tình người,những ngọn nến không chịu đung đưa theo nhịp đàn nữa mà cháy bùng lên làm sáng một góc của căn phòng soi rõ khuôn mặt rạng rỡ của cô ca sỹ,cho đến khi người dẫn chương trình ?oan ủi? nó bằng ly nước mát của mình.Thỉnh thoảng những cơn gió se lạnh của mùa đông lại lùa vào qua khung cửa sổ như muốn hưởng ứng cùng con người.
    Chương trình khép lại trong âm hưởng lạc quan và ý nghĩa của bài hát ?oHãy yêu nhau đi?.Cùng với khoản tiền khoảng 1.052.000 đồng thu được từ chương trình gửi tới quỹ ?oVì người nghèo? của đài THVN,thì đây là một hoạt động vô cùng bổ ích và ý nghĩa của không chỉ riêng box Nhạc Trịnh mà còn là của cả mạng TTVNOnline.Không phải vô cớ mà một admin của TTVNOnline đến xem đã phải xúc động mà mời các thành viên ở lại uống càfê sau khi kết thúc chương trình,và cũng không phải vô cớ mà sau khi ?othoát ? khỏi con ngõ nhỏ trên đường Thái Thịnh đó,cậu bạn thân đi cùng tôi (chưa lần nào biết đến mạng TTVN) đã phải thốt lên ?o..hay tuyệt ông ạ! Lúc nào ông cho tôi địa chỉ của box nhạc Trịnh nhé!...?.Cảm ơn các bạn đã tổ chức chương trình này!mong rằng còn có nhiều hoạt động như thế này nữa giữa các thành viên của TTVNOnline!

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    trích từ một trang nhật kí....
    Thứ ba, 17-12-02.
    Giờ G sắp điểm.
    Đúng đến lúc ấy thì đùng một cái , Ngọc bảo ?o Bố mẹ tao không cho đi, tao không đi được nữa ?o... Choáng , sững cả người. Tưởng rằng mọi cố gắng của mình chỉ vì một cái gì trục trặc mà tan đi hết, nhưng rồi vẫn thấy mình quá là cầu toàn...
    Nhưng rồi mọi chuyện vẫn tốt đẹp.
    Tôi đang ngồi viết những dòng này khi mà mọi cảm xúc đều dâng lên , trào lên không sao kìm giữ nổi. Chương trình hôm nay đã thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi... Đã 11h rồi. Chương trình kết thúc được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi , nhưng cảm giác hưng phấn trong mình thì vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ.
    Mình đã nhớ như in cái cảm giác căng thẳng của mình trong suốt mấy ngày qua. Công việc tổ chức không khó khăn lắm, nhưng cái chính là áp lực. Nếu mình không làm ăn tử tế thì sao ? Nếu.... nếu... Cho đến lúc qua nhà đèo Lan Phương, mình vẫn không sao giữ nổi bình tĩnh, cảm giác như tay lái hơi run run... Tràn ngập là nỗi lo.Lo đến thắt ruột. Cộng thêm với áp lực tâm lý nữa... Mệt mỏi...
    Bước vào Nhạc Tranh lúc 6h 35 phút. ( đoạn này bị thực dân Pháp kiểm duyệt )
    Anh Phong gọi điện đến . Lại một vấn đề mới phát sinh : loa anh Trung không mượn được. Nếu thuê thì....., thà rằng để tiền đó quyên góp còn hơn. Chốt đi chốt lại, cuối cùng là :chơi mộc ! Mình thở phào nhẹ nhõm.
    Chương trình bắt đầu lúc 8h kém 10, sau những trục trặc nhỏ đã được giải quyết. Mình thực sự cảm ơn anh Sơn, người luôn bình tĩnh hướng dẫn mình đi từng bước một.. Nhờ có chị Thương, chị Nhàn, Giang Trang, anh Tuấn Anh, Quốc Anh , Hùng Phong, anh Đăng, Nguyễn Hùng,... và sự nhiệt tình của mọi người mà mình mới thực sự cảm thấy hạnh phúc dạt dào khi kết thúc. Khi mà những nốt nhạc ngân lên đến tận cùng của bản ?oHãy yêu nhau đi ?o cũng là lúc mình thực sự chạm vào thành công. Nỗi sung sướng làm mình như mê man đi, không còn hiểu mình đang cười hay đang mếu nữa, nhưng chắc là nụ cười ấy rạng rỡ lắm. Không thể nhớ nổi mình đã gửi lời cảm ơn đến các ca sĩ chưa nữa... Ngày mai sẽ làm.
    Còn bây giờ ? Ôi mệt quá ! Ngủ cái nào, sáng mai dậy học bài nữa !

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  5. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Phải vote cho các bạn mỗi người 5 sao, mọi người thấy sao?

    Con chim non lanh lot hot choi..
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi, thèm được ở trong cái bầu không khí ấy quá... Giờ nghe mọi người kể chuyện mà thấy vừa gần gũi, vừa xa xôi quá chừng. Nguyetca, cảm ơn em nhiều... :)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến Nhạc Tranh hơi muộn, không khí đang nóng và rất quây quần. Không có chỗ nào để ngồi cả, một cô bé rất dễ thương đeo kính, mặc áo màu xanh đang cầm một cái hộp cũng màu xanh nhỏ nhỏ ngoài cửa và bên cạnh là Chị Kiến (Chí Kiên) đang cười xả phanh khi phát hiện ra tôi. Bên trong là Choose ( True Dumble dore), Pimpim và Cuongfein với mái tóc một mất một còn, híc. Bên trong đầy đủ con cháu nhạc sĩ Trịnh với Nguyệt Ca, songbird, cauchin, snowdrop, nguyên vũ,andrei.... và rất nhiều nhiều người khác quen mặt....
    Không có loa, nhưng tôi vẫn nghe nhỏ nhỏ tiếng Quang với Có một dòng sông đã qua đời bên phòng trong. Không khí Nhạc Tranh lúc nào cũng vậy, không lẫn vào đâu được, luôn mờ mờ ảo ảo như đi trong huyễn mộng của địa đang`. Mọi người nghe rất tập trung và không kém phần vui vẻ, chan hoà. Lâu lắm rồi mới lại có một buổi sum họp ý nghĩa thế này... đâu đó tiếng violin réo rắt với bài Hạ Trắng làm sôi thêm ngọn lửa Trịnh giữa những ngày Giáng Sinh lạnh lùng...
    Tôi được gợi ý là ngồi vào gần cửa sổ để nghe và xem rõ hơn. Tôi thấy một cô gái lên hát mà tôi tưởng là 3N nhưng sau hoá ra không phải. Chị Huyền Thương trong sắc đỏ bên ngọn nến đang bập bùng thật Huyền diệu và dễ Thương. Vẫn giọng nói ấm ấm nhẹ nhẹ ấy sau mỗi bài hát khiến không gian càng lúc càng dẫn dắt vào mê hoặc....
    Lần lượt là một chàng trai lên hát Bên đời hiu quạnh, Lời thiên thu gọi... rồi songbird với khuôn mặt yên tĩnh hát hai bài nhưng không có Như một lời chia tay (có lẽ bài đó không hợp vào giữa buổi hát). Tôi không nhớ tên hai bài của SB vì lúc đó tôi vừa nghe vừa phải giải thích cho cô bạn chiến hữu về cái ý nghĩa của một số bài hát Trịnh. Tiếp sau có một nam một nữ lên hát Jonny Don't cry cũng
    rất hoà hợp. Nguyệt Ca lên hát, hát thì khỏi phải bàn rồi, bài gì tôi cũng chấm điểm tối đa hết. Nhưng không có Đoá hoa vô thường thì kể cũng hơi tiếc, tôi thích nghe cái bài đó cùng với bài Nguyệt Ca vì đó là hai bài tạm coi là trường ca của Trịnh. Nhưng thời gian có hạn nên không hát những bài đó là tất yếu.
    Có ai đó hát Tình xa thật sâu lắng và hoài vọng, tôi nhớ thế.... nhớ lắm....
    Cuối cùng sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, con người lại đến với cội nguồn đích thực đó là tình yêu giữa con người. "Hãy yêu nhau đi" khép lại không khí ấm áp, đoàn tụ của những tấm lòng nhẹ nhàng như gió dưới mái nhà nhạc Trịnh. Mọi người đồng ca triền miên theo nhịp của "hãy yêu nhau đi bù dắp cho trăm năm... " Tôi không được nghe "để gió cuốn đi" lúc đầu nhưng lại được hoà chung tình yêu với những trái tim này... Những trái tim đang hát lên tấm lòng của mình, sẻ chia với những đồng bào thương khó trong đời sống kia...
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc buổi diễn, có thể gọi là thành công. Thở phào nhẹ nhõm, và âm ỉ sung sướng, đến tận hôm nay còn lâng lâng niềm vui. Trước buổi diễn còn lo lắng về khá nhiều lời phàn nàn của các thành viên khác ngoài box Trịnh về chương trình, đến khi sắp xếp chỗ ngồi rồi cũng chưa hết lo vì một số người có vẻ, hic, không hài lòng lắm. Vậy là đã cố gắng hết mức rùi đấy mọi người ơi, cũng may, mọi chuyện rùi cũng ổn. Nhím đứng bên ngoài, chỉ nghe được bên trong hát loáng thoáng. Hát mộc, có lẽ vậy mà gần gũi hơn, mà thân thiện hơn, chẳng có một khoảng cách nào giữa mọi người, tất cả đến đây cùng chung một tấm lòng, một con tim nồng nàn yêu thương. Lại mong chờ một buổi offline tới để cùng hát Trịnh cho nhau nghe.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Cứ lần nào đọc bài kể về ofline của mọi người thì rõ ràng cảm giác ấm áp cứ lan nhè nhẹ trong tim...Rất mừng vì buổi diễn đã tốt đẹp.Nguyệt ca à,em giỏi quá ....Chỉ mong được cùng cả nhà quây quần bên nhau như thế .
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  10. emlabonghongnho

    emlabonghongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em không phát biểu về buổi quyên góp quỹ vì người nghèo....nói thật là có những cái chưa được và những cái rất được, nó là kết quả của bao người... sau sự đóng góp vô tư và nhiệt tình của mọi người như thế....em nghĩ là mình không có quyền phê phán một điều gì đó, nhưng em xin góp y nho nhỏ thế này...
    em ngồi và thấy mọi người nói chuyện rất nhiều, những buổi offline thì không nói, còn đây là một chương trình mang tính chất quyên góp, nhất là diễn ra trong hoàn cảnh hát mộc không mic ( cũng đã có nhưng người hát như thì thầm mùa xuân ) các bác không nghe thì cũng không nên làm ảnh hưởng tới người khác....em không định nêu tên ra đây nhưng mà em nghĩ thôi thì tinh thần góp ý cho nhau tiến bộ, em xin phép được thẳng thắn phê bình vài người ( hic hic, nếu có nhầm nhọt sang trồng trọt thì cũng mong các bác lượng thứ cho em )
    đầu tiên là cái em béo béo thuỳ linh ( nc ) và toàn thể cái nhóm đứng ngoài lon ton ủng hộ ấy....rất mất trật tự...đến cả speaker cũng phải kêu lên ( em ngồi ngay cạnh nên nghe thấy ) ném đá cuộc họp thế, em không phải là ca sy em còn không chịu nổi nữa là
    tiếp theo là phê bình mấy bác như là pim pim, cauchin, rồi giomuadong......cực kỳ mất trật tự....( phải dùng từ cực kỳ ở đây e vẫn còn là nhẹ )
    cái nhóm ngồi ở ngoài sân mà gần cửa ra vào ấy, cũng quá mất trật tự...nhưng mà tối quá, em chẳng nhìn thấy gì...
    thôi có lẽ nên nhắc nhở mấy nhân vật thế thôi.....mong các bác lần sau rút kinh nghiệm.....
    cảm ơn và cũng đừng có trách gì em khi em nêu tên các bác lên đây nhe....( góp ý là chính ấy mà )
    em là ai thế nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này